I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 03 :Vòng tròn ma thuật hồi phục

55 Bình luận - Độ dài: 1,207 từ - Cập nhật:

Chap 3: Vòng tròn ma thuật hồi phục

Trans: Midz

Edit: Vẫn là Trans

「Giờ thì, rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ đây?」

Tôi suy nghĩ về việc này khi tôi nhìn xuống vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Sự thật rằng vòng tròn ma thuật dịch chuyển không hoạt động có nghĩa rằng tôi không thể quay trở lại đất nước của mình. Nói cách khác, tôi không thể thông báo rằng Ma Thần đã bị hoàn toàn hạ gục, và tôi không thể tái hợp lại với Alicia yêu quý và để cô ấy nổi cáu vì tôi.

「Không còn lựa chọn nào khác để rời khỏi đây vào cái lúc như thế này sao?」

Bên cạnh Tế Đàn nơi mà Ma Thần từng sống mấy phút trước, có một rương báu. Nhưng ở phía đối diện,nhìn về phía xa hơn, bạn có thể thấy một cách cửa ở đó.

Nếu có một cánh cửa vậy điều này có nghĩa là nó sẽ kết nối với một nơi nào đó rồi.

「Ở đây mãi không giải quyết được việc gì cả, nên là xách đồ rồi đi luôn thôi.」

Sau cùng thì, tôi đã trở thành một vật tế cho Ma Thần. Tôi cũng còn chưa ăn gì hết. Tôi sẽ chết đói nếu tôi không đi ngay bây giờ.

Tôi mở cửa ra bằng thanh Thần Kiếm Borumunk trong tay.

「Cả một đoạn đường sảnh kéo dài, nhưng sao không có một ai thế này.」

Tôi đang mong đợi rằng sẽ tìm thấy một số thể loại quái vật đáng sợ, nhưng chả có tí dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật nào sống ở cái sảnh này cả.

「Sao mãi mà mình không thấy một tí đồ ăn thế này?.」

Có phải bởi vì họ là những bộ xương rồi do đó nên họ không cần ăn uống?

Nhưng nếu hắn muốn một vật tế, vậy thì hắn cần phải ăn chứ nhỉ, phải không đây?

Tôi cảm thấy như tôi sắp khạc hết máu ra khỏi xương với thịt nếu tôi ăn nó, không giúp ích gì hết khi cứ nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến hệ tiêu hóa của Ma Thần lúc này cả.

「Okay, căn phòng tiếp theo là…」

Tôi đã thu thập vô số châu báu trên đường đến căn phòng tiếp theo. Tôi tìm thấy vô số thanh kiếm mạnh cũng như những thanh giáo khỏe, như thể Ma Thần là một nhà sưu tầm Ma Cụ ấy.

Tôi có thể nhìn thấy Vật Phẩm nào hữu dụng bằng việc nhìn vào thông số được 【Tủ Đồ】miêu tả về chúng.

 「Mình mong rằng sẽ tìm được một ít bánh mì sớm…」

Thứ duy nhất tôi muốn bây giờ chính là đồ ăn. Nếu tôi không thể đem chúng đi theo một cách an toàn, vậy thì bán những món đồ kia sẽ hoàn toàn vô dụng.Tôi bước vào căn phòng với kì vọng rất cao và…

「Cái gì kia? Lại vòng tròn ma thuật à?」

Đó là một căn phòng được chiếu sáng chói bởi Ma Pháp trắng từ vòng tròn Ma Thuật.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp đang hiện hữu trong làn ánh sáng nhẹ nhàng kia

「Có vẻ như nó không giống một vòng tròn ma thuật dịch chuyển nhưng…Có một luồng khí vô cùng ấm áp từ nó…」

Tôi nhảy vào vòng tròn ma thuật như thể tôi bị nó hút vào vậy.

「Cái quái gì đây!!!! Tôi hết mệt mỏi rồi! Và nó cảm giác vô cùng thoải mái!.」

Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật càng ngày tăng lên khi tôi đứng trong nó. Và nó hoàn toàn đưa tôi về trạng thái tốt nhất, xóa bỏ mọi sự mệt mỏi từ việc liên tục đi vòng vòng cũng như sự kiệt quệ về mặt tinh thần. Thêm vào đó, những vết thương tôi có khi tôi đối đầu với Ma Thần cũng được chữa lành trước khi tôi chú đến nó.

「Liệu đây có phải là vòng tròn ma thuật từ Hầm Ngục Huyền Thoại?」

Vòng tròn này chắc chắn là cùng loại với vòng tròn ma thuật trong một cuốn tiểu thuyết khi mà nhân vật chính tình cờ sảy chân vào vòng tròn sau khi đã đánh bại Boss cuối cùng.

Nó có hiệu ứng giúp cho việc hồi phục hoàn toàn sức mạnh và Ma thuật của bạn, và trong câu chuyện mà tôi đang nghĩ đến ấy, Nhóm Anh Hùng đã dùng nó để hồi phục hoàn toàn cả đội trước khi chiến đấu với những con Boss khác.

Bảo Sao Ma Thần cứ ở khư khư cái chỗ này như thế. Dù sao thì, tâm trạng tốt của tôi cuối cùng cũng quay trở lại, cái cảm giác ướt át nhầy nhụa cũng biến mất và tôi cảm thấy rất thoải mái.

「Mình nghĩ giờ đây mình có thể làm hết sức mình được luôn.」

Cũng chả còn có gì đáng chú ý về căn phòng này nữa. Tôi rời căn phòng này, và cố gắng đi đến những căn phòng tiếp theo….

「Khoan, Đợi đã, Cái Gì?」

Tôi thẫn người ra suy nghĩ một lúc và nhìn chằm chằm vào vòng tròn ma thuật. Và…

「Cái gì sẽ xảy ra nếu mình làm như này nhỉ?」

Tôi đứng trên vòng tròn ma thuật một lần nữa. Và vào lúc mà khi Vòng tròn Ma Thuật bắt đầu tỏa sáng….

「【Tủ Đồ】」

Tôi cố gắng quăng nó vào 【Tủ Đồ】của tôi.

「Á À! Tao biết ngay là mày cũng sẽ đựng được nó mà.」

Một ma pháp ánh sáng mà có thể hồi phục cả sức mạnh vật lý, sức mạnh ma thuật, và hồi phục cả những vết thương chỉ trong một tích tắc. Nếu tôi có cái này, tôi sẽ luôn luôn ổn thôi dù cho tôi có bị thương trong tương đi chăng nữa.

「Giờ thì, hãy thu thập chúng nhiều nhất trong mức mà ta có thể bây giờ nào……」

Nếu tôi thấy mệt, tôi có thể để nó hồi phục cho mình.

Hình như, vòng tròn ma thuật này cũng xóa đi cả cơn đói của tôi nữa.

Miễn là tôi có nó, tôi sẽ không bị chết đói đến chết.

Tôi quyết định nhặt vòng tròn ma thuật hồi phục thêm một thời gian nữa.

「Giờ thì, tạm thời như vậy đã… Mình nghĩ có vẻ như mình đã ở trong vòng tròn đại khái 3 ngày rồi đi」.

Tôi tiếp tục quan sáng số lượng tích trữ càng ngày càng tăng theo con đường ra khỏi đây.

Vòng tròn ma thuật sẽ được kích hoạt nếu bạn ở trong vòng tròn đó trong khoảng thời gian rất lâu, vì thế tôi cứ tiếp tục nhặt rất nhiều, ở trong nó ngay cả khi tôi đi ngủ.

Tôi nhìn vào màn hình 【Tủ Đồ】, hiện thị phần trạng thái của nó. Và rồi tôi thấy…..

・Hồi Phục Hoàn Toàn x99999

「Hình Như mình trót lỡ nhặt hơi nhiều rồi?」

Tôi đã vô tình tích trữ hơi nhiều Hồi Phục Hoàn Toàn hơn số lần tôi có thể sử dụng trong một đời người.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Tế đàn di động://
Xem thêm
TRANS
Đcm vát bôn
Xem thêm
bruh skill lỗi qáu
Xem thêm
Loot đồ của ma thần, tôi trở thành người mạnh nhất sever :)) ✡
Xem thêm
Dm thế này mà ông Ma Thần mà tung nhiều chiêu cho nó "hút" nữa thì chắc server dị giới này bay màu quá
Xem thêm
Đm ông ma thần mà siêng một chút thay vì dùng ma pháp chịu khó chạy lại đấm nó một cái là hết truyện :)
Xem thêm
Không khéo nó còn hút được cả ma thần ý =)
Xem thêm
Chế độ sinh tồn mà túi đồ sáng tạp à
Xem thêm
phản đối hack game
phản đối cài mod
đề nghị đồng chí tự ý thức đăng xuất khỏi server :))))))))
Xem thêm