I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 08: Tác dụng của chỉ số trạng thái Quyến rũ

19 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

Chap 8: Tác dụng của chỉ số trạng thái Quyến rũ

 Trans: Midz

Edit: Vẫn là Trans

「 Vậy ngươi là cái tên…. Người mà đã đánh bại Huyết Chiến Ogre?」

Người đàn ông Elf kia chỉ thẳng vào mặt tôi với cái biểu cảm sốc cực độ trên mặt ông ta.

「Đúng, nó nhanh đến mức mà cháu cũng không biết anh ấy làm như thế nào, nhưng Elt thực sự đã đánh bại Huyết Chiến Ogre.」

Serena chen ngang để bảo vệ Elt. Người đàn ông Elf lấy được lại sự bình tĩnh vốn có  ban đầu của mình.

「Ta biết rồi, Serena. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vị khách này đến chỗ trưởng làng và báo cáo lại toàn bộ những gì đã xảy ra với ông ấy.」

「Được luôn ạ. Elt, đi thôi.」

Serena nói xong, rồi kéo cánh tay của tôi đi và đi đến chỗ khác.

「Cha à. Con về rồi.」

Một lúc sau, chúng tôi tới chỗ một cái cây lớn, cao cỡ khoảng hơn mười mét. Ở trên đỉnh của cái cây đấy có một ngôi nhà. Serena và Tôi trèo lên cây và tiến vào ngôi nhà ở trên đó.

「Oh,Serena. Ta được nghe rằng con đã phải đi thu thập thảo dược ở Cánh Rừng để có thể chữa bệnh cho ta. Ta xin lỗi con nhiều.」

「Cha hứa là đã không nói với con như vậy rồi mà. Nhưng quan trọng hơn, con có một số chuyện cần báo cáo với cha ngày hôm nay.」

Ánh mắt Serena hướng về chỗ tôi đang đứng.

「Hou. Thật lạ khi mà chúng ta có một vị khách thuộc chủng tộc con người. Ta là Yomi, là trưởng làng của ngôi làng này.」

「Anh ấy tên là Elt ạ.」

Yomi nhìn vào tôi với sự tò mò và hứng thú rất lớn.

「Hmmm, liệu điều này có nghĩa là ngươi sẽ kết hôn để trở thành con rể của làng chúng tôi?」

「Cha đang nói nhảm nhí lung tung gì thế? Kiểu quan hệ giữa Elt và con có với nhau không phải cái quan hệ như thế…」

Lời tuyên bố đột nhiên của Yomi đã bị chính con gái mình Serena bác bỏ, người mà bây giờ khuôn mặt đang đỏ lựng hết cả lên.

「Hohoho. Ta chỉ đùa giỡn với con chút thôi…. Nhưng có vẻ như cậu này có một lượng Hào Quang tuyệt vời so với chủng tộc con người.」

「Hào Quang?」

「Tộc Elf chúng tôi có một dòng trạng thái đặc biệt đấy chính là : Quyến rũ. Một số Elf đặc biệt có đôi mắt với khả năng cho phép họ có thể hình thấy Hào Quang đang tỏa ra từ một người với dòng trạng thái Quyến rũ này. Cậu có vẻ có dòng trạng thái Quyến rũ này mặc dù cậu là chủng tộc con người.」

「Đấy là điều con cũng băn khoăn nãy giờ nữa. Lần đầu tiên con gặp Elt, con không thể nào rời mắt khỏi anh ấy…!」

Có vẻ như, hai  Elf ở kia có những đôi mắt đặc biệt. Tôi đoán rằng điều đó có nghĩa rằng họ có những con mắt có thể nhìn ra Hoàng Quang đang tỏa ra trong người tôi…

「Có điều gì tốt sẽ xảy ra nếu có dòng trạng thái “Quyến rũ” cao  không?」

Tôi không biết một chút thông tin gì về dòng trạng thái “Quyến rũ” cái mà đến từ việc ăn xong cái quả Cầu Vồng kia. Tôi nên hỏi về dòng trạng thái này từ một trong những Elf đang ở đây.

「Cậu càng hấp dẫn bao nhiêu, cậu càng được yêu thích bấy nhiêu. Và nó không chỉ có tác dụng với giới thích khác cậu, cả các loài động vật và những tinh linh cũng có xu hướng sẽ nảy sinh ra sự ưa thích nhờ dòng trạng thái “Quyến rũ” này. Nói cách khác, một người sử dụng thuật tinh linh tốt sẽ có một dòng trạng thái “Quyến rũ” cao tương tự cũng không ngoại lệ.」

「Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này,」

「Nhưng lạ thật ấy. Elt là thuộc chủng tộc con người mà. Tại sao anh ấy lại có Hào Quang chứ?」

Serena tự hỏi mình như thế. Tôi quyết định sẽ không nhắc gì đến quả trạng thái này.

「Ừm. Cậu được một thể chất đặc biệt, phải không?」

Lông mày của Yomi-san vặn vẹo lên khi thấy thái độ của tôi.

「Dù sao thì, Serena. Con muốn báo cáo về việc gì?」

「Ồ, con xin lỗi vì đã đi sang vấn đề ít quan trọng hơn. Thật ra con đã đi hái một ít thảo mộc và đã gặp phải con Huyết Chiến Ogre.」

「Ta hiểu rồi, và?」

Yomi-san đặt tay mình lên cằm và quan sát tôi vô cùng tỉ mỉ.

「Người không thấy ngạc nhiên à, cha?」

Tôi nghĩ rằng ông ấy cũng sẽ ngạc nhiên giống hệt như những Elf ở bên ngoài, nhưng Yomi thì không có vẻ gì ngạc nhiên hết cả.

「Có rất nhiều thứ sẽ xảy ra suốt một cuộc đời dài, cái mà còn vượt quá cả những gì chúng ta thường tưởng. Cậu có một hào quang huyền bí chảy xung quanh mình Elt ạ, vì thế ta sẽ tin khi con nói như vậy.」

Yomi-san nói xong rồi nở một nụ cười.

「Cảm ơn cậu đã đánh bại con Huyết Chiến Ogre, thứ mà đã tra tấn ngôi làng này suốt bao nhiêu năm nay. Tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc để chào đón cậu Elt, vì vậy mong cậu sẻ thoải mái và tự nhiên như khi ở nhà của cậu vậy.」

「Cảm ơn ông nhiều.」

Sau khi nói xong, Serena đưa tôi tới căn phòng cho khách.

「Ít nhất thì mình cũng xoay sở được để đến một nơi có người sinh sống ở đó.」

Tôi mừng rằng tôi đã có thể cứu sống thành công Serena vào thời điểm đó.

Nếu tôi không đến đó kịp lúc và Serena sẽ bị thương nặng hơn, tôi có lẽ sẽ không được nghỉ ngơi ở dưới căn nhà như thế này.

「À, nhân tiện, mình nghĩ hình như level của mình đã tăng lên rồi thì phải.」

Giờ tôi đã được ở một mình, tôi bật bảng trạng thái ra để kiểm tra.

Tên: Elto

Danh hiệu: Cư Dân, Kẻ Diệt Thần, Kẻ Giết Giant

Cấp: 834

HP:1681

MP:1681

Sức mạnh: 1681

Nhanh nhẹn:1681

Phòng thủ:1681

Quyến rũ: 170

Kỹ năng: Nông nghiệp Lv.2

Kỹ năng độc nhất: Túi đồ (446/835)

【Túi đồ】

・Evil Beam (Tia Hắc Ám) x 9996

・Hồi Phục Hoàn Hảo ( Perfect Heal ) x 99996

【Vật phẩm】

・Thần Kiếm Borumunku

・ Rượng Vang Diablo  ×500(Rượu vang vô cùng cao cấp)

・ Rượu Vang Bahamut  ×500(Rượu vang vô cùng cao cấp)

・ Rượu Vang Leviathan  ×500(Rượu vang siêu cấp)

・Golden fruit ×789(tăng toàn bộ trạng thái lên 10 khi ăn.)

・Silver fruit ×1104(tăng thêm 10 MP khi ăn)

・Red fruit ×2400(tăng thêm 10 HP khi ăn )

・Blue fruit ×2397(tăng thêm 10 Nhanh Nhẹn khi ăn)

・Yellow fruit ×2405(Tăng thêm 10 Sức Mạnh khi ăn)

・Green fruit ×3002(Tăng thêm 10 Phòng Thủ khi ăn)

・Rainbow fruit ×108(Tăng thêm 100 điểm Quyến Rũ khi ăn)

・Sừng của Huyết Chiến Ogre×1

・Thịt của Huyết Chiến Ogre×1

…..

Tăng lên hẳn 60 cấp trong một lần. Có lẽ con Huyết Chiến Ogre đó có cấp độ rất cao.

「Ngay cả vậy,Những tinh linh cũng thích cái trạng thái kia…」

Tôi nhìn vào dòng trạng thái Quyến Rũ và suy nghĩ. Nếu nó đúng như những gì Yomi nói, nó có lẽ sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai.

――konkonkon―― ( Tiếng gõ cửa)

「Vào đi.」

Khi tôi trả lời như vậy, đó là một người đàn ông Elf người mà vừa mới bước vào từ cửa.

「Cậu chắc hẳn là Elt. Tôi là Phil, con trai của Trưởng Làng. Tôi muốn cảm ơn cậu từ đáy lòng mình vì đã cứu em gái tôi khỏi sự việc lần này.」

「Không, không cần phải bận tâm về điều đó. Tôi cũng rất vô cùng biết ơn khi gia đình cậu đã cho phép tôi ở lại đây.」

Tôi không thể nào đến được cái nơi mà tôi đang được nghỉ ngơi bây giờ, nếu không có cô ấy giúp.

「Quan trọng hơn, Elt này. Trông cậu khá bẩn đấy, không phải sao?」

Phil nói trong khi lông mày đang nhíu lại.

「Vẫn còn chút ít thời gian trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Ở làng cũng tôi có một hồ nước nóng được biết đến như là chỗ hồ nước nóng bí mật. Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa cậu đến đó và để cậu tắm rửa sửa soạn bản thân .」

「Ồ, được thôi, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu.」

Với những lời mời đó, tôi đứng dậy và để anh ta dẫn tôi đến chỗ hồ nước nóng.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nghe mùi dầu ăn gay
Xem thêm
trạng thái quyến rũ lại tăng rồi
ehehehehe
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ngon :3 , quen thuộc quá, kiểu gì cũng có gái vào lúc main tắm
Xem thêm
Ko phải, dầu ăn chứ
Xem thêm
Hồ hồ....
Tks trans
Xem thêm
trans ơi cái chỉ số quyến rũ bị sai kìa, chỉ có 110 thôi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok ok cảm ơn bác tui sẽ check lại với bản eng và raw
Xem thêm
Sao x9999 hồi phục thành 5 chữ số rồi?
Xem thêm
Nó 5 chữ số mà cóa cái laser mới 4 :))
Xem thêm
@Cters: hiểu rồi x9999
Xem thêm