Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 958 Kouma khổng lồ

7 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:

Một sinh vật khổng lồ bất ngờ trồi lên trước mặt chúng tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa thể nào nắm hết được thù hình của nó.

Bởi lục địa Goldishia vốn cằn cỗi, đất cát nổi lên quá dày phải mất một lúc sau mới chịu tan bớt.

Thế nhưng, khi cuối cùng nó đã tan được phần nào, chúng tôi hiểu ngay rằng mình đang đối mặt với thứ gì.

Đó là một con Kouma cực kì khổng lồ. Vẻ bề ngoài của nó có phần làm tôi liên tưởng đến Kouma kiếm sĩ, tuy ở một kích cỡ không thể nào tin được......

Chờ đã, trông nó cũng không giống lắm.

Cái con Kouma đó, dù cao đến như vậy, chỉ đang ngồi trên mặt đất và ôm đầu gối của mình mà thôi. Giống như nó vừa thực hiện một động tác nhào lộn vậy. Hơn nữa, xung quanh nó được bao bọc bởi một loại chất lỏng bí ẩn làm tôi thấy cũng không khỏi rợn gai ốc.

Nó như một cái bào thai đang được bảo vệ bởi nước ối vậy. Không, nó thật sự là một con Kouma sơ sinh chăng? Dù sao đi nữa, trông nó dường như vẫn chưa phát triển hoàn hảo......

Nói cách khác, nó là một con Kouma với kích thước vô tiền khoáng hậu. Đây chắc chắn là bằng chứng xác thực nhất cho thấy mùa đại công thế này chẳng bình thường một chút nào cả.

"Chúng ta nên làm gì?"

"Tất nhiên là chúng ta không thể để bất cứ con Kouma nào sống sót rồi, chẳng phải thế ư?"

"Nn! Đã rõ!"

Chờ cái đã nào! Sao lại quyết định nhanh như thế được! Nếu như bất cẩn tấn công rồi khiến cho nó tỉnh giấc thì-- Không, nếu chúng tôi hợp sức với một mạo hiểm giả hạng S có thánh kiếm trong tay, chúng tôi vẫn có cơ hội chứ đúng không?

Nếu mà Izario cũng bó tay, thì tôi không biết bất cứ ai có chút cơ hội nào nữa. Ngay từ ban đầu, nếu Izario nói rằng mình sẽ tiêu diệt nó tại đây, thì tức là anh ta tin rằng mình thật sự có đủ năng lực để triệt hạ nó.

Thường ngày, Izario vẫn tỏ ra như là một ông bố vô dụng. Thế nhưng khi kẻ thù xuất hiện, anh ta như một con người hoàn toàn khác vậy. 

『Fran, cẩn thận đừng để bị đòn tấn công nghiêm túc của Izario làm liên lụy nhé.』

(Nn!)

Fran cũng tin vào chiến thắng của Izario. Em ấy ngay lập tức gật đầu với tôi.

"Đầu tiên thì chúng ta cần thêm thông tin trước khi tiêu diệt nó."

"Okay. Urushi, đi nào."

"Gâu!"

Ngay khi Fran nhảy lên lưng của Urushi, Izario cũng đã đứng lên tấm bảng bay của mình.

"Tôi sẽ di chuyển bằng tất cả sức mạnh của mình. Cô nương nhỏ có theo kịp được không?"

"Urushi, đừng để thua."

"Gâu gâu!"

Urushi và ma đạo cụ tấm bảng bay của Izario đâm thẳng vào cơn bão bụi đến bây giờ vẫn chưa chịu tan. Ban đầu, tôi đã tưởng rằng tấm bảng của Izario bay không nhanh lắm, nhưng hóa ra, nó có thể nhanh ngang ngửa với Urushi ở tốc độ tối đa của mình.

Hiện tại, ở phía đuôi tấm bảng khè ra lửa, giúp tạo một lực đẩy khổng lồ về phía trước. Nó có nhiều phần tương đồng với hỏa diễm ma pháp Vernier - Phản Lực Hỏa Tiễn, nhưng điều khiến nó vô cùng tuyệt vời là nó có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian dài và có thể giữ cân bằng một cách hoàn hảo.

"Bọn Kouma đang tuông ra!"

"Nn."

"Gâu."

Giữa chúng tôi và con Kouma hoàn toàn không có thứ gì cản đường, nên tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ dễ dàng đến gần nó chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên......

Không một dấu hiệu báo trước, một làn sóng ma lực bất ngờ quét qua không gian xung quanh chúng tôi, và khí tức của bọn Kouma xuất hiện đồng loạt bùng nổ. Giống như Izario vừa nói, một đạo quân Kouma đã đột ngột tuông trào ra từ nơi mà trước đó chẳng có gì cả.

Tôi không thể thấy rõ được gì qua lớp bụi đất dày này, nhưng tôi có thể cảm nhận được ít nhất 1000 con Kouma vừa xuất hiện. Chẳng những thế, làn sóng ma lực xung quanh chúng tôi vẫn chưa chịu ngơi, chứng tỏ vẫn còn nhiều con Kouma nữa đang xuất hiện.

"Hiện tại, sao chúng ta không tiện tay quét dọn một chút trên đường nhỉ?"

"Nn."

"Gâu!"

Phần lớn những con Kouma xuất hiện là bọn Kouma đẳng cấp toàn thân đen tuyền. Tuy số lượng của chúng còn ít, năng lực chiến đấu của từng con một đều rất đáng kể.

Tuy nhiên, đứng trước Izario, bọn chúng chẳng có sự khác biệt gì với lũ Kouma hạ cấp cả.

Lần nào Izario vung thanh Ignis của mình, một cơn sóng thần lửa lại nổi lên, nhấn chìm bọn Kouma xung quanh chúng tôi. Trong thoáng chốc anh ta có chậm lại một chút, nhưng chớp mắt sau anh ta đã lại phóng đi với tốc độ tối đa của mình. Vừa tiêu diệt bọn Kouma như thế, Izario vừa tiếp tục xông đến phía trước.

Fran và Urushi hầu như không có đất dụng võ, và nhóm chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua được bức tường Kouma trong lúc tập trung vào ma pháp kết giới chống ma pháp hệ hỏa của mình.

Cùng lúc đó, một cơn gió cực mạnh quét quét qua khiến cho Fran phải nheo mắt của mình lại. Cơn gió chính là nguồn ma lực khổng lồ mà con Kouma đang tỏa ra, vì quá dữ dội mà được hiện thực hóa thành hiện tượng có thể chạm tới được.

Thế nhưng, cũng chính nhờ cơn gió mạnh đó mà đám mây bụi đất xung quanh con Kouma đã bị thổi bay. Nhờ vậy, chúng tôi đã có thể nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của nó.

"To!"

"Gâu!"

"A, chỉ khi nhìn gần thế này thì mới hiểu được nó điên rồ tới cỡ nào!"

Ngay cả Izario khi đứng trước con Kouma có kích thước của một quả núi nhỏ ấy cũng phải trầm trồ. Và giờ đây, nó đang tỏa ra áp lực khủng khiếp đến nỗi khiến cho anh ta phải kinh ngạc.

Nhìn gần hơn, chúng tôi có thể thấy khối chất lỏng bí ẩn thật sự đang bao bọc lấy con Kouma như một cái bào thai thật sự bất chấp trọng lực.

Izario và Fran cũng có cùng liên tưởng với tôi.

"Kouma sơ sinh?"

"Tôi chưa từng nghe kể về loại Kouma nào như thế cả...... Hơn nữa, nó có hơi quá lớn để được coi là sơ sinh không vậy?"

"Nn...? Sức mạnh đang bị đánh cắp."

『Sức mạnh của anh cũng thế!』

"Chắc hẳn là do nó. Nó đang hấp thụ ma lực trong một không gian rộng lớn. Không chỉ chúng ta, mà nó còn đang hấp thụ ma lực bên trong mặt đất nữa."

Chính xác như Izario nói, con Kouma khổng lồ đang đánh cắp từ môi trường xung quanh nó một nguồn ma lực khổng lồ.

Thế nhưng, tôi, Fran và Urushi hầu như không bị đánh cắp mấy, và Izario cũng hầu như không bị sao cả.

Có vẻ năng lực càng cao thì càng khó bị đánh cắp ma lực hơn. Con Kouma quả thật sở hữu bên trong người nó một nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng may mắn là có vẻ như nó chưa đến nỗi áp đảo chúng tôi.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu để yên cho nó tự tung tự tác. Ai mà đoán được nó có thể phát triển đến cỡ nào chứ."

"......Vậy hạ nó ngay bây giờ?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ đánh hơi mạnh tay hơn bình thường một chút, nên cô nương nhỏ làm ơn giữ khoảng cách một chút nhé."

"Nn."

Izario đang chuẩn bị tung ra chiêu thức mà chính anh ta cũng phải gọi là "mạnh tay". Nói cách khác, đó không phải là chiêu thức mà chúng tôi có thể đùa được.

『Fran, lần này chúng ta buộc phải ra xa hơn trước nữa đấy.』

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Chắc đây là lý do vì sao mà năm nay có nhiều Hiền Nhân với chủ nhân Thánh Kiếm quy tụ lại đây nè
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
AUTHOR
Well, tui tưởng tượng hình dáng nó là 1 bào thai to như Malphite
Xem thêm
Tôi thì tưởng tượng là 1 con titan đại hình trong bào thai
Xem thêm