Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1236 Lý do cho niềm tin tuyệt đối

55 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Khi cả hai bên đều đã sẵn sàng, đòn tấn công của Potima đã báo hiệu cho sự bắt đầu của trận chiến.

Đương nhiên mục tiêu của Potima là Fran, trong khi đó đám lính đánh thuê còn lại thì nhắm đến Eihwaz và Sibyl.

Phía chúng tôi có khoảng 30 để đầu với mười tên lính đánh thuê. Không đời nào mà bọn chúng yếu đến mức không thể hiểu dù chỉ một phần nhỏ thực lực của chúng tôi được......

『Urushi! Có thể bọn chúng đang tách ra làm hai nhóm như bữa trước! Nhờ bọn trẻ và Biscudra cho nhóc đấy!』

(Gâu!)

Xét về mọi mặt thì Fran tin tưởng Urushi nhất. Cả Eihwaz và Sibyl tuy mạnh hơn rất nhiều về sức chiến đấu thuần túy, khi nói đến bảo vệ và hộ tống những gì quan trọng với chúng tôi, chúng tôi chỉ thực sự tin tưởng Urushi mà thôi.

『Fran, ả tấn công chẳng đoái hoài đến bất cứ thứ gì cả. Chúng ta cần nhử ả sang nơi khác trước khi quá muộn.』

(Nn.)

Tôi đã nghĩ đến việc trổ hết bài át chủ của chúng tôi ra hòng chóng vánh tiêu diệt ả, nhưng nếu chúng tôi thất bại, xung quanh có thể sẽ chịu thiệt hại không tưởng. Sự điên loạn của Potima đến lúc này chẳng ai có thể bàn cãi nữa, nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu hết thực lực cũng như đòn phản công mà ả có thể chuẩn bị.

Tôi đã lo lắng đến việc ả sẽ không bị đánh lừa dễ dàng như vậy, nhưng Fran vừa rời khỏi làng một cái là ả ngoan ngoãn đuổi theo luôn.

Rõ ràng ả tuyệt đối tin rằng ả có thể đánh bại Fran.

"Chết đi!"

"Vô dụng thôi!"

"Quân vô lễ dám né đòn của ta!"

Potima lấn tới tấn công, nhưng kiếm thuật của Fran chưa tệ đến mức bị ả áp đảo. Con bé còn dễ dàng tránh được là đằng khác.

Về phía ngược lại, Potima tỏ ra vô cùng tức tối. Gọi chúng tôi là vô lễ sao... Ả làm như mình là hiện thân của thần linh vậy. Bộ ả nghĩ rằng thế giới này chỉ xoay quanh ả thôi à?

『Fran, đằng kia có trảng đất trống. Hãy đến chỗ đó đi.』

(Nn.)

Potima điên cuồng tấn công với tốc độ còn nhanh hơn nữa để ngăn Fran bỏ chạy, nhưng kĩ thuật của Fran đơn giản là vượt trội so với ả.

Đúng là Potima đã đạt đến cấp độ của Kiếm Thánh, nhưng đó chẳng là gì so với cấp độ Kiếm Đế Vương cả. Dù bị tấn công ở góc độ bất lợi, Fran vẫn xoay sở đỡ được tất cả các đường kiếm của ả.

Biết là ả cuồng tín vô độ, ai ngờ ả lại mù quáng đến nỗi không hiểu được điều đó chứ......

Suốt trận giao kiếm ngắn ngủi, Fran liên tục tạo ra được nhiều đòn phản công trực tiếp lên người Potima. Nhưng nhờ ma thuật hồi phục và năng lực tái tạo đặc trưng của xà thú nhân, những vết thương ấy chẳng mấy chốc đã đóng miệng.

Quả thật đó là một năng lực rất khó chịu, nhưng mặt khác, bể ma lực của ả đã bị vơi đi đáng kể. Nếu cứ thế này, chiến thắng của Fran là đảm bảo.

『Cứ thế này, em sẽ dành chiến thắng.』

(Nn.)

Thấy Fran đột nhiên dừng lại tại trảng đất trống, Potima nhoẻn miệng cười.

"Ngươi đầu hàng rồi sao? Thế thì hãy yên phận mà nhận lấy lưỡi kiếm của ta."

"Ngươi không thể thắng."

"Quả thật ngươi rất mạnh, ta công nhận điều đó! Tuy nhiên, ta không bao giờ có thể thua được! Thần Linh ơi! Hãy giao cho thần sức mạnh của Ngài!"

Thần? Ả thật sự có giữ kín một kĩ năng thượng cấp nào đó sao? Nếu nó liên quan đến thần linh, chẳng trách mà tôi chẳng nhìn ra gì cả.

Chúng tôi liền thủ thế, chuẩn bị cho bất cứ đòn tấn công nào có thể xảy đến.

Trong khi ấy, vẻ bề ngoài của Potima đột nhiên thay đổi. Gương mặt của ả và hai cánh tay đã được phủ trong một lớp vảy tím như thạch anh tím. Một cái lưỡi xẻ của loài rắn thò ra từ miệng ả, trong khi đồng tử ả hóa dài ra theo chiều dọc.

Cả người Potima giờ đây tỏa ra một nguồn ma lực màu tím.

Có vẻ như ả vừa sử dụng thức tỉnh. Giờ đây, chủng tộc của ả là Tử Độc Xà.

Cái gì thế? Kĩ năng thức tỉnh ấy thì có liên quan gì tới thần linh......?

"Đây chính là sức mạnh của Thần Linh! Chắc chắn là các vị thần đang trú ngụ bên trong người ta!"

Potima vừa hét lên vừa bọc lấy cơ thể mình với thần khí. Phải, đó không phải là trùng hợp, ả có năng lực thao tác thần khí như ý muốn.

Đó có phải là nguồn gốc cho sự tự tin mù quáng của ả không?

Ngay cả trạng thái tiến hóa cũng có sự khác nhau tùy vào chính bản thân thú nhân. Một số thú nhân chỉ được gia tăng chỉ số, nhưng với những kẻ khác may mắn hơn, như Potima, thì được cải thiện mạnh khả năng sử dụng kĩ năng.

Nếu ả có thể sử dụng được thần khí, chẳng có gì lạ nếu ả có thể chiến thắng ngay cả với những kẻ địch mạnh hơn ả rất nhiều. Trên thực tế, gọi thần khí là trò gian lận chắc cũng chẳng nói quá.

Với thần khí, ngay cả địch thủ có hơn mình 20, 30 cấp cũng chẳng là vấn đề to tác.

"Đây chính là sức mạnh của ta, kẻ được các vị Thần sùng ái! Sức mạnh mà các Ngài đã trao cho ta!"

Là nhờ một điều kiện kích hoạt nào đó, hay là do tự ả tự rèn luyện và học được cách thao túng thần khí? Dù thế nào đi nữa, có lẽ không quá khó hiểu tại sao ả lại cho mình là được các vị thần ưu ái.

Với gương mặt như thể đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay, Potima chĩa kiếm đến Fran.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi! Để ta phá hủy thanh kiếm tà ác ấy, hoặc chống lại các vị Thần và hối hận cho sự ngu xuẩn của ngươi dưới địa ngục!"

Fran nhìn lại ả với một gương mặt kiên quyết, và sử dụng lá bài át chủ của mình.

"Thức tỉnh."

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân con bé được bọc trong thần khí. Đương nhiên đó là thần khí đến từ Thú Trùng Thần Gia Hộ. Đối đầu với kẻ địch sử dụng thần khí mà không dùng lại thần khí thì có khác gì tự đào hố chôn mình.

Hơn nữa, sử dụng thần khí ở đây có thể sẽ làm lay chuyển Potima, kẻ có sự tự tin bắt nguồn từ thần khí của ả.

Cùng lúc ấy, tôi cũng tỏa ra thần khí của riêng mình để đe dọa Potima.

Hahaha! Nhà ngươi không phải là người duy nhất trên đời biết dùng thần khí đâu nhé!

Và Potima đã bị chấn động tâm lý đúng như tôi đã mong đợi.

"N-Ngu xuẩn...... Tại sao mà một tông đồ của Quỷ Thần như ngươi lại sở hữu thần khí......! Gaa......"

Không, ả còn bị tác động hơn tôi tưởng nữa. Hơn cả kinh ngạc, ả đang sững sờ. Mắt ả như trợn ngược ra còn cả người thì run lẩy bẩy.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

hài vãi:)))trớ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm

làm trùm ở cái tiểu quốc còn chả có cái tên để gọi mà tưởng mình ngon à

Bé Fran nó dc cả Thú Nhân Quốc chống lưng cho kìa
quen biết toàn các Liệt Cường đứng trên đỉnh của thế giới không còn chưa nói
Xem thêm
Gái Quê mới lên thành phố thấy gì cũng lạ hết á ông không biết à
Xem thêm
Ulatroi dân cày chay mới gacha dc 1 món items Hiếm đã đòi sét kèo solo với Dân Nạp Vip còn chơi hack

Quỷ Thần thì cũng là Thần
Tông Đồ của Quỷ Thần dùng dc thần khí thì có gì sai hả con ngáo đá =]]

bất ngờ chưa con lon
ếch ngồi đáy giếng không thấy dc mặt trời to lớn như thế nào
Xem thêm
Cái này người ta gọi là "Ếch ngồi đáy giếng" quả không sai mà. Cũng may mắn đó khi thức tỉnh và điều khiển được aura thần khí nhưng mà cần nâng cao kiến thức của bản thân hơn :)))))
Xem thêm
đớ vào lời ra :)))
Xem thêm
Ai chứ fran đã có kinh nghiệm đấu với quỷ thần rồi.
Xem thêm
Fran toàn đấu với Đại Ma Thú, thánh kiếm bị phế truất mang sức mạnh của Quỷ thần là hiểu có kinh nghiệm rồi đấy:)))
Xem thêm
@Cybercube: chiến nhau với cha nội hoàng kim long nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thì ra không phải do bả ngu hay chán sống gì,. Là do bả ảo tưởng sức mạnh thôi,cái này dân ta bảo là ảo đớ á
Xem thêm