Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1238 Fran và Quỷ Thần

29 Bình luận - Độ dài: 1,358 từ - Cập nhật:

"Thậm chí thanh kiếm này còn có thể kết hợp tà khí và thần khí lại với nhau như vậy nữa!"

"Nhà ngươi dám vấy bẩn thần khí như thế ư!? Đừng có mà báng bổ các vị Thần!"

"Không! Tôi đã được Quỷ Thần trong thanh kiếm này cứu mạng không biết bao nhiêu lần. Quỷ Thần có thể là kẻ thù thật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải tiêu diệt cô ta. Chính Thần đã nói thế! Quỷ Thần cũng là Thần! Các vị Thần chưa lần nào bảo tôi phải đánh bại Quỷ Thần cả!"

"......!"

Nghe đến đó, Potima cứng đờ cả người lại.

Cũng chẳng có gì khó hiểu cả.

Bởi nếu tin lời Fran, thì con bé rõ ràng đã từng gặp thần trực tiếp rồi. Đã vậy còn là gặp nhiều lần và thậm chí còn được trao đổi với thần linh nữa.

Nói cách khác, Fran là tông đồ chân chính của Thần Linh, không phải đồ giả như Potima. Giá như chúng tôi cho ả thấy được chúc phúc của chúng tôi, nhưng đó là chuyện không thể.

"Ngươi đã được diện kiến Thần rồi ư......?"

"T-Tại sao......?! Tại sao lại là kẻ như ngươi!?"

Vừa vò đầu bức tai Potima vừa tự lầm rầm với bản thân mình.

"Ta là người đã được! Ta được Thiên Đàng phù hộ! Tất cả mọi người đều bảo thế! Vua chúa và đồng đội của ta cũng đều bảo ta thế! Ta được sinh ra với năng lực để nhìn thấu quỷ tộc và năng lực để diệt trừ bọn chúng! Đó là sứ mệnh của ta! Sứ mệnh mà các vị Thần đã trao cho ta! Thế thì tại sao lại là ả mà không phải ta!?"

"Ai biết?"

"......!"

Potima nghiến chặt răng lại, gương mặt méo lại vì phẫn nộ.

Fran thì nghiêng đầu vì con bé cũng không hiểu thật, chẳng có ý mỉa mai nào hết. Mặt khác, Potima lại coi câu hỏi ấy với ẩn ý xúc phạm, đại để như "Hóa ra ngươi chưa được gặp Thần sao? Fufufu".

Eihwaz có nói rằng ả ta và băng lính đánh thuê của ả bị các tiểu quốc phía nam lợi dụng, và có vẻ bọn chúng đã bị thao túng một cách rất tài tình. Đến nước này thì chắc coi bọn chúng bị tẩy não cũng chẳng quá đáng lắm đâu.

Cái thứ gọi là tâm lý ta đây nhân vật chính ấy không thể tự nhiên mà có được.

"Phải rồi! Là ngươi! Chính bởi vì sự tồn tại kì quái của ngươi! Nếu ngươi chết đi, chắc chắn các vị Thần sẽ gặp ta! Ta chắc chắn sẽ được họ công nhận!"

"Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu."

"Ngậm miệng lại! Đừng có mà giỡn mặt với ta!" 

Vừa hét lên, Potima vừa kích hoạt ma pháp của mình. Một đài phun chất lỏng màu tím đột nhiên tràn ra xung quanh ả trước khi tràn đến Fran như một cơn sóng thần.

Đó là ma thuật Tử Độc.

Nếu chúng tôi tránh sang một bên, cánh rừng sau lưng chúng tôi sẽ bị tàn phá nặng nề.

『Fran! Anh sẽ chặn đứng nó, còn em xóa sổ nó với hỏa thuật!』

"Nn!"

Tôi ngăn dòng cơn lũ bằng phong thuật rồi tập hợp chúng lại với Tâm Linh Lực. Ngay lúc ấy, Fran niệm ma thuật hỏa diễm của mình. Nó là Bão Lửa, hỏa diễm ma thuật cấp 7 Fran học được hồi còn ở vương quốc Reidos.

Một cơn lốc xoáy lửa theo lệnh Fran xuất hiện và tiêu tán toàn bộ số độc do tôi dồn lại một chỗ. Mặc dù không mang nhiều sát thương, nó lại có ưu thế là dễ kiểm soát, giúp Fran tránh cảnh những tán cây gần đó bị bắt lửa.

Potima, sau khi nhận ra mình bị đánh bại không chỉ ở kiếm thuật mà còn ở ma pháp, càng trở nên giận dữ hơn nữa.

"Làm thế nào...! Không, không thể nào! Thế giới này không cần một kẻ mang sức mạnh của thần khí nào khác ngoài ta ra cả!"

"Vẫn còn nhiều người khác biết dùng thần khí."

"Ngậm miệng lạiiiiii!"

Potima bịt kín hai tai mình.

Ra vậy, cả chưa từng gặp một ai khác dùng được thần khí cho đến mãi thời điểm hiện tại. Ả thật sự chỉ săn lùng đám tà đạo ở các tiểu quốc phía nam và băng lính đánh thuê trên lục địa, mà lính đánh thuê thì thường không mạnh lắm.

Có lẽ ở phía nam không có kẻ nào đủ mạnh để sử dụng được thần khí cả.

"Chết đi! Chết đi chết đi! Thứ rác rưởi vô giá trị!"

Potima chìa tay phải ra và tập trung tại đó một nguồn ma lực khổng lồ.

"AAAaaaaaa!"

Với toàn bộ ma lực và thần khí của mình được nén chặt lại, ả đã tạo ra một giọt chất lỏng.

Chỉ một giọt duy nhất. Tuy nhiên, giọt chất lỏng màu tím ấy lại mang theo nguồn sức mạnh điên rồ.

Đó là thần độc.

Potima đã tập trung toàn bộ sức mạnh của ả để tạo ra nó. Một giọt thần độc ấy đáng sợ hơn cả một hồ nước độc rất nhiều.

Độc tố của một viên đạn như thế mang quyền năng có thể xóa sạch toàn bộ sự sống trên thế giới này.

Nếu bị nó đánh trúng, có là thứ gì đi nữa cũng sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa, bởi nó còn được bọc lấy bằng thần khí, đỡ được nó theo cách thông thường gần như là không thể.

Nhấn mạnh ở điểm "theo cách thông thường".

"Haa!"

"Khốn kiếp......!"

Chỉ với một đường vung kiếm, với tôi được bọc lấy bằng Tà Thiên Khí, giọt thần độc ấy đã dễ dàng bị hóa giải. Dường như bản thân Potima cũng đã đoán trước được điều đó.

Ả đổ rạp xuống đất với một gương mặt tuyệt vọng.

Nước da của ả khô héo, giờ đây nhìn ả trông như một cái xác ước khô hơn là con người.

Để tạo ra giọt thần độc ấy, ả đã hy sinh không chỉ ma lực mà cả sinh lực của mình. Nói cách khác, ả đã đem chính tính mạng của mình ra đặt cược.

"T-Thần ơi... Tại sao......"

Potima đã thoát khỏi trạng thái giải phóng và về lại bình thường. Cô ta nhìn vào vô định với đôi mắt đờ đẫng, giang hai cánh tay giờ khô héo như hai que cũi khô về phía trước.

"K-Không... Tôi vẫn còn cần bảo vệ mọi người... Khí tức khủng khiếp của Quỷ Thần ở phía bắc... A......"

Phía bắc? Ý của cô ta là Reidos ư?

"Tại sao...Tôi được chọn......"

Và đó là những lời cuối cùng của Potima.

Nếu Potima có thể điều khiển năng lực của mình tốt hơn, đây có lẽ đã là một trận chiến khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chính vì tâm lý của ả bị chấn động mãnh liệt mà cô ta đã không thể chiến đấu bằng toàn bộ thực lực của mình.

Về phía ngược lại, Fran không hề vui vẻ mà còn đượm buồn là khác.

『Fran, em không sao chứ?』

"Nn...... Quỷ Thần là kẻ địch, ai cũng nghĩ như thế."

『Phải thật.』

"Nhưng em đã được cô ấy cứu mạng nhiều lần. Em rất biết ơn. Nếu có Quỷ Thần Khiếm Phiến hay tông đồ của Quỷ Thần xuất hiện và đe dọa mọi người, em sẽ chiến đấu với chúng. Nhưng Quỷ Thần Khiếm Phiến bên trong Master là bạn. Em sẽ không bị bất cứ ai thuyết phục điều ngược lại."

『Ra vậy. Cô ấy rất hạnh phúc khi nghe thấy thế đó.』

"Thật ư?"

『Thật đấy.』

Thậm chí còn đang hạnh phúc quá mức là khác! Này! Tôi không có cấm cô vui sướng hay gì cả, nhưng bình tĩnh một chút đi, được không? Làm ơn học cách tự kiểm soát đi!

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

+1 loli harem cho Fran 🐔
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm

quỷ thần-chan đang mất kiểm soát vì vui sướng chắc sẽ không Chúc Phúc cho Fran thành Tông Đồ của mình đâu nhỉ
Xem thêm
Simp lỏd bên ngoài coi simp lỏd bên trong là bạn =]]


cơ bản thì giờ Fran và Master nhận dc chúc phúc của Quỷ Thần thì cả 2 có gặp bọn Tông Đồ Quỷ Thần khác đang làm loạn gây nguy hiểm cho người vô tội thì cả 2 cũng đấm sml bọn nó chứ chả phải giúp 1 tay vì cùng là Tông Đồ đâu

Gom cả Ma Lực và Sinh Lực tạo ra dc 1 giọt Thần Độc thì cũng có thể xem là 1 thành tựu rồi
Xem thêm
Vội vàng em đến đến rồi đi ☆ミ(o*・ω・)ノ
Xem thêm
Ếch ngồi đáy giếng mà còn thêm cố chấp, não tàn thì cũng chịu rồi
Btw quỷ thần cute hóa. Imagine quỷ thần loli đang nhảy cẩn lên sung sướng vì được Fran gọi là "BẠN", từ này chắc chắn rất có ý nghĩa với quỷ thần.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Từ đầu chuyện đến giờ mình luôn nghĩ Quỷ thần là kẻ phản diện của bộ truyện
Từ thần thoại khi các vị thần hợp sức đánh bại Quỷ thần và phong ấn cô ấy
Trừng phạt những kẻ phá vỡ và sử dụng sức mạnh của Mảnh vỡ Quỷ thần
Fenrri, gia quyến của Thần hỗn loạn, nuốt chửng Mảnh vỡ Quỷ thần để rồi phải gục ngã
Nhưng sau những lần Mảnh vỡ Quỷ thần trong Master hỗ trợ Fran thì Quỷ thần ko còn bị coi là phản diện nữa
Cảm giác truyện ko được nhất quán
Xem thêm
1. Kẻ thắng viết lên lịch sử, việc bé quỷ thần có phải là quỷ thần hay không cũng chỉ có mấy bà thần mới biết
2. Mảnh vỡ cũng chỉ là 1 trong vô số tàn hồn của quỷ thần, nên không có gì lạ nếu 1 trong số những mảnh vỡ này bị biến chất
Xem thêm
@Shin Kuro: Và hiện giờ chỉ các bà thần, Master và Fran biết quỷ thần cx là 1 vị thần.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Potima cảm nhận được khí tức khủng khiếp của quỷ thần ở Reidos là hiểu rồi, lại phải tới công chuyện 👀
Xem thêm