Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1216 Tà Long

16 Bình luận - Độ dài: 1,145 từ - Cập nhật:

"E? Barbra?"

『Phải, đó chắc chắn là Barbra』

Đó là Barbra, cách vương quốc Reidos một đằng chân trời. Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã được dịch chuyển đến tận nơi này, một hiện tượng chỉ có thể gọi là phi lý.

"Biscotto! Biscotto!"

Nghe thấy tiếng hét của Cricca, chúng tôi, và tất cả những người xung quanh, đồng loạt quay đầu lại.

Cricca, Sibyl, Xích Hiệp Sĩ, dân làng và Urushi. Không thiếu một người nào cả. Chỉ có kẻ thù là vắng mặt mà thôi.

Biscotto, với cơ thể bị phủ đầy trong tà khí, bắt đầu vỡ vụn.

Ngay cả với sự trợ giúp của Quỷ Thần Khiếm Phiến, không thể vẫn là không thể ư? Tôi tưởng cô ấy có ý định để cậu ta nhập vào người tôi như Avenger, nhưng không.

Nửa dưới của Biscotto đã biến mất rồi. Bấy giờ, cậu ta đang nằm trên thảm cỏ xanh với chỉ nửa trên của mình. Cricca hoảng loạn sử dụng potion hồi phục lên Biscotto trong khi gọi tên gọi tên cậu ta, nhưng tốc độ tan rã của Biscotto vẫn không thay đổi.

Tất cả mọi người xung quanh đều dõi theo với một gương mặt u tối. Bản thân dân làng cũng biết họ đã được Biscotto cứu mạng. Nhưng không một ai trong số chúng tôi có cách gì để giúp cậu ta nữa.

Giữa lúc ấy, gương mặt của Biscotto gượng lên một nụ cười.

"T-Tớ...đã bảo vệ được... mọi người, phải không......?"

"Đúng, đúng vậy! Nhờ có cậu, tất cả mọi người đều an toàn."

"Cricca-neechan... đừng khóc......"

"Làm sao mà không được chứ!"

"Tớ đã... chiến đấu hết mình...... Tớ muốn khoảnh khắc này... ngầu một chút..."

Rồi đột nhiên, lũ trẻ bắt đầu bâu lấy xung quanh Cricca đang khóc.

"Bác! Cảm ơn bác!"

"Cảm ơn!"

"Ngài thật tuyệt vời!"

"Bác thực sự quá mạnh luôn!"

Có lẽ đó chính xác là những gì mà Biscotto muốn nghe nhất, và bọn trẻ dường như hiểu được điều đó. Tất cả đều cố gắng để cười thật tươi và cảm ơn Biscotto.

Còn Biscotto thì mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Haha... Vậy sao......?"

"Nn. Biscotto, rất ngầu."

"Fran... thế à......"

Sibyl chỉ đứng yên và quan sát. Thế rồi, sự im lặng ấy không duy trì được lâu.

"! Biscotto!"

"UGh......!"

Cricca hét lên, và tà khí bùng lên từ cả người Biscotto một lần nữa. Trong khi đó, gương mặt của cậu ta nhăn nhúm lại vì đau đớn.

Sibyl liền lao tới, rồi bị tà khí đẩy bật lại.

Trong lúc mọi người đều cầu nguyện cho Biscotto, tà khí xung quanh cậu ta chỉ mỗi lúc một mạnh hơn và cuối cùng bao phủ hoàn toàn cậu ta như một khối cầu đen tuyền, hoặc một quả trứng.

Trước nguồn tà khí khủng khiếp đó, thật kì lạ là mọi người xung quanh chẳng ai bị sao cả. Dù gió đôi khi có thoảng qua, nhưng không một ai bị ảnh hưởng bởi tà khí hết.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi như bất tận, vỏ trứng tà khí đột nhiên nứt ra. Đó là cách diễn tả đơn giản nhất mà tôi có thể để giải thích những gì tôi đang thấy.

Chẳng mấy chốc, vết nứt đã lan rộng ra toàn thân quả trứng, rò rỉ ra ngoài một luồng sáng đen bí ẩn.

Đó thật sự là một khung cảnh bí hiểm, giống như chúng tôi đang chứng kiến sự sinh thành của một thứ gì đó.

Khi quả trứng đã tan vỡ, nó liền biết mất như nó và nguồn tà khí khổng lồ nó sở hữu chưa từng tồn tại.

"Kyuu?"

『Hể?』

"?"

Không chỉ tôi và Fran, mà tất cả những người xung quanh đều như có một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu vậy.

Tôi thấy nó giống quả trứng nên diễn tả nó thế, nhưng nghĩ nó thật sự là một quả trứng thì... 

"Rồng?"

Đúng như Fran đã lẩm nhẩm, trước mặt chúng tôi là một con rồng. Biscotto đã biến mất, và thế chỗ cậu ta là một con rồng nhỏ.

Nó cũng không phải là một con rồng thông thường. Từ sừng xuống đỉnh đuôi, cả cơ thể của nó được bọc trong một lớp vảy dày đặc tà khí, mang theo màu đen không giống bất cứ con rồng thông thường nào. 

Tuy được sinh ra từ tà khí, tôi lại không cảm thấy tà khí rò rỉ ra từ con rồng ấy. Tà khí của nó chắc chắn đã được chế ngự kĩ bên trong cơ thể.

"Kyuooo!"

Gương mặt của nó dễ thương đáng ngạc nhiên. Nó ngước lên nhìn mọi người với một đôi mắt to tròn.

"C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"T-Tôi cũng không biết nữa...... C-Có phải cậu không, Biscotto?"

"Kyuaa!"

Con rồng kêu lên phấn kích như đáp lại Cricca "Đúng thế!". Tôi thử Thẩm Định nó, tôi chỉ biết rằng nó thuộc tộc Tà Long mà thôi chứ không biết đó có thật sự là Biscotto hay không......

Hóa ra đây là kế hoạch của Quỷ Thần Khiếm Phiến ư? Mà còn gì phải nghi ngờ nữa, khi mà cô ta đang hển mũi tự đắc bên trong người tôi như vậy. Tôi còn đang thấy cô ta đang hỏi tôi "Thế nào? Thế nào?" nữa.

Tôi biết là cô ấy chỉ đang chiều lòng tôi và cứu Biscotto, nhưng tại sao lại là rồng?

『Tiểu thư, có nghe tôi nói không?』

"Esmeralda?"

Trong khi mọi người vẫn còn đang sững sờ với diễn biến mới, một con chuột cát trồi lên từ ngực áo của Fran. Đó là Esmeralda với con chuột viễn thông của bà lão. Con chuột tiếp tục rủ rỉ bên tai của Fran.

『Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra phía đó thế?』

"Dịch chuyển diện rộng. Đến gần Barbra."

『Vậy là mắt của ta không tự nhiên hóa rồ, mà cô thật sự đã dịch chuyển ư?』

Có vẻ như con chuột cát của Esmeralda bị mất thị lực trong suốt trận chiến vừa qua với đám Siêu Nhân Binh. Chẳng những chúng tôi phải di chuyển với tốc độ siêu nhanh, mà tà khí của tôi chắc chắn đã làm nhiễu loạn liên kết của bà lão với con chuột ở một mức độ nhất định.

Thế nên bà lão không thể thấy gì cho đến khi chúng tôi đã được dịch chuyển tới Kranzel.

"Nhiều người Reidos cũng ở đây."

『......Vậy là cô đã cùng kẻ thù dịch chuyển vào lãnh thổ của chúng ta ư?』

"Không. Không phải kẻ thù."

『......Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?』

"Không biết."

『......Haa. Làm ơn hãy giải thích thêm dùm ta với.』

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

khí chất cuar thần linh chap trc đâu r
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm

quỷ thần-chan simp lỏd master 1 lần nữa lại lấy dc lòng của Master

tôi đang chờ 1 ngày nào đó Skill Quỷ Thần Thân Tín sẽ nâng cấp thành Chồng của Quỷ Thần
Xem thêm
Biscotto dâng hiến tất cả cho Quỷ Thần để đổi lấy sức mạnh bảo vệ mọi người

thật là 1 cậu bé anh hùng với ý chí bất khuất mà
Xem thêm
Chắc vẫn đi theo đoàn của mình thôi
Xem thêm
Biscotto chết được tái sinh thành tà long.
Thành pet của Master, Fran hay của ai ??
Xem thêm
Hmmm thế là có thêm 1 con pet rồng chăng??
Xem thêm
Địa vị của Urushi đang bị đe doạ, mà có lẽ con rồng này sẽ không theo Fran đâu, quỷ thần cũng chỉ giúp biscotto tái sinh chứ đâu biến thành thuộc hạ như Avenger
Xem thêm
Pet rồng +1
Bé cún nào đấy có lẽ sẽ không thích điều này
Xem thêm