Sau đó, Hazen và Mozcoal đã ký kết một loạt các hợp đồng ma thuật. Ngoài vấn đề bảo mật, đây còn là hợp đồng lao động, nhưng nội dung của nó được viết đầy những điều khoản có tính ràng buộc mạnh mẽ.
"Phew. Giờ thì có thể nói chuyện thoải mái rồi."
"Vâng, vâng."
Mozcoal tự hỏi liệu trong cuộc trò chuyện từ trước đến giờ có tồn tại cái gọi là "kiêng dè" hay không.
"Nhưng mà, tốt quá. Tôi thật sự rất kỳ vọng vào anh đấy."
Hazen vỗ vai Mozcoal. Điều bất ngờ là về mặt lương bổng và đãi ngộ, không có vấn đề gì lớn. Thậm chí, so với thời còn làm việc cho Badodadda, cuộc sống nay sẽ còn tốt hơn nhiều, khiến Mozcoal cảm thấy lẫn lộn và bối rối.
"...Anh kỳ vọng vào tôi đến vậy sao?"
"Đương nhiên. Tôi sẽ chỉ thuê những người có giá trị sử dụng thôi. Tôi đã tìm mãi mà không tìm thấy ai phù hợp cả."
"T-Thật vậy sao."
Mozcoal nở một nụ cười không hẳn là không hài lòng. Người đàn ông này, dù là một tên biến thái thần bẩm sinh, nhưng được một người tài năng như vậy đánh giá cao cũng không phải điều gì tệ cả.
"Nhân tiện, anh đánh giá tôi tốt ở điểm nào vậy?"
Anh muốn nghe thêm. Muốn được khen ngợi thêm.
"Ừm, nếu nói không chọn lọc từ ngữ thì là tính biến thái của anh."
"..."
Xin làm ơn hãy chọn lọc từ ngữ đi mà, Mozcoal nghĩ một cách đơn giản trong đầu.
"C-Còn về mặt năng lực thì sao?"
"À, về khoản đó, tôi nghĩ anh chỉ ở mức trung bình thôi, hoặc có thể là dưới trung bình. Không quá tệ, nhưng cũng chỉ trong phạm vi chấp nhận được mà thôi."
"..."
Vậy chẳng phải chỉ được nhận vào làm chỉ vì….là một tên biến thái thôi sao?
"Việc anh đã bị nhuộm chút ‘tội lỗi’ cũng rất tiện. Hợp đồng ma thuật rất phức tạp. Nếu không có sự đồng thuận giữa hai bên, hợp đồng không thể được ký kết."
"...Hự..."
Đồng thuận cái quái gì. Cái kiểu đe dọa xám xịt đó. Gã thanh niên này gọi đó là đồng thuận sao?
"...Trông anh có vẻ không hài lòng. Ừm, với người ở mức trung bình hoặc dưới trung bình, việc không hiểu được cũng là điều dễ hiểu."
"Khự..."
Thật là một lời xúc phạm quá đáng, nhưng Hazen vẫn tiếp tục nói một cách bình thản.
"Chẳng hạn, nếu tôi dí dao vào cổ anh và ép anh ký hợp đồng, thì hợp đồng đó chỉ có hiệu lực khi dao còn ở đó. Nói cách khác, rất khó để ép buộc ký hợp đồng trái với ý muốn của người đó."
"...Tôi cảm thấy mình bị ép buộc bởi một kiểu đe dọa tương tự, không, còn tệ hơn thế..."
"Đúng vậy. Nếu anh cảm thấy như vậy thì đúng rồi. Từ giờ đến khi chết, gần như vĩnh viễn mất hết mọi quyền lợi, phải nghe lời tôi vô điều kiện, đó là áp lực tâm lý. Tức là, anh đã thể hiện ý muốn phục tùng tôi mà không cần điều kiện vật chất nào. Và thế là anh đã trở thành thư ký thứ hai một cách chính thức."
"...Hự, vừa nãy anh định nói 'nô lệ' có đúng không?"
"Tôi không nói thế. Về chế độ nô lệ, trong Đế Quốc hiện còn đang tranh cãi. Nửa bên ủng hộ, nửa bên phản đối, nên tôi không muốn đứng về phía nào. Vì vậy, tôi không có ý định giữ nô lệ cá nhân."
"V-vậy là thay vào đó, anh chọn tôi à?"
Mozcoal run rẩy trả lời. Khi được nói ra miệng, điều kiện này thật sự khắc nghiệt.
"Vì thế tôi đã bảo anh đừng hiểu lầm. Đãi ngộ cũng không tệ đúng không? Đây là hợp đồng lao động, không phải nô lệ."
"Đ-đúng là vậy, nhưng..."
"Đừng lo. Tôi đánh giá cao tính biến thái của anh."
"Từ nãy đến giờ tôi vẫn không hiểu anh đánh giá cao cái quái gì ở điểm đó!?"
"...Hừ. Quả nhiên, với người ở mức trung bình hoặc dưới trung bình, khả năng hiểu biết thật sự kém quá."
"Khự..."
Một ông chủ cực kỳ độc ác với tính cách tồi tệ.
Mozcoal nghiến răng.
"Tôi thì khá là đa năng ở mọi lĩnh vực. Nhưng về dịch vụ tình dục, kiến thức và sự hiểu biết của tôi rất hạn chế. Những lĩnh vực đó luôn nằm ở mức ưu tiên thấp nhất trong danh sách cần học và tìm hiểu của tôi. Vì vậy, tôi không hiểu được giá trị quan của những người có tính chất biến thái như anh."
"..."
"Tôi hiểu rằng cần tôn trọng các thiểu số xu hướng tính dục và thật sự tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sự cởi mở của tôi cũng là một lý do để giữ khoảng cách với lĩnh vực đó. Vì không hiểu được, nên có những lĩnh vực tôi không thể bước vào."
"..."
Mozcoal nghĩ.
Làm sao đây, mình hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói cái gì.
"Anh đã lớn tuổi, tự xưng là ‘con nít’, đòi đeo tã để cảm thấy khoái cảm nhục dục. Khi nghe báo cáo về điều đó, tôi đã run lên vì tính biến thái của anh. Đồng thời, tôi nhận ra rằng mình sẽ không thể nào đạt được tới tầm cỡ đó."
"..."
"Và rồi khi biết rằng vẫn có một lượng nhu cầu nhất định, tôi phải giăng lưới. Người ta nói kẻ trộm hiểu kẻ trộm, thì biến thái cũng hiểu biến thái."
"..."
Biểu cảm của Hazen hoàn toàn nghiêm túc.
"Công việc của anh từ giờ sẽ chủ yếu là thu thập thông tin ở các quán bar chuyên hoạt động về đêm. ‘Vật họp theo loài, người phân theo nhóm’. Hãy mở rộng mạng lưới quan hệ với những người có cùng giá trị quan với anh. Trong phạm vi ngân sách, anh có thể chơi bất kỳ trò điên rồ nào cũng được. Hãy cố gắng hết mình nhé."
"..."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Hazen thực sự xem Mozcoal là một kẻ biến thái chính hiệu. Anh thích các quán bar về đêm, và công việc như vậy cũng là điều anh mong muốn, nhưng bị đặt kỳ vọng quá mức như vậy thì thật là phiền phức.
"T-tôi hiểu câu chuyện rồi, nhưng tôi không phải là người sâu sắc như vậy đâu."
"Sâu sắc á?"
"Vâng, vâng. Ý tôi là 'babumi'.... 'Babumi' của tôi rất nông cạn, không biết có giúp ích được gì không..." (1)
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hazen nói: "Quả nhiên, mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai."
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận