Hai tuần nữa trôi qua. Vào ngày hôm nay, Quyền quan tổng đốc Biganur vẫn đều đặn xử lý công việc như thường lệ. Đã từ lâu rồi, không còn một đề xuất nào từ Hazen Heim được gửi đến cho ông nữa.
"Khu... Khu Khu Khu..."
Triệt để nghiền nát. Bất cứ thứ gì có mùi của tên đó, đều phải triệt để tiêu diệt. Dù hắn có gửi qua các phòng ban khác, hay đổi tên người đề xuất, cũng sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Từ giờ trở đi, suốt đời hắn sẽ bị giam cầm như một con thú. Dù có xin lỗi, dù có van xin, cũng sẽ không bao giờ được tha thứ.
Hãy khiến hắn đau khổ... hơn nữa, hơn nữa.
"Thế nào? Có động tĩnh gì mới không?"
Biganur vừa gặm móng tay cái vừa hỏi viên thư ký.
"Không. Hắn không hề có một hành động đáng ngờ nào cả ạ."
"Vậy à..."
Biganur chậc lưỡi khó chịu.
Quả nhiên, hắn là một kẻ xuất sắc. Không dễ gì để lộ điểm yếu. Vụ mất tích của Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda cũng đã được điều tra riêng, nhưng không tìm thấy dấu vết nào cho thấy sự liên quan của hắn.
"Chúng ta có nên chủ động ra tay không?"
"Đồ ngốc. Hắn ta đang chờ chúng ta làm vậy đấy. Cứ tiếp tục để mọi thứ trôi qua như
thường ngày thôi, hắn sẽ không thể làm gì được cả."
Bằng cách đặt thời hạn là "2 tháng", hắn đã khiến đối phương nghĩ rằng mình đã có kế hoạch gì đó. Việc đó khiến Biganur tin chắc chắn rằng nếu vội vàng ra tay, hắn ta sẽ lợi dụng sơ hở để phản công.
"Cho gọi Tổng quản nội chính Dagoru đến đây cho tôi. Ngay lập tức."
"Vâng ạ."
Viên thư ký đáp lời rồi lập tức rời khỏi phòng.
Hơn mười phút sau, một ông già béo mũm mĩm bước vào với dáng vẻ vội vã.
Tổng quản nội chính Dagoru dù lớn tuổi hơn Biganur rất nhiều, nhưng khi nhận lệnh, ông ta luôn hoàn thành công việc một cách trung thành. Biganur lại nghĩ, một tướng lĩnh thì nên như vậy.
"Hộc... Hộc... Ngài cho gọi tôi ạ?"
"Không có việc gì quan trọng cả. Chỉ là gần đây tôi không thấy đề xuất nào từ Quan nội chính Hazen nữa, tôi chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thôi."
Biganur xoay ghế lại, nói chuyện mà không để lộ khuôn mặt mình.
"À, chuyện đó à. Đó đều là những đề xuất không đáng để tâm nên tôi đã từ chối hết ạ."
"...Hừ... Hahahah."
Biganur để lộ một tiếng thở dài kèm theo nụ cười nham hiểm. Tất nhiên, ông ta không hề kể cho Dagor nghe về sự sỉ nhục mà mình phải chịu gần đây.
Tuy nhiên, ông ta đã để Dagor nghĩ rằng "chắc chắn có chuyện gì đó". Chỉ cần vậy thôi, ông già này đã hành động theo ý muốn của Biganur. Sự thấu hiểu ngầm, chính là như vậy.
"Thật đáng tiếc. Nhưng hắn ta còn trẻ, thất bại là điều khó tránh. Tôi mong hắn sẽ không nản lòng mà tiếp tục cố gắng."
"Không chắc đâu. Ngay cả Phó tổng quản Cleric cũng đã lên tiếng phàn nàn rồi ạ."
"Hử? Phàn nàn gì cơ?"
"Nghe nói hắn đột ngột thay đổi hình thức làm việc của cấp dưới. Theo thông lệ, việc này cần phải tham khảo ý kiến các phòng ban khác vì liên quan đến sự phối hợp, nhưng hắn không làm vậy mà lập tức áp dụng luôn. Nói chung, hắn toàn tự ý hành động một mình thôi, rất là ‘nổi bật’ ạ."
"Khu Khu. Thú vị đấy."
Biganur cười thầm trong lòng, cảm thấy hạnh phúc. Nghe những lời nói xấu về tên đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Không, chỉ có cách đó mới giúp ông ta xoa dịu được sự sỉ nhục mà mình phải chịu gần đây.
Hãy hành hạ hắn. Hành hạ hắn. Hành hạ đến chết.
Nếu hắn tự sát, chỉ cần gán cho một tội danh nào đó, rồi kéo cả gia đình hắn... không, cả dòng họ của hắn xuống địa ngục. Tất nhiên, ông sẽ không giết ngay lập tức. Ông sẽ biến hắn thành nô lệ, khiến hắn phải chịu đựng những đau khổ còn tồi tệ hơn cái chết, cho đến khi hắn phải van xin "làm ơn hãy giết tôi đi". Hãy hành hạ hắn đến mức đó.
Biganur thầm nghĩ, cầu mong hắn đừng dễ dàng gục ngã. Và Dagor, như hiểu được ý đồ, tiếp tục tấn công dồn dập.
"Hắn còn tự ý thực hiện các hoạt động từ thiện quy mô lớn mà không thông báo cho chúng ta. Đề xuất thì không chỉ để cấp dưới viết mà chính hắn cũng tự viết và nộp lên. Thật là... không biết phải nói sao cho hết."
Dagor tỏ ra khó xử kèm theo một nụ cười gượng gạo.
"Ừ, ta hiểu... Hắn tự cao quá mức rồi đấy."
"Đúng vậy. Công việc của một quan nội chính trung cấp chủ yếu là quản lý cấp dưới mà thôi. Hắn có thể là một người làm việc xuất sắc, nhưng điều đó lại cản trở sự phát triển của cấp dưới. Thật là... không biết hắn muốn thăng tiến đến mức nào nữa."
"Khu Khu Khu. Đúng là rắc rối. Nhưng ông nói vậy có hơi quá không?"
"Không, tôi còn thấy chưa đủ. Thậm chí, tôi nghĩ nên giáng hắn xuống một cấp để hắn có thể học hỏi thêm, ngài thấy thế nào?"
"Haha... Thú vị đấy..."
Biganur mỉm cười đầy mãn nguyện. Quả nhiên, tên này rất biết đọc tình huống. Ông ta hoàn toàn hiểu ý. Khi thấy cấp dưới của mình bị xa lánh, Dagor lập tức đứng về phía Biganur và sẵn sàng ném đá xuống giếng.
Nếu cứ đà này, không cần tự ông ra tay, hắn ta cũng sẽ bị hủy hoại một cách đơn phương.
Không bao giờ trở thành kẻ trực tiếp hành động. Đó chính là cách quản lý rủi ro của Biganur.
"Đã đến lúc phải chọn người thay thế Phó quan nội chính thượng cấp Badodadda. Hắn vốn là kẻ đầy tham vọng, có lẽ đang nhắm đến vị trí đó."
"Hử? Rồi sao?"
"Tôi định bổ nhiệm một phó quan thượng cấp mới ngay trước mặt hắn, đồng thời giáng hắn ta xuống làm quan nội chính cấp thấp."
"Khu Khu ha ha ha! Như vậy có phải quá tàn nhẫn không?"
Với một kẻ đầy tự mãn như hắn, chắc chắn đó sẽ là một cú sốc lớn. Có thể hắn đã nghĩ mình đang trên con đường thăng tiến nhanh nhất, nhưng cây cao thì gió lớn, đúng không ạ?
"Điều này hoàn toàn là vì sự trưởng thành của hắn."
"Đúng vậy... hoàn toàn vì sự trưởng thành của hắn."
Thật là một lời biện minh tiện lợi, khiến Biganur không thể ngăn nụ cười tự nhiên nở trên môi.
"Tôi cũng định chọn những người rất nghiêm khắc để thay thế vào hai chỗ trống đó."
"Hử? Ai vậy?"
"Là Quan Nội chính thượng cấp Gimoina và Quan nội chính trung cấp Barairo."
"...Ồ, vậy thì sẽ rất khắc nghiệt đấy."
Biganur quay lưng lại, để lộ một nụ cười xấu xa không chút che đậy.
"Đúng vậy. Vì chúng ta đặt kỳ vọng vào hắn, nên cần phải đặc biệt nghiêm khắc."
"Khu Khu... Nhờ ông đấy. Hãy làm điều đó vì sự trưởng thành của hắn ta, nhé."
"Vâng! Xin hãy giao phó cho tôi ạ!"
Dagor đáp lời đầy nhiệt tình.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


4 Bình luận