Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 911 Phía thú nhân xuất hiện

30 Bình luận - Độ dài: 1,543 từ - Cập nhật:

Vermelia đã xuất hiện để hỗ trợ chúng tôi, nhưng phía cô bé không phải là nhóm duy nhất xuất hiện.

『Một nhóm quân chi viện khác ư? Họ còn rất đông đảo nữa chứ.』

“Nn. Rất nhiều.”

Đừng nói là chỉ một trăm người, quân số của họ cũng phải đến 300, 400 người đấy chứ? Họ đồng hành cùng nhau như một đơn vị thống nhất, và rõ ràng là được ai đó dẫn dắt.

Chẳng mấy chốc, danh tính của họ đã sớm được vén màn.

Chúng tôi nhớ rõ khí tức của người đang ở hàng đầu ấy.

“Mare! Cậu ấy đến rồi!”

『Không chỉ vậy, cô bé còn mang theo hàng trăm người nữa!』

Mare đã đến, và theo sau cô chính là phường vô pháp đến từ Thú Nhân Hội. Tại khoảng tường đã bị phá hủy, phía thú nhân vai kề vai bước vào đội hình chiến đấu.

Và người đứng ngay phía trước tất cả chính là một cô bé mang mái tóc trắng và mặc một bộ giáp đen tuyền.

“Fuhahahaha! Tớ đến rồi đây!”

“Tiểu thư, người đứng ra phía trước và trở nên nổi bật như vậy có ổn không thế?”

“Tôi không quan tâm! Dẹp những thứ tào lao đó sang một bên đi, tập trung vào việc phòng thủ!”

“Vâng!”

Người đang ở bên cạnh Mare không ai khác chính là Zefmate. Trong khoảng thời gian hoạt động ở thành phố này, vị trí của anh ta như người phò tá tạm thời của cô bé vậy.

Bản thân thực lực của Zefmate cũng rất đáng gờm. Quả là một lực lượng đáng tin cậy.

“Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, Thánh Nữ? Tôi đã đến trễ rồi, thứ lỗi! Không chỉ phải làm mấy lão già khốn kiếp bướng bỉnh ngậm miệng, tôi còn phải hạ bọn long nhân ngán đường nữa chứ, cuối cùng thì lại bị trễ chân như thế này!”

Quả nhiên là tên Long Nhân Vương có nhúng tay vào.

“L—, Là vậy á! Như thế á!”

“?”

“Ojousama, thần sợ là ngài đang làm cô ấy bối rối đó.”

“Ư-Ừm, ta biết rồi, nhưng......”

Tự nhiên tôi cảm thấy như đang gặp déjà vu ghê. Thấy Mare với Sophie hiện tại làm tôi nhớ đến khi cô bé lần đầu gặp Fran. Chắc là cô bé đang muốn nói gì đấy như bạn của mình là bạn và sẽ tiếp tục chào hỏi Sophie một cách thân thiện hơn, nhưng vì quá xấu hổ mà Mare chẳng thốt lên được gì cả.

Nếu Kuina còn ở đây, cô ấy đã sử dụng giọng điệu sắc sảo của mình để làm dịu sự căng thẳng của Mare cũng như đẩy cô bé về phía trước rồi. Zefmate, anh cần phải cố gắng hơn nữa!

“Tớ là Mare, và tớ là bạn của Fran!”

“Tớ sẽ rất mừng nếu cậu cũng coi tớ là bạn......”

“Gì thế, nếu chúng ta chiến đấu cùng nhau, tất nhiên chúng ta là bạn bè rồi! Fran cũng nghĩ vậy đó. Và nếu cậu là bạn của Fran, tất nhiên cậu cũng là bạn của tớ! Hãy cùng nhau bảo vệ thành phố này nào!”

Mare, vừa rồi thật tuyệt vời! Thấy thế không hiểu sao tôi cũng thấy mừng lây!

“Tớ hiểu rồi. Đúng vậy, tớ rất vui được chiến đấu với cậu.”

Có thể làm bầu không khí tươi vui hơn bất cứ lúc nào mà không phải thay đổi tính cách của mình là thiên khiếu của Mare rồi. Nhờ thế mà Sophie, vốn trông rất u uất sau khi hết phải đối phó với bọn thánh hiệp sĩ rồi đến bọn long nhân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã lấy lại nụ cười trên khóe môi của mình.

“Fuhahaha! Cứ trông cậy vào tớ!”

Mare bật cười sáng khoái như thế, một nụ cười tràng đầy tinh thần chiến đấu.

“Zefmate, lên nào!”

“Vâng!”

Ngay sau khi trút thanh Long Gươm Llinde ra khỏi vỏ, Mare liền nhảy thẳng xuống bọn Kouma từ bước tường thành trên cao. Với ngọn lửa đang rừng rực cháy đằng sau lưng, giờ đây cô bé như đang mọc thêm một đôi cánh lửa vậy.

Trông cô bé giờ đây rất uy phong, nhưng tất nhiên, ngọn lửa ấy không phải để làm đẹp. Đôi cánh ấy chính là bốn phép Vernier – Đại Phản Lực được kích hoạt đồng thời mà tạo thành.

Nghĩ đến việc cô bé có thể cùng một lúc tung ra bốn Vernier, một chiêu thức vô cùng khó kiểm soát, một cách tuyệt vời như vậy...... Mare chắc chắn đã luyện tập rất nhiều.

Mare, để lại phía sau một vệt lửa sáng chói, từ trên cao lao thẳng xuống với một tốc độ khủng khiếp và xé tan hàng ngũ của bọn Kouma. Cũng ngay lúc ấy, tại điểm va chạm bùng lên một vụ nổ lớn, khiến cho bọn Kouma xung quanh bị quét tan ngay lập tức. Trông chứ như một viên thiên thạch vừa giáng xuống vậy.

Vụ va chạm khủng khiếp tới nỗi khiến cho chúng tôi cũng phải lo lắng cho cô bé.

Đừng nói đấy là một chiêu tự hủy nhé? Thế nhưng, cô bé thú nhân tộc mèo đang bọc mình trong một ngọn lửa trắng ấy đã sớm xuất hiện trở lại từ miệng hố thiên thạch.

Không một vết bụi lưu trên người cô bé. Làm sao mà em ấy có thể lành lặn bước ra từ vụ nổ ấy được như vậy? Có lẽ là nhờ vào kết giới giúp vô hiệu hóa sát thương hệ hỏa của cô bé......

“Mare!”

“Fuhahaha! Đã để cậu chờ rồi, Fran!”

Đúng là Fran. Trái ngược với tôi, Fran hoàn toàn không có chút lo lắng gì về sự an toàn của Mare. Em ấy không hề tỏ ra bối rối và lập tức rạng rỡ chào cô bé.

“Bây giờ tớ đã đến, chiến thắng coi như chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta!”

“Nn!”

Thật sự là rất mừng. Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn còn có thứ muốn hỏi cô bé.

『Mare, em có thông tin gì về những cổng khác của thành phố không?』

“Không sao cả! Em đã đánh bại tất cả ban lãnh đạo của Thú Nhân Hội và biến cả tổ chức đó thành của em rồi. Giờ đây, các thủ lĩnh của Huyết Nha Đội đều đã chia quân đến các cánh cổng khác!”

“Họ sẽ không sao chứ?”

『Thực lực của Huyết Nha Đội không tồi chút nào. Nếu số lượng Kouma họ phải chống lại không lớn như phía của chúng ta, anh nghĩ là họ sẽ xoay sở được thôi.』

Họ đã phải mất nhiều thời gian để phân chia lực lượng như vậy là hoàn toàn hiểu được.

『Mare, em còn có thông tin gì về các tổ chức khác không?』

“Phía mạo hiểm giả đã bắt đầu chiến đấu ở những cánh cổng khác.”

“Ngay cả Long Vương Hội cũng đã cử quân mình đến bảo vệ các cánh cổng khác. Cả nhóm Tam Trảo cũng vậy, họ đều đã chia ra đến bảo vệ cánh cổng của mình.”

Chắc hẳn là vì hiểu được chúng tôi và Mare đang nói với nhau điều gì, Vermelia cũng đến gần và nói như thế. Tất nhiên là em ấy vừa nói vừa chiến đấu.

Có vẻ như chính Velmeria cũng đã chiếm lấy quyền lãnh đạo của Long Vương Hội và đã cử quân đến các vị trí khác nhau trong thành phố ngoại trừ nơi này.

Bởi chiến trường này ngay gần kề Cổng Đông, có thể nói đây là Trận Phòng Thủ Cổng Đông. Và ba cánh cổng khác của thành phố đều đã được bảo vệ bởi một lực lượng phòng thủ đáng tin cậy. Nếu là thế, chúng tôi coi như đã bớt đi được một mối lo.

“Ra vậy, ra vậy! Thế thì chúng ta có thể chiến đấu mà không cần lo lắng gì rồi!”

“Nn!”

Và như thế, một cô bé hắc miêu và một cô bé bạch miêu lại đứng vai kề vai một lần nữa. Không cần phải nói cả hai có thể phối hợp với nhau tốt đến thế nào, dù có cần phải thảo luận trước hay không.

“Cậu đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ, Fran!”

“Cậu cũng thế!”

“Hahaha! Đây vẫn chưa phải là tất cả những gì tớ có đâu nhé, đừng vội ngạc nhiên! Tớ đã nảy lên rất nhiều kĩ thuật để đuổi kịp cậu đấy!”

“Ồ--, kĩ thuật mới! Tuyệt vời!”

“Phải! Nếu có tên nào đó khó nhằn xuất hiện, tớ sẽ biểu diễn cho cậu thấy kĩ thuật mới của tớ!”

“Nn! Mong chờ!”

Khoang, chúng ta đã vướng đủ sâu vào tình huống khó khăn này rồi, đừng có mong chờ một kẻ địch đủ mạnh mẽ để khiến con bé sử dụng lá bài tẩy của mình xuất hiện chứ......

“Hóa thành tro đi!”

“Sơ hở.”

Ngay cả giữa chiến trường khốc liệt này, tâm trạng của cả hai vẫn rất tốt như ngày nào.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

ơ xiao lại bạch miêu 🐧 xích miêu bạch tạng 🐧✅
Xem thêm
Yang lake cả hội, chiếm hết cái thành phố thế này thì đến lúc các bố quay về ai sẽ lãnh đạo đây 😔
Xem thêm

ai rồi cũg thành giang hồ =]]
Xem thêm
Mare thì thành Lãnh Đạo Thú Nhân Hội
Velmeria thì thành Lãnh Đạo của Long Vương Hội
Fran thì thành chị đại của Mạo Hiểm Giả
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Backup đã đến...
Tks trans
Xem thêm
Này chắc là trận chiến bảo vệ thành của Fran cùng dàn harem của mình rồi :v
Thanks trans!
Xem thêm