Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1244 Thủ Hộ Kiếm Vương

20 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

(Master, chúng ta nên làm gì đây?)

『Hmm... Anh không biết liệu chúng ta có nên thay đổi chức nghiệp ngay trước trận chiến không, nhưng chức nghiệp này phải là phiên bản cao cấp hơn của Kiếm Đế Vương nhỉ?』

Mối lo lắng lớn nhất của tôi là mất đi Kiếm Thần Nhập Thể. Nó là kĩ năng độc nhất chức nghiệp, nhưng mặt khác, chúng tôi bây giờ có thể tự mình sử dụng được thần khí rồi. 

Có lẽ việc mất đi sức mạnh của Kiếm Thần trong một trận chiến cần ma thuật càn quét không phải là một điều gì đó quá to tác. Nhưng nếu lỡ đâu gặp phải một kẻ địch nguy hiểm, chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm chết người......

Trong lúc tôi đang lo lắng, Fran lên tiếng như đang nài nỉ.

(Master, em đổi nghiệp được không?)

『Em muốn lấy nó ư?』

(Nn. Nhờ có Nell, em đã tìm được chức nghiệp mới. Chắc chắn nó sẽ giúp em mạnh hơn.)

Có lẽ với Fran, đây chính là định mệnh. 

Chưa kể nếu đây thực sự là chức nghiệp còn cao cấp hơn cả Kiếm Đế Vương, có lẽ chẳng ngoa chút nào khi cho rằng nó là chức nghiệp tối cao rồi.

『......!』

Ôi trời, gì thế này? Giờ thì đến lượt Quỷ Thần Khiếm Phiến nài nỉ tôi ư? Dường như cô ấy muốn Fran chọn lấy chức nghiệp đó. Đây có được tính như là mặc khải của Quỷ Thần không?

『......!』

A! Được rồi! Hiểu rồi! Nếu cô cứ nhặn xị lên như thế, đến khi đánh đấm tôi tập trung thế nào được!

(Master?)

『K-Không có gì đâu. Vậy, em đổi nghiệp thôi nhỉ?』

(Nn.)

Với sự động viên của Quỷ Thần Khiếm Phiến, chúng tôi đã quyết định chọn lấy Thủ Hộ Kiếm Vương.

_

Thủ Hộ Kiếm Vương: Chức nghiệp chỉ những Kiếm Vương có khát khao bảo vệ người khác mãnh liệt mới đạt được.

_

Không có chi tiết nào cụ thể nào được liệt kê ra cả, cũng giống hệt như bao kĩ năng độc nhất khác. Một điều mà chúng tôi đã lường trước rồi.

Nhưng vẫn có nhiều điểm bất ngờ khác. Điều tiên là Fran đã không mất Kiếm Thần Nhập Thể. Có lẽ nó là kĩ năng mặc định của chức nghiệp Kiếm Đế Vương rồi.

Hơn nữa, con bé đã nhận được kĩ năng và danh hiệu mới. Về phần kĩ năng, nó tên là Thủ Hộ Thần Thuẫn. Dường như nó cho phép em ấy tạo ra kết giới với sự trợ giúp của thần linh. Có lẽ nó sẽ giúp chúng tôi tạo ra kết giới thần khí dễ dàng hơn chăng?

Đó là một điểm cộng phòng thủ mà tôi rất lấy làm quý. Kiếm Đế Vương, dù sao đi nữa, là chức nghiệp mang chủ trương tấn công toàn lực trước khi bị phản công mà.

Về phần danh hiệu, danh hiệu mới của Fran là Thủ Hộ Kiếm Vương giống với chức nghiệp của con bé. Bản thân chi tiết của nó cũng mơ hồ, chỉ gói gọn "Càng bảo vệ nhiều người với thanh kiếm của mình, chỉ số của người kiếm sư cũng sẽ tăng lên tương ứng".

Chúng tôi đã từng thấy danh hiệu giống như vậy. Nó giống với Nhi Đồng Thủ Hộ Giả của Amanda hay Hầm Ngục Thủ Hộ Giả.

Một khi nó đã được kích hoạt, chắc chắn Fran sẽ mạnh lên rất nhiều. Nó thật sự là một món quà tuyệt vời.

"Nell, cảm ơn. Nhờ có chị, em đã mạnh hơn nữa."

"Đừng nói vậy, chị chỉ có thể hỗ trợ em như thế thôi. Hãy sống sót trở về nhé?"

"Nn."

Mặc dù đang cố gắng động viên Fran, rõ ràng là đôi mắt của Nell chất chứa rất nhiều lo lắng. Việc những người bạn của cô, như Amanda và Donadrond vẫn chưa trở về, chắc chắn đang khiến cô ấy rất khổ sở. Bởi lẽ ngay cả sức mạnh cao cường chưa chắc đã đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối trên chiến trường.

"Đương nhiên em sẽ trở về."

"Ừm."

"Thế, đi đây."

"Vâng."

Fran leo lên lưng Urushi và rời đi được Klimt và Nell tiễn.

Không, họ không phải là những người duy nhất. Còn có cả nhân viên, binh sĩ, và cả người dân thị trấn nữa. Tất cả đều vẫy tay với Fran và tiễn chúng tôi đi trong tiếng hò reo vang dội.

Nhìn xuống, chúng tôi thấy một Alessa vẫn còn đang cố gắng hồi phục lại từ hỗn loạn do cơn động đất gây ra và quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng cùng với sự biến mất của bức màn kết giới, ai ai cũng đều bất an cả.

Chúng tôi chợt bay ngang qua một cô nhi viện, nơi mà đám trẻ ở đó đang tụ tập trên sân trước. Có một đứa nhận ra chúng tôi và vẫy tay, rồi chẳng mấy chốc, tất cả đều đã vẫy tay và hò reo với chúng tôi. Đó thật là một cảnh ấm lòng.

"Em chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người!" 

Ngay khi Fran vừa lẩm nhẩm như thế, cả người con bé liền tỏa ra một ánh sáng màu xanh dương nhạt. Không có gì phải nghi ngờ nữa, đó đích thị là hiệu ứng của Thủ Hộ Kiếm Vương. Kiểm tra lại, tất cả chỉ số của Fran đều đã được tăng 10%.

『Phải!』

"Gâu!"

Mục tiêu của chúng tôi là đạo quân ở gần Alessa nhất. Đó cũng chính là đạo quân chúng tôi vừa mới chiến đấu khi nãy.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đụng độ đạo quân undead bọc trong tà khí đang điên cuồng tràn xuống từ phía bắc ấy.

『Những hiệp sĩ kia ở xa hơn nữa về phía bắc ư?』

(Nn. Chưa sao cả.)

Chúng tôi trước mắt hướng thẳng đến đó.

Khi phát hiện ra họ, chúng tôi thấy họ và những con ngựa của mình đang nghỉ bên một dòng suối. Dường như họ đang sử dụng một ma đạo cụ cho phép họ tránh bị lũ undead bên ngoài phát hiện.

Nó không giúp họ tránh được con mắt chú ý của chúng tôi lắm, nên có lẽ nó cũng không hẳn là ma cụ gì quá cao siêu.

"Không sao chứ?"

"A, Hắc Lôi Công Chúa! Bọn undead sao rồi?"

"Cách đây không xa."

"Ra thế......"

Dường như tốc độ của lũ undead hóa ra nhanh hơn chúng tôi đã dự đoán, đến nỗi gần như đuổi kịp được họ. Sau một cuộc rượt đuổi dài như thế, chẳng có gì bất ngờ mà cả người lẫn ngựa đều sẽ sớm kiệt quệ cả, nhất là lũ ngựa phải mang vác những hiệp sĩ nặng kí với đám undead không biết kiệt sức là gì. 

Thế là họ quyết định rẽ khỏi lộ trình dự tính, con đường dẫn họ thẳng đến Alessa, và nghỉ chân bên trong kết giới bảo vệ của họ.

"Có lẽ bọn chúng không hề đoái hoài gì tới chúng tôi cả mà chỉ chăm chăm hướng đến Alessa mà thôi."

Người hiệp sĩ chỉ huy, không giấu được sự mệt mỏi của mình, chỉ gật đầu sau khi được Fran giải thích kế hoạch của chúng tôi. Về cơ bản thì chúng tôi sẽ sử dụng ma thuật hỏa lực cao nên họ cần giữ khoảng cách với chúng tôi càng xa càng tốt để khỏi bị liên lụy.

Chính người chỉ huy cũng hiểu được là nếu ở lại chiến đấu, họ chỉ tổ mất mạng vô nghĩa mà thôi.

Thế nên anh ta đồng thuận ngay tắp tự.

"Vậy chúng tôi sẽ chọn con đường vòng đến Alessa."

"Nn. Thế đi."

"......Chúc tiểu thư may mắn."

___

Trans: 3 chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày mai. ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thủ hộ thần thuẫn, nghe là thấy mạnh r, bù đắp thẳng vào điểm yếu của Fran
Xem thêm
đc đấy chứ
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Buff xịn
Xem thêm
Chỉ với mấy chục người mà đã tăng lên 10% thì sau này bảo vệ cả dàn quân đội đi chiến với Reidos chắc phải tăng 50 - 80% chỉ số là ít
Xem thêm
1 cái thị trấn đã tăng 10% chỉ số, nếu cả 1 quốc gia thì tăng tới bao nhiêu lận nhỉ 🤔
Xem thêm
10% tầm này là to vãi chưởng rồi. Xịn quá
Xem thêm
Thủ kiểu này thì OP phết :))
Xem thêm