Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 975 Cự nhân hình hợp thể

9 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Một con khổng lồ khác đã bất ngờ tiếp cận chúng tôi từ hướng tây trong lúc chúng tôi vẫn còn đang chiến đấu với con cự nhân hình ở Scholz. Và ngay cả nó cũng đang mang trên người một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng.

"Shikimi?"

"Vẫn chưa được!"

『Quả nhiên!』

Phía Tướng Quốc Hagane vẫn phải cần thêm thời gian để hoàn thiện nghi lễ ma pháp của mình. Trong khi đó, Izario đã hoàn toàn bận rộn với con cự nhân hình của Scholz.

Chúng tôi nên làm gì đây? Lẽ nào chúng tôi buộc phải trông cậy đến Izario giải phóng thánh kiếm ư?

Thế nhưng, nếu như thế, chắc chắn là Izario sẽ phải hứng chịu một gánh nặng vô cùng lớn.

"......Chiến đấu!"

『Không còn cách nào khác!』

Fran và tôi sẽ đương đầu với con cự nhân hình mới xuất hiện. Nếu chúng tôi có thể tự mình triệt hạ nó thì tốt quá, nhưng con cự nhân hình ấy cũng đã phát triển đến cùng kích thước với con ở Scholz. Nói thật là dù chúng tôi có tung ra hết át chủ bài của mình đi nữa, chúng tôi cũng khó mà có thể hạ nổi nó......

"RUOOOOOOOOO!"

"RUOOOOOOOOOOO!"

Và rồi, hai con khổng lồ chợt hét lên, gần như cùng một thời điểm, cứ như chúng đang nói chuyện với nhau vậy.

Ngay sau đó, hình dáng của hai bọn chúng bất ngờ biến đổi, như hai khối đất sét đang quay trở lại hình dáng nhão nhét của chúng.

Izario giáng hỏa thuật lên con ở Scholz, nhưng quá trình biến đổi của chúng vẫn tiếp tục phát triển. Cùng lắm thì lượng ma lực của nó chỉ bị suy giảm một chút mà thôi.

Chưa đến mười giây sau, cả hai con khổng lồ như hóa thành một làn sương đen. Ban đầu nhìn qua, chúng như đang chuẩn bị biến mất, nhưng lượng ma lực chúng đang tỏa ra lại đang vẽ một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Chẳng mấy chốc,h ai làn sương đen đó bắt đầu tự di chuyển như có ý thức riêng, và đang hút lại hơn như hai khối nam châm trái cực. Và trước sự chứng kiến của chúng tôi, chúng dần đan bện lại thành một làn sương duy nhất, rồi từng bước hóa thành thù hình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Khai hỏa!"

Phía Tướng Quốc Hagane, cuối cùng đã chuẩn bị xong nghi lễ ma pháp của mình, tung ra một loạt những cột ánh sáng gây nên vô số những vụ nổ lớn nhỏ bên trong làn sương đen.

Thế nhưng, công sức của họ đã hoàn toàn vô nghĩa. Dù là sinh lực hay ma lực của nó đều không bị thuyên giảm một chút nào hết.

"Chậc! Cháy trụi đi!"

Nhận thấy tình hình đang trở nên nguy cấp, Izario cuối cùng đã tấn công một cách nghiêm túc. Không kiềm chế, tấn công bằng tất cả những gì mình có, Izario đã giáng xuống làn sương đen một chuỗi ma pháp thượng cấp liên hoàn.

Hơn 10 quả cầu lửa với đường kính lên đến 10 mét tới tấp lao đến làn sương đen, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Nhờ đó, một khối lượng lớn sương đen cũng như ma lực của nó đã tan biến.

Ngay cả vậy, làn sương ấy vẫn còn sống, và cựa quậy. Thậm chí nó còn đang dữ dội hơn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cơn lốc xoáy đen ngòm.

"RUOOOOAAAAAAAAA!"

Và tiếng hét của con cự nhân hình đã vang lên một lần nữa. Bên trong trận lốc xoáy, chúng tôi có thể thấy bóng dáng của thứ gì đó đang được nhào nặn. Rõ ràng là nó đang khai sinh ra một con cự nhân hình mới.

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng biết rằng con cự nhân hình chuẩn bị xuất hiện đó là phiên bản cao cấp hơn của hai con trước.

"RUUUUUUUUOOOOOOO!"

『Lớn quá!』

"Ma lực cũng lớn nữa."

"Gâu!"

Cuối cùng thì một con cự nhân hình đã bước ra từ cơn bão đen. Và nó không chỉ có kích thước lớn hơn hai con ban đầu, mà lượng ma lực của nó cũng choáng ngợp hơn cả.

Chẳng những vậy, nó vẫn chưa biến đổi xong. Cơ thể của nó gầm gừ, như muốn tiếp tục bành trướng hơn nữa.

Và nó đã lớn thêm, đột ngột và khủng khiếp, trông như một trái bóng cao su bơm hơi vậy.

Cơ thể của nó, vốn đã vô cùng to lớn, nay còn trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Có lẽ hình dạng cuối cùng của nó cũng lớn hơn con ở Scholz đến 50% ấy chứ? Khối lượng của nó nhìn chung rõ ràng là phát triển gấp đôi so với trước. Tứ chi của nó không chỉ dài mà còn dày hơn nữa.

"BRRRRAAAAAAAAAAAAA!"

Nhưng thứ đã phát triển hơn cả chắc chắn là lượng tà khí mà nó đang mang trên người. So với con ở Scholz, vốn đã có tà khí vô cùng khủng khiếp, nó thậm chí còn nhiều gấp 3 lần như vậy. Nếu Izario không kịp thời làm suy yếu làn sương đen, thì nó còn có thể mạnh đến nhường nào nữa.......

"Chạy đi!"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Izario hét lên như thế, nhưng chúng tôi hoàn toàn không bất ngờ.

Con đại cự nhân hình, đang giơ cánh tay trái choáng trời của mình lên, đang hướng thẳng sự chú ý của nó đến đơn vị số 2.

"BURUAAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Mọi người! Chạy đi!"

Nghe thấy cả Izario lẫn Shikimi đều hét lên vậy, đơn vị số 2 cuối cùng cũng đã bắt đầu di chuyển. Nhưng quá muộn rồi.

Khi cánh tay trái của nó vung xuống lại, nó đã bắn ra một viên đạn pháo ma lực với đường kính 20 mét, có được nhờ cô đặc một lượng tà khí và ma lực khổng lồ lại mà nên.

Nếu bị nó đánh trúng, đơn vị số 2 chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Izario chắc chắn không thể kịp thời đánh hạ nó, và bức tường đất của Shikimi trông chỉ như một trò trẻ con rẻ tiền trước viên đạn đó. 

Tôi ngay lập tức cố gắng sử dụng Đánh Cắp Ma Lực và Tà Khí Thao Tác hòng làm suy yếu viên đạn pháo, nhưng tôi chỉ có thể làm nó nhỏ đi một chút.

"......!"

Tình hình hiện tại hết sức tồi tệ. Fran cũng đang rất căng thẳng. Thế nhưng, dù chúng tôi biết tất cả chỉ là công dã tràng, chúng tôi vẫn cố hết sức có thể để tạo tường thêm càng nhiều tường thành càng tốt.

Và trước sự chứng kiến của chúng tôi, những bức tường đất ngay khi bị viên đạn pháo ma lực chạm nhẹ liền bốc hơi tan biến......

Nếu cứ thế này--

Thế nhưng, viễn cảnh xấu nhất đã không xảy ra.

Ngay trước khi viên đạn pháo đánh xuống đơn vị số 2, nó bất ngờ bị chấn động, tự phát nổ, rồi biến mất.

"E?"

『Hả?』

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa qua, mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi chúng tôi không biết đâu mà lần nữa!

"Matsuyuki."

Sau khi nhìn theo hướng mắt của Fran, tôi thấy Matsuyuki vừa bước ra từ cỗ xe ngựa, trên tay cầm một thanh kiếm đen. Một thanh trường kiếm, với từ chuôi đến ngọn lưỡi kiếm đều độc một màu đen tuyền, như thể nó đang hập thụ hết ánh sáng từ môi trường xung quanh vậy.

Không có gì phải nghi ngờ cả, đó chính là Cuồng Thần Gươm Berserk.

Chúng tôi lùi lại trong vô thức, dù chúng tôi vốn đã đứng khá xa thanh kiếm ấy rồi. Trên thực tế, nhiều mạo hiểm giả và hiệp sĩ đứng gần đó đã ngã quỵ xuống đất, vì sợ hãi mà không thể đứng lại được nữa. Một số người khác thì liên tục tự vấp chân mình trong lúc tìm cách chạy trốn.

Họ không sợ viên đạn ma lực vừa rồi. Tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Berserk. Nỗi sợ hãi của họ đến từ việc không hiểu tại sao Berserk lại đột ngột xuất hiện như thế.

Thế nhưng, chỉ riêng các lão binh của Tướng Quốc Hagane thì không ai sợ hãi gì cả, và họ nhanh chóng đứng bao quanh Matsuyuki như bảo vệ cô.

Còn Matsuyuki hiện tại chưa có dấu hiệu của việc bị mất trí. Cô dường như vẫn chưa giải phóng thánh kiếm. Nếu cô ấy chỉ sẽ phải chết sau khi giải phóng thánh kiếm, thì cô ấy chỉ cần cầm như vậy thôi thì vẫn không sao cả.

Ngay cả Ignis cũng cho Izario năng lực hỏa thuật vượt trội dù không ở trong trạng thái giải phóng mà.

Năng lực của nó thuộc hệ hấp thụ chăng? Không, theo như cách mà viên đạn ma lực vừa biến mất, cảm giác giống như nó vừa bị tan rã rồi xóa sổ hơn. Hay nói cách khác, viên đạn ma lực đã bị khấu trừ bởi một thứ gì đó.

Chúng tôi hoàn toàn không biết Berserk mang năng lực gì, hay Berserk đã cường hóa năng lực nào của Matsuyuki, thế nhưng, chắc chắn là nó có thể giúp cô đạt được sức mạnh có thể dễ dàng vô hiệu hóa một viên đạn ma lực khủng khiếp như vậy.

Và rồi, Matsuyuki cắm lưỡi kiếm Berserk xuống đất, còn mình thì quỳ xuống một gối rồi tựa trán lên chuôi của thanh kiếm. Giờ đây, cô như một vị thánh nữ đang gửi lời nguyện cầu của mình lên Chúa Trời vậy.

Tuy nhiên, bầu không khí mà cô đang tỏa ra hiện tại lại hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng thiên liêng ấy. Giờ đây, xung quanh cô, một cơn bão ma lực hung hãn đang điên cuồng nổi sóng, như đã biến cô thành hiện thân của một ma thú cấp độ thiên tai vậy.

Các mạo hiểm giả xung quanh thấy thế càng trở nên sợ hãi hơn nữa.

Trong khi đó, con đại cự nhân hình kêu rống lên phẫn nộ và giơ tay nó lên lần nữa. Nó đang có ý định tạm bỏ qua Izario để trừ khử những người khác trước, thế mà nó lại bị ngăn cản, nên liền tỏ thái độ giận dữ. Trông nó thực sự rất giống con người, hoặc ít nhất, là có trí tuệ và cảm xúc nhất định.

Ma lực một lần nữa dâng trào từ trong cơ thể của nó, rõ ràng là đang chuẩn bị cho một đợt oanh tạc đạn pháo ma pháp còn khủng khiếp hơn trước.

"BRUAaaaa――?"

Thế nhưng, cơ thể của nó nhanh chóng khựng lại, còn miệng nó thì rên lên đầy bối rối. Sau khi quan sát kĩ hơn, chúng tôi chợt nhận ra cái chân phải như một tòa tháp khổng lồ của nó đang dần biến thành màu đen.

Và trước khi chúng tôi kịp phản ứng, một luồng ma lực trông như ngọn roi do Berserk tỏa ra phóng đến và trói chặt lấy cái chân đồ sộ của con đại cự nhân hình.

"BURAAaaaa......!"

"Chết đi."

Giữa chiến trường gần như bị nhấn chìm trong tiếng hét chói tai của con đại cự nhân hình, giọng nói của Matsuyuki lại vang lên rõ ràng đến kì lạ..

Và rồi, cùng với sự bùng phát của một nguồn ma lực khủng khiếp, cái chân của con Kouma khổng lồ đã bị héo tàn.

Cảnh tượng cái chân phải đồ sộ của nó chợt chuyển thành màu đen rồi lụi tàn như một khúc gỗ chết khô thật sự phải nói là quái gở.

Hai tay của con đại cự nhân hình chới với trong không trung, nhưng không ích gì, và cơ thể khổng lồ của nó nhanh chóng mất thăng bằng.

Cuối cùng thì cái chân phải của nó nhanh chóng bị gãy nát, và con đại cự nhân hình ngã ngửa xuống đất. Trước sự bàng hoàng của chúng tôi, cái chân phải của nó đã không bao giờ hồi phục trở lại.

Như lời tuyên bố của Matsuyuki đã trở thành phán quyết cuối cùng, cái chân phải của nó đã vĩnh viễn bước vào cõi chết.

Ngay từ đầu trận đấu, chúng tôi đã luôn sử dụng ma pháp sinh mệnh để ngăn chặn khả năng hồi phục của con cự nhân hình rồi, và nó hầu như chẳng có tác dụng gì mấy. Thế mà......

Quả nhiên là thánh kiếm có khác. Dù chưa giải phóng, nó đã giúp chủ nhân của mình có được một sức mạnh đáng sợ như vậy rồi.

Thế nhưng, cái giá mà cô phải trả cũng không hề nhẹ nhàng gì.

"......!"

Matsuyuki, người vừa có ý định đứng dậy, đã chới với rồi lại quỳ gục xuống đầu gối mình lần nữa. Nước mặt của cô trắng dã, không cần phải hỏi cô đã hy sinh sức mạnh của mình đến mức nào.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận


lưỡng bại câu thương với kẻ thù luôn à
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
2 ae nhà rèn này thâm quá :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
dùng sinh mệnh đổi sinh mệnh à
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Dùng chính sinh lực or exp của người dùng để phân rã vật chất của kẻ thù??
Xem thêm
Cái giá là sinh lực và tác dụng cx là triệt tiêu sinh lực ak :>
Xem thêm