Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 914 Át chủ bài của mọi người

13 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

“Velmeria ở bên phải, Llinde thì bên trái.

“Để đó cho tớ!”

“Krrooo!”

Nhóm của Fran chia thành ba hướng tấn công nhắm vào bọn Kouma Pháo Kích. Nhìn kĩ hơn, bọn chúng như những cái mai rùa có chân nhện để di chuyển vậy.

Nói cách khác, giống như loại pháo kích chúng tôi từng đối mặt. Nhưng trên mai của chúng có bộ phận mà chúng tôi chưa từng thấy.

Chúng có những xúc tu dài với đầu phình ra như một bên cục tạ. Mỗi con trong số chúng có tổng cộng 8 cái xúc tu như thế, 4 ở mỗi bên hông.

Chúng chắc chắn giống như loại pháo đánh chặn có thể tấn công tứ phía và ngăn kẻ thù đột kích từ điểm mù bọn chúng.

Trong lúc tránh đợt pháo kích đến từ những họng pháo ấy, Fran xông đến chém vào cơ thể khổng lồ của nó. Đó là một nhát chém được cường hóa mạnh mẽ bởi ma thuật, thế nhưng em ấy đã không thể dứt điểm kẻ thù chỉ bằng một đòn. Đúng là một sinh vật có vóc dáng đồ sộ như thế, nó cũng mang một nguồn sinh lực cực kì cao.

“Lôi Đình Gia Tốc! Haaa!”

『Hóa thành tro đi!』

Ngay sau khi bọc khắp cơ thể bằng một luồng sấp chớp đen, Fran đâm sâu mũi gương của tôi vào vết thương được mở ra trước đó trên người con Kouma Pháo Kích. Khoảnh khắc tiếp theo, sấm đen của em ấy và ma thuật hỏa diệm tàn phá nó từ trong ra ngoài.

“GIIIIIIIIIIII!”

Đúng như chúng tôi nghĩ, ngay cả một con Kouma khổng lồ như nó cũng bất lực trước chiêu thức ấy. Cơ thể khổng lồ của nó đổ rạp xuống đất và bốc khói nghi ngút.

Chúng tôi giữ vững tư thế thận trọng trong một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau, con Kouma Pháo Kích đã bắt đầu tan thành bụi.

『Được rồi, con tiếp theo!』

“Nn!”

Fran và tôi đã tiêu diệt được năm con theo cùng một cách. Nhưng chỉ có vậy. Đợt oanh kích của kẻ thù tiến hành sớm hơn dự tính. Velmeria và Llinde cũng không thể suy giảm đáng kể quân số của chúng, và không ngăn chặn được đợt tấn công của chúng.

“““GRUOOOOOO!”””

Cùng với một tiếng thét cao vót như tiếng hét, một nguồn sáng chói mắt bùng nổ từ những họng súng trên mai của chúng. Và từ đó, chúng bắn ra những viên đạn ma lực với đường kính lên đến mười mét.

Nguồn ma lực cô đặc bên trong những viên đạn ấy thật sự choáng ngợp.

Những con Kouma Pháo Kích ấy đã bắn ra một viên đạn mang theo sức mạnh mà tôi cũng không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng, bản thân bọn chúng cũng gặp phải số phận bất thường. Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, bọn chúng bất ngờ đổ rạp tại chỗ, trước khi tan biến thành bụi.

Dường như bọn chúng là dạng Kouma dùng một lần. Khái niệm cá nhân của bọn Kouma hầu như không tồn tại, và cũng chính vì thế, chỉ có bọn Kouma với toàn bộ lý do tồn tại của mình là để phục vụ cho toàn thể bộ tộc của mình mới thực hiện được đòn tấn công như vậy.

Một nhóm Kouma khổng lồ mang theo một nguồn ma lực đáng sợ đã đánh đổi cả sinh mạng của mình cho đòn tấn công ấy. Viên đạn ma lực đó hoàn toàn không thể nào yếu được.

Hai mươi viên ma đạn đặc quánh ma lực đến nỗi khiến chúng tôi phải rùng mình ấy bay đi theo quỹ đạo parabol. Khoảng cách từ đây đến thành phố cũng phải 7.800 mét, nhưng chiếu theo đường bay của chúng mà nói, bọn chúng đang nhắm đến tường thành một cách vô cùng chính xác.

Thêm một nửa trong số chúng bị ma thuật của chúng tôi và Mare bắn hạ, nhưng vẫn còn mười viên nữa. Và 10 viên ấy đã rải xuống bức tường thành.

*ĐĐĐĐĐÙÙÙÙÙNNNNNGGGGGGGG!!*

Một vụ nổ ma lực đã được bộc phát, nhấn chìm tường thành hoàn toàn vào ánh sáng. Và khi ánh sáng cùng bụi đất tan đi, chúng vén ra một dãy tường thành trong tình trạng vô cùng thảm thương.

Gần 300 mét tường thành đã hoàn toàn bị phá hủy. Nhiều phần tường thành giống như một cái ruột táo bị ăn nham nhở vậy, và cũng một vài phần tường chỉ họa hoằn đứng được.

Thế nhưng, chỉ sau vài đợt công kích đơn giản của bọn Kouma nữa thôi, chúng sẽ dễ dàng sụp đổ. Chúng tôi có thể nói rằng không còn bức tường nào che chắn thành phố khỏi bọn Kouma nữa.

Hơn nữa, những tòa nhà gần tường thành cũng đã bị san phẳng bởi loại đạn ma lực của bọn Kouma. Bảo vệ một không gian rộng rãi như thế khỏi bọn Kouma chắc chắn sẽ trở nên cực kì khó khăn. Giờ đây không chỉ mỗi chúng tôi, mà toàn thể Sendia đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

“Bị chúng qua mặt rồi.”

Fran rên lên như thế đầy cay đắng. Gần đó, tôi nghe thấy Velmeria đang choáng váng thản thốt.

“Fre, derick......”

Phải rồi, hầu cậu của cô bé, Frederick từ nãy đến giờ vẫn đang đứng trên tường thành!

Nơi mà Frederick đã đứng để lãnh đạo các long nhân đã hoàn toàn bị đánh đổ xuống chỉ còn một đống đá vụn.

Nếu bị loạt oanh kích ấy đánh trực diện, ngay cả Frederick cũng——?

Không, không sao cả. Tôi có thể thấy một long nhân đang đẩy đất đá sang một bên và trồi lên mặt đất. Sử dụng Cảm Nhận Sinh Mệnh, tôi cũng có thể nhận ra vẫn còn một vài người sống sót.

Chúng tôi có thể giúp họ. Nếu chúng tôi hành động ngay bây giờ, chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được nhiều người.

Thế nhưng, chúng tôi không thể rời khỏi vị trí này.

『Fran! Bọn Kouma đang thay đổi chiến thuật tấn công!』

Trước mắt chúng tôi, kẻ thù đang tách ra khỏi đạo quân của mình.

Từ nãy đến giờ, đội hình của chúng là đội hình một mũi tiến công nhắm đến chúng tôi. Tuy nhiên, cùng với việc tường thành của thành phố đã sụp đổ, chúng đã quyết định chia lực lượng của mình ra.

Một khi bọn chúng đã rải rác khắp mọi nơi, một nhóm nhỏ như chúng tôi sẽ không đời nào ngăn cản được chúng nữa. Việc hoàn toàn ngăn chặn cuộc xâm lược của chúng chắc chắn sẽ trở nên bất khả thi.

Fran cũng hiểu được điều đó. Trong lúc chau mày lại, em ấy lẩm nhẩm với tôi.

“Giảm quân số của chúng hết mức có thể.”

『Hiểu rồi, anh sẽ không giữ sức của mình nữa.』

“Nn!”

Fran gật đầu và xông đến với tôi trong tay. Đây không phải là lúc để chúng tôi giữ sức cho một trận chiến dài hơi nữa. Chúng tôi cần phải làm gì đó ngay bây giờ.

“Lôi Đình Gia Tốc! Haaaa!”

Mục tiêu của chúng tôi là bọn Kouma thượng cấp. Các binh sĩ và mạo hiểm giả trong thành phố có thể chiến đấu với bọn Kouma hạ cấp. Do đó, chúng tôi cần ưu tiên tiêu diệt những con mang sức mạnh cá nhân lớn.

***

10 phút đã trôi qua kể từ khi trận chiến mới bắt đầu.

Bởi phải liên tục chiến đấu trong khi gia tăng tốc độ của mình với ma thuật không-thời gian, cảm nhận về thời gian của chúng tôi đã bị tê liệt nặng nề. Em ấy đã kệt quệ đến mức tưởng như đã chiến đấu trong nhiều tiếng đồng hồ rồi vậy.

Ngay cả thế, Fran vẫn chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.

“Uraaa!”

“Gaaaa!”

“Kuu!”

Fran, toàn thân bọc trong hắc sấm, chém chết một con Kouma mãnh thú dạng xích lang trong lúc hét lên một tiếng hét xung trận. Cùng lúc đó, em ấy liền bị tấn công bởi các chiêu thức tầm xa đến từ bọn hắc lang xung quanh.

Bọn chúng sử dụng cá thể mạnh hơn để nhử đòn. Fran đã vừa vặn phòng thủ với ma pháp kết giới, nhưng bể ma lực của em ấy lại một lần nữa vơi đi đáng kể.

Fran, hiện đang chiến đấu với toàn bộ sức bình sinh, đã có thể tránh được những thương tổn nặng nề. Thế nhưng, lượng ma lực còn lại của em ấy đang trong tình trạng báo động.

Bọn Kouma, ngay khi nhận ra chúng tôi đang tiết kiệm lượng ma lực mà mình sử dụng, liền chuyển sang chiến thuật bào mòn chúng tôi nhiều nhất có thể.

Và chúng tôi cũng không thể yêu cầu sự trợ giúp của ai cả.

Mare và những người khác cũng đã tung ra lá át chủ bài của mình và đang chống cự hết sức mình.

“Kim Diễm! Bạch Hỏa! Đốt cháy kẻ thù của ta!”

Ngọn lửa bạch kim bùng lên dữ dội từ khắp người Mare. Trận hỏa khổng lồ ấy làm lu mơ cả bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé và nuốt chửng toàn bộ bọn Kouma xung quanh cô.

“Vẫn chưa đâu!”

Trận hỏa ấy tiếp tục cuộn xoáy và gia tăng uy lực như đang tìm con mồi tiếp theo vậy, rồ phát triển thành một cơn lốc xoáy lửa với đường kính lên đến 50 mét. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã biến hơn một ngàn con Kouma thành cát bụi.

Đó chắc chắn là lá át chủ bài của Mare. Thật sự là rất tuyệt vời.

Thế nhưng đi kèm với một chiêu thức như thế luôn có cái giá phải trả.

“Kkkkư......!”

Từ đây tôi cũng có thể nghe thấy Mare đang ngăn bản thân thét lên thành tiếng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chỉ khi ngọn lửa của Mare yếu dần thì tôi mới biết được câu trả lời. Trước sự kinh ngạc của tôi, cánh tay của Mare hiện ra từ trận lửa khi nãy đã cháy thành một màu đỏ đen.

Khỏi phải nói, đó là một vết bỏng rất trầm trọng. Giống như Hắc Hổ Thiên Đàng có khả năng miễn nhiễm với sấm chớp, một hoàng hỏa sư như Mare cũng phải có khả năng miễn nhiễm với lửa mới đúng. Cô bé đáng lẽ ra không thể bị thương bởi ngọn lửa của mình.

Từ việc Mare cũng bị bỏng chứng tỏ ngọn lửa hoàng kim của cô thậm chí đã áp đảo khả năng đề kháng của em ấy. Nói cách khác, cô bé đã bước một bước vào lãnh giới của thánh hỏa.

Như một điều hiển nhiên cho một đòn tấn công có chứa nguyên tố thiên, tốc độ hồi phục của vết bỏng mà Mare phải hứng chịu rất chậm. Nghiêm túc đấy, chiêu thức vừa rồi hoàn toàn có thể khiến chính em ấy mất mạng nếu mắc sai lầm trong việc kiểm soát nó.

Ngay cả khi vừa tự hại bản thân mình với sức mạnh khủng khiếp ấy, tinh thần chiến đấu của Mare vẫn không hề suy chuyển. Thậm chí, nó còn đang bùng cháy hơn bao giờ hết.

Mare nhanh chóng nhìn sang những con Kouma khác với một đôi mắt như đang tỏa sáng, và săn lùng bất cứ con nào có ý định vượt qua bức tường thành. Giờ đây, em ấy tựa như một con sư tử khoác ngọn lửa cháy hừng hực lên người và đang sử dụng chính cơ thể mình như tấm khiên cho Sendia vậy.

Trong khi đó, Llinde đang chiến đấu với bọn Kouma ở vị trí cách cô bé một quãng. Ngay cả khi Llinde là một hỏa long đi nữa, cậu ta cũng có nguy cơ bị thương nặng nếu bị ngọn lửa của Mare đánh trúng.

Cậu ta đang sử dụng chính cơ thể đồ sộ của mình như một bức tường thành và ngáng đường bọn Kouma hết mức có thể.

Zefmate và Frederick cũng thế. Sau khi chữa trị các vết thương nặng nhẹ của mình với potion hồi phục, anh ta ngay lập tức đứng dậy và đẩy lùi bọn Kouma.

Anh ta tạo ra một bước tường thủy thuật với chiều dài lên đến 100 mét, giống như Velmeria, và đang cố gắng ngặn chặn bọn Kouma tìm được đường vào thành phố. Bức tường nước ấy còn có khả năng tự động phản đòn lại bất cứ con Kouma nào chạm vào nó, tiêu diệt hàng trăm con Kouma.

Trong lúc vật lộn với việc duy trì bức tường nước, Velmeria cũng lao vào tấn công. Bấy giờ, hai tay của cô bé đang cầm hai thanh đoản đao làm từ nước, và cô đang khiêu vũ một bản nhạc tử thần với bọn Kouma. Mỗi khi Velmeria xoay người, bọn Kouma xung quanh cô liền bị chém thành nhiều khúc.

Chẳng những thế, tôi còn bất ngờ nhận ra một nguồn ma lực lớn đang tụ lại tại đầu của Velmeria nữa. Không, phải nói đúng hơn là tụ lại quanh miệng cô bé mới đúng.

Và trước sự kinh ngạc của tôi, một chớp nhoáng trắng bung ra từ miệng của Velmeria.

“UAAAAAAAAAAA!”

(Tuyệt vời. Như rồng thứ thiệt.)

Cô bé vừa phun ra một nguồn ma lực như giống như hơi thở của tộc rồng chúng tôi từng thấy trước đây. Nhưng tôi không thể nào ngờ rằng cô bé có thể làm được như thế đấy.

Hơi thở của Velmeria, được tung ra theo chiều ngang, quét tan hơn 1.000 con Kouma chỉ với một chiêu duy nhất. Nhưng chúng tôi không thể ngưỡng mộ cô bé được lâu, bởi bể ma lực trong người Velemria đang suy kiệt rõ rệt.

Mặc dù được thừa hưởng một phần năng lực của Thiên Long Hóa, cô bé rõ ràng đã đi quá giới hạn của mình.

Giống như tất cả những người khác.

『Thật sự là tệ quá......!』

Bấy giờ, nhờ vào các chiêu thức diện rộng của tất cả mọi người không ngừng được tung ra mà không màn đến hậu quả, chiến tuyến đã xoay sở được giữ vững bằng một cách thần kì.

Tuy nhiên, chỉ cần một trong số chúng tôi cạn kiệt ma lực thôi, thế cân bằng mong manh này sẽ ngay lập tức sụp đổ. Bước chân của tuyệt vọng như đang kề ngay bên tai của tôi vậy.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Kouma nhiều quá
Xem thêm
Round 4 tiếp tục
Xem thêm
Ko ổn
Thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Oni where
Xem thêm
Đánh bằng số lượng thì kèo này hiếp quá...
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans 😊
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hmmm giờ phút này mới chợt nhớ ra là lão Asuras đi đâu rồi nhỉ? Lão cũng đang điều tra mà nếu thấy cái này lão phải ra chiến đấu rồi chứ nhỉ? Hay lão bận chiến với long vương tự xưng rồi
Xem thêm
Lão đi bụi rồi, gần cuối arc mới lú đầu ra đánh dc vài cái rồi lại sủi
Xem thêm
Lão ra ngoài từ trước rồi, dù sao cái skill của lão cũng đâu phù hợp ở trong thành phố đâu nên thường xuyên phải ra ngoài săn koma để giải tỏa
Xem thêm
AUTHOR
Chiêu khủng thế mà giết đc có 1k con 🐧
Xem thêm
Dame Cao nhưng AOE nhỏ
Xem thêm