I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 54: Anh Hùng không xử lý được.

30 Bình luận - Độ dài: 1,187 từ - Cập nhật:

Chap 54: Anh Hùng không xử lý được.

Trans: Midz

Edit: [REDACTED]

「Vậy, cậu đã xóa sổ Ma Thần….?」

Tôi gật đầu một lần nữa trước câu hỏi của ai đó.

「…Mục sư Hugo. Quả cầu sự thật bị hỏng rồi, đúng không?」

Thủ Tướng gọi tên Linh Mục, túa mồ hôi lạnh.

「Thành thật mà nói, đến cả bản thân tôi cũng khó có thể tin được… Tôi muốn ai đó có thể cho tôi nghe một lời nói dối được không?」oiu

Sự liều lĩnh của vị linh mục khiến cho mọi người thấy lo lắng.

「Nếu là trường hợp đó, Ta sẽ hỏi một câu.」

Nhà vua bước lên phía trước và nhìn toàn thể mọi người.

「Đã có ai đó làm vỡ chai rượu từ bộ sưu tập của ta. Những người ở đây hãy nói là không làm vỡ nó.」

Theo như lời của nhà vua, tôi nghe thấy tiếng ai đó nói rằng “ Thần không hề làm vỡ nó!”

Có vẻ như, không một ai đang nói dối, vì thế vị linh mục nói lại một lần nữa, “ Là sự thật.”

「Thần, Thần không hề làm vỡ nó!」

「Nói Dối!!!」

 Vị mục sư mở mắt ra và chỉ thẳng vào…….

「Ngươi chính là thủ phạm!」

「Thần, Thần xin lỗi!」

Mồ hôi lạnh của Thủ Tướng tuôn như mưa.

「Ngươi sẽ bị trừ lương.」

「Điều, điều đó thật…..Haa」

Những lời nói của Nhà vua khiến cho Bộ Trưởng buông thõng đôi vai xuống.

「Rõ ràng, là nó không hề bị hỏng.」

Alice-sama đáp lại với biểu cảm cay đắng trên gương mặt.

「Chà, không ngờ chuyện này lại trở thành vấn đề ngược.」

「Um, có lẽ tôi đáng ra không nên trả lời câu hỏi vừa rồi nhỉ?」Nhưng đúng sự thật là tôi đã đánh bại được Ma Thần

"

 "

Tôi nói ra điều này với ngài mục sư bởi vì tôi biết rằng nếu không có Quả Cầu  Sự Thật ở đây, thì sẽ chẳng ai tin tôi cả.

 Nếu họ không biết rằng Ma Thần đã bị sát hại, những quốc gia khác sẽ phải tiếp tục sống trong sợ hãi vì những sự đe dọa mà Ma Thần tạo ra. Đó cũng là lý do mà tôi tiết lộ với mọi người…….

「Elt.Có một sự thật chính là, Quả Cầu Sự Thật chính là phán quyết của thần linh.」

「Ý của điện hạ là sao?」

Không thể hiểu hết những hàm ý sau lời nói của Nhà Vua, tôi hỏi lại vị vua này.

「Quả Cầu Sự Thật này được kết nối với trụ sở của ngôi đền. Tất cả sự thật đều được chia sẻ với Đền. Ngay cả thời khắc hiện tại.」

「Thần hiểu rồi?」

Tôi gật đầu mơ hồ, vẫn chưa hiểu rõ những lời mục sư nói.

「Nói cách khác, thông tin về việc cậu đã đánh bại được Ma Thần đã được ghi lại bởi trụ sở của ngôi đền tại thời điểm này.」

「Giờ chắc hẳn toàn bộ ngôi đền đang trở nên náo loạn rồi.」

 Cả Alice-sama lẫn Đức Vua đều tỏ vẻ cay đắng.

「Đó là điều chắn chắn. Và Ta chắc chắn rằng thông tin này sẽ được gửi đến cho tất cả mọi người sớm thôi. Sau tất cả, Ma Thần đáng ghét đó cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.」

 "

"

Vị linh mục trông có vẻ rất phấn khích. Những người đứng quan sát xung quanh tôi cũng bắt đầu hiểu chuyện và tôi bắt đầu cảm thấy khá vui.

「Tôi nghĩ thế này là xong rồi, phải không?」

 「Tôi sẽ chuẩn bị một phòng dành cho khách. Elt-san, cậu có thể nghỉ ngơi ở phòng đó.」

Alice-sama và Thủ Tướng đồng loạt gật đầu, rồi thế là tôi đã bị buộc rời khỏi phòng trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

 ★

Sau khi Elt rời khỏi căn phòng, Nhà Vua Erivan, Thủ Tướng, Công Chúa Alice và Linh Mục Hugo đã có một cuộc hội ý.

「Chúng ta có thể trì hoãn việc thông báo này không?」

「 Tôi không nghĩ điều đó là khả thi. Sự đe dọa của Ma Thần là vấn đề làm đảo lộn tất cả quốc gia. Không có lý do nào để cho Ngôi Đền phải giữ bí mật chuyện này cả.」

 「Nhưng đây sẽ là một tình huống vô cùng rắc rối.」

Công Chúa Alice cắn móng tay và trên mặt để lộ một biểu cảm đau đớn.

「Cậu ta chính là người đã đánh bại được Ma Thần. Nó sẽ là điều thuận theo tự nhiên khi mà họ muốn lôi kéo cậu ta vào cái sự việc chưa có tiền lệ này.」

Cả vị vua của Erivan và cả Công Chúa Alice đều nghĩ rằng họ đã có thể đưa con người tài năng, vừa có công với đất nước của họ về đất nước của mình. Tuy nhiên, nếu trường hợp là một ai đó đã đánh bại được Ma Thần, nó sẽ là chuyện vô cùng khó xử lý.

"

"

Ngay cả khi họ thành công trong việc chiêu mộ được cậu ta, anh ta có lẽ sẽ trở thành mối đe dọa cho các quốc gia khác.

「Elt-sama giờ đang thư giãn trong căn phòng của mình, phải không?」

Thủ Tướng cất tiếng hỏi.

「Đúng vậy, Alicia đã đi cùng với anh ấy, vì vậy tôi nghĩ, bây giờ trong căn phòng đó là một cuộc hội ngộ vô cùng cảm động.」

Cô ấy đang tưởng tượng cảnh Alicia và Elt ôm nhau thắm thiết hay còn hơn thế nữa, rồi điều ấy khiến trái tim cô trở nên nhói đau.

Nhưng cô lờ đi cảm xúc đó và quay trở lại với công việc mà cô ấy cần phải hoàn thành bây giờ.

 「Mục Sư Hugo. Liệu ông có thể thông báo chuyện này trong vòng 2 tuần?」

 「Công Chúa tính định làm gì?」

 「Chúng ta không thể trói buộc được người đã đánh bại được Ma Thần, bởi vì nếu khiến anh ấy chống lại chúng ta, đất nước của chúng ta có thể bị hủy diệt.」

Đó chính là những gì mà công chúa Alice nói ra, nhưng cô ấy nghĩ điều đó sẽ không thể xảy ra. Từ những câu chuyện mà Alicia kể lại cho cô, và từ cả trải nghiệm ngày hôm đó tại đài phun nước, Elt không phải là một người muốn chiến đấu.

「Vì thế, chúng ta càng phải tôn trọng ước muốn của anh ấy và ngăn cản ý đồ của đất nước láng giềng.」

Vua của Erivan, người đã giữ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếc.

「Nói cách khác, Cô muốn tổ chức một buổi hội đàm quốc tế?」

 Công Chúa Alice gật đầu với biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt của cô ấy. Sự tồn tại của Elt sớm tôi sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thể thế giới, nhưng anh ấy không hề biết một chút gì về việc này cho tới một quãng thời gian sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Các bác nghĩ tôi sủi hẳn ư, không, teehee :3
Các bác nghĩ tôi sủi hẳn ư, không, teehee :3
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

sao nó dễ vậy ?
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Nảy sinh 1 vấn đề mới là con elf đâu, nhóm mạo hiểm giả chờ đến lượt vào thẩm vấn nhưng k thấy thẩm vấn đâu mà alicia với elt đã đi tán nhau là thế nào :)))
Xem thêm
chắc ban đầu ở trong phòng khách còn ng được thẩm vấn sẽ từ phòng đó đi vào phòng thẩm vấn (phòng mà vua với Alice đã ở để thấm vấn đó). T nghĩ có thể tưởng tượng như đi thi thì mọi người sẽ ở 1 phòng sau đó đợi gọi thì vô phòng thi (khác ở đây chắc là phòng này đóng cửa nên khi Elt vs Alicia đi ngang qua thì tụi ngồi đợi không biết gì)
Xem thêm
main said - lo làm đếch j, mình ngồi mình nhâm nhi trà vừa có gái bu thôi là thỏa cmn mãn r
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ôm ấp cái gì còn cô vợ elf nữa kìa kẻo không bị Đánh ghen tơi tả
Xem thêm