I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 17:Thung lũng của Gió

23 Bình luận - Độ dài: 1,131 từ - Cập nhật:

Chap 17: Thung lũng của Gió

Trans: Midz

Edit: Siscon Editor want to flirt

「Elt, Lại đây. Nhanh lên.」

Một vài tiếng sau. Serena và tôi tiến về phía đông của ngôi làng nhằm tìm kiếm một tinh linh mạnh mẽ.

「Đợi chút đã…. Tầm nhìn của tôi đang chói đến mức tôi không thể thấyrõ Serena.」

Kể từ khi tôi có thể nhìn thấy được tinh linh, Tôi đã quan sát những tiểu tinh linh liên tục bay xung quanh tôi. Bởi vì thế, tầm nhìn của tôi bị mờ mịt và tôi tí thì ngã trong khi đi bộ trên đoạn đường đầy ổ gà này.

「Em hiểu rồi… À, nhân tiện, em chưa bao giờ dạy Elt cách để thu lại Hào Quang của anh?」

「Cách để thu lại Hào Quang của tôi?」

Tôi nghiêng đầu mình khi tôi nghe được những lời của Serena.

「Chúng ta không nhất thiết phải luôn tỏa ra Hào Quang, nhưng khi tỏa ra, những tiểu tinh linh sẽ tập hợp xung quanh chúng ta, phải không? Khi mà chúng làm như thế, chúng ta sẽ phải sử dụng mắt của mình, và sẽ nhanh chóng thấy mệt mỏi. Đó là lý do vì sao chúng ta thu lại Hào Quang của mình khi chúng ta không cần nó.」

「Nhưng, không phải tất cả các Elf đều phát sáng khi Tôi có được Tinh Linh Thấu Thị sao?」

Tôi gật đầu mình trước lời giải thích của Serena, khi Tinh Linh Thấu Thị của tôi được mở, tất cả bọn họ đều được bao bọc bởi một vầng Hào Quang, và có những Tiểu Tinh Linh bay khắp mọi nơi.

「Đấy là với Elt. Anh cần phải thấy thật nhiều Tinh Linh để có thể học cách nhìn thấy chúng. Tất cả những Elf ở trong làng có thể sử dụng được Tinh Linh Thấu Thị đều thu hút những Tiểu Tinh Linh bằng cách tỏa ra Hào Quang để cho Elt có thể dễ dàng nhận được Tinh Linh Thấu Thị.」

Lời giải thích đó thuyết phục được tôi. Tôi cần những Tiểu Tinh Linh để có thể học cách thấy được chúng, nhưng có vẻ như rằng tất cả mọi người đều đã bí mật giúp đỡ tôi.

「Tôi nợ mọi người một lời cảm ơn.」

Một sự ấm áp chạy khắp người tôi. Tôi cảm ơn họ từ tận sâu trong tim

「Đừng cảm ơn chúng em. Tất cả mọi người dường như đều có những khoảng thời gian tốt đẹp từ khi Elt đến. Hôm nọ anh cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho chúng em. Anh đã đối tốt với chúng em quá nhiều rồi, vì thế đấy chúng ta bằng nhau.」

Tôi mỉm cười một cách tự nhiên và hỏi Serena.

「Làm thế nào để tôi thu lại Hào Quang của mình?」

「Anh có thể thấy Hào Quang đang tỏa ra từ cơ thể anh, phải không? Cố gắng hình dung rằng Hào Quang đó được giữ lại bên trong cơ thể.」

Tôi làm như những gì tôi được bảo. Sau đó…

「Đúng rồi, được rồi đó. Hào Quang của anh đang nhỏ đi rồi.」

Với những lời nói của Serena, những Tiểu Tinh Linh đang mờ dần trước tầm nhìn của tôi và biến mất.

「Bây giờ hãy để nó như thế đã. Nếu anh thu lại quá nhiều Hào Quang, nó sẽ khá tốn thời gian để triệu hồi Tinh Linh trong trường hợp khẩn cấp.」

Ờm, tôi đoán là tôi sẽ phải làm quen với Hào Quang này.

「Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi cho tới khi anh thấy thoải mái hơn với nó.」

Tôi đi theo Serena và đi bộ xuyên qua khu rừng.

「Đây là nơi được gọi là Thung lũng Của Gió.」

Nó là nơi có thang cuốn kéo dài mãi và nó cũng rất sâu, và chỉ nhìn qua một lần thì bạn sẽ không thể thấy đáy.

「Có tinh linh nào mạnh mẽ trong đây không?」

「Đây là nơi mà những Tinh Linh Gió rất thích sống. Càng thấp, gió thổi sẽ càng mạnh, và có cơ hội tốt là anh sẽ có thể gặp được những Tinh Linh cao cấp hơn ở đó.」

Từ bên dưới, tôi có thể nghe thấy âm thanh của gió rít qua không khí. Nếu tôi nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy những vật thể màu xanh đang bay xung quanh. Mỗi một trong số chúng chắc hẳn là những tinh linh Gió.

「Được rồi Elt? Đây là nơi mà không một Elf nào dám khẳng định nó sâu đến đâu. Nếu chúng ta đi xuống, và quyết định rằng nó sẽ bất khả thi để đi tiếp, chúng ta sẽ quay lại, được không?」

Serena cảnh báo tôi khi cô ấy hướng ánh mắt nghiêm túc về tôi. Tôi gật đầu với cô ấy.

「Ah, được thôi! Tôi hứa sẽ tuân theo quyết định của Serena.」

Tôi nghĩ là tôi có thể tìm thấy một tinh linh tốt ở đây.

「Tốt, vậy bây giờ đi thôi nào.」

Thỏa mãn với cái gật đầu của tôi, Serena cầm tay tôi và bắt đầu đi xuống những bậc thang.

★★★

『Lại có kẻ nào tới đây tìm kiếm sức mạnh nữa sao?』

Hắn ta mở mí mắt ra khi cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ xâm nhập trong lãnh thổ của chúng.

『Con người thật ngu ngốc. Chúng cả gan nghĩ rằng chúng có thể chinh phục được chúng ta.』

Đã được hàng nghìn năm từ khi bọn chúng lần đầu xuất hiện trên thế giới này, và rất nhiều Elf với ham muốn sức mạnh đã đi xuống đáy của thung lũng.

『Nhưng chỉ có một vài kẻ làm được điều đó.』

Đi xuống càng sâu, tinh linh sẽ càng mạnh, và càng nhiều gió thôi hơn. Bạn cần phải có sức mạnh xuất chúng để tránh việc bị thổi bay đi bởi nó.

『Kể cả khi kẻ xâm nhập đến được đây, nó cũng chỉ có vậy.』

Có rất nhiều Elf trong quá khứ đã xuống được tận dưới đáy thung lũng. Nhưng ở đó, họ đối diện với “nó” và cảm thấy tuyệt vọng.

『Liệu kẻ xâm nhập tiếp theo có tiến được đến đây?』

Đấy là sự kết thúc của sự tò mò của nó. Kẻ đó không thể làm gì về điều này, kể cả khi kẻ đó có chạm tới nơi này đi chăng nữa.

『Nếu ngươi yêu cầu sức mạnh mà bản thân ngươi không xứng đáng, ngươi sẽ phải trả giá cho nó.』

Thì thầm như vậy, nó nhắm mắt lại. Nó đã được gọi với cái tên này trong suốt mấy nghìn năm

――Valzedi, Phong Linh Vương――

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Đực rựa hay.... :????
Xem thêm
Con này là nữ đúng ko
Xem thêm
Đệ +1 :))
thx trans
Xem thêm
lại có thêm 1 thằng đệ r :))

Xem thêm
kiểu j anh main chả thu pphục nó :)))
Xem thêm
Ngon :3 , hmmmmmm
Xem thêm
Phong linh vương À nghe tên ngầu nhưng mà yếu hơn Thuỷ linh vương bên bộ Shinja zero
Xem thêm
TRANS
Bộ đấy là do Main bá ấy chứ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
=)) t có thể tưởng tượng ra cái kết
Xem thêm