I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 28: Họ đi ra ngoài để đến quán Bar.

25 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

Chap 28: Họ đi ra ngoài để đến quán Bar.

Trans: Midz

Edit: Feryquitous's Fanboi

「Cuối cùng chúng ta cũng vào được thành phố.」

Serena để lộ ra tiếng thở dài và cười một cách mệt mỏi.

Một vài giờ trước, cổng thành mở ra rồi để lộ một cỗ xe ngựa với những người lính đi bên cạnh để bảo vệ nó.

Có lẽ đó chính là cỗ xe ngựa mà hoàng gia sử dụng để di chuyển….

Nhưng chúng tôi không thể dành khoảng thời gian của mình để chú ý vào nó được bởi vì chúng tôi đang bị vây quanh bởi những thương nhân cùng vào thời điểm đó.

「Uuuuu, Em quá là mệt mỏi với tất cả những người nãy giờ nói chuyện với em.」

Serena là một người phụ nữ xinh đẹp, chưa kể cô ấy cũng là một elf hiếm,có rất nhiều người đang muốn bắt chuyện với cô.

「Chúng ta đã kiếm đủ tiền để tiêu xài trong thời gian tới rồi.」

Tôi lấy ra một ít cà rốt cầu vồng và đưa chúng cho thương nhân. Chỗ chúng tôi đứng trở thành một khu vực náo loạn, và những thương nhân người mà đã nghe được những gì tôi nói ra nhanh chóng tách khỏi hàng đứng của họ và phi thẳng tới chỗ tôi.

Tất cả bọn họ đều muốn được có được củ cà rốt và bắt đầu đấu giá. Sau đó chúng tôi kiếm được một khoản kha khá.

「Hãy đi tìm một nhà trọ trước đã.」

Chúng tôi đã vượt qua những nguy hiểm và tâm trí của chúng tôi bây giờ rất mệt mỏi. Tôi nghĩ tôi cần phải nghỉ ngơi trước. Tội gọi Serena lại và bắt đầu đi bộ quanh thành phố.

「Chào mừng, chỉ có mỗi hai cô cậu thôi à?.」

Chúng tôi đi bộ đến trung tâm của thị trấn và tiến vào nhà trọ gần đó.

「Đúng vậy, hai người cho một tuần ở trọ.」

「Vậy hai người muốn phòng như thế nào?」

Người con gái trẻ ở khu vực bàn lễ tân thận trọng nhìn vào chúng tôi.

Như thể cô ấy đang cố đoán xem quan hệ giữa chúng tôi như thế nào, vì Serena đang núp sau lưng tôi.

Cô ấy cho chúng tôi xem bảng giá. Một phòng đơn thì đắt hơn rất nhiều so với một phòng đôi.

Tôi nghĩ đến điều đó và…..

「Làm ơn, hai phòng đơn.」

「Eh?」

Khi tôi nói như vậy, Serena hét lên vì bất ngờ.

「Sao thế?」

Tôi quay lại về phía sau lưng và hỏi Serena….

「Ừm, không phải nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta chọn phòng đôi sao? Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiện được tiền.」

Cô ấy lầm bầm, nhấn mạnh những lời nói của mình.

「Chúng ta đã có đủ tiền. Nên Tôi nghĩ nó sẽ không phải là vấn đề.」

「Ugh…..」

Serena lùi bước về phía sau và…..

「N,Nhưng tiền không phải vô hạn! Có lẽ chúng ta sẽ cần dùng đến trong tương lai, vì thế chúng ta có lẽ nên tiết kiệm chứ!」

Với sự cương quyết trong tuyệt vọng ấy, những suy nghĩ trong đầu của Serena rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có lẽ, cô ấy không muốn ngủ một mình trong thành phố toàn là con người.

「Xin lỗi, Tôi đổi lại thành một phòng đôi」

「Được thôi」

「Phew, Mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.」

Ngay khi chúng tôi được đưa đến phòng của mình, biểu cảm của Serena trở nên nhẹ nhàng hơn và ăn mặc thoải mái hơn.

Cô ấy quăng mình lên giường, thư giãn, và nhắm mắt lại, nhìn cô như thể một nàng công chúa đang ngủ.

「Này, Elt. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe yêu cầu của em.」

Cô ấy chắc hẳn đang nhắc đến căn phòng.

「Cô sợ phải ở một mình ở trong một phòng đơn,phải không? May mắn là chúng ta có đủ tiền,và nó sẽ giúp Serena cảm thấy an toàn hơn, vậy thì cũng được thôi.」

Chuyến hành trình sẽ tiếp tục cho tới khi chúng tôi trở về đến nhà của mình. Nếu chúng tôi không quen với việc dựa vào nhau bây giờ, áp lực sẽ là quá lớn khi thời điểm đến.

「Em hiểu rồi…. Anh hiểu được ra nhiều như vậy….」

Serena thì thầm trong sự vui vẻ và nhìn lên trên trần nhà.

「Nó đúng khi mà em sợ phải ở một mình ở trong thành phố của con người. Nhưng đó không phải là tất cả!」

「Ý cô là sao?」

Serena đứng dậy và thì thầm.

「Em chỉ không muốn rời xa Elt」(Nhân danh Alicia Trans sẽ bonk Serena)

Giọng nói dâm đãng của cô cứ thế văng vẳng bên tai tôi cả ngày trời. (Cái này anh cũng chịu)

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi thu xếp đồ đạc và đến một quần bar ở tầng một của nhà trọ.

Chúng tôi gọi một ít đồ ăn và đồ uống ở đó.

「Mình không nghĩ là mình lại ở vương quốc Erivan….」

Khi mà tôi tiến vào trong thành phố, Tôi tìm thấy rằng nơi đây chính là thành phố Geitel, thành phố thứ hai của vương quốc Erivan.

Nó nằm ở vị trí của phía đông của thủ đô, và nó là một nơi mà tất cả mọi người từ các quốc gia khác đều phải đi qua nếu như bọn họ muốn tới được thủ đô.

Quê nhà của tôi, Vương Quốc Irkutu, là một trong những vương quốc xa nhất tính từ phía đông cho tới đây. Ngay cả khi nếu hành trình đi suôn sẻ, nó vẫn tốn hơn một tháng để có thể đến đó.

「Có chuyện gì sao, Elt?」

Serena, người đang thưởng thức đồ ăn, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

「Không, nó xa hơn tôi nghĩ. Tôi đang cố hình dung xem nên làm cái gì bây giờ.」

Ngay cả khi chúng ta đi bằng xe ngựa, chúng ta sẽ cũng phải dừng chân một vài ngày nếu xe ngựa hỏng. Điều này cũng không ổn chút nào.

Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc nào đó……

「Mình hiểu rồi. Mình sẽ thử nó vào ngày mai」

Tôi đã  nghĩ được ra cách tốt hơn nhiều.

「Hmmmm, anh đúng đấy, Elt. Anh đã tự giải quyết được xong vấn đề rồi, phải không?」

Gò mà của Serena có hơi đỏ, bởi vì cô ấy đã uống rượu.

「Này. Những gia vị nêm nếm trên món này ngon lắm đấy. Elt, anh nên ăn thử đi.」

Cô ấy đưa dĩa của cô đút vào miệng tôi, và tôi đã thử nó, và nhận thấy rằng nó ăn rất ngon.

「Ở trong những kiểu nhà hàng như này, họ thường sử dụng những hương vị mạnh để khiến khách hàng uống thêm nhiều rượu hơn.」

Ở trong làng Elf, họ không có những gia vị như thế này, vì thế họ sử dụng thảo mộc và những gia vị khác để gia tăng hương vị cho đồ ăn của họ.

「Hee. Anh nói phải,món ăn này ngon thật đấy, nó khiến em muốn uống thêm.」

Serena dường như đang có tâm trạng khá tốt và cô ấy đã uống được khá nhiều rượu và ăn cũng không ít đồ ăn.

「Đừng uống quá nhiều」

Tôi cảnh báo cô ấy.

「Kìa, Elt không uống nhiều nhỉ. Chúng ta đang ở giữa một nơi không ai biết đến, vậy tại sao anh không thử thả mình như những chiếc lông vũ đi?」

Serena thách thức tôi. Cô ấy nói đúng. Khi tôi cố gắng cư xử để không gây phiền cho bất cứ ai ở trong làng Elf. Như một kết quả kéo theo đó, tôi không nghĩ rằng tôi đã để bản thân mình tận hưởng hết mức có thể.

Cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, và trong thành phố cũng an toàn. Nó cũng có lẽ không phải ý kiến tồi khi thỉnh thoảng uống một chút.

「Tôi sẽ làm bạn rượu của cô, nếu cô muốn.」

Tôi nâng cốc mình với Serena và bắt đầu uống ừng ực.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: mai sẽ bù second ranker cho cả nhà sau, nay tui hơi sốt, nhưng chưa bị bế đi đâu nhé
Trans: mai sẽ bù second ranker cho cả nhà sau, nay tui hơi sốt, nhưng chưa bị bế đi đâu nhé
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

cẩn thận chàng trai ạ mất zin như chơi
Xem thêm
Rồi bay lần đầu
Xem thêm
cẩn thận kẻo lại có "hậu quả" đấy :))
thx trans
Xem thêm
Lúc dậy lại không thấy Serena đâu :D
Xem thêm
rồi rồi và nó là pha chơi ngu đầu cmn tiên của main
Xem thêm
Thắc mắc Marie đâu rồi ???
Xem thêm
Ngon :3 , đừng nhậu xong rồi như thanh niên 29 xuân xanh nào đó :))
Xem thêm
Em mượn rượu tổ tình đấy thì sao nào?
Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào? UwU
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm