Các quan chức có mặt tại đó không khỏi phải hỏi lại. Gesnaht, đến giờ phút này còn nói gì nữa chứ. Quả thực, lời biện minh của chính kẻ đã chủ mưu nhúng tay vào tham nhũng là điều không thể chấp nhận được.
Và rồi.
Đương nhiên, Biganur, người bị chỉ đích danh là thủ phạm, hiện lên với một khuôn mặt méo mó đến mức không thể tin nổi. Lông mày, miệng, và mũi đều...
*Mũi đã bị Hazen bẻ gãy từ trước đó.
"Ng-ng-ng-ngươi... ng-ng-ng-ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy!?"
"T-tôi! Tất cả chỉ làm theo lệnh của quyền quan tổng đốc thôi mà! Tại sao, tại sao lại nói những điều như thể ngài không biết vậy!?"
!?
Như thể đó là sự thật. Gesnaht khẩn thiết van nài. Giọng nói run rẩy, nhưng ngữ điệu lại mạnh mẽ và không hề dao động.
Nhìn từ bên ngoài, dường như anh ta không hề nói dối.
"Ngươi! Ngươi! Rốt cuộc đang nói cái gì vậy!? Dối trá, dối trá, dối trá! Toàn là lời dối trá trắng trợn!"
Đương nhiên, Biganur gào lên như phát điên.
"Hãy nghe tôi nói! Thực ra tôi không muốn làm. Thực sự không muốn làm chút nào cả... nhưng tôi bị ép buộc. Tất cả là do Quyền quan tổng đốc Biganur đe dọa tôi..."
"Im, im miệng! Ng-ng-ngươi dám đùa cợt vào lúc này sao! Nghĩ rằng lời biện minh đó sẽ được chấp nhận sao!?"
"Chẳng phải chính ngài đã nói sao! 'Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ tuyệt đối bảo vệ ngươi. Ta là người quyền lực nhất ở lãnh địa Doctrine này mà'."
Biganur rên rỉ "Ư... ư..." trong khi lắc đầu qua lại với tốc độ chóng mặt.
"Dối trá…! Dối trá dối trá dối trá…! Kinh khủng! Một lời dối trá kinh khủng….!"
"Số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm tuyến đường, ngài đều bỏ hết vào túi riêng của mình. Tôi chỉ trung thành thực hiện mệnh lệnh thôi. Tôi không nhận lấy một đồng nào cả! Tại sao, tại sao chỉ có tôi bị bán đứng chứ!?"
"Kh-kh-kh-khắc! Khắc khắc khắc! Tên này đang nói dối! Tuyệt đối, hoàn toàn, không thể phủ nhận là dối trá….!"
"“““““……”””””"
Tất cả các quan chức đều ôm đầu. Cái gì thế này, một vở kịch lố lăng xấu xí quá sức chịu đựng. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau. Dù đứng cùng phía, nói thật lòng, cảnh tượng này không thể chịu nổi.
Hỏng rồi.
Chắc chắn đã hết đường cứu vãn... ngay lúc đó.
"Đợi chút đã!"
Cùng với một tiếng hô, hai người đàn ông bước vào.
Đó là Moldodo, một quan chức nội chính cấp cao. Và Dagor, người được anh ta đỡ lấy, bước đi từng bước khó nhọc trong hơi thở đứt quãng.
Biganur mở to đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ.
"Ng-ng-ng-ngươi... ng-ng-ngươi làm sao mà..."
"Nhờ sự hỗn loạn này mà ta được giải thoát đấy. Từ cái ngục tù vô lý mà ngươi đã nhốt ta vào!"
Giọng nói vang lên đầy khí thế.
Như một nhân vật chính thực thụ.
Dagor hét lên.
"... Chẳng phải đã kiểm soát hoàn toàn nơi đây rồi sao?"
"Tôi sẽ xác nhận."
Đáp lại câu hỏi của Marasai, Brad trả lời một cách bực bội, định ra lệnh cho thuộc hạ.
Ngay khoảnh khắc đó.
"Không cần đâu. Xem ra khá là lỏng lẻo nhỉ. Vòng vây như vậy mà lại được rèn giũa từ tiền tuyến à."
Một giọng nói vang lên.
Từ phía sau họ.
Một người đàn ông tóc đen bước vào.
"Ngươi là ai?"
"Tôi là Hazen Heim, một quan chức nội chính cấp thấp. Rất vui được gặp ngài."
"... Chém hắn."
"Vâng."
Marasai ra lệnh, và Brad lập tức rút kiếm. Nhưng lưỡi kiếm đó không chạm tới được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông khoác áo choàng xuất hiện và chặn lại.
"Nghe danh đã lâu, là Harukiuma Hayabusa nổi tiếng trong truyền thuyết sao. Một cây gậy phép tuyệt vời."
"..."
Người đàn ông đối mặt dùng sức mạnh đẩy bật ra. Brad xoay một vòng trên không rồi đáp xuống, ánh mắt sắc lạnh lườm đối thủ.
"... Ngươi là ai?"
"Tôi không có tên tuổi gì đâu. Chỉ là một kẻ hầu cận tầm thường của Quan chức nội chính Hazen thôi."
"..."
Cả hai đứng yên, đo lường khoảng cách với nhau.
Giữa lúc đó, Hazen điềm nhiên bước tới chỗ Dagor và Moldodo, đưa cho họ một tờ giấy da dê.
"Cảm ơn vì đã vất vả."
"Vâng."
Dagor nói lời động viên, và Hazen đáp lại. Nhìn cảnh đó, ai cũng thấy rõ mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.
Rồi Dagor hướng về Thiếu tướng Marasai, ung dung hét lên.
"Sai lầm này là do quyền quan tổng đốc Biganur gây ra. Và khi tôi chỉ ra điều đó, hắn đã nhốt tôi vào ngục!"
"Kh-kh không phải, không phải vậy! Hắn, hắn đã tấn công tôi, một cấp trên, nên tôi mới nhốt hắn lại thôi! Thư ký của chúng tôi cũng đã chứng kiến!"
"Của ngài chứ gì? Lời khai thiên vị từ người thân cận như vậy, ngài nghĩ có chút đáng tin nào không?"
"Ng-ng-ng-ngươi!"
"Cả chuyện của Gesnaht cũng vậy. Chính ngài đã phê duyệt việc cắt giảm tuyến đường, nhưng lại đổ hết tội cho anh ta!"
"Kh! Kh-khônggggg!?"
"Và bằng chứng là đây! Quyền quan tổng đốc Biganur đã công khai bác bỏ và che đậy khi chúng tôi chỉ ra nguy cơ từ việc hợp nhất tuyến đường!"
"Â-â-âm mưu! Thao túng thông tin! Hắn đang cố hãm hại ta!"
"..."
Giữa cuộc tranh cãi đó, Cleric quan sát tình hình. Dagor dường như chiếm ưu thế trong cuộc đấu khẩu này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nội bộ lục đục.
Thiếu tướng Marasai thì ngán ngẩm, và dù bên nào thắng, cuộc tranh cãi này cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Trước tiên, cả hai chắc chắn sẽ bị cách chức.
Cái gì vậy... hắn đang nhắm tới điều gì.
Cleric nhìn về phía Moldodo. Anh ta khẽ gật đầu đầy ẩn ý.
"Chậc... lát nữa giải thích rõ cho ta."
Ngay lập tức, Cleric liếc mắt về phía Ganasud.
"Hừ..."
Ganasud tỏ vẻ không hài lòng.
"G-G-Ganasud! Đúng vậy chứ, chính Gesnaht đã tham nhũng, đúng không? Ngươi đã nói thế mà, đúng không?"
Giữa lúc đó, Biganur bám lấy Ganasud, túm lấy vạt áo ông ta, liên tục yêu cầu xác nhận hết lần này đến lần khác.
Nhưng cái gật đầu không đến.
"Hừ... tôi không nhớ gì cả."
"Hự! Dối trá... dối trá dối trá dối trá! Dối, dối dối dối dối dối dối dối dối dối!"
Hắn lặp lại từ "dối trá" quá nhiều đến mức trông như đang khẳng định.
"Hừ... điều tôi biết là ngài đã phê duyệt kế hoạch cắt giảm tuyến đường của Gesnaht. Và có dòng tiền không rõ ràng từ việc cắt giảm đó. Cuối cùng, tiền chảy vào túi ai thì tôi không rõ."
"Kh-không thể nào..."
"Đấy! Đã bảo mà! Tiền đã chảy vào túi ngươi!"
"Bằ-bằng chứng đâu! Nếu dám nói vậy, chắc chắn phải có bằng chứng chứ!"
"Kukuku... có đấy. Bằng chứng rằng ngươi đã cố tình bác bỏ đề xuất của chúng ta!"
Dagor giơ cao tờ giấy da dê lên.
Đó là...
Tài liệu mà Biganur đã đánh cược toàn bộ tài sản.
Thậm chí vay nợ cả đời cũng không trả hết.
Để có được nó.
"S-s-s-s-sao!? S-s-s-s-s-s-s-s-s-sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao lại thế….!?"
Biganur trợn tròn mắt, hàm như muốn rớt ra, nhìn về phía Hazen.
Trong khi đó.
Hazen mỉm cười rạng rỡ đáp lại.
.
.
.
.
.
"Ngài vô dụng quá, đúng không? Tôi lục lọi phòng ngài thì tìm thấy ngay thôi mà?"
"..."


1 Bình luận