Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1214 Thây Ma Công Tước

17 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

Trước sự chứng kiến của chúng tôi, một nhóm Nam Tước và Công Tước bất ngờ được triệu hồi lên. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Kẻ thù đương nhiên cảm nhận được sự kinh ngạc của chúng tôi. Raranfruura bật cười khoái trá.

"Fuhahahaha! Thấy sao hả? Đây là những tay sai ta tạo ra được từ máu và thịt của hai tên bọn chúng đấy! Hãy chiêm ngưỡng những thớ thịt biết đi vô hồn được ta biến thành thây ma đã được chính tay ta cường hóa bằng tà khí này!"

Nói cách khác mặc dù hai tên công tước bọn chúng được nhân bản ra một cách hoàn chỉnh, bọn chúng không thể cử động vì không có linh hồn nên Raranfruura đã biến chúng thành thây ma? Còn về quá trình cường hóa undead bằng tà khí thì bọn chúng đã nắm được từ khi tạo ra Avenger rồi.

"OOoooo!"

(Chúng!)

『Là lũ robot!』

Ngay sau khi đám tây chinh công tước hét lên, một toáng những vật thể kim loại cao khoảng ba mét đột ngột xuất hiện ngay đằng sau lưng bọn chúng.

Những vật thế ấy là lũ robot, không có gì nhầm lẫn cả. Tuy nhiên con robot chúng tôi gặp trước đó lớn hơn và có màu sắc cũng sặc sỡ hơn rất nhiều. Trái lại, bọn chúng có chung một màu bạc đơn giản, chứng tỏ chúng là loại đại trà.

Khi phần ngực của đám robot mở bung ra, một luồng sáng xuất hiện và kéo lũ thây ma tây chinh công tước vào buồng lái. Bọn chúng sẽ chiến đấu sử dụng đám robot ư?

Rõ ràng là lũ thây ma công tước có thể tự mình triệu hồi đám robot. Vậy điều đó có đồng nghĩa với việc bọn chúng cũng dùng được Bảo Khí không?

Trong khi đó, trên cơ thể của Nam Chinh Công Tước (thây ma) được cơ giới hóa bằng vô số vũ khí khác nhau. Không chỉ kiếm và giáo, hắn còn có cả đủ loại vũ khí trông như súng ống hiện đại nữa.

Đứng trước chúng tôi không chỉ là Nam Chinh Công Tước thông thường, mà là Nam Chinh Công Tước phiên bản được cường hóa bằng Bảo Khí sao? Có thể thấy rõ ràng là chúng có năng lực tương đương với phiên bản gốc của chúng trước khi chết.

"Giờ thì lên đi!"

Theo mệnh lệnh của Raranfruura, toáng Nam Chinh Công Tước và Tây Chinh Công Tước thây ma đã yên vị bên trong lũ robot xông thẳng đến. Bốn tên tấn công Sibyl, và số còn lại thì đột kích các Xích Hiệp Sĩ.

Sử dụng bánh xe lăn dưới chân cũng như lực đẩy ma pháp đến từ đôi cánh cơ giới đằng sau lưng, đám tây chinh công tước sớm cho chúng tôi thấy khả năng gia tốc và tốc độ vô cùng đáng sợ của bọn chúng.

"Đội hình đối kháng ma thú lớn theo đàn!"

"""Rõ!"""

Sau khi nhận lệnh, các Xích Hiệp Sĩ liền tập hợp lại theo nhóm mười người để chuẩn bị nghênh chiến.

Ban đầu tôi tưởng rằng đây sẽ là thế trận một chiều ngã về phía kẻ thù, nhưng các Xích Hiệp Sĩ đã cho thấy sự rắn rỏi và kiên cường phi thường của họ. Đúng là các hiệp sĩ mạnh nhất của vương quốc có khác.

Bằng kinh nghiệm chiến đấu với ma thú không ngừng nghỉ, họ đã xoay sở đứng vững trước toáng thây ma công tước. Đám robot không chỉ to lớn, cứng cáp, nhanh nhẹn, mà còn có thể bắn ra những tia nhiệt lượng đáng sợ. Nhưng những ma thú khổng lồ thông thường cũng vậy, nên về cơ bản bọn chúng không phải là thứ gì đó mà họ chưa từng phải chống lại lắm. Tất cả những cú đá và đấm của lũ robot đều được các thuẫn sĩ tiền tuyến đỡ lại hết.

Đám Nam Chinh Công Tước cũng không vừa chút nào. Hắn sử dụng triệt để tất cả vũ khí trên người, và đôi khi còn đâm thẳng đến bằng cơ thể đồ sộ của hắn nữa. Ngay cả vậy, tiền tuyến vẫn trụ vững.

Trong số các Xích Hiệp Sĩ, thuẫn sĩ là có vai trò nổi trội nhất. Chắc hẳn là nhờ vào kinh nghiệm không ngừng bảo vệ đồng đội của họ sau một khoảng thời gian dài đối phó với ma thú.

Nếu lấy thứ hạng mạo hiểm ra để so sánh, thì khả năng của họ ít nhất cũng rơi vào khoảng hạng B. Không chỉ có thực lực cá nhân cao cường mà khả năng phối hợp của họ cũng rất đáng nể.

Hiện tại, nếu Xích Gươm Hiệp Sĩ đang giữ vững tiền tuyến thì Thẫm Vũ cung cấp hỏa lực yểm trợ và ma thuật chữa trị cũng như cường hóa, hoạt động như một guồng máy chiến tranh đầy hiệu quả.

(Thật tuyệt vời.)

『Quả thật.』

Thay vì giao chiến, chúng tôi quyết định lùi lại và chỉ quan sát chiến trường từ đằng xa. Đương nhiên chúng tôi không ăn chơi gì cả, mà đang hỗ trợ họ với ma thuật thanh tẩy.

Chúng tôi tạo ra một bức màn kết giới thanh tẩy, thứ rõ ràng có ảnh hưởng đáng kể tới lũ thây ma. Nhưng chỉ chớp mắt sau nó đã bị phá hủy. Dường như thây ma Nam Chinh Công Tước sở hữu Bảo Khí cho phép hắn phá vỡ kết giới của chúng tôi. Nếu vậy trông chừng có sử dụng thanh tẩy thế nào cũng vô nghĩa.

Thế thì thử cái này xem sao!

『Quỷ Thần Khiếm Phiến, xin hãy cho tôi sức mạnh để kiểm soát bọn chúng』

Mục tiêu của tôi là đoạt quyền kiểm soát bọn chúng giống như Avenger. Hơn nữa không như trước, bây giờ với Quỷ Thần Thân Tín, tôi đã tin rằng tôi sẽ thành công, nhưng......

『Chậc. Không được sao.』

『――』

Tôi gần như có thể cảm nhận được Quỷ Thần đang rũ đầu xuống vì thất vọng. Chúng tôi đã thất bại vì bọn chúng không phải đang bị điều khiển bởi tà khí, mà chỉ sử dụng nó như là một nguồn cung sức mạnh mà thôi.

Thay vào đó, tôi liền thử cắt bớt nguồn cung ấy. Cơ mà ngay cả vậy cũng rất khó, xét đến việc tôi đang can thiệp vào sức mạnh nội tại của chúng từ bên ngoài. Thế là tôi chỉ xoay sở suy giảm nó đi một nửa mà thôi.

Cơ mà nó vẫn là một sự hỗ trợ đáng kể. Vị thế của các Xích Hiệp Sĩ đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết, còn Sibyl thì cuối cùng đã xoay sở đánh bại một tên robot. Cơ mà cách cô ấy dành chiến thắng có hơi đáng sợ.

Ngay khi thấy bọn chúng đột nhiên chậm lại vì bị tôi cản trở, cô ấy liền nhanh tay phá nát vỏ ngoài của một tên robot, nhảy vào buồng lái, và quay trở ra sau mười giây với một gương mặt nhuốm đầy máu. Tên thây ma tây chinh công tước ngồi bên trong rõ ràng đã bị tiêu diệt.

Này, đừng nói là Sibyl vừa ăn sống hắn nhé? Tôi thừa biết dạ dày của cô ta háu ăn tới mức nào, nhưng sử dụng nó trong chiến đấu ư......?

Thấy thế cuộc đang bị đảo chiều, Raranfruura, người từ nãy đến giờ chỉ đứng ngoài quan sát, đang trở nên bất mãn. Rõ ràng là cô ta không ngờ rằng các Xích Hiệp Sĩ vẫn có thể đứng vững trước lũ thây ma công tước chút nào.

"Ai nghĩ rằng các ngươi vẫn chưa bị đánh bại chứ...... Được lắm, hãy để ta phá nát đội hình của các ngươi."

Raranfruura có vẻ đã bỏ đi kế hoạch áp đảo chúng tôi bằng vũ lực thuần túy. Thay vào đó, Siêu Nhân Lãnh Tướng bỗng nhiên gập người xuống rồi nhảy bậc lên cao.

Và hướng mà cô ta nhìn đến――

(Master! Phải ngăn lại!)

『Được!』

Ngay khi hiểu ra ý định của Raranfruura, chúng tôi liền di chuyển để cản lại. Sau khi nhảy ra từ thuật dịch chuyển, chúng tôi liền tung ra một nhát chém đến cái lưng không phòng bị của cô ta.

"Vô dụng thôi!"

"!"

Nhát kiếm chữa đựng thần khí của chúng tôi đã bị cản lại bởi kết giới bảo vệ xung quanh cô ta. Dường như để vượt qua được nó, chúng tôi ít nhất phải cần đến một đòn tấn công ở cấp độ của Thiên Hoại.

Chẳng thèm đoái hoài gì tới chúng tôi, Raranfruura tiếp tục tung ra đòn tấn công của mình, hướng thẳng đến dân làng.

"Để xem thử các ngươi có thể bình thản chiến đấu trong khi lũ gia súc ấy la thét hay không!"

Raranfruura bắn ra gần một trăm viên ma đạn, nhắm thẳng đến dân làng đang trốn chạy về phía tây. Nếu có người mất mạng, gần như chắc chắn các Xích Hiệp Sĩ sẽ không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình nữa, và chia quân ra để giải cứu những người bị thương. Bởi vì họ là Xích Hiệp Sĩ.

Số lượng ma đạn ấy rất lớn, nhưng đoàn trưởng của Thẫm Vũ chắc chắn sẽ có cách để giải quyết! Nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn cậu ta, nhưng vì một lý do nào đó, cậu ta đứng yên như trời trồng với một gương mặt u tối. Tại sao? Tôi chưa hiểu đầu đuôi là gì, nhưng có vẻ như chúng tôi không thể trông cậy vào Bảo Khí của Thẩm Vũ, dù nó có năng lực để bắn ra hàng trăm mũi tên cùng một lúc.

(Master!)

『Hiểu rồi!』

Chúng tôi liền đuổi theo trận oanh tạc ma đạn với dịch chuyển. Chém rồi dịch chuyển và lặp lại, cứ thế xử lý từng viên đạn một.

"Một! Hai!"

『ORRAAaaaa!』

Nhưng chúng tôi không thể xóa bỏ tất cả.

Mặc dù sử dụng thuật dịch chuyển đến giới hạn, chúng tôi chỉ xoay sở để phá hủy khoảng 80% mà thôi. Trước sự chứng kiến của chúng tôi, số còn lại bắt đầu ập xuống đầu dân làng.

『Khốn kiếp!』

"G-Gâu?"

"KYAaa!"

Tiếng kêu thản thốt hoảng loạn của Urushi vang vọng với tiếng thét của lũ trẻ. Bọn trẻ sẽ an toàn bên trong kết giới của Urushi, nhưng những người còn lại thì sao――

"Ngươi đừng hòng! Sacrifice!"

(!)

Đột nhiên, một Xích Hiệp Sĩ, chính người trông giống Biscotto, bất ngờ xuất hiện phía trước dân làng. Ngay sau đó, tất cả những viên ma đạn bất ngờ đổi hướng và lao thẳng tới ông ta. Vừa rồi chắc chắn là một chiêu thức thuẫn kĩ nào đó.

Còn trước đó nữa là một kĩ năng tương tự dịch chuyển chăng?

Mặc dù khả năng phòng ngự của ông ta vô cùng cao cường, trực điện đối đầu với 20 viên ma đạn của Raranfruura không phải là một thành tựu để đùa.

Bộ giáp toàn thân của ông ta nứt vỡ khắp mọi nơi, còn chiếc mũ giáp thì tan vỡ thành từng mảnh. Bên dưới chiếc mũ giáp là một người đàn ông cao tuổi có nét mặt rất giống với Biscotto. Là họ hàng gần chăng?

Không, không phải.

"Biscotto, vừa rồi nguy hiểm quá đấy."

"Cricca sao? Có vẻ như tôi đã được cô giúp đỡ rồi. Cảm ơn."

Cricca? Biscotto? Hể? Đó là họ sao? Cricca và Biscotto là hai người đã đi theo Sibyl để tham dự giải đấu võ thuật trước đây, nhưng...... Nếu đó thật sự là họ, thì không hiểu sao Cricca đã già đi ít nhất cũng 10 năm, còn Biscotto thì phải 30 năm. Này này, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

đánh k lại quay sang chs bẩn 🐔 tưởng mạnh lắm
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm

nhớ hồi Đại Hội Võ Thuật ở urmutt lần 2 Master và Fran người thì bị cạp mũi kiếm người thì bị ăn mất 1 phần mũi làm cả 2 rén ngang
Phong Cách chiến đấu của Sibyl vẫn hoang dã và điên cuồng như lần đầu dc giới thiệu ơt urmutt
Xem thêm
Fran mà học dc kỹ thuật nhai luôn kẻ thù trong trận chiến như Chị Đại Sibyl thì badass hơn nữa =]]


cricca và biscotto chắc chắn đã bị thí nghiệm lỗi nên mới giảm tuổi thọ nhanh đến vậy
Xem thêm
Do bị lão hóa sớm giống như em loli lúc nãy nói quá. Cơ mà lão cấp S quậy ở xứ nào rồi nhỉ? Ở đây đang cần cứu viện này ông ơi :v
Xem thêm
Thanks trans
Truyện cuốn quá
Xem thêm
tks trans
Xem thêm