Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1220 Hiệp Sĩ Quán

16 Bình luận - Độ dài: 1,289 từ - Cập nhật:

"Tầng một là nơi lưu trữ lương thực và là kho vũ khí. Xin hãy tránh xa những khu vực đã bị khóa từ trước. Sử dụng cầu thang ở đằng kia để đi lên khu vực lưu trú ở tầng hai."

"Nơi này tuy cũ nhưng được xây dựng rất công phu và rất vững chắc."

"Kyu!"

"Trước đây, nó được sử dụng như là pháo đài quân sự."

Không gian bên trong tòa pháo đài nhỏ hơn đáng kể so với bên ngoài.

Điều đó cho thấy những bức tường đá của nó dày tới cỡ nào. Chắc chắn nó được xây dựng với sự vững chãi được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu.

Tuy những dãy hành lang không hẹp tới nỗi không sánh vai nhau mà đi được, ba người muốn cùng nhau đi chung gần như là không thể.

Trần nhà cũng chỉ cao tầm 2 mét. Ai thuộc tộc Orge chắc chắn sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở đây cúi gầm xuống một chút chỉ để đi lại.

Tuy nhiên, trái ngược với những kiến trúc bằng đá thông thường, nơi này gần như không có một hạt bụi nào. Dường như Peridot và những người hầu gái khác đã dọn dẹp nơi này từ trước.

Bên trong kho vũ khí có vũ khí như bình thường. Có lẽ chúng được cố tình đặt tại đó. Nếu có dân làng nào cố tình lấy trộm vũ khí, vương quốc có thể coi cá nhân đó như là phần tử nguy hiểm và bắt giữ, rồi sử dụng họ như là một lá bài đàm phán với Sibyl.

Theo một góc nhìn nhất định, đó là một bài kiểm tra mà vương quốc đã chuẩn bị cho dân làng.

Dù cả kho vũ khí có bị vét sạch đi nữa, một toáng dân làng không phải là một mối đe dọa đáng dè chừng.

Sibyl hiểu được điều đó. Chính vì thế, cô liền ra lệnh cho Cricca và các hiệp sĩ khác phân vai canh gác kho vũ khí.

"Từ khu vực này trở đi là nơi lưu trú. Giường nệm và các vật dụng khác đã được chuẩn bị trong các căn phòng trống. Nhưng cho phép tôi nói lời xin lỗi trước, rằng một số căn chưa được thay vải trải mới. Mong các vị sẽ chịu đựng được sự bất tiện ấy."

Peridot mở cửa ra và cho chúng tôi xem nội thất bên trong. Từng căn phòng không chỉ có giường, bàn ghế, mà còn quần áo và những vật dụng khác nữa.

Chủ nhân cũ của chúng đã được điều động sang nơi khác hay đã hy sinh, không ai đoán được. Thế nhưng tất cả đồ dùng đều có thể tiếp tục được sử dụng.

Theo tiêu chuẩn ở Nhật Bản thì quyền sở hữu cá nhân có thể là vấn đề. Nhưng ở thế giới nơi mà ngay cả khái niệm nhân quyền vẫn chưa có thì khác. Bao gồm cả các hiệp sĩ, việc giao phó vật dụng của mình cho tổ chức và vương quốc khi không cần đến là chuyện bình thường.

Và những gì bị bỏ lại ở đây chắc ngay từ ban đầu cũng chẳng có giá trị gì nhiều rồi.

Mặc dù vẫn còn bối rối, Sibyl và những người khác cũng chấp nhận nơi trú chân của mình. Điều khiến cho họ có phần không hài lòng không chỉ là vì đồ dùng cá nhân của các hiệp sĩ trước đang bị tùy tiện sử dụng, mà còn vì mức độ sạch sẽ đáng lo ngại của chúng nữa.

"......Sắp xếp các Xích Hiệp Sĩ vào những căn phòng chưa được thay ga giường mới."

"Vâng, đồng ý."

"Kyu."

Sibyl và Cricca vừa bịt mũi, vừa nhìn nhau. Biscudra cũng bắt chước y hệt.

Pháo đài từng được một đám hiệp sĩ đực rựa độc thân sử dụng thật có phần làm tôi liên tưởng đến phòng thể dục dụng cụ của nam sinh dễ sợ.

Việc giặt giũ hay phơi nắng ga giường gần như không hề được đả động đến. Nói nơi này là cái động của một đám sinh vật lười biếng chuyện vệ sinh không hẳn là nói quá. Mặc dù cá nhân tôi không có giác quan như con người, tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ chịu ấy.

『Fran, Urushi, thế nào?』

(Hôi.)

(Gâu.)

Fran cũng bịt mũi và nhăn nhó. Ngay cả Fran, người đáng lẽ ra phải quen với mùi hôi sau một khoảng thời gian dài làm nô lệ cũng phải... Đàn ông hiệp sĩ thật đáng sợ!

Mà Urushi thì không sao. Họ chó thường có xu hướng thích mùi nặng như vậy.

"Tôi không biết chúng tôi sẽ ở lại đây trong bao lâu, nhưng chúng tôi muốn tổ chức giặt giũ sớm nhất có thể."

"Phía sau pháo đài có giếng nước mọi người có thể sử dụng. Và tầng một có một căn bếp nếu mọi người muốn có lửa."

"Hiểu rồi."

Có phòng đơn và có phòng chung, nhưng về cơ bản, 200 người chúng tôi sẽ sử dụng lại những gì các hiệp sĩ trước để lại.

Không phải sẽ phiền phức nếu tự tay đi giặt chúng sao? Chắc hẳn đó là suy nghĩ của Fran.

"Area Clean."

"Whoa!"

"C-Cái gì thế?"

Ma thuật thanh tẩy của Fran chỉ trong chớp mắt bao phủ cả pháo đài. Phép này không có tác dụng gì lên undead hay độc dược. Mục đích chính của nó chỉ là khử mùi, khuẩn mốc và bẩn mà thôi.

Như vậy, mức độ sạch sẽ của pháo đài chắc chắn đã được cải thiện đáng kể.

"Cô có thể sử dụng ma thuật thanh tẩy ư?"

"Và còn là ma thuật thượng cấp nữa."

"Cuối cùng thì cô có thể sử dụng bao nhiêu dòng phép thế......"

"Kyu."

Bởi nó chỉ là ma thuật dọn dẹp thông thường, một tà long như Biscudra không bị ảnh hưởng gì cả. Fran đã để ý đến cậu ta khi chọn phép ấy.

"Nếu cần gì nữa thì tôi sẽ——"

"Không, Hắc Lôi Công Chúa-dono sẽ không ở lại đây."

"?"

"Tôi xin mời tiểu thư theo tôi đến dinh thự của lãnh chúa. Chúng tôi cần tiểu thư đích thân báo cáo mọi thứ lại. Trách nhiệm giám sát sẽ được thuộc hạ của tôi đảm nhận, tiểu thư cứ an tâm."

Cá nhân Fran muốn tự mình giúp đỡ mọi người, nhưng có lẽ không được rồi. Mà xét tình hình trên vị trí của Kranzel hiện tại, chẳng có gì lạ mà Fran cần xuất hiện để báo cái những gì mình biết hết.

"......Hiểu rồi."

Fran cũng hiểu được nhiệm vụ của mình. Mặc dù thất vọng, con bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Fran, Urushi, xin cảm ơn cả hai vì mọi thứ."

"Xin cảm ơn rất nhiều."

"Kyu!"

Fran bắt tay với Sibyl, và gật đầu để đáp lại lời cảm ơn của họ. Fran hoàn toàn có ý định quay trở lại đây ngay khi có thể, dù chưa biết nguyện vọng của em ấy có được cho phép hay không. Sibyl và những người khác cũng hiểu được điều đó.

Cricca nãy giờ vuốt ve đầu của Urushi. Cô ấy thầm mê cậu bé rồi sao?

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Nn."

___

Tác Giả:

Chương tiếp theo sẽ được cập nhập vào ngày 14/8.

Chương mới nhất của manga Tenken (chương 69) đã xuất bản, ba cô gái của chúng ta (Scarlet Maiden) rất là dễ thương đó. Xin hãy đón xem.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Bé Fran chiến thần dọn dẹp
.
Chị Đại Sibyl cũng tính giặt giũ à ?
Khó mà hình dung dc Đoàn Trưởng Xích Gươm Đoàn xoắn tay áo giáp lên mà giặt giũ lắm
Xem thêm
Nhóm loli xuất hiện trên manga rồi :))
Xem thêm
Ma thuật đúng là tiện lợi thật
Xem thêm
Lão tác lại nghỉ tiếp à
Mà manga cũng mới ra thiệt, mình mới đọc xong. Lão tác cũng quan tâm tới manga nhỉ
Thanks trans
Xem thêm
Eo, một chiêu cái bằng cả đống nhân công làm hì hục nửa ngày
Xem thêm
Tks bác trans <3
Xem thêm