Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 930 10 ngày

22 Bình luận - Độ dài: 1,858 từ - Cập nhật:

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Fran và những đồng đội của mình đẩy lùi được cuộc tấn công của bọn Kouma.

Kẻ thù đã hoàn toàn bị đẩy lùi, và thành phố đã hoàn toàn bình an trước khủng hoảng vừa qua.

Không chỉ ở phía đông, nơi mà Fran bảo vệ, mà các cánh cổng khác cũng đã đứng vững trước sự tấn công của bọn Kouma. Phường vô pháp đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình.

Nhờ lắng nghe lời giải thích của Sophie thông qua Kuina, tôi đã biết được đại khái tình hình hiện tại.

Ban đầu, mọi người đều tỏ ra cẩn trọng với Kuina, một cá nhân lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Nhưng sau khi thấy Zefmate trao đổi với cô như thế nào, Sophie và những người khác đều nhanh chóng chấp nhận cô.

Không chỉ vậy, với thân phận là cận vệ riêng của Mare, hành động giúp thành phố giải quyết nạn giặc cướp nhân nước đục béo cò cũng như triệt hạ những con Kouma đi lạc, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng với cái tên “Hầu Gái Mạnh Nhất”.

Bên cạnh Kuina, thì Sophie còn được Frederick giúp đỡ nữa, nên vấn đề an toàn của Fran đã được giữ đảm bảo.

Giờ đây, Fran và những người khác đã được chuyển đến tòa tháp của Trị Liệu Viện và được trông nom bởi những người mà Sophie có thể tin tưởng.

Nersch, cận vệ thân tín của Sophie, đích thân lựa chọn hộ vệ cho chúng tôi, nên không có kẻ phản trắc hay có mưu đồ đen tối nào cả.

Bên cạnh đó, trong biến cố vừa qua, Nersch đã chiến đấu bên cạnh Frederick. Thế nhưng, anh ta vướng phải trận pháo kích của bọn Kouma và bất tỉnh nhân sự, và mãi đến khi trận chiến đã kết thúc thì mới tỉnh dậy.

Anh ta cảm thấy rất hối hận về chuyện đó, và xung phong dẫn đầu công tác tái thiết những ngày tiếp theo.

Thậm chí anh ta còn đứng ra lãnh đạo chiến dịch thu thập thông tin về bọn thương nhân nô lệ đen và Long Nhân Vương, và thành công bắt giữ tên vệ binh trưởng đã lợi dụng lúc thành phố rơi vào khủng hoảng để biến Trị Liệu Viện thành tổ chức của riêng mình.

Về phần Công Hội Mạo Hiểm Giả, người ta phát hiện được phó hội đã có ý định cong đuôi chạy trốn. Ngay sau đó, các mạo hiểm giả khác liền cùng nhau đuổi thẳng cổ hắn ta khỏi tổ chức, và đến tận bây giờ, công hội vẫn còn trong rối loạn.

Cùng với sự hèn nhát của tên phó hội, lòng tin của người dân dành cho công hội đã bị suy giảm đáng kể, và sự hỗn loạn có thể phải cần thêm một khoảng thời gian nữa mới lắng xuống.

Không chỉ vậy, sau biến cố lần này, sức ảnh hưởng của rất nhiều tổ chức ngầm trong thành phố đã bị tổn hại nghiêm trọng. Giờ đây, bọn chúng đang phải mang trên người tai tiếng ngày thường thì vung đao múa kiếm, ngày giặc đến thì chui vào xó chỉ trời đất mới biết.

Bọn chúng đã cố dựng lại câu chuyện, nói rằng chúng trên thực tế đã có ý định cử quân của mình đến các cánh cổng, nhưng...... Với góc nhìn của những cư dân trong thành phố đã đích thân xuất hiện trên chiến trường, không một ai tin vào lời lẽ của chúng.

Người dân thành phố hều như đều trách tội chúng. Chưa đến mức họ sẽ trục xuất bọn chúng khỏi đây, nhưng những lời đe dọa vũ lực mà bọn chúng vẫn thường trông cậy vào suốt khoảng thời gian qua chắc chắn sẽ không còn hiệu quả như trước nữa.

Dù sao đi nữa, vũ lực của chúng sẽ chỉ nhắc nhở người dân thành phố một lần nữa đoàn kết lại và đứng lên mà thôi. Nếu chúng xử lý không khéo, có khi chúng còn bị nghiền nát là khác.

Thông thường thì bọn chúng vẫn được thành phố coi như lực lượng nòn cốt trong khoảng thời gian nguy cấp. Do đó, một số hành động của chúng được dung túng. Nhưng nếu bọn chúng hóa ra lại vô dụng như thế trong thời chiến thì thành phố chẳng còn lý do gì để tiếp tục cho phép chúng tồn tại nữa.

Ngay khi người dân thành phố bắt đầu nhận ra điều đó, bộ mặt của thành phố bất hợp pháp này chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể.

Thế nhưng, vẫn có một vài tổ chức lập được chiến công lớn. Trong số đó, chắc chắn phải nói đến Thú Nhân Hội, tổ chức duy nhất của thành phố hợp tác hoàn toàn trong trận chiến vừa qua. Không chỉ vậy, người ta còn biết đến Thú Nhân Hội như là tổ chức của Mare, người đã đánh bại những tên thủ lĩnh khác của hội và chiếm nó thành của riêng, một anh hùng đã cùng với người dân thành phố chiến đấu đến cùng..

Nói về Mare, cô bé đã dậy ngày hôm qua rồi, nhưng lãnh đạo chính của Thú Nhân Hội bấy giờ mới là Kuina. Thú Nhân Hội cũng có công đáng kể trong việc tái thiết lại thành phố, nên có thể nói họ là tổ chức ngầm duy nhất nổi lên sau biến cố vừa qua.

Long Vương Hội cũng chiến đấu anh dũng, nhưng hoàn toàn có thể nói rằng họ là tổ chức mất đi nhiều quyền lực nhất. Âm mưu bẩn thỉu của tên Long Nhân Vương đã bị vạch trần ra ngoài ánh sáng, và người dân thành phố giờ đây đều căm ghét cái tên ấy.

Long Nhân Vương là kẻ đã có ý định hiến tế thành phố Sendia cho nghi lễ tà ác của hắn, và đạo quân Kouma khổng lồ vừa qua chính là công cụ được thuộc hạ của hắn tập hợp lại hòng phục vụ cho mục tiêu của hắn.

Nói không ngoa chút nào khi cho rằng hung thủ đứng đằng sau biến cố lần này chính là Long Nhân Vương và những kẻ phò tá hắn.

Có vẻ như người đã phát tán những lời đồn như thế không ai khác chính là Frederick. Tôi đoán rằng anh ta muốn đẩy hết tội ác lên tên Long Nhân Vương nhằm bảo vệ thanh danh của những long nhân ngay thẳng đã cùng chúng tôi chiến đấu.

Mà có lẽ mục đích thật sự của anh ta là bảo vệ Velmeria cơ. Để giúp cô bé tránh được tiếng xấu, anh ta đã biến Long Nhân Vương thành kẻ phản diện độc ác để người dân có một kẻ để đổ tội.

Velmeria, người đã tỉnh dậy ngày hôm trước của hôm qua, đã thành lập nên một tổ chức mới gọi là Long Nhân Hội từ những long nhân không nằm dưới sự thao túng của Long Nhân Vương.

Về phần Velmeria, sau khi chứng kiến cô hóa thân thành một Thiên Long, cô bé được tộc long nhân trong thành phố tôn kính thành trưởng tộc, và hầu như mọi long nhân trong thành phố đều thề nguyện trung thành với cô bé. Mà cũng vì cô được người dân yêu quý, có lẽ bọn họ muốn nằm dưới bóng của cô như là một cách để nói rằng họ không có liên quan gì với tên Long Nhân Vương cả.

Gazuol, người cũng có danh tiếng lớn trong trận chiến vừa qua, được đề bạt lên thành lãnh đạo của Long Nhân Hội. Nhờ thế mà người dân thành phố dạo gần đây cũng bắt đầu đối xử thân thiện với Long Nhân Hội.

Còn Trị Liệu Viện, tổ chức có nội bộ bị rối loạn nhất, đang được Seriadot và Sophie gây dựng lại. Hai người họ đã bắt giữ hết các thuộc hạ của Phillia, trấn tĩnh các y bác sĩ, và dành lại được niềm tin của công chúng.

Tôi sợ rằng đó sẽ là một công việc rất khó khăn, nhưng sau biến cố lần này, tiếng tăm của Sophie đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Dù sao đi nữa, cô vẫn chính là người thánh nữ mang theo một thanh thánh kiếm đã cùng người dân thành phố chiến đấu nơi tiền tuyến. Có thể nói rằng cô ấy khó có thể nào nổi tiếng hơn được nữa.

Cùng với sự hợp tác và niềm tin của người dân thành phố, Trị Liệu Viện đã nhanh chóng được tái sinh thành một tổ chức mới. Sophie nói rằng cô muốn Trị Liệu Viện trở thành một tổ chức dân chủ nơi đại diện của nhân dân thành phố sẽ trực tiếp tham gia vào công tác quản lý của nó.

Tôi không biết liệu kế hoạch ấy sẽ có thành công hay không, nhưng với danh tiếng khổng lồ của Sophie hiện tại, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà thôi.

Bên cạnh đó, phải nói thêm rằng Phillia đã mất tích. Dường như đó là nhờ Kuina và Seriadot. Mà giữa lúc thành phố đang hỗn loạn như bây giờ, việc cô ta còn sống chỉ tổ làm vấn đề trở nên rắc rối thêm mà thôi. Cứ coi như cô ta chưa từng tồn tại là tốt nhất.

『Giá như bây giờ Fran tỉnh dậy nhỉ......』

“Gâu.”

Hiện tại, tôi vẫn đang truyền dưỡng chất cho Fran bằng potion, nhưng em ấy đã tụt một chút cân rồi này. Liệu cứ nằm như thế này sẽ không sao chứ?

Tất cả mọi người trừ Fran ra đều đã tỉnh dậy cả, nên em ấy đã phải tỉnh dậy bây giờ rồi mới đúng.

Trong lúc chờ đợi, tôi cùng với Urushi, đã tỉnh dậy được 4 ngày nay, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Fran.

“......”

『Hể? Fran?』

“Gâu?”

Điều ước của tôi vừa thành hiện thực ư? Hàng lông mi dài của Fran bất ngờ khẽ rung động, và rồi, khóe mi của em ấy cuối cùng cũng dần mở ra.

『Fran! Em dậy rồi sao, Fran?』

“Gâu!”

“Mas-ter......? Uru......? Nơi này, ở đâu?”

『Chúng ta đang ở Trị Liệu Viện.』

Trước khi tôi kịp hỏi em ấy bây giờ cảm thấy thế nào, một âm thanh lớn vang vọng khắp cả căn phòng điều trị.

*ỤCỤCỤCỤCỤC!*

Fran xoa bụng mình với một gương mặt rầu rĩ.

“Em đói.”

『V-Vậy sao?』

“Cà ri, em muốn ăn cà ri.”

Đã mười ngày trôi qua rồi, nên chắc cũng được thôi nhỉ? Nhưng liệu mới tỉnh dậy mà ăn đồ rắn luôn có tốt cho sức khỏe không thế?

Nhưng dù sao đi nữa, tôi rất mừng khi thấy Fran đã tỉnh dậy.

___

Fakebi: Ngày mai mình sẽ đăng 2 chương tiếp theo, mong mọi người thông cảm.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Cà ri là đồ rắn hả 🤔
Xem thêm
Thì có rau củ vs thịt mà:))
Xem thêm
1 thanh kiếm và 1 con chó simp lỏd
Xem thêm

Thú Nhân Hội
Long Vương Hội
Trị Liệu Viện dc làm mới còn gì tốt bằng
Xem thêm
Mang sức mạnh như Sophia thì không sống yên ổn được đâu 😔
Xem thêm
Tại sao lại không ? Cà khịa dân có Thánh Kiếm thì không sống thọ đâu
Xem thêm
@KnightofSinfulGod: thánh kiếm buff to vcl như thế thì chả không sống ổn, có là thánh kiếm thì cũng bị các nước nó tranh giật thôi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Lên tới thần thú cái giá lớn quá mà, được gánh hộ phần đa vẫn phải bất tỉnh tới 10 ngày
Xem thêm
thnk nhóm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
trans làm solo :)))
Xem thêm
Hóa thánh thú có khác được gánh rồi mà vẫn nằm 10 ngày XD
Xem thêm
Được gánh bớt rồi mà vẫn tỉnh muộn nhất, phải mà ko đc gánh thì nằm dài dài luôn
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm