Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 947 Diễm Gươm Ignis

15 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

Izario giữ nguyên thế bị động của mình từ đầu chí cuối, nhưng bọn Kouma xung quanh anh ta vẫn tiếp tục rơi rụng như sung.

Thấy vậy, tôi liền tập trung toàn bộ các ma pháp phát hiện của mình vào anh ta để làm rõ xem thử cuối cùng thì chuyện quỷ thần gì đang xảy ra ở đằng đó.

Và rồi, tôi chợt nhận ra...

Rằng bên trong cơ thể của bọn Kouma đang nóng bất thường.

Nhiệt độ bên trong cơ thể bọn chúng đang gia tăng từng chút một, cho đến ngưỡng như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài vậy. Nếu bọn chúng là người, có lẽ giờ đây chúng đã chịu đau đớn thấu não và lăn lộn tại chỗ rồi. Tuy nhiên, chúng không biết đau đớn là gì, thế nên, chúng tiếp tục chiến đấu như thế cho đến chết.

Thế nhưng, nếu hỏi tôi rằng liệu đó có phải là chiến thuật tốt nhất để chiến đấu với Kouma, thì...... Không, bọn chúng không cảm nhận được đau đớn, thế nên, bọn chúng không hề cảm nhận được bất cứ sự bất thường nào. Nếu ưu tiên của Izario là không để một con nào chạy thoát, thì kế hoạch ấy có tính hợp lý riêng của nó.

Và rồi, ba phút sau......

Izario đã hoàn toàn bị bao vây bởi bọn ma thú. Bấy giờ, 10.000 con bọn chúng như đã nuốt chửng anh ta với vô vàn đòn tấn công đến từ mọi hướng. Chẳng lẽ anh ta định tiếp tục chiến đấu như thế và từ từ đợi chúng bị thiêu chết ư?

Từ khi trận chiến bắt đầu, anh ta đã giết được tầm 500 con ma thú theo cùng một cách. Nhưng rõ ràng là Izario vẫn còn một chặng đường dài nữa để đến chiến thắng. Với năng lực của anh ta, chiến thắng suy cho cùng chỉ là chuyện sớm hoặc muộn mà thôi, nhưng chắc chắn anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian.

Trong lúc tôi vừa quan sát trận chiến của Izario, vừa nghĩ ngợi như vậy, tôi chợt nhận ra bóng dáng của thứ gì đó tiếp cận mình từ sau lưng.

Thật ra, nó đó không hề có dấu hiệu sinh học, tất cả những gì mà tôi phát hiện được là một khối vật chất chặn dòng không khí chảy đến chỗ của chúng tôi mà thôi.

Nếu chúng tôi đang chiến đấu giữa chiến trường, chúng tôi đã không nhận ra nó rồi. Nghĩ rằng chúng tôi đang bị tấn công tầm xa, chúng tôi liền vội vã quay lại.

Và “thứ” ập vào mắt tôi thật sự nằm ngoài dự tính của tôi.

“Thứ đó” không phải là một đòn tấn công, mà là một con người. Không, chính xác thì cô ta là một tồn tại mang hình dạng của con người.

Nước da trắng dã cùng mái tóc màu bạc. Thay vì nói rằng cô là một người phụ nữ đẹp, thì miêu tả cô như một tạo vật được chế tác tuyệt mĩ thì sẽ đúng hơn. Trên gương mặt của cô không có lấy một dấu hiệu của sự sống hay cảm xúc gì.

Người đã đến gần chúng tôi từ sau lưng là một golem, Người Phụ Nữ Bạc, được đích tay một thần rèn với tên gọi Vex tạo nên.

Sau khi dừng lại đột ngột trước mặt chúng tôi một cách thật sự rất máy móc, cô ta bắt đầu nói chuyện với chúng tôi bằng chất giọng đều đều đặc trưng của mình.

“Lâu rồi không gặp.”

“......Nn. Có chuyện gì sao?”

“Phải. Tôi có thứ muốn nói chuyện với cô, nên tôi đã tìm kiếm cô.”

“?”

“Tuy nhiên trước mắt, cô cần phải rời khỏi đây ngay. Nếu không, cô sẽ bị dính líu vào chiêu thức của Ignis đấy.”

“!”

Ngay khoảnh khắc mà người phụ nữ bạc đột ngột đưa ra lời cảnh báo ấy cho chúng tôi, thanh kiếm đỏ thẫm của Izario, dù cho ở khoảng cách này vẫn vô cùng nổi bật trong mắt chúng tôi,   bất ngờ bắt đầu tỏa sáng. Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng đã sử dụng Giải Phóng Thánh Kiếm.

Một nguồn sáng đỏ chói sáng bùng lên giữa đồng bằng phía trước, kèm theo đó là một trận lốc xoáy ma lực khủng khiếp tới nổi thổi bay cả bọn Kouma.

Một lúc sau, nguồn sáng đỏ dần dịu lại, nhường sân khấu lại cho Izario bấy giờ đang cầm một trái banh lửa trên tay.

“Đó, hình dáng thực sự của Ignis?”

『Anh cũng nghĩ vậy......』

Chân dạng của Ignis hóa ra là một ngọn lửa. Tay của Izario đang nắm giữ một khối cầu lửa với độ dài vào tầm của trường kiếm. Nhưng không phải là lửa bình thường, mà là thần hỏa. Dẫu vậy, chân dạng được giải phóng của nó quả thực rất khác biệt so với những thanh thánh kiếm khác.

Thế nhưng, nguồn sức mạnh của nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thánh kiếm của mình.

Ngay cả ở khoảng cách này, tôi cũng đã cảm thấy rất nóng rồi. Đã vậy, nhiệt độ không khí xung quanh chúng tôi đang tiếp tục được dâng cao nữa chứ.

『Fran! Người phụ nữ bạc nói đúng, chúng ta không thể nán lại đây được!』

“Nn. Tôi sẽ đi.”

“Đó là cách tốt nhất.”

Chúng tôi theo sau người phụ nữ bạc chủ động di chuyển trước, và cùng cô ấy giữ khoảng cách với Izario. Thế nhưng, sau khi đã ra xa thêm 200 mét, người phụ nữ bạc vẫn không chịu dừng lại.

Chỉ sau khi chạy thêm 200 mét nữa, người phụ nữ bạc cuối cùng mới thôi.

“Phải xa như thế ư?”

“Vâng. Ngay cả ở khoảng cách này, chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn tránh được hiệu quả của Ignis. Thế nhưng, dựa trên những dữ liệu tôi đã thu thập được, đây có thể được coi là khoảng cách an toàn.”

“Cô đã quan sát thánh kiếm của Izario nhiều lần rồi sao?”

“Tôi đã luôn cố gắng quan sát tất cả các trận chiến có quy mô lớn ở lục địa này, nếu có thể.”

Như là phò tá hỗ trợ cho chủ sở hữu của Overgrowth, cô ấy luôn luôn chăm chỉ thu thập thông tin về bọn Kouma và những cá nhân mang thực lực cao cường khác.

Trong khi đó, Izario là con người mạnh nhất đã chiến đấu trên lục địa này nhiều năm trời. Tất nhiên, khối lượng thông tin mà cô ấy thu thập được từ anh ta có thể được tổng hợp lại thành một thư viện khổng lồ. Thế nên là đúng thế, cô ấy đã chứng kiến quyền năng của Izario giáng thế không biết bao nhiêu lần.

Nhờ vậy, người phụ nữ bạc có lý do để tự tin vào kết quả ước tính của mình.

“Sử dụng bản thân mình như mồi nhử để tập hợp toàn bộ đội quân Kouma lại một chỗ, rồi sử dụng sức mạnh của Ignis. Khi Hồng Liên Nhẫn Izario thực hiện chiến tranh đồ sát, nhiều khả năng anh ta sẽ tái sử dụng chiến thuật ấy.”

Chúng tôi vừa quan sát trận chiến của Izario, vừa lắng nghe lời giải thích của người phụ nữ bạc. Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ thẫm bất ngờ tràn ra xung quanh như những cơn sóng thần, chẳng mấy chốc đã bao phủ lên toàn bộ chiến trường.

Nhìn từ xa, đó là một khung cảnh đẹp đến choáng ngợp. Nhưng chúng tôi thừa biết, rằng vùng đất trước mắt chúng tôi đã hóa thành địa ngục.

Ngọn lửa do Ignis tỏa ra nuốt chửng hết con Kouma này đến con khác. Xác của chúng thậm chí còn chẳng có thời gian để hóa thành tro bụi. Ngọn lửa dập tắt sinh mệnh của chúng và hóa chúng xuống cấp độ nguyên tử gần như chỉ trong chớp mắt.

Uy lực mà Ignis đang thực hiện vượt xa cấp độ ma thuật tối thượng. Trong bán kính 100 mét, nhiệt lượng khổng lồ của nó nung chảy cả mặt đất lẫn bọn Kouma, và chỉ nội hơi nóng của nó đã quá đủ để khiến vùng đất xung quanh bốc cháy rồi.

Ngay cả không khí xung quanh Fran cũng cảm nhận được hơi nóng đó. Như bấy giờ, những hạt mồ hôi nặng trĩu đang lần lượt xuất hiện và chạy dài trên trán em ấy.

Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm. Nếu không có kết giới, em ấy đã có thể bị bỏng, thậm chí mất mạng luôn ấy chứ......

Đây là sức mạnh của thánh kiếm. Nhìn xuống mặt đất bấy giờ đang nóng đến nỗi phát sáng, chúng tôi một lần nữa được nhắc nhở về cơn ác mộng kinh hoàng mà chúng có thể mang lại.

Trong lúc nhìn xuống mặt đất tan chảy và đỏ rực, Fran chợt mở miệng.

“Nghĩ lại, hình như cô có chuyện muốn nói đúng không?”

“Vâng. Một lời khuyên.”

“Lời khuyên?”

“Cẩn thận với Thánh Quốc Szilard. Nếu chúng thấy cô có thể trở thành một con cờ hữu dụng cho vương quốc bọn chúng, cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tui lại tưởng cắm thanh kiếm xuống đất rồi tạo ra bão lửa quét sach mọi thứ rồi rút kiếm lên đi về như phim.
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thánh quốc lại định làm trò con bò gì à
Xem thêm
Lady silver tự nhiên lại quan tâm đến fran thế
Xem thêm
vì bé là sự tồn tại đặc biệt và còn chưa kể sự tồn tại của main nữa,main bh là 1 bán thánh kiếm rồi :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
ây da, kiểu này thì sớm muộn lại chả đi dọn dẹp nước bạn
Xem thêm
vừa nghe lofi vừa nghĩ đến cảnh tàn sát hàng loạt nó cứ sao sao ấy
Xem thêm
Giống tôi :)))
Tôi cũng hay vừa nghe nhạc lofi vừa đọc wn
Xem thêm
Cho ông chú Izario kích hoạt Ignis giữa thủ đô thánh quốc 🙂
Xem thêm
Kinh :))
thx trans
Xem thêm
Dụ dỗ ma vương bảo kê đi dọn thánh quốc nào :))))
Xem thêm