Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 951 Thánh Kiếm

13 Bình luận - Độ dài: 1,726 từ - Cập nhật:

Fran và tôi lắng nghe người phụ nữ bạc kể chuyện về những thanh thánh kiếm.

Sau Alpha, Berserk, Ignis, Crystallos, và Tempest, thanh thánh kiếm tiếp theo là Chariot.

Riêng thanh này, cô ấy có rất ít thông tin. Về hình dạng của nó, nó mang dáng vẻ của một cây trượng chỉ huy, và mang năng lực triệu hồi và thao túng một số lượng lớn và đa dạng golem kim loại. 

"Lần cuối tôi quan sát Chariot là vào khoảng 5000 năm về trước. Vào thời điểm ấy, thanh thánh kiếm thuộc quyền sở hữu của một mạo hiểm giả với biệt danh Battalion."

"Battalion! Tôi đã nghe qua cái tên ấy! Tên của mạo hiểm giả trẻ tuổi nhất đạt đến hạng S!"

Trở thành mạo hiểm giả hạng A khi chỉ mới 10 tuổi, và khi 14, đạt được danh hiệu mạo hiểm giả hạng S. Cá nhân đó là mạo hiểm giả trong thời đại rất lâu về trước rồi. Quả nhiên là Fran có khác. Em ấy sẽ không bao giờ quên tên của những người mạnh.

Nghĩ đến việc người đó hóa ra là chủ nhân của thánh kiếm...... Nói cách khác, cái tên Battalion ấy hóa ra đến từ đội quân golem của người đó sao?

"Theo như tôi được biết, người đó đã điều khiển một nhóm 12 golem để tiêu diệt bất cứ đội quân kouma nào đứng ra ngáng đường mình."

Trong truyền thuyết, hình ảnh của một tiểu đoàn golem tỏa ánh sáng màu bạc bắn ra những tia sáng và đạn kim loại để tiêu diệt muôn vạn kẻ thù trước mắt trông uy nghiêm đến nỗi đã được mọi người tung hô là đội quân mạnh nhất thế giới.

Phải nói là đội quân robot mới đúng chứ? Ít nhất thì với tôi, thanh thánh kiếm Chariot ấy nghe như một món vũ khí bước ra từ tác phẩm khoa học viễn tưởng vậy.

"Theo lời đồn thì người đó sau khi đến Lục Địa Đôi đã mất tích vĩnh viễn."

Cô ấy không biết cái giá mà Chariot bắt chủ nhân của mình phải trả là gì, nhưng cô ấy có biết rằng người ta chưa từng thấy người đó ăn uống gì bao giờ, nên có khả năng rất cao là nó có thể khiến người sử dụng bị biến đổi theo cách nào đó.

Nếu sử dụng Chariot, chúng tôi sẽ không còn là con người nữa chăng? Dường như cái giá của nó có phần giống như Overgrowth vậy.

"Chỉ nói riêng về cái giá phải bỏ ra, thánh kiếm yêu cầu cái giá đắt nhất là Kim Long Gươm El Dorado."

"El Dorado...... Hình như đã bị phá hủy rồi, đúng không?"

"Vậy sao. Xin lỗi, tôi không tường tận thông tin bên ngoài lục địa. El Dorado là thanh thánh kiếm có hình dạng của một mũi thương màu vàng kim. Và nó có thể giúp người sở hữu triệu hồi một con rồng ánh sáng khổng lồ có màu vàng của đất."

Thanh kiếm ấy giống như họ hàng gần của Llindewurm vậy. Chỉ có điều Llinde là hỏa long, còn con rồng ấy là quang long.

"Cái giá mà thanh kiếm yêu cầu là tuổi thọ của người sử dụng. Càng dùng nó lâu, người sở hữu sẽ càng già nhanh hơn, và theo như tôi biết, chủ nhân của El Dorado thường đoản mệnh rất sớm."

『Ôi trời. Quả thật đó là một cái giá quá đắt.』

Nói thật thì tôi thà bị giảm cấp hơn là giảm tuổi thọ như thế. Tuy nhiên, thánh kiếm vẫn là thánh kiếm. Ngoài kia không thiếu người sẵn sàng bất chấp tất cả để sử dụng nó.

Nhưng cuối cùng thì sau khi phiêu dạt ra lục địa khác, nó đã bị phá hủy.

"......Llindewurm cũng rút ngắn tuổi thọ của người sử dụng ư?"

"Llindewurm......  thanh thánh kiếm được sử dụng ở trận phòng thủ Sendia, sao?"

Có vẻ như cô ấy cũng đã quan sát trận chiến của chúng tôi. Nghe thấy thế, Fran liền dứt khoát hỏi người phụ nữ bạc ngay.

"Nn. Chủ nhân của thanh kiếm là bạn của tôi."

Trong trường hợp của Mare, cô bé nhờ có sự trợ giúp của Sophie mới có thể sử dụng Giải Phóng Thánh Kiếm. Bây giờ thì không, và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa. Vì lý do đó, Fran không có nhiều lý do để đột nhiên lo lắng về cái giá mà Mare phải trả. Nhưng đó là trước khi em ấy nghe nói rằng tuổi thọ của cô bé có thể bị rút ngắn.

"Tôi không có nhiều thông tin về Llindewurm, nên tôi không biết nhiều chi tiết. Cô có biết tên của thần rèn đã rèn nên thanh kiếm ấy không?"

"Umm......?"

『Nếu anh nhớ không lầm, thì đó là một thần rèn tên Fargo.』

Đó là cái tên đi kèm với Llindewurm trong danh sách Lumina từng cho chúng tôi thấy.

"Vậy sao? Người đã rèn nên El Dorado là Ulmar. Cái giá mà những thanh thánh kiếm yêu cầu chủ nhân của mình có sự khác biệt rất lớn với nhau tùy vào người rèn nên chúng. Do đó, tôi không nghĩ rằng cái giá của Llindewurm là tuổi thọ đâu."

"May quá."

Fran ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nếu người đã rèn nên El Dorado là Ulmar, liệu cái giá mà chủ nhân của Gaia và Ignis phải trả có phải là tuổi thọ không?

Không, Izario trông không già hơn bình thường sau khi sử dụng Ignis chút nào, còn Asuras cũng đã sử dụng Gaia một thời gian rất dài rồi còn gì?

Nói thế thôi, chứ tôi không biết tuổi thọ trung bình của Ogre là bao lâu cả. Nhưng nếu Gaia thật sự tước đoạt tuổi thọ của người sử dụng, ông ấy đã liên tục dùng nó để tự sát lâu rồi. Nếu là vậy, cái giá chỉ có thể là cấp độ mà thôi.

Vậy chỉ còn hai thanh thánh kiếm nữa. Thánh Vực Gươm Sanctuary và Anh Tri Gươm Wisdom.

"Tôi đã có cơ hội được quan sát hai thanh kiếm ấy gần đây."

"Thật ư? Vậy chúng còn trên lục địa này không?"

"Không may là không còn nữa. Sanctuary xuất hiện lần cuối ở lục địa này vào khoảng 70 năm về trước, còn Wisdom là 20 năm về trước."

Với một golem đã sống trong vài ngàn năm, có là 100 năm trước thì vẫn chỉ đáng để gọi là "gần đây" mà thôi.

"Sanctuary là một vũ khí hiếm hoi có hình dạng của một bộ giáp. Cơ thể chính của nó có một chiếc khiên hình thoi màu xanh và trắng. Sau khi giải phóng, nó sẽ khoác lên người sử dụng một bộ giáp trụ. Năng lực chính của nó là tạo ra một thánh vực xung quanh người sử dụng. Ở trong thánh vực ấy, bản thân và các đồng đội của mình sẽ được cường hóa mạnh mẽ, trong khi kẻ địch sẽ bị suy yếu. Thêm vào đó, người sử dụng sẽ nhận được thêm kĩ năng mạnh mẽ như Thuẫn Đế Vương Thuật. Nó từng được sử dụng bởi đội trưởng hiệp sĩ thuộc một vương quốc tên Irgistia."

Một vương quốc chúng tôi chưa từng nghe đến. Mà thế giới này vẫn còn nhiều lục địa và vương quốc chúng tôi chưa biết đến. Tất nhiên là một vương quốc tên Irgistia cũng sẽ nằm trong số đó.

"Vậy cái giá của nó là gì?"

"Nó buộc chủ nhân mình phải trả cùng một cái giá giống như với Wisdom, thanh kiếm tôi sẽ nói sau, và cái giá ấy tương đối đặc biệt. Cả hai thanh thánh kiếm ấy chắc hẳn cùng được rèn nên bởi một thần rèn."

"Cụ thể là sao?"

"Tôi không biết có nên có thể gọi đó là cái giá phải trả hay không. Nhưng dù sao thì năng lực của thanh thánh kiếm ấy sẽ biến thiên tùy vào đối thủ của nó là gì."

Năng lực của Sanctuary và Wisdom sẽ có sự thay đổi rõ rệt dựa trên sức mạnh tà khí mà kẻ thù sở hữu. Người đã rèn nên hai thanh kiếm đó chắc chắn đã đặt mục tiêu tiêu diệt quyến thuộc và bản thân Quỷ Thần lên hàng đầu.

Hai thanh thánh kiếm ấy sẽ đạt sức mạnh tối đa của mình nếu chiến đấu với chính Quỷ Thần. Nếu đối thủ của chúng là một quỷ nhân, thì chúng chỉ thể hiện khoảng 1/10 tiềm năng của mình. Còn nếu phải đấu với con người hoặc ma thú thông thường, hai thanh kiếm sẽ chỉ cỡ mấy món ma cụ chất lượng tốt. Và nếu đối thủ của chúng là Kouma mang trong mình tà khí, khả năng của nó cũng sẽ cao hơn một chút mà thôi.

Anh Tri Gươm Wisdom cũng là một món vũ khí rất đặt biệt. Sau khi giải phóng, nó sẽ có hình dạng của nhiều khối cầu trôi nổi xung quanh người sử dụng, và nó cho phép họ có thể sử dụng mọi kiểu phép thuật khác nhau, như gia tăng sức mạnh ma thuật, gia tốc suy nghĩ, vân vân cùng một lúc.

Bản thân thanh thánh kiếm ấy không có khả năng công kích, nhưng nó sẽ mạnh hơn hoặc yếu đi tùy vào năng lực ban đầu của người sử dụng. Nếu thanh kiếm ấy rơi vào tay của một ma pháp sư có thể ngay lập tức nhìn thấu điểm yếu của kẻ thù và sử dụng ma thuật tức thời, nó sẽ thể hiện một sức mạnh không ai có thể sánh được.

Tuy nhiên, ngay cả người phụ nữ bạc cũng chưa từng thấy thanh kiếm ấy thể hiện hết tiềm năng của mình trên lục địa này, do đó, cô ấy không biết sức mạnh thực sự của nó là gì cả.

Wisdom, cũng giống như Sanctuary, là một thanh thánh kiếm nổi trội nhất trong việc hồi phục và phòng thủ. Đúng là cặp thánh kiếm do cùng một thần rèn làm ra có khác.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Có lẽ ban đầu lão tác đặt tên chung là Thánh kiếm vì chỉ tính thiết kế là kiếm thôi
Mà về sau lại nổi hứng tạo ra các thể loại khiên giáo sách đàn... Cho đa dạng. Mà lỡ đặt tên chung là Thành kiếm rồi nên để vậy luôn
Theo mình có thể đặt là Thánh binh khí nghe sẽ hợp lí hơn
Xem thêm
Ơ còn thánh kiếm của sopilia thì sao.
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem cái kiếm buff người sử dụng quá đà nói kìa
Xem thêm
thánh kiếm nhưng toàn có hình dáng thương, cầm, giáp,trượng... Sao không phải là thánh thương hoặc thánh trượng... ??
Xem thêm
"Thánh kiếm" tôi thấy nó giống như 1 cấp bậc để gọi 1 món đồ siêu cấp được thần thừa nhận trong thế giới này thôi
Xem thêm
má 2 ae nhà Ulmar nguy hiểm vl,mấy cái phản phệ khác đéo gì rủa đứa sử dụng chết sớm để thay đứa khác vào đâu,2 ae nhà này đều biến thái cả !!
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
thần rèn tạo ra Sanctuary với wisdom chắc có người thân bị thân quyến của Quỷ Thần giết hại nên ổng bỏ thời gian ra rèn 2 cây này để báo thù Quỷ Thần
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thế thì không phải trả giá nhưng năng lực phụ thuộc vào đối thủ?
Xem thêm