Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 979 Hướng đến trung tâm

13 Bình luận - Độ dài: 1,669 từ - Cập nhật:

Frederick cầu xin Fran giải cứu Velmeria, người đã bị thuộc hạ của Long Nhân Vương bắt cóc.

Trước lời khẩn cầu đau xót của anh ta, Fran không thể nào lắc đầu từ chối được.

Nhưng em ấy cũng không thể gật đầu ngay.

Hiện tại, chúng tôi là thành viên của đơn vị số hai. Chúng tôi không thể tùy ý rời đi bất cứ lúc nào cũng được được.

Fran nhìn sang Izario, rồi cất tiếng.

"Izario, tôi——"

"Được, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Dù Izario ngày thường có hời hợt thế nào đi nữa, anh ta cũng không dễ dãi đến mức đồng ý với con bé ngay. Thật ra, trái lại, tôi còn phải cảm tạ anh ta vì đã cho phép chúng tôi rời đi, dù có phải đi kèm với một điều kiện đi nữa.

Thế nhưng, điều kiện của Izario hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tôi.

"Chúng tôi sẽ đi với cháu. Trừ khi cháu đồng ý với chuyện đó, thì không được."

"Nn? Izario và những người khác sẽ đồng hành với tôi? Tại sao?"

"Việc Long Nhân Vương, Trismegistus và Vu Nữ Chi Long quy tụ về một nơi không không phải là việc đơn giản. Tôi cũng muốn đến đó xem sao."

"Đúng vậy. Chẳng những thế, xét đến mối quan hệ giữa bọn cự nhân hình và pháp trận chúng ta đã tìm thấy, tôi không thể nào bỏ qua khả năng tên Long Nhân Vương này là thủ phạm đằng sau biến cố này được. Do đó, chúng tôi cần điều tra thêm."

Không chỉ Izario, mà Shikimi cũng hào hứng muốn đi cùng chúng tôi.

"Được chứ?"

"Nói thật là tôi chưa bao giờ có thể nghĩ đến chuyện người phàm nào có thể điều khiển Kouma đấy. Trong trường hợp tệ nhất, lỡ đâu hắn tìm được cách điều khiển luôn cả Abyss Eater thì sao?"

"Nói không ngoa chút nào khi cho rằng thế giới đang trên bờ vực khủng hoảng."

Abyss Eater, quái vật đe dọa bậc S, cội nguồn của Kouma. Nếu như các vị thần không lập kết giới phong ấn nó lại, toàn bộ thế giới có lẽ đã bị nó nuốt chửng rồi.

Nếu hắn có thể thao túng được Kouma, không thể loại trừ khả năng hắn có thể đặt Abyss Eater dưới sự điều khiển của mình. Cơ mà điều khiển thì có vẻ hơi khó khả thi, cùng lắm thì hắn ta chỉ can thiệp được vào hành động của nó mà thôi.

Ngay cả thế, đó vẫn là một mối họa vô cùng khó lường.

"Hiểu rồi. Frederick, như thế được chứ?"

"Tất nhiên. Ngược lại, xin cảm ơn mọi người."

"Vậy nhờ việc chỉ đường lại cho cậu nhé?"

"Vâng. Xin hãy theo tôi."

Vừa nói vậy xong, Frederick liền vỗ cánh của mình, tỏa ra ma lực, rồi trôi lên không trung.

"Frederick, mọc cánh?"

"Vâng. Tất cả là vì tôi đã đi quá giới hạn của mình một chút."

Các long nhân như anh ta có năng lực giúp biến đổi cơ thể của mình gần với loài rồng hơn sao?

Tôi không biết tại sao các long nhân khác không ai làm vậy, nhưng dường như đó là một kĩ thuật rất nguy hiểm. Ngay cả Frederick cũng đã phải chấp nhận hy sinh một phần sinh mệnh của mình cho điều đó.

Và như thế, chúng tôi bắt đầu hành quân cấp tốc còn khẩn trương hơn trước. hướng thẳng đến trung tâm lục địa. Trong khi ấy, Frederick là người nóng vội nhất. Nếu anh ta không giữ được bình tĩnh của mình, tất cả mọi người trừ chúng tôi ra đã bị bỏ lại phía sau rồi.

Tuy nhiên, các mạo hiểm giả lẫn các binh sĩ không ai than phiền dù chỉ một tiếng. Có lẽ là vì lòng tự hào như là một đơn vị tinh nhuệ của lục địa, cũng như tinh thần trách nhiệm trước âm mưu của tên Long Nhân Vương.

Nhân lúc tạm dừng chân một lát để nghỉ ngơi, chúng tôi hỏi Frederick những chuyện mà chúng tôi vẫn còn thắc mắc.

"Nè, làm sao anh biết được tôi ở đâu?"

"Nhờ vào kĩ năng độc nhất mà tôi có, nó giống như là phiên bản kết hợp giữa Bói Toán và Trực Cảm vậy."

"Ồ, tuyệt quá."

『Đúng là một kĩ năng rất tiện lợi!』

Kĩ năng mà anh ta đang nói đến có nhiều điểm tương đồng với thuật tìm kiếm. Tuy nhiên, nó cũng có những mặt trái của nó.

Độ chính xác của kĩ năng ấy, trên thực tiễn, sẽ bị suy giảm đáng kể nếu mục tiêu đang chủ ý lẫn tránh, hoặc bị ai đó dấu đi.

Do đó mà anh ta không thể tìm được tên Long Nhân Vương, tà thạch của hắn, hay vị trí hiện tại của Tiranaria.

Về phần của Fran, em ấy không lẩn trốn hay gì cả, do đó tìm được con bé là việc khá dễ dàng với anh ta.

Frederick không hề có kĩ năng như thế hồi tôi thẩm định anh ta ở vương đô, do đó tôi đoán rằng đó là kĩ năng đến từ việc khai thác phần sức mạnh của quỷ long mà ra.

"Dù với năng lực này, tôi cũng không thể nào tìm được vị trí hiện tại của Velmeria và Tiranaria......"

Dù đối phương không hề có ý định lẩn trốn, kĩ năng độc nhất của anh ta cũng không thể hoạt động nếu có ai đó đang che dấu họ. Quả thật, đó là một kĩ năng rất khó sử dụng.

***

Đã được một ngày rồi kể từ khi chúng tôi gặp lại Frederick.

Đơn vị số 2 cuối cùng đã đặt chân đến trung tâm lục địa. Quanh đây, dù bụi rậm cũng tạm gọi là có, chúng tôi lại không cảm nhận được bất cứ loài động vật nào cả. Chúng từ lâu đã bị Kouma ăn sạch hết rồi.

"Có ai đó."

"Là long nhân. Ai da da, bọn chúng có vẻ thật thà với ý định của mình quá nhỉ?"

Một toáng long nhân đứng ra chặn đường chúng tôi. Có vẻ vì cảm nhận được chúng tôi đang đến nên bọn chúng mới chủ động xuất hiện như thế.

Bọn chúng lộ rõ thái độ thù địch của mình. Dù vậy, chúng tôi cũng không thể cứ thể thẳng tay tiêu diệt hết chúng được. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Izario bước lên phía trước.

"Bọn tôi có nhiệm vụ ở khu vực phía trước, thế nên cảm phiền các anh tránh sang một bên được không?"

"......Từ chỗ này, không ai được phép tiến sâu hơn nữa."

"Ai là người quyết định chuyện đó?"

"Vua của bọn ta."

"Vua của long nhân tộc sao? Ý của các cậu là Trismegistus chăng?"

"Không! Vua của bọn ta chỉ có Georg-sama mà thôi! Tên ngu xuẩn ấy mà là vua sao? Đừng có mà giỡn mặt! Bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, bộ tộc ruồi muỗi nhãi nhép đã làm ô uế vùng đất của bọn ta!"

Ngay khi tên long nhân hét lên như vậy, đồng bọn của hắn liền giơ cao vũ khí. Có vẻ như có muốn tránh đổ máu cũng không được.

Sau khi trút một hơi thở dài, Izario chĩa mũi kiếm về phía bọn long nhân.

"Chẳng còn cách nào khác. Giúp tôi giải trí một chút nào. À, mọi người cứ yên tâm, quân số bọn chúng chỉ tầm như thế chẳng có gì phải lo lắng cả."

Anh ta đã bắt đầu khiêu khích bọn long nhân. Quả thật nếu anh ta có thể tự mình chiến đấu, thì để anh ta chiến đấu sẽ an toàn hơn là chúng tôi hỗn chiến với bọn chúng.

Tuy nhiên, Fran lại lo lắng lên tiếng. Đúng rằng đó là một lựa chọn hợp lý, nhưng chúng tôi cũng không nên quên rằng anh ta vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn.

"Izario, không sao chứ?"

"Hahaha! Dù phong độ của tôi hiện tại không được tốt lắm, tôi vẫn thừa sức cân hết bọn chúng."

Nghe thấy thế, bọn long nhân càng trở nên phẫn nộ hơn bao giờ cả. Chắc hẳn vừa rồi, anh ta cũng nhân tiện kích hoạt cả kĩ năng khiêu khích nữa.

"N-Nhà ngươi! Bộ tộc súc sanh hạ đẳng như ngươi dám coi thường chúng ta sao!"

Cơ mà hình như bọn chúng có hơi quá nóng nảy so với bình thường rồi không? Cứ như là tâm trí bọn chúng vốn không hề ổn định sẵn rồi vậy.

Đấy là vì bọn chúng đang bị thao túng à? Bên cạnh đó, làm gì có chuyện mà long nhân sống ở lục địa này chưa từng nghe đến Izario được.

Cứ cho là bọn chúng không biết mặt Izario đi nữa, bình thường anh ta chỉ cần mang Ignis ra là đủ để người ta cóng rồi. Nói cách khác, rất có khả năng là hiện tại, chúng đã đánh mất khả năng suy nghĩ thấu đáo của mình.

"Ôi chao, các cậu dỗi rồi sao? Nhưng xin lỗi, đây không thích bắt nạt kẻ yếu lắm. Vì thế mà một mình tôi sẽ tiếp tất cả các cậu, an tâm như vậy là nhất rồi nhé?"

"G-Giết! Ta chắc chắc sẽ giết chết mày, con khỉ vàng chết dẫm!"

"Hahahaha! Kì ghê, ông chú này sống cũng lâu, cũng bị đặt cho nhiều cái tên, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó gọi tôi là khỉ vàng đấy."

"Ta sẽ ddết cếtt miiyyyy!"

Thậm chí hắn còn chẳng thể giữ cho câu cú của mình rõ nghĩa đến hết câu. Rõ ràng là có gì đó rất kì quái ở bọn chúng.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận


1 ông chú bình thường thích cà khịa từ cà khịa thánh quốc tới cà khịa long nhân
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Ông chú cà khịa đỉnh quá
Xem thêm
chúa tể cà khịa :))))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ai phiên dịch câu kế cuối giùm với kkk
Xem thêm
Ta sẽ giết chết mi
Xem thêm
Dòng 2 từ đầu xuống: sao lại frederick không thể từ chối?
Xem thêm
Chắc là fran, trans đôi khi cũng có nhầm lẫn chứ
Xem thêm
@GranatAvi: thì đang báo cao lại đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời