Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 997 Trái tim

16 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Không gian nơi mà dãy hành lang dẫn chúng tôi đến thật sự rất kì lạ.

Nó là một đại sãnh hình vòm, không chỉ rộng mà còn cao nữa với vô số những thứ như rễ cây xám xịt bung tỏa ra khắp mọi hướng. Một số những cái rễ ấy cựa quậy như có riêng một trái tim đang đập thình thịch trong người chúng vậy.

Về tổng thể, nơi này làm tôi liên tưởng đến phòng boss cuối của một số game bắn súng.

Và ở chính giữa đại sãnh là một trái tim xám khổng lồ.

"Cô nương nhỏ. Đấy là lõi của Abyss Eater đấy."

"Nn...... Tôi không thể phá được nó."

Khiến cho Fran, người bao giờ cũng có tâm lý "thử rồi mới biết", phải thốt lên là bất khả thi ngay từ ban đầu, thật sự chỉ có mỗi cái lõi ấy mà thôi. Nó khủng khiếp như thế đấy.

Lượng tà khí hòa lẫn với ma lực mà nó đang tỏa ra, chưa kể đến sức mạnh vô đáy ngủ say bên trong nó nữa, nội sự hiện diện của nó thôi đã khiến chúng tôi chóng mặt rồi.

Một hiện diện tuyệt đối, xứng danh tồn tại được tạo ra bởi một mảnh vỡ của Quỷ Thần. Chỉ cần nhìn thấy nó là quá đủ để làm ô uế tâm trí của người bình thường.

Ngay cả con Đại Ma Thú đã bị Weenarhyn đánh bại cũng bị nó hoàn toàn làm cho lép vế.

Về hình dạng, nó rất gần với trái tim của con người. Nhưng đó là một trái tim khổng lồ, có lẽ cao cũng đến 50 mét.

So sánh với bóng dáng của những long nhân đang đứng trước mặt nó, người ta chỉ càng thấy nó choáng ngợp hơn mà thôi.

"Velmeria! Tirannaria-sama! Hai người không sao chứ!"

"Này này, dù có nhìn kiểu gì đi nữa, họ cũng đã mất trí rồi."

Trong số những long nhân đứng trước trái tim của Abyss Eater chính là Velmeria. Tuy nhiên cô bé không hề đáp lại Frederick, và thật tình trông giống người mất trí như Izario đã nói.

Không chỉ cô, mà đôi mắt của nữ long nhân tóc đỏ bên cạnh cô cũng mất hồn y như thế. Cô ấy ắt là Tirannaria, mẹ của Velmeria và cũng là Vu Nữ của Long Thần.

Chờ đã, bên cạnh hai người họ, thì tên long nhân to lớn đứng cạnh đó cũng chẳng tỉnh táo gì hơn cả.

Hắn là một tên long nhân mang một nguồn ma lực choáng ngợp, với cơ thể phủ trong vảy màu vàng giống như Trismegistus. Hắn ta là Long Nhân Vương Georg? Thế vì nguyên nhân nào mà hắn cũng không có vẻ gì là tỉnh táo thế?

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Velmeria! Tirannaria! Khốn kiếp! Georg, tất cả là do ngươi, đúng không!?"

Đứng trước tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của Frederick, tên long nhân vương cũng không hề có phản ứng. Quả nhiên, có gì đó rất kì lạ ở đây.

Bên cạnh họ, tôi chợt nhận ra còn có một bóng người thứ tư nữa, trông rất thấp bé. Tôi không thấy được gương mặt của hắn vì chiếc áo chùng rộng thùng thình mà hắn mặc. Nhưng hắn cũng không có vẻ gì giống như long nhân tộc cả.

Tên khốn áo chùng ấy làm gì ở đây? Hắn đang được bảo vệ bởi thứ gì đó giống như kết giới của Seriadot nên tôi không tài nào thẩm định được hắn. Cuối cùng thì hắn là ai?

Nhìn kĩ hơn, tôi chợt nhận ra tên khốn áo chùng có một thanh kiếm đang cắm vào trái tim của Abyss Eater. Nếu nhờ vào thanh ma kiếm ấy mà hắn có thể chặn được thẩm định của tôi, thì tôi gần như có lý do để tin rằng nó ở đẳng cấp của thánh kiếm bị phế truất.

Theo như tôi thấy, hắn không hề có ý định phá hủy trái tim của Abyss Eater, thế thì mục tiêu của hắn là gì?

Thanh kiếm của hắn mang hình dáng rất kì lạ. Ban đầu, tôi tưởng rằng đó là một cặp song kiếm. Nó cũng có hai cái chuôi tương ứng với hai lưỡi kiếm bắt chéo nhau. Thế nhưng, phần giao nhau của hai lưỡi kiếm lại là một.

Dùng nó để tấn công như thế nào? Ném đi giống boomerang?

Tôi thử lại thẩm định một lần nữa. Tôi tập trung vận động thần khí của mình lại rồi kích hoạt Thiên Nhãn. Bằng cách trông cậy vào nguyên tố thiên, tôi có thể cường hóa bất cứ kĩ năng nào tôi muốn.

Thay vì đơn giản là gia tăng đầu ra ma lực, thì tôi quay ngược vào bên trong, khai thác kĩ năng mình muốn một cách có chiều sâu hơn.

Nếu là với ma pháp cường hóa thể chất, hiệu quả của nó sẽ được gia tăng. Nếu là với ma pháp, ma pháp của tôi sẽ hoạt động theo đúng ý muốn của tôi hơn. Và với việc khai thác Thiên Nhãn, tôi có thể Thẩm Định ngay cả những địch thủ cao cấp.

『Grừ...... Thấy rồi!』

Tôi chỉ quan sát được nó trong một thoáng, và cũng không thấy được bao nhiêu cả, nhưng tôi chắc chắn đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích.

『Chỉ số của ngươi là gì......?』

___

Tên: Đọa Thiên Gươm Falldown, Tà Thực Gươm Evil,――

ATK: 1970 MP: 8000 Độ Bền: 7700

Hạng dẫn truyền ma lực A+

Kĩ năng:

Tự Động Tái Tạo, Tà Khí Hấp Thụ, Tà Khí Chi Phối, Tà Khí Xâm Thực,―― 

___

Năng lực cơ bản của nó cũng ổn, nhnwg không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, từ cái tên của nó, rõ ràng là nó được tạo nên bằng cách hàn hai thanh kiếm khác nhau lại.

Bên cạnh đó, tôi rất tò mò về kĩ năng của nó. Dường như nó có thể thao túng và hấp thụ tà khí. Tôi muốn kiểm tra nó kĩ hơn, nhưng tôi không thể tiếp cận nó một cách bất cẩn được.

Trong khi tôi vẫn đang thẩm định thanh kiếm, thì đối thủ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

『Fran! Chiến nào!』

"Nn!"

"Để tên long nhân vương lại cho tôi! Không đùa với hắn được đâu!"

Dù thế nào đi nữa, Trismegistus nhớ tên Georg. Nói cách khác, hắn ta đủ mạnh để khiến cho Trismegistus, một kẻ không màng đến bất cứ ai, nhớ được tên của mình.

Trong một thoáng, tôi đã sợ rằng Trismegistus sẽ không cho phép hai bên chiến đấu với nhau. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định can thiệp vào. Cơ mà nếu hắn không giúp chúng tôi, thì chắc chúng tôi cũng không cần lo rằng hắn sẽ đoạt mạng Velmeria hay Tirannaria luôn.

"Hãy để Tirannaria lại cho tôi! Velmeria, xin nhờ Hắc Lôi Công Chúa đấy!"

"Nn."

Theo như chúng tôi thấy, Tirannaria không mạnh lắm. Trong khi đó, Velmeria bấy giờ thì lại đang trong trạng thái Thiên Long Hóa. Rõ ràng là Frederick không thể chiến đấu với cô bé hiện tại.

『Đây sẽ là một trận chiến ác liệt đấy!』

(Không còn lựa chọn nào khác.)

Ngay khoảnh khắc Fran vừa bước vào tư thế tấn công với tôi trong tay, Velmeria và những kẻ khác liền xông đến chúng tôi.

『Trước khi giải quyết tên khốn áo chùng, chúng ta cần vô hiệu hóa Velmeria và những người khác trước đã!』

"Nn!"

Và Fran bước lên phía trước, sử dụng tôi để vạch ra một nhát chém bổ.

"GRAAAaaaaa!"

"Haaa!"

Ngay sau đó, tôi và móng vuốt của Velmeria va chạm nhau kịch liệt, gây ra một tiếng thét chói tai. Không phải vũ khí, mà là móng vuốt đấy! Cứng đến mức ngang ngửa với tôi, nó phải cứng tới nỗi nào vậy......!

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Velmeria và thiên long hoá lần 2
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
báo quá báo
Xem thêm
Ai đóng dấu cho bé vel thẻ thường xuyên bị tẩy não đi :v
Xem thêm
TRANS
bé vel ăn ở sao mà cứ bị thao túng tâm lý hoài vậy :))
Xem thêm
Velmeria ăn rồi toàn bị bắt xong tẩy não. Đúng nhọ🤡
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Giờ hành trình của 2 thầy trò này là đi phượt để đc gặp mấy thanh thánh kiếm khác nhỉ :))
Xem thêm