Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 964 Vị trí hiện tại của phía Thánh Hiệp Sĩ

7 Bình luận - Độ dài: 1,765 từ - Cập nhật:

Fran và Izario di chuyển xuyên đêm đến đến Nocta. Mà nói thế thôi, chứ trong suốt cuộc hành trình Fran ngon giấc trên người tôi, nên chỉ Izario là người duy nhất thức trắng mà thôi.

Ban đầu Urushi cũng muốn cố gắng hết sức, nhưng sự mệt mỏi cậu ta phải chịu đựng sau khi tốc hành đến Brutoli vẫn chưa được hồi phục, cậu ta đã sớm kiệt sức lần nữa. Thế là tôi giữ Fran thật vững trên người tôi bằng Tâm Linh Lực và cứ thế mà bay như vậy.

Sau một lúc, tôi đã sớm quen với việc giữ Fran vẫn vừa đứng vừa ngủ được. Thậm chí nếu muốn, tôi có thể kê thêm gối lên đầu của em ấy nữa. Tôi đoán là có thể gọi đó là phát triển.

Dù vậy, đúng là đuổi kịp với Izario thật sự rất khó, nhưng chúng tôi đã có thể theo sau anh ta mà không khiến cuộc hành trình này bị trễ nải chút nào.

Bên ngoài thành phố, dấu tích của trận chiến dữ dội vẫn còn lưu lại. Có nơi mặt đất bị lõm xuống như chịu một áp lực khủng khiếp, có nơi thì vì chịu một trận hỏa hoạn dữ dội mà cháy đen kịt. Bên trong, vết máu vương vãi nay cũng vì phải ở ngoài trời quá lâu mà cũng sẫm lại.

Khi đến gần cổng thành, chúng tôi nhận ra các mạo hiểm giả đang tụ tập tại đó. Dường như họ được giao cho nhiệm vụ kiểm tra tình trạng hiện tại của tòa thành cũng như cảnh giác bọn Kouma tổ chức tấn công một lần nữa.

Và ở đó, chúng tôi gặp lại một gương mặt quen thuộc.

"Zehard!"

"Ồ? Tiểu thư!"

"Nocta, không sao chứ?"

"Không sao cả. Phần lớn cũng nhờ có công của phía tộc dwarf và ma tộc. Nadia-san cũng hoàn toàn vô sự. May mắn là khả năng hấp thụ ma lực của con Kouma không đến được khu vực của cô ấy."

Khi biết được rằng Nadia vẫn an toàn từ Zehard, vệ sĩ riêng của Murzani, nét mặt của Fran liền thư giãn ngay. Em ấy rõ ràng đã rất lo lắng cho Nadia.

Nadia là một mạo hiểm giả cao cấp, và dù cô đang trong tình trạng hôn mê đi nữa, vẫn khó có khả năng mà cô ấy có thể mất mạng vì cạn kiệt ma lực cả. Nhưng Fran vẫn không tài nào yên tâm được cho đến khi thực sự biết rằng cô ấy vẫn còn an toàn.

"Izario! Fran! Hai người vẫn an toàn!"

Fran và Izario, sau khi chia tay với Zehard, liền gặp mặt một người khác. Đó là chủ hội Reprea, hiện đang lãnh đạo cho các mạo hiểm giả tiền tuyến.

"Một con Kouma khổng lồ cũng đã xuất hiện và tấn công Nocta sao?"

"Phải. Nhờ có phái đoàn tộc dwarf và ma tộc, chúng tôi đã có thể đánh bại được nó...... Vậy còn Brutoli thì sao?"

"Thị trấn coi như đã an toàn rồi. Tuy nhiên, một vài mạo hiểm giả và thường dân đã mất mạng."

"Ra vậy...... Phía chúng tôi cũng thế, thiệt hại lần này thật sự không hề nhỏ......"

Ở Nocta, ma vương Jane và nữ hoàng dwarf O'Falve đã đứng ra chỉ huy phòng thủ trước sự tấn công của bọn Kouma.

Trong khi các chiến binh tộc dwarf bảo vệ thị trấn trước nanh vuốt của đạo quân Kouma, thì các pháp sư ma tộc đã làm suy yếu con Kouma khổng lồ với nghi lễ ma pháp quy mô lớn của mình. Và cuối cùng thì hai nữ hoàng đó đã phối hợp với nhau cùng tổng tấn công tiêu diệt được con Kouma khổng lồ.

Thế nhưng ở Nocta, vì con Kouma khổng lồ xuất hiện ngay sát thành phố, thiệt hại mà trận động đất do nó gây ra lớn hơn rất nhiều so với Brutoli. Có rất nhiều tòa nhà bị đổ sập, và tổn thất ước tính chung chắc chắn không hề đơn giản.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang điều tra đánh giá lại tình hình hiện tại, nhưng có vẻ như Sendia hầu như không bị sao gì cả."

"Thật ư?"

Đó chính là điều mà Fran muốn nghe nhất. Lời nói của Reprea hoàn toàn thu hút sự chú ý của em ấy.

"Phải. Theo báo cáo mà tôi nhận được, một vài cư dân thành phố đó đã phối hợp với phía thánh kị sĩ của Szilard cùng chống lại bọn Kouma. Và con Kouma khổng lồ đã bị tiêu diệt bởi con gái của Thú Nhân Vương và Thánh Kiếm Hiệp Sĩ Adol."

Có một điểm mà tôi chợt để ý ở bản báo cáo đó. Phải rồi, chắc chắn là mục tiêu của bọn Slizard tất nhiên là Sendia rồi! Ngay từ ban đầu, tên Adol kia và ả y trưởng Phillia đã đi đến thỏa thuận liên quan đến Thánh Nữ mà.

Giờ đây, khi mà tin đồn Sophie thực chất là một thánh kiếm sứ giả đang được lan truyền rộng rãi, chẳng có gì lạ mà tên Adol đã phong thanh được tin đồn đó cả. Nếu là thế, hắn ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách trên đời để bắt cóc cô ấy đấy chứ?

Thế nhưng, cũng nhờ sự hiện diện của chúng ở Sendia mà thành phố đã được an toàn...... Nhưng còn Sophie thì sao? Ngay cả Mare với thánh kiếm trong tay và Velmeria từng hóa thân thành thiên long, họ cũng có thể trở thành đối tượng mà bọn Szilard muốn bắt cóc.

"......Đến Sendia bây giờ!"

"Này này, sao tự nhiên lại vội vã thế? Không phải tôi vừa nói rằng Sendia đã an toàn rồi ư?"

"Thánh kiếm hiệp sĩ Adol đang nhắm đến Sophie. Hắn có thể bắt cóc cậu ấy."

"Có chuyện đó nữa sao?"

Tất nhiên, chúng tôi đã báo cáo cho công hội mạo hiểm về Phillia. Tuy nhiên, bởi ả ta đã bị bắt giữ bởi mạo hiểm giả lang thang Seriadot, sự tồn tại của mụ ta đã nhiều phần rời khỏi tâm trí của Fran.

Đã vậy, bởi chúng tôi chỉ báo cáo rất mơ hồ về thanh thánh kiếm của Sophie, công hội đã chưa thể nắm rõ được tầm quan trọng của cô ấy, và hậu quả là điều đó đang ảnh hưởng tiêu cực tới chúng tôi.

Do đó, Reprea không có nhiều lý do để quan tâm tới việc bọn thánh quốc Szilard có đang hướng đến Sendia hay không.

"Vậy thì tiện thật."

"Ý cô là sao?"

"Thật ra tôi đang có ý định muốn gửi hai người đến Sendia."

"Vậy ư?"

"Phải. Cục Quản Lý Ủy Viên Hội đã quyết định đưa ra thỉnh cầu khẩn cấp, yêu cầu sự hỗ trợ bổ sung từ toàn bộ các phái đoàn quân sự và mạo hiểm giả đến từ mọi quốc gia. Tất cả chúng ta sẽ hợp quân thành một lực lượng thống nhất, chia nhỏ lực lượng ra, và tiến hành chiến dịch diệt trừ những cá thể Kouma khổng lồ còn lại."

Dù về mặt lý thuyết, Quản Lý Ủy Viên Hội không có quyền lực gì đáng kể, nhưng họ vẫn có quyền hành đưa ra thỉnh cầu đặc biệt nhằm giữ vững trật tự bên trong lục địa. Thật ra, họ không thể ép buộc bất cứ quốc gia hay bang hội nào thực hiện thỉnh cầu ấy.

Dù sao đi nữa, nó vẫn chỉ là thỉnh cầu mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà vương quốc nào từ chối, vương quốc đó sẽ bị các quốc gia khác chỉ trích nặng nề, thậm chí có thể bị coi là không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ Goldshia của mình.

Do đó, thỉnh cầu khẩn cấp của Quản Lý Ủy Viên Hội trên thực tế có tầm ảnh hưởng rất lớn.

"Tất nhiên, Công Hội Mạo Hiểm Giả chúng ta cũng sẽ sớm đưa ra chỉ thị khẩn cấp đến tất cả cacsc mạo hiểm giả đang hoạt động trên lục địa này."

"Mà đúng là không còn sự lựa chọn nào khác."

"Nn."

Chúng tôi vẫn là mạo hiểm giả, và trách nhiệm của mạo hiểm giả là hợp tác với công hội trong trường hợp khẩn cấp.

"Thế nên Quản Lý Ủy Viên Hội có mong muốn Thánh Quốc Szilard, Tướng Quốc Hagane, Vương Quốc Dwarf Snowrabbit và Ma Tộc Quốc Doom sẽ tham gia chiến dịch này."

Hai vương quốc sở hữu thánh kiếm, và hai vương quốc có nữ hoàng là Thất Đại Hiền Nhân. Không có gì phải bàn cãi rằng nếu ai đó có thể tập hợp được họ lại, người đó sẽ có trong tay lực lượng quân sự mạnh nhất trên lục địa này.

"Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của hai vị nữ hoàng."

"Vậy cụ thể thì nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là gì?"

"Thẳng thắng nhé, bọn Szilard là một đám ngu ngốc. Đã thế, chúng còn là một lũ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nữa. Thế nên là để chúng không thể nảy ra một lý do biện hộ ngớ ngẩn nào đó để từ chối, chúng ta buộc phải cử sứ giả vừa mạnh, vừa linh hoạt chứ, đúng không?"

Chắc chắn là Izario và Fran có đủ sức mạnh để ép buộc Szilard tham gia chiến dịch này.

Bản thân Izario có thể đánh ngang ngửa với Adol. Dù vậy, bọn chúng vẫn còn lợi thế quân số nếu anh ta đi một mình. Tuy nhiên, nếu anh ta còn có Fran đi kèm nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ phải suy nghĩ thật kĩ trước khi muốn đối địch với chúng tôi.

Không một quốc gia bình thường nào lại dám cả gan đe dọa một cường quốc như Szilard cả, thế nhưng Reprea lại tin rằng đó là điều khả thi. Và suy nghĩ ấy có vẻ như cũng đến từ chính những điều mà cô biết được từ bọn chúng.

Và nếu chúng tôi có thể mang Szilard đến đây, bọn chúng sẽ chẳng có thời gian dư dả để bày trò ở Sendia. Hơn nữa, các quốc gia khác tham gia chiến đấu cũng sẽ giúp chúng tôi một tay giám sát bọn chúng.

『Bằng mọi cách, chúng ta phải khiến bọn Szilard ấy đồng ý tham gia!』

(Nn.)

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm

cứ liên hệ với Asuras để nhờ ổng vả nát bọn thánh hiệp sĩ sau đó biến chúng thành phân bón cho đất đai ở lục địa này là xog còn cây alpha thì master nuốt là đệp cả đôi đường
sau đó thì thánh quốc sẽ bị Tướng Quốc Hagane dùng Berserk đè bẹp xoá khỏi bản đồ lục địa brodin cái tên thánh quốc lúc đó Tướng Quân Hagane có khi lại đem trăm vạn lượng vàng đến tạ ơn Asuras cũg không biết chừng =]]
Xem thêm
ông suy nghĩ đơn giản quá ._.
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thank trans edit
Xem thêm