Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 931 Được và mất

17 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

“Ya, ha”

『Fran, đừng cố gắng quá nhé. Em vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn đâu.』

“Em không sao cả.”

Hiện tại, Fran đang tập vung tôi tại vườn hoa của Trị Liệu Viện.

『Cơ bắp của em thế nào rồi?』

“Đau, nhưng không sao.”

Sau cùng thì hậu quả mà Fran phải nhận so với Mare và Velmeria thật sự cực kì thấp.

Mare và Zefmate bị giáng chỉ số và không thể sử dụng Thức Tỉnh được. Không chỉ vậy, họ còn phải chịu một cơn đau nhức cơ bắp vô cùng khủng khiếp nữa.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, không ai trong số họ có thể ngồi dậy khỏi dường. Không tính đến Mare, ngay cả Zefmate cũng phải la toáng lên “Ugyaaaa!” trong đau đớn.

Trong khi đó, Fran đã có thể đi lại và sẵn sàng đấu tập với Mare và những người khác rồi.

Cơ thể của Fran, tất nhiên, vẫn còn cứng vì nằm giường quá lâu, nhưng chỉ số của con bé không hề thay đổi, và em ấy cũng có thể sử dụng được thức tỉnh. Cơ bắp của Fran chỉ đau nhức nhẹ và vẫn có thể di chuyển bình thường. Bụng của con bé cũng chẳng sao cả, và sức ăn dữ dội của ngày thường vẫn không hề suy chuyển.

Xét đến việc em ấy đã bị Oratorio thúc đẩy trở thành Thần Thú mà hậu quả chỉ có như vậy, cái giá thực sự là quá rẻ. Mà nếu nhìn nhận vấn đề lại từ đầu, bị rơi trong trạng thái hôn mê lên đến 10 ngày cũng không phải là chuyện đơn giản.

Nếu chỉ có một mình, chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái không phòng bị, và ngay cả trong trường hợp may mắn, Fran vẫn có thể mất mạng vì đói. Em ấy thậm chí đã không phản ứng lại với mùi của cà ri đấy, chỉ như vậy là đủ để tôi thấy con bé đã rơi vào giấc ngủ sâu như thế nào.

Nghĩ đến việc Fran có lẽ đã phải hứng chịu chung một hoàn cảnh với Mare và những người khác, tôi thật sự cảm kích Fenrir và Hệ Thống Thông Báo-san.

Mà có lẽ vẫn còn thứ gì đó chúng tôi còn bỏ xót. Chúng tôi chưa nhận ra điều gì cả không có nghĩa là nó không tồn tại. Thế nên, chúng tôi nên cẩn thận thì hơn.

Fran đang vung kiếm trong lúc chịu đựng cơ thể đau nhức của mình. Một phần là để xác nhận lại tình trạng của bản thân mình, nhưng bên cạnh đó, em ấy cũng đang muốn nhớ lại cảm giác được trở thành một Thần Thú, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Chậm rãi, nhưng chắc chắc, từng nhát vung một, chém xuống một kẻ thù vô hình nào đó.

Tất nhiên, kĩ năng Thần Thú Hóa đã biến mất khỏi bảng trạng thái của Fran. Đúng là nếu không có sự trợ giúp của Oratorio, Fran hiện tại chưa có đủ khả năng thể hiện một sức mạnh như vậy.

Và rồi, em ấy chợt lẩm nhẩm trong cay đắng.

“......Mạnh hơn Thức Tỉnh.”

『Thật vậy nhỉ.』

“Nếu chăm chỉ luyện tập, liệu em sẽ có thể dùng nó một lần nữa không?”

『Hmm, em nghĩ sao?』

Thần Thú Hóa là một kĩ năng huyền thoại, với thanh danh có thể làm lu mờ cả Hắc Hổ Thiên Đàng. Một kĩ năng gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Liệu chúng tôi có thể đạt được chiếc chén thánh ấy chỉ với việc luyện tập thôi hay không?

Chúng tôi không chỉ cần trở nên mạnh hơn, mà còn cần phải có một số chìa khóa đặc biệt khác nữa. Phải, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng gì.

Tuy nhiên, Fran sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu đạt được sức mạnh ấy, có lẽ một mình Fran cũng có thể tự phá bỏ lời nguyền tộc Hắc Miêu của mình.

Fran, sau khi đã tìm được một tia hy vọng như vậy, sẽ không bao giờ dừng bước.

“Shii! Ha!”

Fran đang vung tôi một cách chậm rãi, cố gắng nhấm nháp lại kí ức của mình, cho nó thấm lại vào cơ thể của bản thân. Thế rồi, Fran bất chợt nhìn xuống tôi trong lúc nghiêng đầu.

“Master không cần ngủ sao?”

Hóa ra em ấy đang lo lắng cho tình trạng của tôi.

『Anh không sao đâu. Anh đã được Fenrir và Hệ Thống Thông Báo giúp đỡ mà.』

“Vậy ư.”

『Là vậy đó.』

Về cái giá mà tôi phải trả, tốc độ hồi phục của tôi bị giáng một đòn nặng nề. Nhưng sau mười ngày thì nó cũng được cải thiện trong thấy rồi.

Nhờ vậy mà tôi có thể an tâm trông nom Fran trong cơn hôn mê. Thay vì tôi, Fenrir và Hệ Thống Thông Báo là người phải ngủ.

“Khi Hệ Thống Thông Báo tỉnh dậy, em sẽ cảm ơn cô ấy.”

『Ừm, anh tin là cô ấy sẽ rất vui.』

Cả Hệ Thống Thông Báo-san và Fenrir đều rất lo lắng cho Fran. Họ chắc chắn sẽ rất mừng nếu họ tỉnh dậy và thấy một Fran tràn trề năng lượng như mọi ngày.

Ngoài ra thì trong khi đó, tôi đã nhận được năng lực mới. Về phần kĩ năng Lang Vương và Trí Tuệ, tôi chỉ mượn nó từ Fenrir và Hệ Thống Thông Báo-san mà thôi, nên tôi không thể sử dụng được chúng khi họ đã ngủ.

Tuy nhiên, kĩ năng Hiệp Ma Phạt cũng như Kim Thức vẫn còn đó, chẳng những thế, tôi còn nhận được thêm kĩ năng mới Tà Khí Phẫn Lưu và Truyền Tín.

Sau khi được Oratorio phục sinh, phần Overgrowth bên trong tôi trỗi dậy cùng với những kĩ năng của nó. Nhưng Hệ Thống Thông Báo-san đã kịp thời chỉnh sửa nó lại, cho tôi kĩ năng Kim Thức. Kim Thức là một kĩ năng cho phép tôi gây ra rất nhiều sát thương cho bọn Kouma, chắc chắn sẽ tỏ ra hữu dụng chừng nào chúng tôi còn chiến đấu trên lục địa này.

Truyền Tín, khi sử dụng chung với kĩ năng như Hình Trạng Biến Hóa, cho phép tôi dễ dàng truyền đạt ý muốn của mình đến những phần cơ thể xa nhất. Chắc chắn đó là kĩ năng tôi nhận được từ phần của Fanatic.

Có lẽ Hệ Thống Thông Báo-san đã kịp thời để chúng lại cho tôi trước khi rơi vào giấc ngủ.

Nhưng không chỉ có tôi là nhận được gì đó. Fran và Urushi cũng đã tăng cấp và chỉ số của mình.

Hiện tại, cấp độ của cả hai đã đạt đến cấp 70. Xét đến góc độ của cả thế giới này mà nói, đó thuộc vào hàng cấp độ cao nhất rồi. Nếu đây là một trò chơi RPG, sức mạnh của cả hai đã quá đủ để thoải mái chinh phục boss cuối của trò chơi ấy.

『Về phần của Fran, chỉ số của em tăng lên nhiều thật đấy.』

“Nn.”

Trước sự kinh ngạc của tôi, sức mạnh ma thuật và khả năng khéo léo của Fran đã tăng hơn 300 điểm. Các chỉ số khác tất cả cũng đều tăng hơn 100 điểm. Không những vậy, điểm HP và MP của em ấy đều phát triển, cuối cùng đã vượt qua ngưỡng 1000 đơn vị.

Sự phát triển chóng mặt ấy đến từ nhiều yếu tố khác nhau.

Đầu tiên là về phần cấp độ, một khi người ta đã đạt đến cấp 70 hoặc cao hơn, chỉ số của họ sẽ được gia tăng chóng mặt. Đổi lại, từ giai đoạn ấy trở đi, việc phát triển hơn nữa sẽ trở nên khó khăn khủng khiếp.

Thêm vào đó, ảnh hưởng của kĩ năng Thần Thú Hóa vẫn còn đọng lại trên người Fran. Tuy nó đã biến mất, kinh nghiệm được hóa thân thành một tồn tại phi phàm vẫn đã giúp em ấy phát triển cơ thể và giác quan của mình rất nhiều.

Không những vậy, khả năng thao túng lôi thuật, tuy không hiện rõ lên bảng trạng thái, chắc chắn đã được cải thiện đáng kể. Tất cả là nhờ Fran được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn thống trị tia sét của mình là như thế nào.

Tuy vẫn chưa thực sự thử xem, nhưng khả năng kiểm soát hắc lôi của Fran đã trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Đó vẫn chưa phải là tất cả, em ấy còn nhận được chúc phúc từ danh hiệu mới có nữa. Tên của danh hiệu ấy là “Vạn Phu Bất Đương”, và nó thật sự rất là mạnh.

___

Vạn Phu Bất Đương (Sức Đánh Vạn Người): Danh hiệu trao cho những cá nhân sở hữu sức mạnh nhất định đã chiến đấu với một đạo quân 300.000 trong một khoảng thời gian và đánh bại hơn 30.000 quân thù.

Hiệu quả: HP+200, MP+200, STR +100, VIT +100, AGI +100, MGC +100

___

Tất cả những điều kể trên đã giúp bảng chỉ số của Fran có một sự phát triển rất lớn. Nếu mà em ấy còn bước vào trạng thái thức tỉnh nữa, không có gì phải nghi ngờ rằng con bé sẽ ở đẳng cấp của những người mạnh nhất trong hàng ngũ các mạo hiểm giả hạng A.

Lần đầu nhìn thấy bảng chỉ số của Thú Nhân Vương hay Asuras, tôi đã nghĩ rằng họ là những cá nhân mà chúng tôi không đời nào có thể đuổi kịp. Nhưng nếu Fran cứ tiếp tục phát triển như thế này, dù sớm hay muộn em ấy cũng sẽ đạt đến đẳng cấp của họ mà thôi.

Có vẻ như cả Mare và Velmeria cũng đều nhận được danh hiệu Vạn Phu Bất Đương. Tuy nhiên, Zefmate lại không nhận được nó. Thật khó có thể tin rằng anh ta không đạt đến mức sức mạnh quy định sau khi trở thành một Linh Thú, nên tôi cho rằng nguyên nhân là bởi số lượng kẻ địch mà anh ta đã tiêu diệt là chưa đủ.

Sở trường của anh ta không phải là các đòn tấn công tầm xa hay diện rộng, và có những lúc tôi còn thấy anh ta chỉ tập trung thu hút sự chú ý của kẻ thù hay hỗ trợ đồng đội nữa.

“Urushi cũng trở nên thật mạnh mẽ.”

“Gâu!”

Nghe thấy Fran nói thế, Urushi, hiện dang ăn phần cà ri siêu cay đặc biệt mà tôi trao cậu ta như là phần thưởng, ngẩn đầu lên và sủa vang đầy hạnh phúc với mồm miệng vẫn còn dính đầy cà ri.

Về phần của Urushi, cậu ta không phát triển ngoạn mục như Fran, nhưng chỉ số của cậu ta cũng được tăng lên rất nhiều sau khi lên cấp.

Chẳng những thế, Urushi còn nhận được một danh hiệu mới toang rất mạnh nữa.

___

Vô Tận Bổ Thực Giả (Thú Săn Mồi Vĩnh Hằng): Danh hiệu trao cho ma thú đã liên tục nuốt chửng kẻ thù của mình trong một khoảng thời gian dài nhất định.

Hiệu quả: Gia tăng hiệu quả của các kĩ năng hệ săn mồi.

___

Phần mô tả hiệu quả có phần mơ hồ, nhưng đó cũng là đặc trưng của những kĩ năng đặc biệt mạnh mẽ. Nó giống như kĩ năng Extra vậy.

Tôi đoán là với danh hiệu ấy, khả năng của những kĩ năng như Bổ Thực Đồng Hóa sẽ phát triển hơn nữa. Quả thật đó là một kĩ năng rất hữu dụng cho Urushi.

“Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mạnh hơn.”

“Gâu!”

Vừa nói vậy, Fran vừa siết chặt nắm đấm của mình. Em ấy biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, và với Fran, một cô bé tham lam sức mạnh, thấy thế chỉ càng hăng hái hơn mà thôi.

Cơ mà đôi mắt rực lửa của em ấy chẳng mấy chốc đã dính cứng lấy tô cà ri của Urushi. Ban đầu em ấy còn giữ ý tứ, nhưng có lẽ chỉ đến đây mà thôi.

Fran còn rất là tham ăn nữa.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nghi chuẩn bị nerf mịa nó mấy đứa quỷ thần cấp độ S, mỗi mấy con ma thú hạng A thôi đã break vcl r, chưa kể còn chứng kiến cả con leviathan hạng S nữa mà tự tin tự thân đấm nhau với mấy đứa quỷ thần cấp S khác cũng chịu
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Fran bên kia dùng đc cả giải phóng mảnh vỡ vs thần thú hoá nên bh vẫn chx đuổi kịp

Xem thêm
yup nhưng bên đấy chả qua bé tiến hóa nhanh hơn là nhờ nỗi đau mất mát thôi,bên này hiện giờ dc thế này cx gọi là nhanh khủng bố rồi đấy,chắc có khi tầm 1500 chap là bé tiến vào cảnh giới hạng S rồi :v
Xem thêm
Buồn của Zefmate không có kỹ năng aoe làm không đạt dc Danh Hiệu mạnh
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
dòng 2 đoạn 16 có lỗi kìa ad "cảm giác" chứ đâu phải"cảm nhác"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
fixed
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
sugoi fran ơi !!!
Xem thêm
AUTHOR
Chỉ số về sau tăng đột biến khi lên cấp khá bình thường:)
Game nào cũng thế :))
Xem thêm