Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1205 Bóng đen đội quân mới

17 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Cơ thể của Phong Lang đội nhiên phình trướng lên và trở thành một khối thịt đầy lông màu xanh lá cây.

Từ khối thịt ấy mọc ra nhiều cái đầu sói dị dạng, trông như một tác phẩm nghệ thuật châm biếm quái ghở, như có một đứa trẻ nghịch nghợm cắm nhiều cái đầu sói vào một khối cầu đất sét vậy. 

Tôi mà là phụ huynh của một đứa trẻ như thế, chắc tôi sẽ mang nó đi kiểm tra tâm lý luôn ấy chứ. Hắn trông ghê tởm tới mức đó đấy.

Tôi còn tưởng hắn còn biến đổi tiếp nữa nhưng không, đó chính xác là hình dạng cuối cùng của hắn. Hắn trôi nổi trên không hoàn toàn nhờ vào phong thuật.

Tên Phong Lang bây giờ thậm chí còn không thể được gọi là sinh vật nữa. Đương nhiên là Fran đã cố gắng tấn công hắn trước khi hắn biến hình xong, nhưng đám siêu binh sĩ xung quanh hắn tập hợp lại như một bức tường thịt xung quanh hắn. Tiếng hét trước khi biến hình của hắn có vẻ như là mệnh lệnh của hắn cho bọn chúng.

Thế là chúng tôi bị cầm chân một vài giây, nhưng đó là tất cả những gì hắn cần.

"GRUUUU! GRAAAAaaaa!"

『Hắn là kiểu tấn công tầm xa sao?!』

Tên Phong Lang dị dạng hống lên một tiếng, và lẫn trong số hàng loạt những viên đạn gió ập đến chúng tôi là một vài lưỡi dao gió vô hình. Nếu là mạo hiểm giả bình thường chứ không phải chúng tôi, họ đã bị xẻ làm đôi trong tích tắc rồi. 

Từng cái đầu của nó đều có thể thi triển ma thuật một cách hoàn toàn độc lập. Đáng ghét hơn nữa là đám siêu binh sĩ xung quanh vẫn đang ào tới chúng tôi. Giờ đây khi mà Phong Lang đã tham gia tấn công, những khó khăn ban đầu đã nhân lên bội phần.

Hơn nữa, đạo quân siêu binh sĩ tiếp viện vẫn đang tiếp cận chúng tôi với tốc độ rất nhanh. 

Tôi có nên liều sử dụng ma thuật tối thượng mà không đoái hoài gì tới ma lực tiêu thụ không? Khốn một chỗ đội hình của bọn chúng là kiểu dàn trải, ngay cả Surtr cũng khó mà khống chế chúng hết được.

Dường như bằng một cách nào đó, bọn chúng đã nhận biết được và đang tránh mắc phải sai lầm của đạo quân Phong Lang.

『Chúng ta cần phải đánh bại tên Phong Lang bằng mọi giá trước khi đạo quân mới đến!』

(Nn!)

Nhưng như đoán được kế hoạch của chúng tôi, một nguồn ma lực to lớn khác, tương đương với tên Phong Lang, bùng nổ ngay phía sau lưng chúng tôi.

Vội vã quay đầu lại, và chúng tôi thấy hắn. Nhẫn Ưng. Hoặc chính xác hơn là thứ từng là Nhẫn Ưng.

"Hehehe! Cứ dãy dụa đi! Càng nhiều máu đổ xuống vùng đất này, bọn ta lại càng tiến gần đến mục tiêu cuối cùng của bọn ta!"

Hình dáng của tên Nhẫn Ưng tuy không tởm lợm như Phong Lang, hắn vẫn trông vô cùng ghớm ghiếc. Trên cơ thể đầy lông vũ của hắn giờ đây mọc ra rất nhiều lưỡi kiếm chẳng theo một quy tắc nào hết.

Đến kích thước và hình dáng của những lưỡi kiếm cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, với lưỡi kiếm lớn nhất trông như trường kiếm mọc ra từ khủy tay phải của hắn, còn nhỏ nhất là một lưỡi dao găm mọc ra từ con mắt trái.

Trọng tâm của hắn rối loạn nặng nề, duy chỉ có đôi cánh của hắn là còn nguyên dạng. Hắn đột ngột tăng tốc từ trạng thái lơ lửng như thể lực cản gió hoàn toàn không tồn tại vậy.

Mặc dù bị rất nhiều siêu binh sĩ ngáng đường, hắn chẳng bận tâm gì mà cứ thế xuyên thẳng qua chúng. Sức mạnh của bọn chúng chẳng là gì với hắn hết.

Hắn chém rụng đám siêu binh sĩ chắn ngang trên đường trước khi bay vụt qua chúng tôi. Không phải hắn đã mắc sai lầm hay gì cả, mà đó chính xác là lối tấn công của hắn khi mà những lưỡi kiếm trên người hắn đã đột nhiên được kéo dài ra.

Trong lúc chúng tôi đang bị quấy rối bởi đám siêu binh sĩ, hắn liên tục công kích bất ngờ bằng cách bay sượt qua. Thật sự là vô cùng khó chịu.

Tôi thử thiêu trụi bọn chúng với hỏa thuật, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Ngay khi chúng tôi vừa sử dụng hỏa thuật, bọn chúng liền tản ra như bỏ chạy khỏi Fran.

Với lối di chuyển không để cho chúng tôi có thể tập trung vào một mục tiêu cụ thể nào cả, thay vì mù quáng ập tới chúng tôi, bọn chúng chuyển sang xông đến theo lượt.

Cũng giống như đám siêu binh sĩ, sinh lực của cả Phong Lang lẫn Nhẫn Ưng đều đang suy giảm chóng mặt. Rõ ràng là bọn chúng cũng đang đặt cược tính mạng vào trận chiến này.

Dù vậy, điệu bộ của bọn chúng trông vẫn rất thong thả như thể chúng chỉ muốn làm suy yếu Fran mà thôi. Dường như bọn chúng muốn để phần việc còn lại cho kẻ khác.

Chẳng chỉ đám siêu binh sĩ mà thôi, chính bọn chúng cũng coi sinh mạng của mình là cỏ rác.

Fran, buộc phải đặt mình vào trận chiến không hồi kết này, đã bắt đầu thở dốc.

Tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn còn ma lực, nhưng chắc chắn không phải cho những ma pháp tối thượng như Surtr hay Kanna Kamui mãi được.

Nếu tôi vẫn còn muốn tiếp tục cung cấp ma lực cho Fran, cùng lắm thì tôi chỉ có thể thi triển thêm 5 lần nữa mà thôi. Tôi có nên rải thảm Surtr để suy giảm quân số của chúng không?

Có lẽ phương án tốt nhất của chúng tôi bây giờ là tấn công bằng tất cả những gì chúng tôi có, rút lui, rồi tiếp tục đối đầu với chúng trước khi chúng có thể đuổi kịp dân làng.

Trong lúc tôi đang tăng tốc khả năng suy nghĩ của mình lên tối đa bằng ma pháp, Fran đột nhiên thốt lên một tiếng "A".

『Sao thế?』

"Đạo quân khác."

『Hả? Cái gì?!』

Không thể tin được, ngoài đạo quân đang tiếp cận chúng tôi từ phía đông ra, một đạo quân mới đã xuất hiện, và chúng đang tràn xuống từ phía bắc.

『Hể? Bọn chúng không phải đám siêu binh sĩ......』

(Giáp... đỏ......)

Như Fran đã nói, đạo quân mới là một đội quân hiệp sĩ mặc giáp đỏ. Chúng không phải lực lượng của Đông Chinh Công Tước. Bọn chúng là Xích Hiệp Sĩ.

『Chẳng lẽ vị trí của Fran đã bị bại lộ rồi sao?』

(......Sibyl, dẫn đầu.)

『Vậy là Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn cuối cùng đã được điều động......!』

Theo như tôi được biết, Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn là lực lượng của khu vực trung tâm Reidos, thông thường không dễ gì xuất quân đi sang khu vực khác. Thấy bóng dáng của chúng, tôi chỉ có thể nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất đã đến.

Fran đã đập tan âm mưu của Tây Chinh Công Tước, kết liễu nhiều Đoàn Trưởng Xích Hiệp Sĩ, và đã cho thấy khả năng hấp thụ Bảo Khí của mình. Chẳng có gì lạ mà bây giờ, vương quốc Reidos đã coi Fran như kẻ thù không đội trời chung cả.

Tôi không biết bọn chúng có đang phối hợp với Đông Chinh Công Tước hay không, nhưng chắc chắn là chúng sẽ không đời nào tha mạng cho Fran.

『Fran, chúng ta cần rút lui ngay lập tức.』

(Chờ đã)

『Anh hiểu cảm xúc của em, nhưng......』

(Sibyl không nhìn sang hướng này.)

『Gì cơ?』

Quan sát kĩ hơn thì quả thật, mũi tiến công của đạo quân Xích Hiệp Sĩ hơi chệch so với chúng tôi, và Sibyl cũng không hề nhìn sang Fran.

『Này này! Thật đó à!?』

Trước sự chứng kiến của chúng tôi, Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn đột ngột đổi hướng và quay sang tấn công đạo quân siêu binh sĩ ở phía đông. Sibyl, người dẫn đầu tất cả, cũng là người lấy mạng bọn chúng đầu tiên.

"Nhân danh Xích Gươm Hiệp Sĩ Đoàn, chúng ta là lưỡi kiếm đánh tan kẻ thù của người nhân vương quốc Reidos! Hỡi tay sai của Tên Điên Phía Đông, hôm nay ta tuyên án tử cho tất cả các ngươi!"

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

đc đấy chứ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Vậy là Trung Ương Reidos đã quyết định diệt trừ tên Đông Chinh Công Tước rồi

Tây và Nam đi ngắm gà khoả thân rồi thì Thủ Tưởng Reidos chỉ còn phải dọn dẹp nốt tên Phía Đông là coi như sạch sẽ Reidos
Xem thêm
Bác tài, quay xe 😂😂
Xem thêm
Sibyl comeback
Xem thêm
Chị đại tới cứu 1 pha nhưng chắc chị đại cũng không phải đồng minh đâu nên chạy nhanh dưỡng sức có lẽ sẽ hay hơn
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Á à nội chiến
Xem thêm
Aiza cứu viện tới r
hơi tiếc vì ko xem đx master định tung ma pháp huỷ diệt nào
Xem thêm