Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1233 Mục tiêu của kẻ giật dây

13 Bình luận - Độ dài: 1,400 từ - Cập nhật:

Bọn chúng được lệnh tấn công Fran ư? Nhưng tại sao?

"Có vẻ như ngay cả bọn chúng cũng không biết kẻ mang áo chùng muốn cái gì. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn trong việc tấn công con rồng, bọn chúng sẽ phải khiêu khích tiểu thư. Ngoài ra thì kẻ mặc áo chùng chỉ đề cập đến tiểu thư như là một đứa trẻ tộc hắc miêu mà thôi."

Chỉ khiêu khích thôi? Không phải hạ sát hay bắt cóc? Thế thì lại càng khó hiểu hơn nữa.

"Thật ra có dấu hiệu cho thấy bọn chúng bị ảnh hưởng bởi một kĩ năng nào đó."

"Một kĩ năng nào đó?"

"Nếu ta phải đoán, thì đó có lẽ là kĩ năng dạng như truyền tải thị giác. Bằng liên kết thị giác ấy, kẻ chủ mưu rất có thể quan sát mọi thứ bằng Ma Nhãn từ xa."

"Không biết chắc được ư?"

"Không. Kĩ năng ẩn dấu của hắn cao cường đến mức làm ta cũng phải kinh ngạc."

Một ma pháp sư hạng A như Eihwaz cũng chẳng thể nhận ra được bọn chúng có bị ếm hay không ư? Dù là tên áo chùng hay đồng bọn của hắn, kĩ năng của hắn phải vô cùng cao cường.

"Kĩ năng Cảnh Giác Nguy Hiểm không có phản ứng gì cả, chứng tỏ nó dường như là loại Ma Nhãn nhãn thông. Ta đoán là chúng muốn biết thực lực của tân mạo hiểm giả hạng A. Có điều quân mà chúng gửi đi thậm chí quá yếu chỉ để đủ gãi ngứa cho tiểu thư."

Ra vậy. Nói cách khác, chúng bị thí mạng chỉ để kiểm tra năng lực của Fran. Quả nhiên hạng A đúng là cái mã cám dỗ nhiều rắc rối.

Tóm lại, mục tiêu chính của chúng là Biscudra, nhưng nếu không thành công thì kiểm tra năng lực của Fran? Và kẻ địch đến từ nước ngoài? Có lý do gì khác mà chúng gửi cái đám nhãi nhép ấy đi đối đầu với hạng A không? Kẻ chủ mưu chỉ coi bọn chúng như con mắt từ xa của hắn?

Dù tưởng như kết luận cuối cùng đã ở ngay trước mắt, tôi lại có cảm giác như mình đang bỏ xót gì đó. Một cảm giác rất khó chịu.

Những ngày tiếp theo, Eihwaz tiếp tục tra tấn bọn chúng nhưng chẳng thu về điều gì giá trị nữa. Về phần lão, lão trông thỏa mãn ra trò. Lão chắc chắn không dành cho chúng một chút lòng nhân từ nào cả.

Cuối cùng thì bọn chúng đã được dẫn đi bởi các binh sĩ theo lệnh White.

Thấy vậy, lão Eihwaz liền làm ầm lên. Nhưng chúng tôi đơn giản là không thể để cho chúng ở lại làng lâu hơn được nữa. Ai mà biết được mấy thí nghiệm của lão ta sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào chứ.

Nơi khác thì chẳng ai quan tâm, nhưng đây là ở làng. Lão sẽ gây ảnh hưởng xấu lên Fran và đám trẻ nhỏ mất.

Sau sự cố đấy, các Xích Hiệp Sĩ đã tăng cường tuần tra và an ninh xung quanh làng. Mặc dù không có thiệt hại về người, bọn họ không hề có ý định coi nó như là một sự cố nhỏ.

Mặt khác, bản thân dân làng lại không để tâm lắm. Người dân Reidos thật sự rất mạnh mẽ.

Đã năm ngày trôi qua kể từ sau cuộc tấn công.

Một nhóm người khác đã sa vào màn lưới cảnh giác cao độ của các Xích Hiệp Sĩ. Lần này là một nhóm mười người.

Họ trông như là mạo hiểm giả, nhưng từ lần trước, chúng tôi không nên vội đánh giá.

"Fran, Eihwaz, White, lần này lại phải nhờ mọi người."

"Nn."

"Cứ để đó cho bọn ta."

"Mong rằng đây sẽ không phải là một cuộc đụng độ khác."

White càu nhàu. Nhưng liệu hy vọng của anh ta có thành hiện thực hay không?

Các mạo hiểm giả lần này đều có thực lực khá mạnh.  

Người trông như là thủ lĩnh dẫn đầu là hạng B. Và ít nhất một nửa số còn lại cũng có thực lực tầm hạng C. Có một vài hạng D và E, dường như mang vai trò là pháp sư và trinh thám của nhóm.

Nhưng lần này thì tôi biết mặt người thủ lĩnh.

"Xin chào, đã được một thời gian rồi."

"Nn?"

『Cậu ta là một trong số các mạo hiểm giả nhận thỉnh cầu từ vương quốc đến hỗ trợ chúng ta bên cạnh Eihwaz.』

"A."

Phải, anh ta nằm trong nhóm mạo hiểm giả có nhiệm vụ nghiên cứu xung quanh khu vực xung quanh làng bên cạnh Eihwaz. Fran chẳng nhớ gì về gã bởi khả năng chẳng có gì đáng nói của gã, nhưng tôi thì khác, chính vì gã cứ không ngừng liếc sang Fran.

Tất cả là để đề phòng hắn thực ra là một tên lolicon!

"Có chuyện gì?"

"Công việc nữa ấy mà. Tôi sẽ dẫn đường cho nhóm của tôi quanh khu vực. Lần này cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người."

Có vẻ công hội đã cử đến một nhóm mạo hiểm giả khác. Hơn nữa, nhóm này có thực lực hơn những lần trước rất nhiều.

Hóa ra chúng tôi vẫn chưa hiểu hết vương quốc coi trọng ngôi làng này đến cỡ nào.

Khi mà chúng tôi đang định cho nhóm mạo hiểm giả vào làng thì......

"Chờ đã. Sao bọn ta không nhận được thông báo gì trước?"

Eihwaz chính là người đã xen ngang vào.

"Cho ta thấy giấy phép của các người."

"Ừm, chuyện là giấy phép chúng tôi để dưới cùng trong hành lý, nên chúng tôi chắc chắn sẽ mất một lúc lâu đấy... Chúng tôi luôn có thể cho mọi người xem sau mà."

"Hm. Lấy nó ra ngay tại đây và bây giờ, hoặc quay đầu về."

Nhóm mạo hiểm giả nghe thế liền tỏ vẻ khó chịu, nhưng Eihwaz có lý. Lão ta trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng có lẽ chính chúng tôi mới là những người đang lỏng lẻo quá mức với công việc của mình.

Fran cũng nghĩ như tôi, và chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không hề có ý định ngăn Eihwaz lại.

Hơn nữa, có một thứ khác làm tôi vướng mắc. Chúng tôi rõ ràng đang bị theo dõi. Fran chưa để ý đến, nhưng bằng một kĩ năng hoặc ma pháp nào đó, tôi cảm thấy chúng tôi đang bị chăm chú quan sát.

Trong lúc tôi đang cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của nó, Eihwaz tiếp tục gặng hỏi đám mạo hiểm giả.

"Tôi không biết chúng tôi đang bị nghi ngờ vì lý do gì, nhưng ít nhất cho chúng tôi vào làng trước được không?"

"Các ngươi cứ lộn ngược hành lý ra và dành cả ngày ở đây, ta không quan tâm. Thứ ta muốn thấy là giấy phép của các ngươi."

Giọng của Eihwaz nghe như một lão già khó tính cứng đầu, nhưng gương mặt của lão thoáng có vẻ kiêu ngạo. Lão rõ ràng đang khiêu khích bọn chúng và đang rất thưởng thức phản ứng của đám mạo hiểm giả.

Dần dần, phần giải thích của đám mạo hiểm giả ít dần và chỉ còn là những yêu cầu vào làng bị lặp đi lặp lại. Nếu chúng muốn vào đến thế thì sao không đưa giấy phép ra cho xong...?

Eihwaz, trong khi đó, đã toàn tâm toàn ý không cho chúng vào làng bằng bất cứ giá nào.

"......Được rồi, vậy chúng tôi sẽ rời đi."

"Hô? Tại sao? Không phải tất cả những gì các ngươi cần là đưa giấy phép của mình ra ư? Yêu cầu của ta đâu có phi lý thế, đúng không? Chẳng lẽ các ngươi còn có lý do khác?"

"......"

Hể? Chẳng lẽ bọn chúng không có giấy phép thật sao? Nói cách khác, chúng đang nói dối ư? Nhưng Định Ước Dối Trá không có phản ứng...... Khoan, chúng nói là có giấy phép chứ có nói ai là người cấp cho chúng đâu!

Phù! Eihwaz vừa cứu chúng tôi một bàn trông thấy rồi!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

kinh nghiệm thật đáng sợ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Đúng là gừng càng già càng cay mà các ông cháu muốn qua mặt lão đâu có dễ

từ hồi dc giới thiệu ở phi vụ quẩy nát Vương Đô Kranzel của Hầu Tước Ashner là tôi đã khoái lão Eihwaz rồi
Xem thêm
Có vẽ Master và Fran đã quên lời khuyên về vụ đừng quá dựa dẫm vào kỹ năng "định ước dối trá" rồi. May lần này nhờ có lão già dày dặn kinh nghiệm
Xem thêm
lão này được đếy
Xem thêm
Có vẻ kẻ địch không đơn giản rồi
Xem thêm
Master với Fran còn phải học nhiều
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm