I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 25: Dừng chân tại Đồng Bằng

47 Bình luận - Độ dài: 1,951 từ - Cập nhật:

Chap 25: Dừng chân tại Đồng Bằng

Trans: Midz

Edit: Snökari

「Em xin lỗi, Elt. Nếu em nghĩ đến chuyện đó, anh muốn đến được nơi có con người sớm nhất có thể, phải không?」

Sau khi chúng tôi thu thập những củ Cà Rốt Cầu Vồng và rời khỏi đi chỗ đó, Serena nói với tôi về việc này.

「Không, có một cơ hội tốt để cho những củ Cà Rốt Cầu Vồng mà chúng ta đã thu thập được sẽ có ích vào lúc nào đó. Việc này không tốn thời gian chút nào.」

Chúng tôi đã rời khỏi ngôi làng từ lúc sớm, nhưng chúng tôi mất hẳn nửa ngày để có thể thu thập những củ Cà Rốt Cầu Vồng.

Cuối cùng thì, chúng tôi cũng không đi được xa lắm vào ngày hôm đó, vậy nên bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị cắm trại.

「Chúng rất ngon. Sau cùng thì, Cà Rốt chỉ nên ăn sống là ngon nhất.」

Bên cạnh cô ấy, Marie đang vui vẻ thưởng thức Cà Rốt.

「Elt, liệu anh có thể mang cái nồi ra được chứ?」

Seren hỏi, và tôi lấy cái nồi ra khỏi túi của mình.

「Cảm ơn anh. Kĩ năng đó thật là hữu dụng quá.」

Serena hiện đang nấu ăn.

Khi cô ấy đặt nồi xuống, cô ấy gọi những tinh linh ra để lấy nước, sau nhóm lửa ở bên dưới. Sau khi bỏ vào một số loại rau củ, cô ấy lấy ra những miếng thịt hun khói và cắt nó với con dao.

「Thường thì, em không thể nào mang những dụng cụ như thế được, vì vậy, em chỉ có thể ăn thịt hun khói đã được bảo quản từ trước」

Trong khi trộn những nguyên liệu trong nồi, Serena điều khiển tinh linh lửa để điều chỉnh nhiệt độ.

「Không, Tạ ơn Chúa rằng Serena ở đây. Cả Tôi hay Marie đều không biết nấu ăn.」

Ngay cả khi chúng tôi có những dụng cụ như vậy, nấu ăn không phải là kĩ năng mà qua một đêm là có thể học được.

Nếu đây là chuyến đi chỉ có hai người, bữa ăn của chúng tôi sẽ chỉ có nước và thịt hun khói.

「Fufufu, cảm ơn. Em mừng rằng em được đi cùng nếu anh nói thế.」

Serena mỉm cười nhẹ và nhìn vào tôi. Tôi bị ấn tượng bởi ánh mắt của cô ấy khi chúng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt được che khuất bởi những ngọn lửa thổi lên bập bùng.

「Em đang tự hỏi…. Cà Rốt Cầu Vồng thường là loại thực phẩm vô cùng đắt đỏ mà cô lại có thể tìm được ra một khu vực rộng lớn như thế. phải không? Vậy Tại sao ở chỗ đó chúng mọc nhiều đến vậy?.」

Nó không hẳn là bạn không thể nào tìm thấy nó ở Chợ cả, nhưng do độ hiếm của nó bởi nó chỉ có thế được lấy bởi những thợ săn chuyên biệt đi tìm nó. Nếu có những nơi mà họ có thể tìm thấy một số lượng lớn như vậy, chẳng phải giá cả sẽ giảm xuống à?

「Lý do tại sao Cà Rốt Cầu Vồng chỉ có thể phát triển với mức độ thấp ở những nơi khác là bởi vì nó chỉ có thể mọc ở những nơi có cường độ ma thuật nhất định. 」

Maire trả lời cho câu hỏi đó.

「Tôi hiểu rồi, vậy Lạc Lâm là một nơi tốt để ma thuật có cường độ khá ổn?」

「Điều đó cũng đúng. Những quái vật là những sinh vật đã hấp thụ những ma thuật hắc ám và trở nên hung dữ, và vì Lạc Lâm là nơi có cường độ ma thuật dày đặc, những quái vật xuất hiện ở đó rất mạnh mẽ.」

「Vì thế cô đang nói rằng đó là một nơi mà không ai có thể tiến vào và đó là lý do tại sao quái vật lại nhiều đến vậy?」

「Đúng vậy. Nếu khu vực bên cạnh chỗ mọc ra Cà Rốt Cầu Vồng có thể ví như một hồ chứa ma thuật, thì có khả năng rất thấp là những thực vật khác sẽ bị phân tán và Cà Rốt Cầu Vồng cũng sẽ mọc ở đó nữa. 」

Nói cách khác, nếu bạn có ý định tạo ra một khu vực như một cái hồ chứa ma thuật và trồng cây ở đó, liệu có khả năng nào nó sẽ phát triển không?

「Ngay cả khi trường hợp đó xảy ra, có cái gì đó rất lạ về nó.」

「Cái gì lạ cơ?」

Serena dừng việc nấu ăn lại và quăng ra một câu hỏi cho Marie.

「Thung Lũng Phương Bắc nổi tiếng là khu vực mà có những Elf – chúng tôi sinh sống, và khu vực đó cũng không xa chỗ này lắm. Từ những gì tôi được nghe kể lại, nó sẽ tốn một khoảng thời gian có thể phát triển, phải không? Tôi mới chỉ có 17 tuổi thôi, vì vậy tôi chưa sống lâu đến thế, nhưng Trưởng làng và anh trai tôi đã sống một thời gian rất lâu rồi, vì vậy thật không phải khi bọn họ không hề hay biết về chỗ đó.」

Cô ấy hoàn toàn đúng, Lạc Lâm đúng là một nơi mà rất dễ khiến bạn mất phương hướng, và nếu bạn đi bộ một cách bình thường, bạn sẽ hoàn toàn lạc mất vị trí đi ban đầu. Nhưng làm thế nào mà một người lớn lên trong làng Elf lại không biết đến một nơi mà chỉ xa hơn một chút so với khu vực sinh sống của họ.

「Câu trả lời rất đơn giản. Có một kết giới ngăn những ai cố gắng xâm nhập vào.」

Nếu câu trả lời là đúng, chúng tôi không thể nào có khả năng đến được chỗ đó…..

「Đó là điều hiển nhiên, bởi vì nó không hoạt động với Marie hay Chủ Nhân. Kết giới chỉ có khả năng ngăn cản đám tiểu tốt, nhưng nó không thể nào cản phá được nhận thức trước Tinh Linh Vương, Marie,hay Chủ Nhân của  Marie」

「Tiểu tốt…?」

Gò má của Marie giật lên, mặc dù cô ấy không hề có ý định xúc phạm đến lời giải thích của Maire.

「Đó là kết giới hai lớp, lớp bên ngoài hút cạn ma thuật của những kẻ xâm nhập muốn tiến vào khu vực, và lớp còn lại trả lại ma thuật về lòng đất.」

「Nếu thế thì màn bảo vệ đấy có hơi vô vị hay sao?」

Phil và Yomi có thể bị kẹt ở trong đó. Đó là những gì mà tôi nghĩ…….

「Đừng lo lắng, Marie đã nguồn phát rồi .」

「Thật nhẹ lòng đi mà…..」

Serena vỗ ngực của mình và thở ra một hơi.

「Vì vậy, sau cùng thì, nếu họ đặt một lớp màn bảo vệ như thế, điều đấy có nghĩa là có ai đó đã ở nơi đây và kiểm soát khu vực này?」

Với một bát súp rau củ và thịt hun khói, Serena nhắc lại những gì cô vừa nói khi nãy.

「Tôi đoán thế, chắc là vậy?」

「Rốt cuộc là ai đã làm việc này và với mục đích gì chứ?」

Một cái bẫy hút ma thuật của bất cứ ai tiến vào nó đã lộ rõ chính sự tàn độc của cái bẫy.

「Nó cả có ích gì nếu cứ lo lắng về nó. Nếu họ muốn bảo vệ thứ gì đó, họ nên chuẩn bị những lớp màn bảo vệ mà Marie không thể phá vỡ.」

Tôi nghĩ, “Đừng có liều lĩnh mà đi đắc tội với Tinh Linh Vương.”. Marie đáp lời trong khi cô ấy uống súp mà Serena đã nấu.

「Giờ thì, đi ngủ và chuẩn bị cho ngày mai nào.」

Sau khi hoàn thành xong công việc dọn dẹp sau bữa tôi, tất cả những gì còn lại cần phải làm là đi ngủ. Chúng tôi dựng một cái lều với một tấm vải và nằm xuống bên dưới.

Tôi nằm xuống trước tiên và sau đó Marie bò lên trên người tôi.

「Cô cũng nên nằm xuống nghỉ ngơi nữa, Serena. Tuy lều hơi chật, cô sẽ phải nằm bên cạnh tôi, nhưng hãy cố gắng chịu đựng một chút.」

Dựa vào kích cỡ của tấm vải, nó chỉ có đủ chỗ cho hai người. Vì thế, Marie nằm ngủ trên người tôi.

「Nó không phải là vấn đề, bởi vì em là người nói rằng em muốn đi với anh. Hơn nữa……. Thật tốt khi có thể được nằm cạnh Elt.」

「Hm? Gì cơ?」

Tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì bởi những câu cuối cùng cô ấy chỉ thì thầm trong miệng.

「N,Nó,Không có gì hết!」

Tai của Serena đỏ ửng và cô ấy nằm xuống bên cạnh tôi. Và sau đó cô ấy xoay người lại, và…..

nnSrGud.png

「Như thế này cũng vui thật đấy」

Cô ấy mỉm cười khi ánh mắt của cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi.

「Vậy thì, Chủ Nhân, Marie sẽ lập lên một lớp kết giới. Nếu có thứ gì đó dám lại gần, Marie sẽ biết, và em muốn Chủ Nhân cảm thấy an toàn hơn..」

Ma Thuật Gió bảo vệ của Marie rất hữu ích, và khi bạn ở bên trong nó, nhiệt độ luôn luôn được duy trì mở mức độ thoải mái, vì thế bạn không bị cảm lạnh mà không có chăn đắp. Thêm vào đó, cô ấy có thể cảm nhận được khi có kẻ thù tiếp cận.

「Okay, Cảm ơn.」

Tôi vỗ đôi bàn tay của Marie, và……

「Ehehehehe, chuyện này dễ dàng không ấy mà.」

Tôi chìm vào giấc ngủ khi nghe giọng điệu vui vẻ của Marie.

「Chuyện quái gì đã xảy ra…….Bây giờ cái màn bảo vệ…..ngu ngốc đã bị phá vỡ!」

Một vài ngày sau, có ai đó đã đến ghé thăm khu vực Cà Rốt Cầu Vồng.

「Không đời nào con người có thể đi sâu đến vậy vào trong khu rừng……」

Người đó tiến vào sâu bên trong khu rừng và tìm thấy……..

「MÁ! TẤT CẢ CÀ RỐT CẦU VỒNG BAY HẾT RỒI!」

Đôi mắt của người đàn ông mở căng ra hắn ta thấy tất cả những củ Cà Rốt Cầu Vồng đã biến mất.

「Liệu kế hoạch sử dụng Cà Rốt Cầu Vồng để nâng cao sức mạnh quân đội và đánh chiếm vương quốc đã bị lộ ra? Nhưng, nhưng……」

Ta chưa bao giờ nhận được bất cứ báo cáo nào từ những nước láng giềng xung quanh rằng có con người đã tiến vào khu rừng Lạc Lâm.

「Nếu chúng ta không tìm thấy. Chúng ta sẽ bị thanh trừng bởi….. Chúa Quỷ……..」

Đây là chiến dịch mà Chúa Quỷ đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm trời. Những đợt tấn công của Ma Thần gần đây đã giảm xuống. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mục tiêu của Chúa Quỷ chính là ra tăng sức mạnh trong khi Ma Thần vẫn còn yên lặng và cướp lấy vị trí của hắn ta.

「Phần ma thuật còn sót lại ở đây là…… của kẻ đã lấy đi Cà Rốt Cầu Vồng?」

Dù thế nào đi chăng nữa, tên đó đang mang rất nhiều Cà Rốt Cầu Vồng, và mình sẽ bắt được hắn sớm thôi.

「Các ngươi nên cầu nguyện đi vì đã phá hủy lãnh thổ của Ác Ma này đi 」

Với đôi mắt đỏ màu, Ác Ma tung cánh bay về phương Nam…..

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận


Thx trans
Xem thêm
trường hợp 1 : thêm 1 thằng đệ
trường hợp 2 : harem + 1
Xem thêm
"đôi mắt của ng đàn ông" mà
Xem thêm
@Dākurōdo to yoba reru: sẽ gầy
Cảm xúc thăng hoa:)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
sao lại nghĩ ác ma là nữ nhể
Xem thêm
nó ghi rõ ràng là người đàn ông mà
Xem thêm
Bay về phương nam để bay màu lun à :))
Xem thêm
Ngon :3 , lỗi này, "Gò má Marie giật lên, mặc dù cô ấy không hề có ý định xúc phạm đến lời giải thích của Marie."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đó là những gì eng dịch lại bác ạ :((((, edit đọc từ bên nhật cũng bó tay nên để vậy xin lỗi bác nhiều
Xem thêm
@therenoparadie: ùm, tại tui đọc thấy cứ ngờ ngợ thôi, đáng ra là Serena là người giật giật gò má mới đúng. Mà thôi, làm vợ tui đi :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhìn main trông kiểu ngu ngu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mấy thằng trông ngu ngu thường ngu hiểm :v
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Vậy là chúa quỷ yếu hơn ma thần à
Demon lord với evil god :vvv
Xem thêm
Chúa quỷ bay màu mẹ rồi LOL :vv
Xem thêm