Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 79 - Tương lai

1 Bình luận - Độ dài: 1,272 từ - Cập nhật:

Biganur câm lặng. Lúc này, gã kia đang nói gì vậy? Một gã quan nội chính cấp thấp, vừa mới nhậm chức chưa đầy vài tháng, bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất, lại dám nói như thế với mình, người thực chất là đứng đầu lãnh địa Doctrine này.

Không thể nào.

Đáng lẽ không thể nào có chuyện đó.

Không kìm được, cơ thể ông ta nóng ran lên. Sự nhục nhã như nước sôi phun trào khiến da thịt như bị thiêu đốt lan tỏa khắp người. Nhưng ông ta không được phép để cảm xúc lấn át. Đó chính là điều gã kia mong muốn. Dù thế nào, ông ta phải cố giữ bình tĩnh, phải dụ dỗ gã này.

“Tôi, tôi không nghĩ vậy đâu.”

“Thế sao? Vậy thì cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây là hết. Chắc ngài còn bận với việc tự bảo vệ bản thân, nên cứ cố lên nhé.”

!?

“Đ-đợi đã! Được rồi. Thế này được chứ?”

Biganur cúi đầu thật sâu. Góc cúi từ 90 độ tăng lên khoảng 125 độ.

“Haahhh. Ngài vẫn chưa hiểu nhỉ. Vẫn còn cao lắm. Vì ngay cả mặt đất ngài còn chưa chạm tới mà.”

“Ư… ưgưgưgư…”

Giết. Ta sẽ giết ngươi. Sau khi chuyện này kết thúc, chắc chắn ta sẽ giết. Giết một cách hoàn toàn không thể đảo ngược. Biganur cố gắng kìm nén cảm giác thù hận đang trào dâng. ông ta quỳ xuống, đặt cả hai tay và trán lên tấm thảm.

“Như… thế này.”

“Hừm. Sao vẫn thấy cao nhỉ.”

!?

Hazen đặt lòng bàn chân lên gáy Biganur, xoay xoay và ấn mạnh.

“Ơ? Không xuống được à?”

“Đau… đau đau đau đau đau chết mất… không xuống thêm được nữa! Không thể nào được nữa!”

BỤP BỤP BỤP BỤP!

“Phù-y-gyaaaaaaa!?”

Bị đạp mạnh liên tục bằng lòng bàn chân, xương mũi Biganur vỡ tan. ông ta ngã ngửa ra, quằn quại đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ tấm thảm.

“Ơ…tôi nhầm thật sao. Đúng là không xuống thêm được nữa thật.”

“Ư… phu… tôi đã nói cậu rồi mà! Tôi đã bảo rồi mà!?”

“Đã Bảo, hả?”

“…Ngíì!”

Gã này là cái gì vậy? Một kẻ dị thường, coi thường người khác đến tận cùng. Ngay cả nói ngang hàng cũng không được phép sao? Gã này, rốt cuộc định khinh thường đến mức nào đây?

Quản lý rủi ro.

Bình tĩnh… bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh… chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng chịu đựng…

Biganur nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Đ-đã nói chứ ạ. Tôi đã nói rồi mà. Xin lỗi, tôi lỡ dùng sai từ.”

“Thế à. Lần sau nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé?”

“…!”

“Trả lời đi?”

“V-vâng.”

“Tốt lắm. Haiz… vô dụng quá, ngay cả dạy dỗ cũng mệt mỏi.”

“…Phùgư…”

Bị xoa đầu nhẹ nhàng, Biganur cảm thấy một cơn điên loạn vượt xa sự nhục nhã ập đến. Trong tưởng tượng, ông ta đã đâm gã này bằng dao hàng trăm lần, nhưng vẫn không đủ. Ông ta thề sẽ dành vài năm tới để nghĩ ra cách giết gã này một cách hoàn hảo.

Gã đàn ông đáng căm hận đến mức không gì bù đắp nổi vẫn tiếp tục nói chuyện với nụ cười tươi tắn.

“Thôi, chúng ta sắp xếp lại tình hình nhé?”

“S-sắp xếp?”

“Nếu nhìn vào tài liệu này, ai cũng sẽ nghĩ đó là lỗi phán đoán của ông. Nếu Thiếu tướng Marasai không phải kẻ ngốc, ông ta sẽ lập tức đưa việc này lên trung ương.”

“Ư…”

Giờ còn nói nữa. Chuyện đó rõ như ban ngày rồi. Chính vì thế mà ông ta phải chịu đựng sự nhục nhã này.

“Và về việc thăng tiến của quan chức, có một thông lệ. Quyền quan tổng đốc tiếp theo thường được chọn từ các tổng quản, mà cụ thể là tổng quản nội chính. Đúng không?”

“V-vậy thì sao chứ… hựu!”

Đúng lúc này, Biganur chợt nhận ra một dự đoán.

Tổng quản nội chính… tổng quản nội chính…

“Quyền quan tổng đốc Biganur đã tống Tổng quản Dagor vào ngục, đúng không? Trung ương sẽ nhìn nhận sự việc này thế nào nhỉ?”

“…Hự.”

“Nếu tôi là tướng lãnh ở trung ương, tôi sẽ thấy ông là kẻ phạm tội và đang cố che đậy sai lầm của bản thân. Trong khi đó, Tổng quản Dagor lại là một tay số 2 đầy khí phách, dám chống lại tội lỗi mà không sợ cường quyền. Đúng không?”

“Ư… ưư…”

Có thể lắm. Không, trung ương chắc chắn sẽ nhìn nhận như vậy. Một kẻ tội đồ che giấu sai lầm đối đầu với một nhà hiền triết thanh liêm chính trực. Cái kiểu nhân sự say mê kịch tính như trong chuyện cổ tích ấy, chắc chắn họ sẽ làm vậy.

“Nếu ông sụp đổ, Tổng quản Dagor sẽ thành quyền quan tổng đốc mới. Gần như là một tương lai chắc chắn. Có vẻ như mọi chuyện đang đi theo hướng bất lợi cho ông nhỉ?”

“Đ-điều đó, với cậu cũng thế thôi… không phải sao?”

Gã này cũng phải thấy bất lợi chứ. Quyền quan tổng đốc có quyền lực lớn. Cũng như ông ta, gã này chắc chắn sẽ bị Dagor căm hận. Gã cũng phải thấy phiền toái mới đúng. Thậm chí, ông ta có thể thuyết phục rằng giữ lại ông ta ở trên sẽ tốt hơn là Dagor.

Đây là cơ hội để tấn công.

Nhưng, như muốn dẫm nát kỳ vọng ấy, Hazen chậm rãi lắc đầu.

“Tôi còn có Phó Tổng quản Cleric và Quan nội chính thượng cấp Moldodo. À, có thể ông chưa biết, nhưng hai người họ rất quý tôi đấy.”

Nói rồi, gã búng tay một cái, Gimoina và Barairo bước vào.

“Đ-đám bay…”

“Đúng không nào, họ rất quý tôi mà?”

“Hựu… v-vâng. T-tôi, tôi rất quý mến Quan nội chính Hazen. Xin lỗi… xin lỗi…”

“…!”

Gimoyna trả lời với đôi mắt ngấn lệ. Nhìn cảnh đó, Biganur không khỏi sững sờ. Gã này, không phải đang khúm núm với mình, kẻ đứng trên cả cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên của hắn, mà lại khúm núm với Hazen, một kẻ chỉ là cấp dưới của cấp dưới.

Làm sao lại thế được?

Rốt cuộc, làm sao lại thành ra thế này?

“T-tôi cũng vậy. N-nếu Quan nội chính H-Hazen bị hại, t-tôi sẽ d-dùng hết sức… đ-để đ-đánh gục kẻ thù. Đ-đ-đánh gục… đ-đánh…”

“…!!”

Hỏng rồi.

Barairo hoàn toàn tan nát rồi.

Nhìn Biganur đang mang vẻ mặt kinh hoàng, Hazen nở một nụ cười tươi.

“Quyền quan tổng đốc Biganur. Kẻ yếu, rốt cuộc, theo bản năng sẽ luôn chà đạp những kẻ yếu hơn. Đúng không?”

“Hựu…”

“Một kẻ bị giáng cấp, sa sút, bị mọi người ghét bỏ, so với một kẻ được hầu hết các cấp trên từ phó tổng quản trở xuống yêu quý. Ai là kẻ yếu hơn thì rõ ràng quá rồi, phải không?”

“Ưư… hựu…”

.

.

.

“Có lẽ… ông sẽ phải chết thôi, đúng không?”

“…!”

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kết luận quá hay luôn anh Hazen
Xem thêm