Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1249 Tà Thần Thân Tín

19 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:

Như để dồn chúng tôi vào thế bí, vô số đòn tấn công ập xuống đầu Fran từ mọi hướng.

Chúng gồm có những tia đạn nhiệt từ cựu Chu Diễm Hiệp Sĩ đoàn trưởng, mũi halbert của Apollonias, làn sương đỏ của Huyết Tử và mũi tên đỏ do cựu đoàn trưởng Thẫm Vũ bắn ra.

Theo thông tin chúng tôi có được từ đám gián điệp do vương quốc Kranzel bắt giữ và bản thân các Xích Hiệp Sĩ, vương quốc Reidos có tổng cộng sáu đoàn Xích Hiệp Sĩ, mỗi đoàn đều được dẫn dắt bởi một đoàn trưởng với một món bảo khí đặc trưng riêng.

Xích Gươm của Xích Gươm Đoàn Hiệp Sĩ.

Chu Diễm của Chu Diễm Đoàn Hiệp Sĩ.

Hồng Kì của Hồng Kì Hiệp Sĩ Đoàn, mang năng lực cường hóa đồng minh.

Huyết Tử, găng tay của Violetta với sức mạnh chuyên diệt trừ vampire.

Thẫm Vũ, cây cung với quyền năng đặc biệt nổi trội trong các trận chiến chống lại các đạo quân lớn.

Và cuối cùng là Xích Nhãn, biểu tượng của Xích Nhãn Hiệp Sĩ Đoàn, ban cho kẻ sở hữu khả năng thị giác phi thường.

Ngoài Hồng Kì và Xích Nhãn ra, có bốn món bảo khí là vũ khí là có thể tham gia chiến đấu trực tiếp.

Tuy nhiên, chúng tôi đều đã có kinh nghiệm chiến đấu và đã học được cách để đối phó với chúng.

Với làn sương đỏ, tôi liên tục sử dụng ma thuật Thanh Tẩy để vô hiệu hóa nó, và nhiệt lượng của Xích Gươm và Chu Diễm cũng được kết giới nhiều lớp của tôi và Marle vô hiệu hóa. Thật sự là Marle đang trợ giúp cho chúng tôi rất nhiều.

Vấn đề là Thẫm Vũ, thứ bắn ra những mũi tên mà tôi chỉ có thể bẻ hướng bằng Tâm Linh Lực hoặc Phong Thuật. May mắn thay, kẻ địch có rất ít khoảng hở để tấn công giữa trận chiến hỗn loạn này nên chúng tôi cũng không phải đối phó với nhiều mũi tên lắm.

"Này này, ngươi không bị trầy xước chút gì dù đang phải chiến đấu với chừng này Bảo Khí cùng một lúc ư? Hahahaha! Ngươi đúng là quái vật, bé con!"

Apollonias bật cười khoái trá, nhưng đám cựu đoàn trưởng còn lại tỏ vẻ tức tối ra mặt. Đúng là lý trí của chúng vẫn y như khi còn sống.

Tuy nhiên, chúng tôi không nên vội chủ quan. Bấy giờ, chỉ có sáu tên, tất cả đều là đám cựu đoàn trưởng Xích Hiệp Sĩ, tham gia tấn công mà thôi.

Không kể đến Hồng Kì và Xích Nhãn không trực tiếp chiến đấu, tên Quân Vương Yvel và thằng bé có vẻ là thuộc hạ của hắn không hiểu vì đâu mà chỉ lặng lẽ đứng yên quan sát.   

Rõ ràng là chúng đang đợi thời cơ chín muồi để nhảy vào.

(Không thể thua! Em phải bảo vệ Klimt bằng mọi giá!)

『Urushi, tấn công mấy tên không tham gia tấn công, quấy nhiễu chúng!』

(Gâu!)

Mặc dù bây giờ chúng tôi đang đánh ngang hàng với Apollonias và đám cựu đoàn trưởng ấy, rất có thể là do chúng chưa thực sự nghiêm túc. Nếu thêm một tên thây ma vào vòng chiến nữa, nguy cơ thế trận của chúng tôi bị đổ vỡ rất lớn.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Bây giờ, giá như mà tôi có cách để phân tán bọn chúng ra thành từng nhóm nhỏ thì hay biết mấy.

Khoan, có một người nữa mà tôi có thể triệu hồi mà.

『Hiểu rồi, không cần phải làm loạn lên nữa đâu, ra đi!』

"Hahahahaha! Thần ơi, tại hạ hạnh phúc khi cuối cùng đã được triệu hồi lên quá đi mất! Thật đau đớn cho tại hạ khi nãy giờ phải đứng ngoài nhìn quá! Giờ thì hãy cứ để hai tên trông giống quý tộc đó cho tại hạ!"

"Làm ơn."

"UUOOOOOoooo!!! Mệnh lệnh từ cả Thần và Vu Nữ Tai Mèo ư?! Tại hạ xin cống cả cái mạng này để hoàn thành nhiệm vụ!"

Sự xuất hiện của tên ngạ quỷ tỏa ra một bầu tà khí dày đặc ấy đã làm cho Yvel và Ordona rất ngạc nhiên. Chưa kể gã còn vừa la hét như mất trí vừa lao thẳng đến chúng nữa chứ.

Tôi tin rằng Avenger ít nhất sẽ có thể kìm chân chúng một lát.

Sau khi triệu hồi Avenger, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Đám thây ma anh hùng ấy sở hữu một nguồn tà khí khổng lồ trong người chúng. Nếu tà khí đang được sử dụng làm nguyên liệu, kết hợp với sức mạnh của Quỷ Thần Khiếm Phiến, để tái tạo nên chúng từ kí ức, liệu tôi có thể kiểm soát được nguồn tà khí đó không?

Nói cách khác, biết đâu tôi có thể kiểm soát chúng như cách tôi đã kiểm soát được Avenger? Đó là suy nghĩ của tôi.

Không như trước đây, bây giờ tôi đã có Quỷ Thần Thân Tín. Sức mạnh của tôi có sự cách biệt so với hồi ấy rất nhiều.

『Mà phải thử mới biết được!』

"Nn!"

Tôi kích hoạt Quỷ Thần Thân Tín, và đồng thời với Tà Khí Chinh Phục, tôi có thể cảm nhận được dòng chảy của tà khí bên trong người chúng hơn bao giờ hết. Quả nhiên, khả năng thao túng tà khí của tôi đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán, kẻ thù của chúng tôi cũng quá mạnh. Chỉ thử nghiệm đôi chút thì đừng hòng khuất phục được tên nào cả. Nhưng trong một trận chiến khốc liệt như bây giờ, tôi không thể tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào vận hành Quỷ Thần Thân Tín được.

Như bây giờ, tôi đang dốc cạn khả năng trí não của mình để vừa cố gắng can thiệp vào tà khí của chúng, vừa phải chống đỡ lại các đòn tấn công của Apollonias và những kẻ khác. Tập trung vào cả hai nhiệm vụ đấy một cách hiệu quả là việc vô cùng khó khăn.

"Ngươi đang định làm gì vậy...? Lơ là như thế có ổn không đó?"

"Kư!"

"Này này! Kẻ địch của ngươi không chỉ có mỗi Apollonias thôi đâu!"

Chúng tôi đã bị Chu Diễm bắn trúng ngay khoảnh khắc mà kết giới bảo vệ chúng tôi bị cây halbert của Apollonias phá vỡ.

Cánh tay của Fran ngay lập tức bị bỏng nặng và bốc khói.

Kết giới của Marle cũng bị chọc thủng. Tuy cô bé đã giúp Fran vô hiệu hóa đáng kể phần lớn sát thương Chu Diễm có thể gây ra, con bé vẫn không thể giúp chúng tôi chống lại hết nhiệt lượng khủng khiếp ấy.

Thương tổn của Fran được chữa trị ngay lập tức, tuy nhiên tư thế của Fran đã bị giao động, và em ấy đã bị buộc vào thế tự vệ và phản công hòng quấy rối kĩ thuật phối hợp của kẻ thù. Nhưng chẳng đòn phản công nào đánh bại được khả năng né tránh của Apollonias cả.  

Thông thường thì kiếm thuật của Fran mang tốc độ và kĩ thuật gần như không thể nào địch lại được, nhưng chẳng chỉ khả năng tấn công mà cả phòng ngự của Apollonias cũng ở đẳng cấp phi lý.

Tôi đã nghĩ đến tập trung vào một chiến thuật chớp nhoáng, sử dụng toàn bộ lá bài át chủ của chúng tôi để áp đảo chúng trong chớp mắt. Tuy nhiên nếu chỉ cần một tên trong số chúng còn sống thôi, chúng tôi sẽ bị dồn tới đường cùng.

Đặc biệt là khi nhiều tên trong số chúng thậm chí còn chưa để lộ lá bài tẩy của mình. Chúng tôi không thể chọn một canh bạc rủi ro như vậy. Kẻ thù dù sao đi nữa vẫn là những anh hùng huyền thoại của lịch sử.

Khốn kiếp! Giá như mà chúng tôi có thể chia nhỏ chúng ra......

『Hể?』

Cái gì vậy? Có hiện diện ở cả phía bắc và nam? Chẳng lẽ những kẻ đến từ phía bắc là viện quân của kẻ thù?

Nhưng không. Những người đang từ phía bắc chạy đến là người quen của chúng tôi.

(Amanda! Forrund!)

『Bọn họ vẫn còn ổn!』

Chẳng những thế, đằng sau lưng họ còn có thêm hàng trăm người nữa. Dường như cảm nhận được một trận chiến đang diễn ra ở đây mà họ đã quyết định tới nơi này thám thính.

Tôi thật sự nhẹ nhõm khi biết họ vẫn an toàn, nhưng hơn hết, họ chính là viện quân mà chúng tôi đang tuyệt vọng cần đến.

Cơ mà những khí tức đến từ phía nam lại rắc rối hơn. Đó là Sibyl và Mordred. Liệu họ sẽ là bạn hay là thù?

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Cứu viện đến chiến với mấy ông bà già =))
Xem thêm
tưởng tượng cảnh Amanda chạy đến thấy khứa chủ hội nằm 1 đống rồi Fran liều chết để bảo vệ 💀
Xem thêm
Cả đám ông già, bà già hội đồng bé Mèo không được, giờ thì bé Mèo cho bà tới giúp rồi nha. Méc bà liền nào Fran ơi :)))
Thanks trans!!
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Cận cảnh đánh hội đồng ko đc mà nó còn có đồng bọn nx
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Anh hùng chống giặc hẹo từ 8 tỷ năm trước bị đám cháu lôi đầu lên để tiếp tục chống giặc.. rồi hẹo :))
Xem thêm
Ngon có viện binh rồi
Nhưng mà ko biết 2 người kia có mạnh lên ko, chứ nếu vẫn như xưa thì ko mạnh lắm so vs Fran
Chắc mỗi người kìm chân 1 kẻ địch để Fran tập trung hạ từng kẻ 1
Xem thêm
má ơi Amanda với Forrund cũng thuộc hàng quái vật rồi:v
Xem thêm
@KhanhhHuyennn: tùy quan điểm mỗi người thôi
Theo mình thì Fran đã đánh ngang vs Amanda từ hồi đại hội võ thuật lần 1 ở Ulmut rồi
Mà từ đó đến nay thì Fran đã mạng lên 1 trời 1 vực so vs hồi đó
Chưa cần thần khí, tà khí. Chỉ cần tính thần kiếm kĩ đã thấy out trình so vs Fran hồi ở đại hội rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời