Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 35 - Niềm tin

1 Bình luận - Độ dài: 979 từ - Cập nhật:

Sau đó, hai người tiếp tục ghé thăm hơn chục ngôi làng khác. Ở đó, sự hiện diện của Yang cũng được tôn thờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một điều gì đó thần bí khi người cứu mạng họ lại là một cô bé nhỏ tuổi. Hazen quan sát Yang với vẻ thán phục.

“Tuy nhiên, đây là kết quả vượt ngoài mong đợi. Dù tôi làm điều tương tự như cô, chắc chắn cũng không đạt được như vậy.”

“Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Dù sao thì tôi cũng đã tham khảo những thần thoại đang phổ biến ở lãnh địa này, nhưng không ngờ lại đạt đến mức này.”

“…Cô đã cố ý hành động như vậy sao?”

“Tôi nghĩ nếu như một đứa trẻ như tôi nói người ta sẽ không nghe. Nên tôi đã sử dụng nhân vật trong thần thoại phổ biến ở vùng này… Thánh nữ Mimya, một cô gái nhỏ bé có chiều cao tương tự tôi.”

“Thật sự còn càng ngạc nhiên hơn nữa.”

Đây là một cách suy nghĩ mà chính Hazen cũng không nghĩ ra. Bản thân Hazen không phủ nhận sự tồn tại của thần linh, nhưng anh không có niềm tin sâu sắc nào vào các câu chuyện đó cả. Việc sử dụng niềm tin đã ăn sâu vào vùng đất này như một vũ khí cũng đã từng xảy ra, nên khi nghĩ lại, quả thật đây là một nước đi hiệu quả.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hazen đã không thể nghĩ ra. Và cô gái Yang này đã lập nên cả kế hoạch vượt trội hơn cả Hazen.

“Lúc đầu tôi cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng khi tin đồn lan rộng, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Anh Kaku Zu cũng có thể chất phi thường, nên có lẽ nhìn từ tổng thể chúng tôi ít mang nét người thường.”

“Nếu mọi người cảm thấy cô như thần linh, điều đó có nghĩa là họ sẽ nghe theo mọi lời cô nói mà không cần điều kiện. Hầu hết mọi người đều ngoan ngoãn với vị thần linh mà họ tôn thờ.”

“C-Cách nói đó thật khó chịu.”

“…Nếu cứ thế này, lập một giáo đoàn cũng không tệ… nhỉ.”

“Không được!”

Yang kiên quyết phản đối.

“Lập giáo đoàn tốt mà? Tín đồ sẽ làm mọi thứ vì cô. Thuế sẽ được giảm bớt một phần. Nếu một vài người có quyền lực bị cuốn vào, cô có thể lợi dụng quyền lực đó để làm bất cứ điều gì.”

“T-T-Thật sự đang xúc phạm thần linh quá mức rồi đấy!”

Trong lúc hai người tranh cãi và bước đi vội vã, đột nhiên Hazen bước đi với dáng vẻ loạng choạng, gần như suýt vấp ngã.

“Thầy ổn không vậy!? Thật sự nếu thầy không ăn thì….”

“Không. Không sao. Tôi sẽ ổn trong 10 ngày nữa.”

“Nếu cứ tiếp tục thế này, thầy sẽ chết sớm mất thôi!”

“Đây là một cơ hội tốt. Nhịn ăn đến gần lúc thập tử nhất sinh.”

“…Hả?”

Yang vô tình thốt ra câu hỏi.

“Đơn giản thôi. Người ta nói rằng nếu không uống nước, con người sẽ chết trong một tuần. Nhưng trước đây, khi bị dồn vào đường cùng trên chiến trường, tôi đã sống sót trong 10 ngày chỉ nhờ nước mưa. Lần này, tôi cần xác nhận xem sức chịu đựng của mình có giảm đi hay không.”

“Có thật là phải cần làm tới mức này sao?”

“Cần. Biết được giới hạn của bản thân giúp tôi khắc sâu vào tâm trí rằng ‘mình có thể vượt qua giới hạn đó mà không do dự’. Ngược lại, nếu không biết, tôi sẽ hoặc sợ hãi vô cớ, hoặc không hề lo sợ mà dẫn đến cái chết.”

“…Thật kỳ dị và biến thái.”

Yang lẩm bẩm, nhưng Hazen hoàn toàn bỏ qua lời cô, tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, như vậy là chúng ta đã đi gần hết các nơi cần đến. Trở về lâu đài và tiếp tục công việc thôi.”

“…Liệu đề xuất có được thông qua không?”

“Nếu không thông qua sớm, tôi sẽ gặp rắc rối. Quan nội chính thượng cấp Moldodo đã đóng dấu ngay trong ngày.”

Tiếp theo là Phụ tá phó tổng quản nội chính, Phó tổng quản nội chính, Tổng quản nội chính , và cuối cùng là Quyền quan tổng đốc. Quy trình dài dòng như vậy chính là nhược điểm rõ ràng của công việc hành chính.

“Hm… Tôi chưa từng gặp ông ấy. Quan nội chính thượng cấp Moldodo là người như thế nào vậy?”

“Một người xuất sắc. Và cũng rất cẩn thận.”

“Nếu thầy nói vậy, chắc hẳn là đúng vậy rồi.”

“Tôi sẽ giới thiệu cô với ông ấy. Dù sao tôi cũng muốn kiểm tra tiến độ. Đi cùng tôi nào.”

Hazen nói và bắt đầu bước đi. Yang vội vã chạy theo, nhưng bất ngờ là cô có thể bắt kịp khá nhanh.

“…”

Dù sao thì, Hazen cũng đang cố tình bước chậm lại để phù hợp với tốc độ của cô.

“…Sao vậy? Nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?”

“Lòng tốt… nếu không nói ra dù chỉ một chút, thì người khác sẽ không bao giờ hiểu đâu ạ, có đúng không?”

“Lòng tốt… à, ý cô là hành động bù đắp, muốn bản thân được nuông chiều nên cũng đi nuông chiều người khác, đúng không?”

“Ý nghĩa đã bị biến đổi quá mức rồi đấy!”

Yang vô tình lộ ra vẻ mặt sững sờ.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Tự nhiên thành Lisan al Gaib ¯\_(ツ)_/¯
Tự nhiên thành Lisan al Gaib ¯\_(ツ)_/¯
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận