Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 896 Lời đồn về Mệnh Long

8 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:

Sophie kể cho chúng tôi nghe về các mạo hiểm giả đang hướng đến Long Vương Hội với một gương mặt buồn bã.

“Chúng ta phải ngăn chặn họ......!”

“Nn!”

Đúng vậy. Công hội mạo hiểm giả đã bị hao tổn sức mạnh và rơi vào tình trạng bối rối sau sự cố lần này rồi.

Nếu nó phát triển thành một cuộc giao tranh toàn diện với Long Vương Hội......

Khả năng phòng thủ của thành phố chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

“Sophie, ở lại đi.”

“Tại sao! Tớ cũng sẽ đi nữa!”

“Tại đây, mọi người cần một ai đó có thể tập hợp công hội lại. Chỉ có Sophie mới làm được điều đó.”

“......Chuyện gì đã xảy ra với chủ hội?”

“Chết.”

Nhiều mạo hiểm giả nín thở trước câu trả lời thẳng thừng của Fran.

Có lẽ cũng chính vì câu trả lời của em ấy không được tô điểm như thế mà Sophie đã tin con bé một cách vô thức.

Nhưng nếu không giải thích thêm, các mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi sẽ không đời nào tin. Mà chính chúng tôi cũng đâu có thấy Prear đã bị đánh bại như thế nào.

“Bây giờ, lấy xác của ông ta ra.”

“Hiểu rồi.”

Để khiến họ tin vào câu chuyện của chúng tôi, tất nhiên là chúng tôi cần bằng chứng. Trong lúc một số mạo hiểm giả tỏ vẻ thắc mắc do không biết gì về rương đa chiều của Fran, em ấy lấy ra thi thể của Prear.

“C-Chủ hội!”

“K-khủng khiếp quá......”

“Ngay cả một người như chủ hội cũng......”

Vì xung quanh đây còn có cả dân thường nữa, ngay khi tất cả các mạo hiểm giả đều đã xác nhận đó thực sự là thi thể của Prear, chúng tôi liền cất ông ta lại vào rương đa chiều.

“......Ma thuật hồi phục không hiệu quả.”

Fran giải thích vắn tắt cho mọi người nghe về cái chết của Prear. Sophie, sau khi nghe xong câu chuyện của em ấy, liền ra vẻ nghĩ ngợi. Một số mạo hiểm giả khác cũng có cùng một gương mặt giống cô ấy.

“Sao vậy?”

“Tớ không muốn đưa ra định kiến vô căn cứ...... nhưng có một lời đồn đại kể rằng một trong những thành viên chủ chốt của Long Vương hội có một năng lực như thế. Kẻ đó là một tộc long nhân hiếm thấy, được gọi là Mệnh Long, long nhân sinh mệnh.”

“Quả nhiên, chính bọn khốn Long Vương Hội đã tấn công chúng ta!”

“Lần này không thể bỏ qua cho chúng được nữa!”

Ngay khi được Sophie nhắc lại câu chuyện ấy, các mạo hiểm giả khác đều sực nhớ ra chuyện về người Mệnh Long ấy và lên tiếng phẫn uất. Cứ đà này, cả những người xung quanh chúng tôi sẽ kéo đến Long Vương Hội mất.

Cảm nhận được điều đó, Sophie vội vã lớn tiếng.

“Mọi người! Quả thật chúng ta đã bị một nhóm long nhân tấn công, nhưng chúng ta không có bằng chứng gì về việc bọn chúng thực sự đến từ Long Vương Hội!”

Quả là thánh nữ có khác. Khi cô lên tiếng, tất thảy mọi người đều im lặng và lắng nghe cô. Một trong những nguyên nhân khiến cho chất giọng của cô dễ dàng đến tai mọi người như vậy là đến từ khả năng ca hát của cô.

“Và trên thực tế, có một kẻ đang âm mưu khiến cho Long Vương Hội và Công Hội Mạo Hiểm Giả đối đầu với nhau!”

“Nhưng tại sao hắn ta lại muốn vậy?”

“Đúng thế! Hắn ta sẽ được lợi gì từ việc chúng ta và Long Vương Hội có chiến tranh chứ?”

“Tôi cũng không biết. Nhưng Long Vương Hội sẽ được gì từ việc tấn công chúng ta vào khoảng thời gian này chứ?”

Trong trường hợp của Sophie, cô nghĩ rằng đây ắt là âm mưu của Phillia. Trong khi đó, các mạo hiểm giả đều không có vẻ gì là bị suy luận của cô thuyết phục gì cả.

Dù sao đi nữa, nhiều người trong số họ đã tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị bọn long nhân giết hại như thế nào mà. Tâm tình của họ không có gì khó hiểu cả.

“Bên cạnh đó, cái người Mệnh Long ấy đáng lẽ ra không hề mạnh như thế.”

“Thật ư?”

“Đúng vậy. Đúng là tôi có nghe nói rằng Long Vương Hội có một long nhân mang thuộc tính sinh mệnh hiếm gặp, nhưng người đó chỉ là hỗ trợ tuyến sau không có nhiều năng lực chiến đấu.”

Các long nhân với nguyên tố hỗn hợp không phải thổ, thủy, hỏa và phong là những long nhân hiếm gặp, nhưng nguyên tố sinh mệnh ư? Nếu kẻ đó có sức mạnh như thế, chắc chắn hắn cũng có thể vô hiệu hóa năng lực hồi phục của kẻ địch..

Tuy nhiên, sở hữu một năng lực gì đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể dùng năng lực ấy để hạ Prear.

Dù lão ta có thối nát thế nào đi nữa, lão vẫn là một chủ hội. Năng lực chiến đấu của lão không phải là thứ có thể bị khinh rẻ.

Và kẻ sát nhân đã tung ra một chiêu thức có thể đoạt mạng Prear. Hắn ta chắc chắn không phải là một long nhân yếu ớt cần được kẻ khác bảo vệ. Nếu là thế, gần như có thể chắc chắn rằng cái người mệnh long thuộc Long Vương Hội ấy không phải là thủ phạm.

Hơn nữa, trong trường hợp này, chẳng phải người long mệnh ấy có thể đang bị sử dụng để đổ tội lên Long Vương Hội sao?

Thế nhưng, các mạo hiểm giả vẫn còn nghĩ rằng Long Vương Hội rất đáng nghi. Dù thế nào đi nữa, từ những gì chúng tôi có, tất cả đầu mối đều chỉ thẳng về hướng của Long Vương Hội.

“Nếu muốn biết về bọn long nhân ấy, chúng ta phải hỏi Long Nhân Hội! Hiện tại, hãy đến thẳng chỗ của bọn chúng!”

“Đúng đấy! Bắt bọn long nhân chết tiệt ấy nôn ra tất cả mọi thứ!”

“Bọn chúng quá sức đáng ngờ!”

Bầu không khí phẫn nộ mới chỉ được dịu lại gần đây lại một lần nữa bị hâm nóng.

Thấy vậy, Fran liền bước lên phía trước.

“Chính vì thế tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi cần mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho đội quân Kouma đang đến.”

“C-Cô là......”

“Hắc Lôi Công Chúa-san......”

Tất cả mọi người đều biết về Fran, dù họ đã chứng kiến thực lực của em ấy hay chưa.

Nếu đó là lời đề nghị của Fran, chẳng còn ai phải lên tiếng phàn nàn nữa.

Có lẽ có một vài người nghe thấy tiếng Fran và Prear lớn tiếng cãi nhau, nhưng sự tấn công của toáng long nhân và công cuộc giải cứu sau đó để lại ấn tượng cho họ sâu nặng hơn.

Không ai phản đối cả.

“Sophie, trông cậy cậu phần còn lại.”

“Hiểu rồi. Fran, cẩn thận, nhé?”

“Nn.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

để sophie làm chủ hội mới cũng hợp lí đấy chứ
Xem thêm
haiz hình như ma pháp sinh mệnh max cấp hệ thống bảo có kỹ năng suy giảm hay chặn những kỹ năng "không thể hồi phục" (trừ nguyên tố thiên) mà hay main quên r
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Uy tín có vẻ rất hữu dụng trong nhiều tình huống...
Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Trong thực tế isekai, nếu mà biết cách đảo ngược hồi phục thì medic cũng thành cái gì đấy đáng sợ vcl
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi our gods 2.0