Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 999 Tiết lộ danh tính

14 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Fran và Urushi, sau khi đánh bại Velmeria và đã chữa trị các vết thương của mình, liền chuyển mục tiêu sang Tirannaria.

Mặc dù bản thân Tirannaria cũng đang tự cường hóa một cách liều mạng, cô lại không thể sử dụng được Thiên Long Hóa. Với chúng tôi, trận chiến vì thế mà trở nên dễ dàng đến mức đã kết thúc trong chớp mắt.

Sau khi tấn công Tirannaria theo cùng một kiểu với Velmeria, chúng tôi liền phong tỏa cô ấy với thổ thuật.

"Urushi, để mắt đến cả hai!"

"Gâu!"

Và như vậy, chỉ còn lại tên Long Nhân Vương Georg mà thôi.

Tuy nhiên――.

"GRRAAAaaaa!"

"Haaaa!"

Trận chiến giữa Georg và Izario đơn giản là quá khốc liệt.

Một bên là long nhân với ma lực màu vàng vừa có thể di chuyển ở tốc độ khủng khiếp, vừa sử dụng được dịch chuyển, bên còn lại là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất thế giới đang tự phòng thủ bản thân với hỏa thuật bay tứ tán xung quanh.

Người bình thường chỉ cần đến gần cả hai thôi, hoặc họ sẽ bị phanh thây ngay tức khắc bởi đường kiếm lạc siêu tốc của Georg, hoặc sẽ bị đốt cháy thành tro bởi ngọn lửa của Ignis.

Hai bên đang chiến đấu với nhau điên cuồng tới nỗi ngay cả chúng tôi nếu muốn xen ngang cũng phải thật cẩn trọng nếu không muốn mất mạng.

『Sức mạnh của Georg...... thật sự quá bất thường.』

Ngay cả khi so sánh với Velmeria, người cũng trong trạng thái Thiên Long Hóa như hắn, năng lực của hắn cũng hơn hẳn cô bé như trời và vực vậy. Nguyên nhân là ở sức mạnh ban đầu giữa cả hai chăng?

Hắn mạnh đến mức chúng tôi cũng không tìm được kẽ hở để can thiệp vào.

Thế nhưng, chúng tôi cũng không được phép chần chừ, bởi tôi không thể duy trì Thiên Long Hóa mãi được. Độ bền của tôi vì kĩ năng ấy mà đang suy giảm với tốc độ rất nhanh.

Bởi tôi không phải là một long nhân, tôi không thể khai thác được hết sức mạnh thật sự của nó. Nhưng cũng nhờ vậy, phản động mà tôi phải chịu cũng ít hơn so với Velmeria hay tên Georg. Ngay cả thế, đây vẫn không phải là một kĩ năng cho phép tôi thong thả chiến đấu.

Nhờ Thiên Long Hóa, năng lực thao tác nguyên tố thiên của tôi đã được cải thiện khủng khiếp. Thời điểm hiện tại, tôi có thể bọc lưỡi kiếm của mình bằng nguyên tố thiên với cường độ dày đặt hơn bao giờ cả, nhưng......

"......"

Fran không hề động đậy, im lặng đứng nguyên tại chỗ như chờ đợi. Em ấy đang chờ cơ hội tấn công, cũng như tập trung tích lũy sức mạnh của mình. 

『Cái tên áo chùng thì......』

Vẫn chưa di chuyển. Dù Velmeria và Tirannaria đã bị bắt giữ, hắn vẫn không hề tỏ ra chút thái độ tức tối hay muốn giúp họ.

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc tấn công hắn, nhưng nếu không cần thiết mà nhảy vào bụi rắn như vậy thì không khôn ngoan lắm. Chúng tôi nên nhân cơ hội hắn còn ngó lơ chúng tôi mà tiêu diệt Georg thì hơn.

『Fran, thế nào rồi?』

(......Hmmm, một chút nữa thôi.)

Fran đang cố gắng quan sát từng chuyển động một của Georg, và đang dần bắt được nhịp điệu của hắn.

Tất cả những gì chúng tôi cần là một đòn phá tan tư thế của hắn. Phần còn lại là của Izario. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

Nhưng có vẻ như Fran muốn kế hoạch của chúng tôi hoàn hảo nhất có thể.

(Master.)

『Em sẵn sàng rồi sao?』

(Vẫn chưa. Chúng ta có thể kể cho Izario về master, được không?)

『Um? Em muốn tiết lộ danh tính của anh cho bác ta ư?』

(Nn. Sau đó, master kể cho Izario biết về kế hoạch qua Thần Giao Cách Cảm.)

『Là vậy sao?』

Fran đang tập trung hơn trước nữa. Giờ đây, em ấy đang tập trung đến nỗi không thể sử dụng miệng để nói nữa, thật sự vắt cạn mọi thứ cho đòn tấn công kế tiếp.

(Nếu là Izario, thì tiết lộ về master của em cũng không sao.)

『......Phải nhỉ. Nếu là Izario, thì chắc sẽ ổn thôi.』

(Nn.)

Chỉ cần trễ một khoảnh khắc tấn công thích hợp thôi là có thể khiến chúng tôi phải chịu hậu quả khôn lường rồi. Do đó, chúng tôi thật sự cần hợp tác với Izario thông qua Thần Giao Cách Cảm.

Tiếp tục che dấu danh tính của tôi cũng được, tuy nhiên, chúng tôi nên thành thật với Izario để nhận được sự tin tưởng của anh ta sau này. Fran cũng nghĩ như thế. Mà chắc em ấy chỉ đơn giản là không muốn giữ bí mật mãi mãi với người mà mình coi là bạn thân như Izario.

Cơ mà tôi không thể đột ngột giới thiệu bản thân mình với Izario được, để anh ta khỏi giật mình. Nếu là Izario thì chắc anh ta vẫn xoay sở được, nhưng cứ đề phòng trước vẫn hơn.

Vì vậy, Fran chủ động bước một bước về phía trước mà không thèm che dấu khí tức của mình. Chỉ nhiêu vậy, cả Izario lẫn Georg điều thấy hình ảnh của Fran lọt vào một góc của tâm thức mình.

Và đó là lúc mà tôi xuất hiện.

"Izario! Điều này có thể bất ngờ, nhưng đừng bất ngờ!"

Chỉ, như thế thôi ư? Tuy nhiên, tôi có thể thấy Izario đã khẽ gật đầu với con bé. Anh ta đã hiểu rằng em ấy đang có ý định xen ngang vào, bằng cách nào đó.

Sao một khoảng chờ ngắn, tôi nối đường dây Thần Giao Cách Cảm đến anh ta.

『Izario, anh có nghe thấy tôi không?』

(Hể? Một người đàn ông?)

『Đúng vậy. Tên của tôi là Master. À, tôi biết đây là một cái tên kì lạ, nhưng chúng ta không có thì giờ cho nó nên xin đừng bận tâm. À khoang, chỉ cần tôi nói thôi là được rồi, tôi muốn anh có thể tập trung hết sức vào trận chiến với Georg.』

Tôi có thể thấy sự tập trung của Izario đã bị giao động trong một thoáng, nhưng chỉ nhiêu đó là không đủ để khiến cục diện ngã về phía của tên Long Nhân Vương. Được rồi, tôi nên tiếp tục thôi nhỉ?

『Tôi đứng về phía của anh. Tôi biết là tôi chỉ nói như thế thì anh khó mà tin tôi được, nên tôi sẽ tiết lộ danh tính của mình. Tôi là một vũ khí trí tuệ, và chính là cây kiếm đang trên tay Fran.』

(Hể? Hả!)

『Tôi biết đây là một chuyện rất khó tin, nhưng tôi mong là anh hãy cố gắng tin lời tôi vào thời điểm hiện tại.』

Izario liếc mắt sang Fran, nhưng Fran thì đang tập trung đến mức không có thời gian để đáp lại anh ta.

Bởi vì không còn cách nào khác, tôi đành biến đổi sợi dây trang trí của mình thành một bàn tay và đưa ra cử chỉ búng ngón cái. Như thế chắc là đủ rồi.

(Đùa hay thật vậy?)

『Là thật đó. Vậy thì, chuyện là Fran đang chuẩn bị tấn công. Xin hãy ăn khớp với thời điểm tấn công của em ấy.』

(......Hiểu rồi.)

Được rồi, bây giờ phần còn lại là chờ Fran mà thôi.

Fran đang tập trung cực kì cao độ, đến nỗi dám nói rằng em ấy không còn khả năng cảm nhận môi trường xung quanh mình nữa ấy chứ.

Hai mắt của em ấy nhắm nghiền lại, tự đào sâu vào chính bản thân mình. Em ấy không muốn thấy Georg đang ở đâu ư?

Cơ mà nếu tôi nói gì không cần thiết, Fran sẽ đánh mất sự tập trung ấy mất. Tất cả những gì tôi cần làm là tin tưởng và bảo vệ con bé.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Om nom nom nom nom
Mấy người biết danh tính Master thì đa phần đều tin tưởng được
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
hơi bị nhiều ng biết r đó
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tác giả hình như đang bí ý tưởng hay sao ý mà thấy arc nào cũng như nhau đều là tiết lộ thân phận của master trong trận chiến với câu “đừng bất ngờ nhé “ sau đó hợp tác và đánh boss cảm giác như thân phận của master nó cứ làm sao ý ai cũng biết hết
Xem thêm
TRANS
Hình như là thế thật mấy chap sau này nếu ko nhầm cũng vậy luôn
Xem thêm
Chắc kiểu muốn tiết lộ danh tính của master mà ko biết cho vô đâu :>
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bằng 1 cách thần kì nào đó ,mặc dù đang đánh nhau loạn xì ngầu thì t thấy ông shishou với izario nói chuyện với nhau hài vc :v
Xem thêm
AUTHOR
Có hơi quá nhanh ko nhỉ
Xem thêm
Thế bác mong chờ gì từ 1 bản WN :v
Xem thêm