I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 59: 1,000,876,522,143,972 bir

13 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

Chap 59: 1,000,876,522,143,972 bir

Trans: Midz

Edit: Snökari

「Đó là lý do vì sao anh được trả nhiều tiền đến như vậy.」

Khi đang nói chuyện với Alicia và Serena, công chúa Alice đến thăm tôi và thuật lại cho tôi việc này.

「Một khoản tiền thưởng cho việc đánh bại được ma thần?」

 「Đúng vậy, họ đang lên kế hoạch tổng hợp lại tất cả những tấm thẻ có thể sử dụng được ở tất cả những ngôi đền trên thế giới. Những tấm thẻ này sẽ ghi lại toàn bộ số tiền thưởng bởi những người đã đưa ra khoản tiền thưởng cho việc đánh bại được Ma Thần.」

「Thế tổng số là bao nhiêu tiền?」

Serena hỏi công Chúa Alice với sự tò mò không biết liệu con số tiền thưởng cho việc đánh bại Ma Thần là bao nhiêu.

「Làm ơn đừng quá ngạc nhiên.」

Công Chúa Alice nói trước.

「1,000,876,522,143,972 bir」

「「Eh?」」

Cả giọng của tôi lẫn giọng của Alicia đều đồng thanh thốt lên.

「1,000,876,522,143,972 bir」

 「K,Không, tôi nghe được ngài nói gì rồi, nhưng …..」

Khi không thấy chúng tôi phản ứng, công chúa đọc lại một lần nữa.

「Này, Elt. Em chưa quen thuộc với cuộc sống của con người cho lắm, nên có lẽ là em chưa hiểu được vấn đề này một cách cụ thể. Nhưng, theo cái cách mà Elt phản ứng lại, nó chắc hẳn phải là một số tiền rất lớn, đúng không?」

Serena nghiêng đầu của cô. Sau khi tôi tiến vào thành phố và khi tôi làm việc như một mạo hiểm giả, về cơ bản thì tôi luôn đảm nhận vấn đề tài chính. Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu của mình, nhưng là một thường dân, tôi không thể nào nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý dành cho Serena. Nó quả là một số tiền nhiều khủng khiếp.

「Nói một cách đơn giản, nó đủ cho toàn bộ cư dân của vương quốc Irkutu có thể sống trong khoảng một vài năm mà không chịu sự bất tiền phiền hà nào.」

 「T,thật á?」

Vương Quốc Irkutu là một quốc gia rộng lớn so sánh với những quốc gia láng giềng xung quanh. Nếu một số lượng tiền lớn như thế này đủ để hỗ trợ cho người dân của một đất nước trong rất nhiều năm, nó chắc chắn trở thành thứ mà một cá nhân như tôi không thể sở hữu được.

「Vậy thì Elt sẽ không phải làm việc cho tới hết đời, phải không?」

Đó quả là một số tiền quá lớn. Ngay cả khi bạn chi tiêu một cách xa hoa kể từ giờ cho cuối đời, bạn cũng không tài nào tiêu hết được nó. Đã được vài nghìn năm kể từ khi Ma Thần bắt đầu thống trị thế giới này. Tiền thưởng đã trở nên lớn đến mức mà nó đã được bảo vệ nghiêm ngặt để mà dành cho người có thể đánh bại nó mới rút được khoản tiền này ra.

「B,bây giờ ấy, hãy nghĩ về việc này sau đã.」

 Tôi thực sự không thể cảm nhận được chuyện này cho tới khi tôi sở hữu số tiền đó trong tay mình, và hơn hết thảy mọi thứ, chỉ suy nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu. Khi tôi cố gắng gạt bỏ vấn đề này….

「Um, Alice-sama, tôi hiểu nguyên do vì sao tiền thưởng lại như vậy, nhưng――」

「Ah,anh có thể bỏ qua kính ngữ, nếu anh muốn.」

 「Không, tôi không thể gọi hoàng tộc mà không sử dụng kính ngữ được….」

「Elt-kun. Anh sớm sẽ được ban cho danh hiệu [Thánh nhân] bởi ngôi đền.Anh là người thứ hai trong lịch sử được nhận danh hiệu này.Bởi vậy, trên cương vị của một người anh hùng đã cứu thế giới này, vị thế của anh cao hơn tôi rất nhiều.Vì thế, anh nên cố gắng làm quen với nó đi khi anh còn có thể.」

Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, mọi thứ đã trở nên rắc rối hơn. Tôi mở to mắt ra bởi những tin tức mà tôi chưa từng được nghe đến.

「Um, Alice-sama?」

 「Là Alice.」

「…..Alice-san?」

 「Là Alice」

 「……Alice」

 「Chuyện gì thế, Elt-kun?」

Alice đáp lại trong giọng điệu chứa đựng sự hài lòng. Nếu cô ấy không bận tâm về điều đó, vậy điều đó cũng không tệ.

「Tôi thấu hiểu về chuyện tôi đột nhiên nhận được một số tiền khổng lồ và được gọi với cái danh hiệu thánh nhân. Vì thế tôi muốn được biết thêm về việc mà mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nào trong tương lai.」

Tôi có nghe nói về việc Alice và Đức Vua Erivan đang bàn luận với nhau một vấn đề gì đó. Tôi cũng khá thắc mắc kiểu kết luận cuối cùng nào họ sẽ đưa ra về vấn đề của tôi.

「Elt à, về chuyện đó, ý tưởng cơ bản nhất sẽ là thực hiện theo những gì mà anh muốn.」

「Um, chuyện đó nghĩa là sao ạ, Alice-sama?」

 Alicia đặt ra câu hỏi với một vẻ mặt khó hiểu đang hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô.

「Ngôi đền sẽ cho anh ấy một phần thưởng vì việc đã đánh bại được ma thần kèm theo đó là danh hiệu thánh nhân, nhưng hầu hết phần còn lại của thế giới không có bất cứ thứ gì cho anh ấy cả.」

 「Chuyện này rốt cuộc là sao ?」

Tôi không thể nào hiểu được lời nói mang ẩn ý mà Alice đã nói ra và hỏi ngược lại cô ấy.

 「Anh đã đánh bại được Ma Thần, có thể nói như vậy. Một người như anh không thể nào bị quản lý bởi một quốc gia và những người xung quanh anh sẽ không chấp nhận chuyện này. Đương nhiên, vương quốc Irkutu cũng không thể làm gì để có thể giữ anh ở lại với đất nước.」

 「Chuyện này sẽ gây ra sự mất cân bằng sức mạnh giữa các quốc gia」

「Tóm lại, anh được hứa là sẽ cho anh sự tự do hoàn toàn. Dù cho vương quốc này hay vương quốc khác đều không có quyền ra lệnh cho anh làm những việc liên quan. Sau cùng thì, anh bây giờ cũng là vị thánh nhân thứ hai trong lịch sử rồi」

 「Hee. Elt sắp trở thành một người đàn ông tuyệt vời, phải không?」

 Serena thì đang mỉm cười. Cô ấy dường như có vẻ đã từ bỏ việc suy nghĩ về chuyện này bởi quy mô của câu chuyện đã quá lớn cho cô ấy có thể hiểu hết.

「Mình cảm thấy Elt dần dần trở nên xa cách hơn…….」

 Alicia trông thật cô đơn. Tôi nhẹ nhàng chạm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô ấy để trấn an lại cảm xúc của cô. Sau đó Alicia nhìn tôi một cách hạnh phúc và đan tay của cô ấy vào với tay của tôi.

「Vậy nên,đúng là như vậy. Elt-kun, trong khoảng thời gian sắp tới, chúng em sẽ tổ chức một bữa tiệc có mặt đầy đủ toàn bộ đại diện của các quốc gia, vì vậy hãy tham gia với chúng em.」

 「Tại sao vậy?」

「Em hiểu tính cách của anh thông qua lời kể của Alicia, và em cũng đã được trực tiếp nói chuyện riêng với anh. Nhưng những người đại diện cho các đất nước khác không biết anh là loại người như thế nào.」

Alice nói như thể nếu có một tin đồn xuất hiện, chúng sẽ cứ thế lan truyền ra ngoài. Điều duy nhất mà họ biết về tôi chính là việc tôi đã đánh bại Ma Thần, và tôi có lẽ là một tên rất tham vọng.

「Một người có đủ sức mạnh để giết Ma Thần và nắm trong tay sức mạnh tài chính đủ lớn để xây dựng riêng cho mình một quốc gia. Những quốc gia khác cần phải biết được anh là ai, anh đang chống lại thế lực nào và anh quan tâm đến những vấn đề gì càng sớm càng tốt. Nếu không, họ sẽ trở mặt với anh và phá hủy toàn bộ đất nước của anh.」

「T,tôi không đời nào làm chuyện như vậy!」

 Tôi phủ nhận những lời nói của Alice một cách mất kiên nhẫn.

----------------------------------------------

「Đó là những gì mà phần còn lại của thế giới nghĩ. Cá nhân tôi không nghĩ Elt-kun sẽ làm một việc như vậy. Anh ấy, thật ra là một người……. rất lịch thiệp đúng như một quý ông.」

Khi cô ấy nói như vậy, đột nhiên mặt cô ấy đỏ bừng lên vì một lý do nào đó. Chắc cô ấy đang nhớ lại sự việc ở con suối.

「Bữa tiệc đang được lên kế hoạch trong vòng một tháng kể từ bây giờ được tổ chức tại chính lâu đài này. Cho tới lúc đó, anh được tự do làm những điều mà anh muốn. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có quyền ngăn cản anh bây giờ cả.」

「Tôi hiểu rồi, còn cách một tháng nữa….」

 「Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Elt à, anh đang nghĩ về chuyện gì thế?」

Serena ôm trầm lấy tôi từ phía sau lưng và giao tiếp bằng ánh mắt với tôi.

「Không, nếu chúng ta có bằng đấy nhiều thời gian trong tay như vậy, tôi đang nghĩ đến việc chúng ta quay trở lại làng Elf.」

Tôi kể lại với ba người bọn họ về điều mà tôi đang đắn đó, khi mà còn có một vấn đề nữa vẫn còn tồn tại chính là lâu đài của Ma Thần.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Làm ma thần mới thôi chứ còn chờ gì nữa
Xem thêm
Sao lại làm ma thần khi có thể làm thần thế giới
Gấu
Xem thêm
Làm ma thần mới thôi chứ còn chờ gì nữa
Xem thêm
Ngon :3 , nhìn cái số làm biếng đọc vl :))
Xem thêm
Đơn giản hóa bằng chữ là hơn 1 triệu tỉ bir
Gấu
Xem thêm
TRANS
Anh sẽ sống trong lâu đài và làm ma thần mới <(")
Xem thêm
:>> happy new year
Xem thêm
Thanks trans
Năm mới vui vẻ
Xem thêm