Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1209 Kĩ năng mới của Hệ Thống Thông Báo-san

18 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:

"Phù......"

Fran một lần nữa vận động thần khí của mình một cách trôi chảy đến đáng kinh ngạc.

Nguồn thần khí đang dân trào từ bên trong Fran lúc này điên rồ tới nỗi không ai có thể bỏ qua con bé cả, dù có biết đó là thần khí hay không.

Từ đám siêu binh sĩ đến Xích Hiệp Sĩ. Cả chiến trường đều đổ dồn sự chú ý lên Fran. Không ai dời mắt nổi khỏi em ấy.

(Master. Master cũng vậy, nghiêm túc.)

『Ý em là chúng ta không chỉ cần thần khí mà cả tà khí nữa?』

(Nn. Nếu không sẽ không đủ.)

Fran tuyên bố chắc chắn như vậy. Tôi biết là sự nhạy bén của Fran đã được cải thiện đáng kể từ khi em ấy biết sử dụng thần khí rồi, nhưng có lẽ tôi vẫn còn đánh giá thấp con bé. Nhờ khả năng tính toán cao cường bấy giờ, Fran đã có thể so sánh được khả năng tấn công của bản thân mình với kẻ thù.

"Làm ơn."

『Được, anh hiểu rồi. Anh cũng sẽ sử dụng tất cả những gì anh có!』

"Nn!"

Nếu là vì Fran, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, dù cho có phải nhúng tay vào tà đạo đi nữa!

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng tà khí toàn lực kể từ khi tôi nhận được Tà Thần Thân Tín, một điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn lưỡng lự.

『Quỷ Thần Khiếm Phiến! Làm ơn, cho tôi mượn sức mạnh của cô!』

Vừa tập trung vào Quỷ Thần Thân Tín, tôi vừa lấy ra tà khí từ Quỷ Thần Khiếm Phiến đang say ngủ bên trong người tôi.

『Hể? Hểểể!?』

Ôi trời, cái gì thế này!? Tôi có thể lấy ra tà khí một cách dễ dàng như thế này sao?!

Cùng lúc ấy, tôi có thể cảm nhận được Quỷ Thần Khiếm Phiến đang nhảy cẫn lên vì vui sướng và trao cho tôi sức mạnh của cô ta.

Với lượng tà khí này, chẳng lạ gì mà tôi bây giờ trông giống như một tông đồ hùng mạnh của Quỷ Thần cả. Tuy nhiên nguồn tà khí mà tôi đang tỏa ra bên ngoài vẫn được giữ ở mức tối thiểu.

Tại sao?

〈Xác nhận chức năng mới được Thần ban cho. Với sức mạnh mà đơn vị với giả danh Hệ Thống Thông báo mới nhận được này, việc kiểm soát mức độ phản động, tiêu thụ và gánh nặng và nhiều thứ khác gây ra bởi tà khí nằm trong phạm vi khả năng.〉

『Ô-Ô! Thật ư! Nói cách khác, tôi có thể sử dụng tà khí tùy ý, và thậm chí dấu nhẹm việc tôi sử dụng nó đi?』

〈Vâng.〉

Dường như Nữ Thần Hỗn Mang đã phát triển một hệ thống giúp tôi thuận lợi sử dụng tà khí hơn trước. Thế là cô ấy đang khuyến khích tôi dùng tà khí hơn sao?

Nhưng thật khó tin là một nguồn sức mạnh nguy hiểm như tà khí lại không có cái giá gì để trả được. Không đời nào Nữ Thần Hỗn Mang lại tùy tiện như vậy.

『Hệ Thống Thông Báo-san, liệu chức năng mới này có mặt tiêu cực gì không? Như cô phải gánh chịu một gánh nặng lớn chẳng hạn?』

〈......Vâng. Chắc chắn đơn vị với giả danh Hệ Thống Thông Báo sẽ phải chịu một gánh nặng rất lớn.〉

Biết ngay mà!

『Lần sử dụng này sẽ nguy hiểm cho cô đến mức nào?』

〈Khả năng tính toán của đơn vị với giả danh Hệ Thống Thông Báo sẽ bị suy giảm 17%. Một khoảng thời gian để khôi phục sẽ là thiết yếu.〉

Thật không thể tin được! Thế có khác gì tôi đang đẩy hết gánh nặng lên vai của Hệ Thống Thông Báo-san đâu!

Tại sao Hệ Thống Thông Báo-san phải là người chịu thay cho hành động của tôi kia chứ......

『Không thể tin được, Nữ Thần Hỗn Mang......』

〈Không. Đây chính là ý muốn của tôi.〉

『Ý của cô là sao?』

〈Lần nào "Master" và "Fran" phải vượt qua giới hạn của mình để chiến đấu với một đối thủ hùng mạnh, "Hệ Thống Thông Báo" đều cảm thấy bất lực.〉

『Kh-Không! Cô vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua, không phải sao! Như nếu không có cô, chúng tôi đã bị tên Lich trên hòn đảo nổi giết chết tử lâu rồi! Ngay cả bây giờ, tôi vẫn luôn phải nhờ đến cô mà!』

〈Không. Ở thời điểm hiện tại, khả năng của "Hệ Thống Thông Báo" hoàn toàn không bì lại được với "Master", người đã trở nên mạnh hơn rất nhiều rồi. Nhưng với khả năng này thì tôi, người đã bị phong ấn đi sức mạnh của mình, vẫn có thể hữu dụng.〉

Không hiểu sao, chính chất giọng vô hồn, máy móc của Hệ Thống Thông Báo-san lại giúp tôi hiểu được sự nghiêm túc từ tận đáy lòng của cô ấy.

Với tôi, Hệ Thống Thông Báo-san là người mà tôi đã dựa dẫm bấy lâu nay. Không chỉ với chức năng thông báo đơn thuần, mà cô ấy đã nhiều lần giúp tôi kiểm soát sức mạnh của tôi nữa.

Nhưng Hệ Thống Thông Báo-san không hề thỏa mãn chỉ dừng lại ở đó. Tôi thấy có lỗi vì đã để cô ấy nghĩ như vậy, nhưng một phần của tôi cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Khát khao để mạnh lên vì một người nào đó. Một khát khao không gì có thể ngăn cản được, cũng chính bởi đó là một người vô cùng quan trọng với bản thân mình.

Đó là khát khao của tôi vì Fran, của Fran vì tôi, và của Urushi vì hai chúng tôi. Và bây giờ là của Hệ Thống Thông Báo-san, người đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để vì chúng tôi.

Như khi nãy, rõ ràng là Hệ Thống Thông Báo-san đã cố tình không đề cập đến cái giá mà cô ấy phải trả cho tôi.

Nói thật thì tôi cũng thế còn gì. Tôi cũng không muốn phải than phiền gì với Fran cả, để em ấy phải lo lắng cho tôi.

Nếu là vậy, tôi không nên khuyên ngăn gì nữa mà thay vào đó......

『Tôi hiểu rồi. Hệ Thống Thông Báo-san, xin nhờ cô giúp đỡ.』

〈Vâng.〉

Tôi sẽ dựa vào Hệ Thống Thông Báo-san, như một người chiến hữu thật sự.

『Cơ mà nếu Hệ Thống Thông Báo-san có mệnh hệ gì, cả tôi và Fran chắc chắn sẽ rất buồn. Thế nên cô xin đừng vượt quá giới hạn của mình, đó là mong muốn duy nhất của tôi.』

〈......Vâng.〉

Rõ ràng là cô ấy đang định làm gì đó quá đáng!

『Fran và Urushi không phải là những người quan trọng duy nhất của tôi. Hệ Thống Thông Báo-san, Fenrir-san, và Avenger nữa. Thậm chí tôi nên bắt đầu cân nhắc cả Quỷ Thần Khiếm Phiến nữa cơ. Dù sao đi nữa, xin hãy biết rằng cô không phải là người xa lạ với tôi.』

〈Đã rõ. Tôi sẽ không đi quá giới hạn của mình.〉

『Nhờ cô đấy. Mà hiện tại, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nguồn tà khí này. Hãy cho kẻ thù thấy một màn trình diễn thật hoành tráng nào!』

〈Vâng.〉

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Sức mạnh của Đại Gia Đình Master =]]


Hệ Thống Thông Báo-san là vợ 2
lại tiếp tục bọc Quang Ám lên Kiếm rồi chém nữa à
Xem thêm
Quỷ thần simp main à mấy bro
Xem thêm
Chà skill mới nhưng cái giá thật sự khá lớn đấy, mất hệ thống thông báo-san là hơi mệt. Cơ mà lần đầu tiên Master nhờ vả 1 cách nhẹ nhàng, thân thương thế thì quỷ thần lại chả nhảy lên sung sướng 😂😂
Xem thêm
tfnc trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Vậy chia sẽ gánh nặng tà khí là skill mới của hệ thống thông báo à mn :)?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ShinkiKuro
Đúng hơn là Hệ Thống Thông Báo kiểm soát phần aura tà khí lại để nó không vượt qua mức các vị thần có thể nhìn thấy và bị phạt cũng như hạn chế phản chấn từ việc dùng tà khí trong khi lượng sức mạnh mà Master dùng của tà khí thì nhiều hơn bề ngoài đó. Đổi lại cho việc này là gánh nặng đặt lên Hệ Thống thông báo-san cũng x2, x3 so với xưa.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Phê~ chap mới đây rùi :))
Xem thêm
Đến lúc quẩy tưng bừng rồi
Xem thêm