I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 09: Suy nghĩ của Alicia

35 Bình luận - Độ dài: 1,652 từ - Cập nhật:

Chap 9: Suy nghĩ của Alicia

Trans: Midz

Edit: Vẫn là Trans

「Huh…. Đây đúng là điều tuyệt vời nhất mà. Mình cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình đang được quay trở về để hưởng thụ cuộc sống.」

Tôi múc một ít nước nóng bằng hai tay và tát nước lên mặt mình. Tôi hiện tại đang ngâm mình trong hồ nước nóng nơi mà thuộc sự sở hữu của loài Elf.

Hồ nước nóng được bao quanh bởi những lớp đá, và âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng nước chảy xuống chạy xen kẽ giữa các lớp đá ấy.

Hồ nước nóng được bao bọc bên ngoài bởi những tán cây rất cao, vì vậy tôi có thể thư giãn bản thân mình mà không hề phải lo lắng về việc có ai đó sẽ nhìn trộm tôi đang tắm.

「Dù vật, điều này vẫn là một sự việc vô cùng kì lạ.」

Chỉ mấy ngày trước đấy, tôi đang đứng trước mặt Ma Thần, và bây giờ tôi đang ở đây, đang hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của người làng Elf/.

Tôi không thể hình dung ra nổi việc này khi tôi đang sống với Alicia ở Vương Quốc Ilkut.

「Liệu Alicia sẽ ổn không đây?」

Tôi vẫn nhớ gương mặt cũng như ánh nhìn của cô ấy khi chúng tôi chia ly nhau.

Alicia là một cô gái rất tốt. Cô ấy không thích việc có một ai đó khác chịu thay cô ấy đi làm vật hiến tế cho Ma Thần. Chắc giờ này cô ấy đang bị trầm cảm lắm rồi.

「Giá như mà tôi có thể bằng cách nào đó tôi có thể để cô ấy biết được rằng Tôi vẫn đang rất ổn…….」

Để có thể làm được điều ấy,tôi phải đặt chân đến được một ngôi làng hay một thành phố của Con Người…

「Bây giờ thì, làm thế nào mà tôi có thể thoát khỏi khu rừng này đây?」

Tôi tự mình phân vân liệu có thể tìm được cách ra khỏi đây không.

Tiếng cười vui vẻ có thể nghe thấy được ở bất cứ nơi đâu, và những quả cầu ánh sáng đang  trôi nổi ở xung quanh tất cả chúng tôi.

Những tinh linh Ánh sáng tỏa ra những luồng ánh sáng nhẹ nhàng để chiếu sáng xung quanh, và những Elf cũng bay cùng chúng khiến khung cảnh vô cùng kỳ bí.

Tôi ngắm nhìn khung cảnh này trong khi tôi đang nhấp một ngụm Rượu Vang Mật Ong.

「Nó ngon thật đấy.」

Chất rượu được chiết xuất từ những bông hoa tươi và rất uống rất vừa miệng và sảng khoái, không nhưng thế  hương vị tao nhã đến từ mật ong đang ngập tràn trong miệng tôi.

Nó có vẻ như là một bí quyết riêng mà Elf sử dụng để ủ Rượu Vang, và tôi chưa từng bao giờ được nếm bất cứ thứ gì tương tự vị rượu này hồi còn ở thị trấn.

Tôi đang nghĩ rằng nó thật quá tốt khi được ở lại đây để có thể được thưởng thức loại rượu vang này.

「Elt. Tại sao ngôi sao chính của ngày hôm nay lại đi ngồi một mình trong góc phòng như thế này?.」

Serena đang đứng ở đó.

Hoàn toàn trái ngược với trang phục khi trước cô ấy mặc để đi thám hiểm khu rừng, giờ đây cô ấy đang khoác lên mình một chiếc váy mỏng màu trắng với đôi dép xăng đan và được trang trí bằng những bông hoa. Má cô ấy hồng lên do những hơi nước nóng từ hồ tỏa ra và người cô ấy cũng rất thơm nữa.

Có vẻ như cô ấy đang trong tâm trạng rất tốt, cô ấy cũng đang giữ trên tay một chai Rượu Vang Mật Ong, giống như cái của tôi vậy.

「Tôi chỉ đang quan sát bọn họ thôi, tự nghĩ xem trông họ đang vui đến mức nào.」

Tôi đưa ánh nhìn của mình từ Serena chuyển qua nhìn sang tất cả mọi người.

「Đúng vậy đấy. Chúng em đã trải qua rất nhiều chuyện với con Huyết Chiến Ogre đó. Bây giờ thì chúng em không cần phải lo lắng về nó nữa, đương nhiên là chúng em sẽ vui mừng rồi.」

Serena nói vậy và ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi tôi ngắm nhìn cô ấy, đột nhiên ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

「Này, Liệu anh có thể kể cho em nghe về bản thân anh được không?」

「Về bản thân tôi á?」

「Nghĩ đến điều đó mà xem, chúng ta chỉ biết đến mỗi tên của nhau thôi, không phải sao?」

Tôi quá bận bịu đến mức mà tôi không có thời gian để bắt đầu một cuộc hội thoại.

「Tôi cho là vậy, cứ vậy đi. Nó là một câu chuyện rất dài, vì vậy liệu cô không có cảm thấy phiền chứ?」

「Vâng, đương nhiên là được rồi. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà.」

Tôi đã có tâm trạng tốt hơn nhiều sau khi uống rượu, vì thế Serena và Tôi dành thời gian còn lại của buổi tối để nói chuyện với nhau.

★ Góc nhìn của Alicia

「Elt, tại sao….」

Alicia thì thầm trong bóng tối. Những giọt nước mắt đã khô cạn và không còn chảy xuống nữa.

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ buổi lễ hiến tế.

Lễ Đường đầu tiên thì rất hoang mang và bối rối, nhưng khi mà vòng tròn ma thuật dịch chuyển cái mà triệu hồi bọn họ tới chỗ ở của Ma Thần. Vòng tròn đã cho họ biết rằng Elt đã biến mất.

Hầu hết mọi người đều ngợi ca cho hành động của Elt và tiếc thương cho sự hi sinh của anh.

Nhưng sâu trong thâm tâm, tất cả mọi người đều đang  nghĩ rằng:

『Bây giờ, Alicia sẽ không phải trở thành vật hiến tế.』

「Mình không thể nào cảm thấy vui vì điều này. Mình không thể tin được rằng Elt đã chết……」

Trong đầu của Alicia nhớ lại những kí ức khi mà cô dành thời gian của mình cùng với Elt. Cùng lúc đó, một cảm giác mất mát ảnh hưởng mạnh mẽ lên cô ấy.

「Bởi vì mình quá yếu đuối, đó là lý do tại sao Elt lại….」

Tôi vẫn nhớ đêm trước khi bắt đầu buổi lễ. Tôi đã gọi Elt tới nhà tôi.

Ngày tiếp theo đó, cô sẽ phải hiến bản thân mình cho Ma Thần. Ít nhất thì, cô ấy muốn thổ lộ cảm giác của mình với Elt trước giây phút kia.

Tuy nhiên, khi mình nhìn thấy khuôn mặt của Elt. Mình không thể nào lấy nổi sự cam đảm để bày tỏ cảm xúc của chính bản thân mình. Người bạn thanh mai trúc mã đã ở cùng với mình từ lúc mình mới chào đời. Nếu mình thổ lộ cảm xúc ở đây, mình sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tội lỗi đến cuối đời. Nghĩ về điều đó một lần nữa, mình không thể nào nói ra.

Thay vào đó, tất cả những gì mà mình có thể nói ra một câu yếu đuối「Mình không muốn chết.」

Mình đã được lựa chọn để trở thành một vật tế bởi Chính Quyền, và mặc dù mình cố gắng tỏ ra vô cùng dũng cảm, mình vẫn là một cô gái đúng với độ tuổi của mình khi ở trước mặt Elt. Những cảm xúc chân thật rõ nhất của cô ấy đã biểu lộ ra hết.

Khi Elt nghe được những lời của mình, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu mình.

「Nếu như mình không khóc vào thời điểm đó. Elt có lẽ sẽ không nghĩ đến việc thế chỗ mình để trở thành vật tế.」

Lúc ấy, tôi nhìn vào vòng tròn ma thuật mà cậu ấy đã bị mắc kẹt lại ở trong đó.

「Không. Mình chắc chắn cậu ấy cũng sẽ làm việc đó thôi. Elt là người quá đỗi tốt bụng.」

Alicia mỉm cười nhẹ. Cô ấy chạm vào vòng tròn ma thuật và…

「Nani?」

Vòng tròn ma thuật phát sáng mạnh mẽ hơn.

「Thứ này vẫn còn có kết nối à? Đùa à…. Bởi vì ánh sáng này lẽ ra phải biến mất khi người bị hiến tế đã chết.」

Vòng tròn ma thuật của Ma Thần xuất hiện mỗi năm một lần ở Tế Đường của Lâu Đài. Nó sẽ không giảm đi sức mạnh trừ khi có ai đó đi qua nó, và nó sẽ mất đi ánh sáng khi mà vật tế đã chết. Alicia đã được bảo về điều này trước đó.

「Liệu có thể rằng Elt vẫn còn sống?」

Điều này quả là suy nghĩ viển vông. Vẫn có một khả năng rằng ma thuật ở trong vòng tròn đã bị trục trặc vì một lý do nào đó. Nó cũng có thể là truyền thuyết đã bị sai lệch. Nhưng…

Ma Thuật ở trong vòng tròn chỉ phát sáng và không đáp lại câu trả lời. Ngay cả khi Alicia đứng trên nó, vòng tròn ma thuật cũng không hoạt động, bởi vì nó chỉ có khả năng đem duy nhất một vật tế đến.

「Nếu cậu thực sự còn sống….」

Một tia hy vọng hiện lên trong mắt của Alicia. Nó không giống như sự than thở tuyệt vọng của quá khứ nữa, mà là một ánh sáng quyết tâm……

「Mình muốn gặp Elt.」

Cô gái nói ra ước vọng của mình.

「Mình phải gặp được cậu ấy và nói với cậu ấy. Bởi vì đây là suy nghĩ duy nhất mà mình từng có từ trước đến giờ….」

Alicia đặt tay lên ngực cô và cảm thấy rằng trái tim cô đang đập ngày càng nhanh hơn.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Ngàn dặm tìm chồng :)) ✡
Xem thêm
Tôi muốn gì đó cẩu huyết hơn 1 tí :( như Alicia lừa main đi hiến tế thay chẳng hạn
Xem thêm
Àiii....z
Xem thêm
ừ nó thì đi qua lâu đài main thì chạy về nhà
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ài, thế này khả năng cao là khi tìm được thì alicia làm vợ 2 rồi v:
Xem thêm
tôi lại liên tưởng đến cảnh main đi tìm alicia thì thấy nó đang đi cùng một thằng dirty old man nào đó
Xem thêm
ối dồi ôi t chắc con alicia gặp main thì thấy nó đi cùng vs 1 dàn harem thì thôi bay màu
Xem thêm
Em đi tìm chồng, nhưng khi gặp thằng chả thì thằng chả lại đưa một đứa nhóc ra rồi bảo "Chào cô bạn bố đi con" thì ối giời ơi Alicia=))
Xem thêm
Ló lại hợp của lí!!!
Xem thêm
Nani??? =))))
Xem thêm