I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 31: Đăng kí trở thành Mạo Hiểm Giả

32 Bình luận - Độ dài: 1,693 từ - Cập nhật:

Chap 31: Đăng kí trở thành Mạo Hiểm Giả

Trans:Midz

Edit: Rainbow Chaser

「Này, chúng ta đang làm gì vậy?」

Serena hỏi tôi ngay khi chúng tôi rời đi Hiệp Hội Vận Chuyển.

Tôi đoán chắc là cô ấy đang hỏi làm thế nào để rời khỏi quốc gia này.

「Việc đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến đấy chính là tham gia vào Hội Mạo Hiểm Giả hay Thương Hội ở quốc gia này và tự tạo nên tên tuổi của chính chúng ta ở đây」

Đây có lẽ là cách nhanh ngọn nhất.

Nó sẽ tốn thời gian, nhưng có khả năng Alicia sẽ nhận được lá thư và sẽ tìm cách nào đó để liên lạc với chúng tôi.

Trong lúc đó, tôi sẽ làm việc, kiếm tiền và chờ đợi, dù sao đây cũng là ý vì sau cùng thì chúng tôi cũng sẽ được trở về quê nhà.

「Em không nghĩ là toàn bộ biên giới sẽ được bao quanh như vậy, đúng không? Chúng ta có thể vượt qua bằng cách đi xuyên qua rừng hay gì đó, phải không?」

Serena thì thầm khi tôi đang suy nghĩ.

「Không, tôi nghĩ chúng ta không nên..」

「Tại sao không?.」

「Có ba quốc gia mà chúng ta cần phải đi qua, và không phải quốc gia nào cũng sẽ có rừng để cho chúng ta thuận tiện di chuyển. Rất có thể chúng ta sẽ phải bỏ dở kế hoạch giữa đường, vì vậy nó quá rủi ro.」

「Em hiểu rồi…….Em xin lỗi vì em đã nói những điều thừa thãi.」

Đôi tai của Serena hơi hơi cụp xuống khi cô ấy nói như vậy. Có vẻ như cô ấy đang khá trầm cảm.

Tôi xoa đầu Serena. Mái tóc vàng óng mượt và hơi ấm của Serena thật thoải mái.

「Cô nói như vậy vì lợi ích của tôi. Nó không quan phải không cần thiết. Nếu cô nghĩ ra được ý gì khác, cứ nói với tôi」

Có giới hạn để một người tự mình nghĩ cách. Thật đáng giá khi có ai đó có thể đưa ra những gợi ý trong thời điểm như này……

「Hmmm?」

Hơn hết thảy mọi thứ, ở cùng với Serena dường như kiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

「Chúng tôi muốn đăng kí trở thành mạo hiểm giả, làm ơn」

Chúng tôi đã quyết định làm việc như một mạo hiểm giả trong một thời gian, và mở cửa Hội Mạo Hiểm Giả ở trong thành phố này.

「Vâng, có hai người các bạn, chiến binh và…….eh?」

Khi lễ tân nhìn thấy trang phục của chúng tôi, đầu tiên cô ấy nhìn về phía tôi, và đưa ra phán đoán tôi chính là một chiến binh khi thấy thanh kiếm ở bên hông của tôi, và sau đó cô ấy nhìn Serena, người đang đừng sau tôi, và đứng hình.

「Sao thế?」

Tôi hỏi, và, nhân viên lễ tân đã lấy được lại sự bình tĩnh của cô. Sau đó cô…….

「V,Vâng! Nó khá lạ khi một Elf lại đăng kí ở nơi này……..」

「Hiếm đến vậy sao?」

「Vâng, có tổng cộng đúng 5 nhà thám hiểm Elf ở đất nước chúng tôi, tất cả bọn họ đều là những thợ săn hay người sử dụng tinh linh thuật xuất sắc. Tên của cô là…..」

「Tôi là  Serena.」

Sau khi nghe tên của cô ấy, người nhân viên lễ tân tiếp tục.

「Tôi muốn biết liệu cô có thể sử dụng tinh linh hay cô có kỹ năng cung thánh?」

「Tôi không biết tôi có phải là một cung thủ giỏi hay không, nhưng tôi có lập giao ước với tinh linh.」

Những mạo hiểm giả nghe được cô ấy nói đều ồ lên.

「Chà. Thành phố này cuối cùng cũng có một mạo hiểm giả người Elf.」

「Một số yêu cầu dễ xử lý hơn nếu dùng Tinh Linh Thuật..」

「Và trên hết, cô ấy đẹp thật đấy. Tôi rất muốn được làm quen với cô ấy.」

Tôi có thể nghe thấy họ nói những thứ như vậy.

「Vậy,có vấn đề gì về việc hai chúng tôi đăng ký không?」

Trái ngược với những gì xảy ra xung quanh tôi, tôi vẫn không hề do dự mà tiếp tục hỏi về quá trình đăng kí.

「À. Dạ không. Thật ra, hai người được chào đón nhiều lắm」

Có vẻ như rằng Serena mới là người được chào đón. Nhân viên lễ tân và ánh nhìn vủa những mạo hiểm giả khác đều nhìn thẳng vào Serena.

「Vì vậy, hãy điền vào tờ đơn này ạ」

Serena và Tôi nhận tờ đơn và bắt đầu điền thông tin vào đó.

「Bây giờ, sẽ xác nhận nội dung ạ. Người đăng kí là Elt-san và Serena-san đúng không ạ? Elt-san là một kiếm sĩ và Serena-san là một tinh linh thuật sự, có đúng không ạ?」

「Đúng」

「Ờ」

Tôi xét qua từng chi tiết một.

「Chúng tôi cần 5,000 Birr mỗi người để hoàn tất phí đăng kí.」

Theo lời của nhân viên lễ tân, tôi đưa ra 10,000 Birr.

「Chúng tôi sẽ cấp cho hai bạn thẻ mạo hiểm giả, vì vậy hãy đặt tay lên quả cầu thủy tinh này」

Chúng tôi làm như những gì đã được nói, và một cái thẻ xuất hiện.

「Đó sẽ là thẻ mạo hiểm giả của các bạn. Bất cứ con quái vật nào bạn giết được trong tương lai sẽ được ghi hết lại trong thẻ này. Bạn cũng sẽ nhận được tiền phí nhiệm vụ trên tấm thẻ này. Tấm thẻ cũng được sử dụng như một chiếc ví ở những cửa hàng có liên kết với hội mạo hiểm giả, vì vậy nên hãy cẩn thận tránh làm mất tấm thẻ.」

Cô ấy giải thích rất trôi chảy. Tôi đoán cô ấy đã quen với nó khi cô ấy đã nói chuyện với nhiều mạo hiểm giả mỗi ngày.

「Elt –san và Serena-san đã vừa đăng kí thành công trở thành mạo hiểm giả, vì thế cấp bậc của hai người trong hội sẽ bắt đầu từ Rank F. Cấp bậc của mạo hiểm giả sẽ là thông số giúp cho hai người nhận nhiệm vụ; hoàn thành 10 nhiệm vụ F Rank sẽ được lên E Rank; hoàn thành 10 nhiệm vụ E rank sẽ được lên Rank D, và cứ như vậy.」 

Như một lời chú thích, nó có vẻ như là nếu bạn không thể hoàn thành yêu cầu ba lần liên tiếp, cấp của bạn sẽ bị hạ.

Có lý do cho việc này. Vì nếu không có hình phạt một số người sẽ có ý định cố tình bỏ việc không làm.

「Tiếp theo, hãy nói về tổ đội. Ở Rank thấp, những mạo hiểm giả thường hành động một mình. Nó có thể là những yêu cầu đơn giản như thu thập thảo dược hay giết những con quái vật Rank thấp. Tuy nhiên, khi mà Rank của mạo hiểm giả tăng lên, độ hiếm của những thứ cần phải giết và thu thập cũng tăng, và có nguy cơ thất bại nếu bạn nhận yêu cầu một mình..」

「Điều này có nghĩa là tôi có thể tham gia với bất kì ai?」

 Người lễ tân lắc đầu trước câu hỏi của Serena.

「Cô có thể lập một nhóm với bất cứ ai có Rank cao hơn cô hai bậc. Khi cô đăng kí tổ đội, cô sẽ được chỉ định cấp bậc của đội. Nếu cô thất bại hai lần, Rank của cô sẽ bị giảm 」

「Tôi hiểu rồi, vì vậy tất cả những người tham gia đều có trách nhiệm cho bất cứ lỗi lầm nào chúng tôi mắc phải.」

Người lễ tân gật đầu trước những lời nói của tôi.

「Hai người còn câu hỏi nào khác không?」

Tôi hỏi cô ấy một câu hỏi mà tôi đang có trong đầu mình.

「Tôi nghe rằng nếu tôi có Rank đủ cao, tôi có thể lấy được thể ID để đi nước ngoài.」

「Nếu là cá nhân, cậu cần đạt rank C. Nếu cậu ở trong tổ đội, cậu cần ít nhất rank B.」

F và E rank đều được coi như là những mâoj hiểm giả nghiệp dư. Nhưng rank D được coi như là những nhà mạo hiểm giả chính thức. Và nếu bạn solo, bạn bắt đầu ở rank C. Nếu bạn ở trong tổ đội, bạn bắt đầu từ rank B.

Nghĩ vậy, nó sẽ trở nên khá khó khăn để nâng Rank của chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn……

Khi mà tôi đang nghĩ về nó.

「Chúng tôi muốn nâng Rank của mình trong một thời gian ngắn, có cách nào không?.」

Serena hỏi.

「Đơi giản mà nói, cách nhanh nhất sẽ là cố gắng hoàn thành một số lượng yêu cầu」

Người nhân viên lễ tân đưa ra câu trả lời vô cùng hiển nhiên, nhưng sau đó lại bổ sung.

「Nhưng có những trường hợp ngoại lệ.」

「Trường hợp ngoại lệ kiểu gì cơ?」

「Săn quái vật cấp cao như quái vật cấp thảm họa, Những con quái vật này gây thiệt hại lớn cho nhiều quốc gia và thành phố. Nếu cô cậu có thể săn được những con quái vật này, Rank của cô cậu có thể được nâng lên như một ngoại lệ.」

Chúng tôi sẽ cần sự chấp thuận của Chủ Hội để làm thế, người Lễ Tân đáp lại. Và……

「Tuy nhiên, một quái vật cấp thảm họa thì thường là Rồng hay thứ gì khác giống vậy không xuất hiện ở khu vực thị trấn hay đồng bằng, vì thế cách này thường không có ai dùng đến.」

Đúng là không có con quái mạnh nào xuất hiện từ khi chúng tôi thoát khỏi Lạc lâm. Khi chúng tôi chìm vào im lặng, nhân viên lễ tân gật đầu.

「Với lời giải thích như vậy. Giờ thì, Elt-san và Serena san. Hội Mạo Hiểm Giả rất mong chờ sự đóng góp của hai người.」

Với câu nói đó, cô ấy cười với chúng tôi..

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Hết nịt rồi có ai tặng nịt không để tôi cày tiếp =))
Trans: Hết nịt rồi có ai tặng nịt không để tôi cày tiếp =))
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Cơn ác mộng sắp đến những sinh vật không hề biết con diệt chủng đang lại gần
Xem thêm
Cày thôi:)
Thx trans
Xem thêm
sử dụn xe ngựa bay thẳng vào lại rừng lạc auto dễ
Xem thêm
Thời đại tuyệt chủng của quái vật thảm họa sắp tới rồi sao?
Xem thêm
Và sau đó các sinh vật cấp Thảm hoạ bay màu ko một dấu vết
Xem thêm
Ngon :3 , và sau đó rồng cùng những sinh vật có mác thảm họa tuyệt chủng một cách bí ẩn
Xem thêm
Rồi hai đứa tính đi săn rồng à
Xem thêm
Giờ cái nịt hơi nổi?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bạn ấy hết dây buộc tóc rồi á, cày ghê quá đứt cả dây
Xem thêm
@therenoparadie: rèn dây bằng sát khỏi đứt :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời