Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 75 - Âm mưu

9 Bình luận - Độ dài: 1,300 từ - Cập nhật:

Đó là một sự thật tất nhiên mang tên trùng hợp. Trong báo cáo "Chẳng có gì to tát" của Mozcoal, cái tên Gesnaht đã vô tình bị lộ ra. Anh ta đang giữ chức vụ phó tổng quản hỗ trợ hậu phương và là một người thường xuyên lui tới các câu lạc bộ SM.

Đối với anh ta, thật không may, anh ta đã vô tình bị mắc vào một góc của mạng lưới anten khổng lồ mà Hazen đã giăng ra.

Tuy nhiên, Mozcoal lại mang một biểu cảm kỳ lạ khó tả.

"Không, anh ta thực sự là một người rất tử tế đấy ạ. Hiện tại, anh ta cũng không có tố chất 'bú mẹ' gì đâu." (1) 

"V-Vậy sao? Ừm, có thể với cảm nhận của anh thì là vậy, nhưng với cảm giác thông thường thì có hơi… đặc biệt một chút."

"Ý ngài là SM sao!?"

"…"

Hazen nhìn Mozcoal, người đang mang vẻ mặt như không thể tin nổi, bằng một ánh mắt cũng không thể tin nổi, nhưng dù sao đi nữa, anh ta gật đầu.

"Tôi đã xem qua lý lịch và thành tích của anh ta, khá xuất sắc. Nhưng có vẻ anh ta nghiện việc tiêu xài hoang phí ở các quán bar đêm, nợ nần cũng không ít."

"À, vâng. Nhà anh ta không phải thuộc loại khá giả, lại đang độc thân xa nhà, chắc hẳn còn phải gửi tiền về lo cho gia đình."

"…Anh biết rõ thật đấy. Thân thiết với anh ta à?"

"Khi kinh nghiệm chơi còn ít, người ta thường căng thẳng và dễ buột miệng. Vì vậy, trong lúc trò chuyện ở phòng chờ, anh ta cứ lo lắng, nhìn quanh quất, rồi kể hết chuyện đời mình một cách thao thao bất tuyệt."

"V-Vậy sao."

Hazen nở một nụ cười, rồi bắt đầu viết lên tờ giấy da ngay tại chỗ.

"Đây là kế hoạch hợp nhất các tuyến đường tới tiền tuyến Laiyerdo. Ban hỗ trợ hậu cần đang quản lý khu vực này nên tôi chưa thể nhúng tay vào, nhưng với danh nghĩa cắt giảm chi phí, tôi muốn thu hẹp bớt. Đây cũng là chính sách mà phòng tài chính đề ra, và chắc chắn Quyền quan tổng đốc Biganur cũng sẽ đồng ý."

"Ồ, hay đấy! Một ý tưởng tuyệt vời!"

Mozcoal vỗ tay đánh bốp và đáp lại.

"…Ừ, được thôi. Nếu có thể, tôi muốn thu hẹp thêm tuyến đường từ đây, nhưng… chắc khó đấy."

Việc khuyến khích người khác dính vào hành động bất chính luôn đi kèm rủi ro. Nếu nói chuyện không khéo, dễ bị nghi ngờ và gây phiền phức, hơn nữa Mozcoal chỉ là thư ký riêng của một quan chức nội chính trung cấp. Chênh lệch đẳng cấp giữa họ như trời và đất, nên nếu là việc công, anh ta chẳng thể nào nói chuyện trực tiếp được.

"Để tôi nói chuyện thử xem sao?"

"Anh làm được à? Đối phương là cấp phó tổng quản đấy?"

"Đúng vậy, nhưng chúng tôi cũng là 'đồng chí ăn chơi' mà."

"…!"

"Chúng tôi, những ‘dân chơi’, có một hệ thống phân cấp đặc biệt. Người càng chơi được những trò mà xã hội coi là khắc nghiệt thì càng được xem là ‘mạnh’. Vì vậy, trong lúc chơi hoặc ở phòng chờ, tôi có thể nói chuyện với Phó tổng quản Gesnaht ở vị thế ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn."

"A-Anh thật đáng tin cậy đấy."

Hazen vô thức lùi lại vài bước trong lúc trả lời.

"Không không, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ vui lắm đấy. Nếu kế hoạch hợp nhất tuyến đường được thông qua, anh ta sẽ nhận được thêm tiền thưởng, và nếu nhân dịp đó thu hẹp thêm tuyến đường, phần chênh lệch cũng sẽ vào túi anh ta. Một đề xuất cực kỳ tuyệt vời." (2) 

"A-Anh đúng là có năng lực thật đấy."

Cuộc trò chuyện đã chuyển sang tiền đề rằng họ sẽ khiến hắn dính vào hành động bất chính. Có lẽ vì đã quen tay với những vụ tham nhũng như thế này, rào cản đạo đức của họ gần như không còn tồn tại.

"Nhưng nhớ làm một cách khéo léo nhé. Nếu không được, tôi còn cách khác."

"Cứ giao cho tôi!"

"…Nhân tiện, anh định làm thế nào? Có thể kể sơ qua kế hoạch không?"

Hazen cảm thấy bất an trước sự tự tin tràn đầy này.

"Những ‘dân chơi’ yếu thường có xu hướng phụ thuộc vào kẻ mạnh. Tận dụng đặc điểm đó, nếu tôi sẽ kéo anh ta vào thế giới ăn chơi đẳng cấp của mình, thì trong lúc ‘chơi’ hoặc ở phòng chờ, lời nói của tôi sẽ trở nên đáng tin cậy hơn trong lòng anh ta."

"…"

"Nói đơn giản là kéo đối phương vào sân nhà của mình. Ngài cứ yên tâm mà chờ xem. Tôi sẽ mở toang cánh cửa mới mang tên 'bú mẹ' của anh ta cho ngài xem."

"A-Anh…đáng tin thật đấy."

Hazen thầm quyết định rằng từ giờ sẽ hạn chế để Mozcoal ở riêng với Yang.

"Nếu tham lam hơn, tôi còn muốn lôi kéo anh ta lâu dài, nhưng chắc là sẽ rất khó."

Hazen lẩm bẩm trong lúc xem lại lý lịch. Công việc anh ta làm rất xuất sắc, và theo tin đồn, anh ta cũng được cấp dưới tin tưởng. Hazen muốn tiếp tục thao túng anh ta sau vụ việc bất chính này, nhưng điều đó có lẽ là không khả thi.

"…Ý ngài là Hard M sao?" (3)

"Ừ… ừm, anh ta chơi SM, nên chắc là vậy."

"Tôi xin phép nói thẳng, quan điểm đó quá nông cạn."

"…!"

Mozcoal thẳng thừng khẳng định.

"Nếu là Hard M, anh ta sẽ phải coi đau đớn là 'phần thưởng', nhưng tôi nghĩ anh ta vẫn chưa được phát triển đến mức đó đâu."

"V-Vậy sao. Ừm, mà thôi, để chuyện đó qua một bên. Sau hành động bất chính này, tôi chỉ muốn giữ lại một kênh liên lạc với anh ta thôi. Nếu được thì tốt."

"Để tôi xác nhận xem."

.

.

.

"Vì vậy, tôi đã kiểm tra xem anh ta có phải Hard M không, và có vẻ chưa đến mức coi đau đớn là 'phần thưởng' đâu. Anh ta chỉ ở mức 'phục vụ'… kiểu trung bình khá phổ biến thôi."

"Đ-Đúng là thế rồi….mà đó không phải ý tôi muốn nói… Ý tôi là liệu sau này có còn liên lạc được với anh ta không thôi cơ mà."

"Được mà, ngài cứ yên tâm."

Mozcoal đáp lại đầy chắc chắn.

"A-Anh tự tin thật đấy. Nếu làm không khéo, anh có thể bị coi là đồng phạm đấy."

Tất nhiên, ngay khi hành động đó xảy ra, Hazen đã sắp xếp để loại bỏ Gesnaht, nhưng tốt nhất là tránh những vụ giết chóc không cần thiết.

"Quả nhiên, anh ta cũng có tố chất 'bú mẹ'. Anh ta đã tìm được 'mẹ yêu thích' của mình và còn tỏ ra rất vui vẻ nữa. Nếu tôi nói muốn bàn bạc thêm về cách hành xử sau này ở đó, dù có bị càu nhàu, tôi nghĩ anh ta vẫn sẽ nghe theo thôi. Cái gọi là 'nắm được núm vú'… đúng không nhỉ?"

"…"

.

.

.

.

.

.

.

Hazen nghĩ thầm, "Chẳng phải thông thường là 'nắm được tẩy' sao?"

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Ý là người tử tế thì không hợp với SM :)))
(1) Ý là người tử tế thì không hợp với SM :)))
[Lên trên]
(2) Ý là với quan chức thì nếu đề xuất của người đó được thông qua, sẽ có thưởng nóng.
(2) Ý là với quan chức thì nếu đề xuất của người đó được thông qua, sẽ có thưởng nóng.
[Lên trên]
(3) Hazen đang nói Khó (Hard) lợi dụng lâu dài, còn ông Mozcoal khi nghe Khó (Hard) thì lại hiểu là Hard M
(3) Hazen đang nói Khó (Hard) lợi dụng lâu dài, còn ông Mozcoal khi nghe Khó (Hard) thì lại hiểu là Hard M
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

t cần nhân tố M này bốc hơi sớm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tiếc quá...Nó không bốc hơi đâu mà còn ngưng tụ rồi cô đặc lại nữa....
Từ đầu tới giờ đã có nhân vật nào đủ Cấp Độ để khiến Hazen phải vô thức lùi lại vài bước chưa? :)))))))
Xem thêm
Bro made Haizen tripping :v
Xem thêm
cái j đây :)))
Xem thêm
anh Mozcoal này.... gu mặn thật -_-"
Xem thêm
Tôi vừa đọc cái vẹo gì thế này?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tập quen dần thôi :)))
Đây mới chỉ là khởi động để mọi người làm quen dần với khả năng Thông...Não của Mozcoal thôi. Sau này nó sẽ còn lên các tầm cao mới. Tới lúc đó thì cái tag 28+ là còn quá nhẹ chứ đừng nói 18+ :))))
Xem thêm
@nxt1609: tôi đang bị vấy bẩn bởi thanh niên Mozcoal này
Xem thêm