I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 81: Lâu Đài Bay 2

7 Bình luận - Độ dài: 1,375 từ - Cập nhật:

Chap 81: The Castle In the Sky 2

Trans: Lười ghi qué

Edit: Same

「Elt. Ehehehehe」

Serena nghe thấy Alicia đang mơ ngủ, và ý thức của cô ấy dần trở lại.

Khi hàng mi ấy dần mở ra, cô thấy ánh sao chiếu thẳng vào căn phòng. Khá tối, nhưng không tối đến mức không nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra trong phòng.

Cô nhìn sang bên cạnh và thấy Alicia đang ngủ với một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, ôm chầm lấy Serena không buông.

「…Jeez. Cô ấy ngủ tốt thật đấy」

 Cô cảm thấy hơi khó thở khi mà bị cặp ngực của Alicia ép chặt vào người cô. Serena có lẽ vì nhận ra việc mình bị khó thở nên mới thức giấc.

Serena thẳng tay nhào nặn cặp ngực của Alicia mà không hề do dự. Nó không to như Marie nhưng cũng không hề thua kém, và bàn tay của cô cứ thế lún vào trong.

「Ya, Ah, ah」

 Sự mềm mại của nó thoải mái đến mức Serena cứ thế xoa nắn ngực của Alicia một cách hiển nhiên, mặc dù một phần là do cô ấy bị tỉnh giấc khỏi giấc ngủ.

「Mình tự hỏi rốt cuộc loài người ăn đồ ăn như thế nào. Mình không biết họ ăn cái gì mà chỗ đó phát triển tốt quá….」

 Ngực của những người phụ nữ ở làng Elf cũng không to đến mức này. Ngực của Serena cũng không phải thuộc vào cỡ to nhất ở làng, nhưng chúng đủ cỡ để được tính thuộc vào hàng khủng.

「Ah, nhưng của Alice cũng không quá to, đúng không nhỉ? Hay có lẽ chính ngực của Alice mới là tiêu chuẩn của thước đo đây.」

 Khi mà tôi đang thu hoạch quả nâng cấp trạng thái vào lúc sáng, tôi đã kiểm tra qua phong cách của cô ấy thông qua việc trèo cây với bộ quần áo khá mỏng, mặc dù rằng sự thật chắc chắn của cô ấy to hơn của mình, cô ấy hoàn toàn thua cuộc trước hàng họ của Alicia.

Khi mà cô ấy nghĩ về việc này thì…….

「Đừng mà Elt~. Mọi người vẫn còn đang ở đây.」

 Giọng Alicia mang sự phấn khích trong khi nói ra những lời chối từ.

 Cô ấy di chuyển tay và ôm vòng sau lưng Serena, tiếng thở hồn hển xuất hiện và ngay sau đó là đôi mắt đã mở ra.

「…Serena, cậu đang làm cái gì thế?」

 Mắt của Alicia mở to tròn khi cô ấy nhận ra người cô ấy ôm không phải là Elt.

 「Này, có nghe mình nói gì không đấy Serena? Đừng có tự tiện nắn ngực của mình chỉ vì chúng ta đều là con gái.」

 Alicia đang giảng dạy Serena ở trên giường trong khi mặt cô ấy đỏ lựng và cố gắng bảo vệ cơ thể của mình.

「Mình xin lỗi. Alicia ôm lấy tớ khi tớ đang ngủ nên tớ chỉ chạm nhẹ vào người mà thôi.」

「Uu, Mình biết đây là một thói quen xấu của mình… Mình không thể ngủ ngon nếu không ôm một cái gì đó.」

 Serena nghĩ rằng thái độ ngượng ngùng của Alicia hết sức dễ thương. Cùng lúc đó, cô ấy tự hỏi Elt có ưu tiên kiểu người phụ nữ mà muốn bảo vệ cậu ấy hay không.

「Ừm, nếu đấy là đối với mình, thì chuyện này hoàn toàn ổn.」

Mặc dù cảm giác đau đớn đè lên ngực khi bị ôm từ phía trước, nhưng cô ấy không thể nào có thể đem theo gối ôm đi trên một chuyến hành trình như thế này. Tôi luôn sẵn lòng giao cho Elt cơ thể này nếu anh ấy không giữ lấy tôi, đấy là những gì mà Serena đang nghĩ.

「Tớ khá là vui vì điều đó. Tớ thực sự không quan tâm đến mặt khác của vấn đề này.」

 Alicia nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ để đáp lại lời nói của cô.

 「Tớ cũng không. Tớ chỉ nghĩ được rằng ngực của cậu to đến cái mức mà tớ tự hỏi không biết cậu ăn gì khiến chúng to được đến mức độ này.」

 "

 "

「À ừ? Nhưng nếu nó to quá thì cũng không tốt mà, phải không? Lũ đàn ông sẽ cười vì chúng ta mang hình dáng buồn cười.」

Alicia  nói như thế và nâng cặp ngực của cô lên cho Serena đang nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ…….

 「Nhắc mới nhớ, Elt đi đâu rồi?」

 Serena quan sát xung quanh căn phòng và nhận ra rằng Elt không có ở trong phòng.

「Huh? Có lẽ anh ấy đang đi tắm chăng?」

 Alicia cũng chú ý đến viẹc này và quan sát căn phòng cùng Serena.

「Có vẻ như cả Alice cũng không có ở đây?」

Serena tự hỏi liệu hai người họ có đi cùng với nhau hay không. Alice luôn luôn đối xử với Elt rất tốt, và không hề nghi ngờ gì nữa khi Alice cũng có chút tình cảm với Elt.

「Tôi đoán rằng Alice và Elt không phải lo lắng về việc họ bị tấn công.」

 Alicia nhìn nhẹ nhõm. Cô ấy không nghĩ rằng Alice nhìn nhận Elt theo cách đó.

 「Này, Alicia. Không phải cậu quá lạc quan rồi à?」

Alice không chỉ là một người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn trong mắt Serena, mà cô ấy còn là một quý tộc trong thế giới của loài người. Nếu cô ấy quyến rũ Elt, Alicia không nghĩ đến việc cả cô và cô ấy sẽ thua cuộc sao?

「Ừm, Alice là người của hoàng tộc, và cô ấy cũng nói rằng có những điều kiện nhất định để hoàng tộc như cô ấy kết hôn. Vậy cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn với điều đó chứ?」

Họ đã cùng nhau du hành trên chuyến hành trình này, và họ tin tưởng lẫn nhau. Serena yếu lòng hơn khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Alicia.

「Ừm, nếu mà Alicia đã nói như vậy thì ,được thôi…. Nhưng tớ sẽ đi tìm–」

Serena nghĩ ràng ít nhất hãy kiểm tra xem hai người họ đang làm gì, cô ấy cố gắng nói câu này nhưng…..

——Gogogogogogogogogo――

「Kyaa!」

「Cái gì thế?」

 Họ cảm nhận được sự rung chấn và ôm chầm lấy nhau.

「N,nó hết chưa vậy?」

 「Ưm,ưm. Có vẻ như nó dừng lại rồi á.」

 Khi mà họ đối mặt với nhau, cả hai cùng lúc nuốt nước bọt xuống vì sợ hãi.

「Cậu có nghĩ việc này là do hành động của Elt không?」

 「Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Elt thường làm những hành động kỳ lạ kể cả khi tớ không quan sát.」

Cả hai người bọn họ đều đồng ý sự rung chấn này được gây ra bởi Elt.

「Tại, tại sao chúng ta không đi ra ngoài ngay bây giờ?」

Alicia lẩm bẩm một mình. Tôi cũng không biết việc gì đang diễn ra bây giờ. Trước hết thì hãy gặp Elt và hỏi xem rốt cuộc anh ấy đã làm cái gì.

Với suy nghĩ đó ở trong đầu, cả hai chúng tôi đều đồng loạt rời giường và bước ra khỏi căn phòng.

「Nhìn giống như tòa nhà này không bị tổn hại chút nào.」

 Serena, người mà sở hữu thị giác rất tốt vào ban đêm nhờ việc sinh sống trong rừng đã kiểm tra khu vực xung quanh.

 「Serena, cửa mở rồi.」

Alicia chú ý đến việc này khi mà lối vào mà họ đi qua đã được mở ra và đánh dấu.

「Hãy đi ra bên ngoài nào.」

Serena nói xong, và cả hai người họ đồng loạt phi ra ngoài…

 「Chuyện gì đang diễn ra vậy?」

 「Chúng ta đang ở đâu đây….?」

 Không hề có khoảng đất nào kết nối với những bức tường bao bọc tòa lâu đài. Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây và ở gần với các vì sao một cách kỳ lạ.

Cả hai người họ đều sững sờ há hốc miệng trước một cảnh tượng họ chưa từng được chứng kiến trước đây.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Ngon :3 , nhào nhào nặng nặng tưng tưng (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)
Xem thêm
Serena cứ thế nhào nặn ngực Serena => Alicia
Serena nghĩ rằng thái độ tỏ ra ngượng ngùng của Serena hết sức dễ thương => Alicia
Dính sạn trans eyy

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok tôi đi sửa nè
Xem thêm