Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1295 Viện quân đến

21 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:

"Đó...... Đó là cờ hiệu của Bắc Chinh Công Tước!"

Ôi trời, công tước cuối cùng đã đến đây ư?

"Hơn nữa đứng sau họ là Xích Nhãn Hiệp Sĩ!"

Đoàn hiệp sĩ cuối cùng đến giờ vẫn chưa xuất hiện và chưa ai có thể liên lạc được đã xuất hiện cùng với Bắc Chinh Công Tước.

Họ là viện quân ư?

*UUUuuu! UUUuuuu! UUUUUUUUuuuuuu!*

Đứng tại hàng trước có một hiệp sĩ với một lá cờ lớn trên lưng và một chiếc kèn trumpet màu vàng. Người hiệp sĩ đó thổi vào chiếc kèn theo nhịp dường như là nhịp ra lệnh tiến quân.

Ngay lập tức và không chút do dự, tất cả các hiệp sĩ trên ngọn đồi liền thúc ngựa xông tới Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Họ rập rờn lao đến chiến trường theo trật tự gần như tuyệt đối, khiến chúng tôi là người chứng kiến phải lặng người thán phục.

Hơn nữa, những con ngựa của họ không phải là loại ngựa thông thường. Không đời nào giống ngựa thông thường có thể bì lại được tốc độ của chúng.

Toàn thân chúng tỏa ra ma lực, khiến cơ thể chúng như được bọc trong ánh sáng vậy. Dường như chúng đều là ma thú cả.

Và họ không phải là những người duy nhất mới xuất hiện.

"! Bầu trời đằng kia!"

"Có gì đó màu đen đang bay đến!"

『Cái gì cơ?』

Quả thật có vô số bóng đen đang tới đây từ phía tây, trên lưng có những đôi cánh trông như cánh dơi. 

Càng lúc đạo quân ấy lại càng gần hơn.

Fran và tôi chẳng có gì phải lo lắng cả vì danh tính của họ là quá rõ.

Vẻ ngoài đáng sợ và nguồn ma lực khổng lồ, nhìn kiểu gì đi nữa họ cũng là ác ma. Đó chính là quân đội của vương quốc Phillias, chẳng có nghi ngờ gì cả. Chúng tôi cũng cảm nhận được ma lực của Fult và Satya nữa chứ.

Trong hàng ngũ của họ là những con ác ma mang theo nguồn ma lực lớn đến nỗi chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Dường như những thành viên hoàng gia khác cũng có mặt.

"! Đằng kia cũng có!"

『Phải!』

Đôi mắt của Fran giờ hướng về phía đông, tới một đạo quân khác cũng mới xuất hiện. Ở đó cũng có rất nhiều người quen của chúng tôi.

"Kahna đằng kia."

『Đúng vậy, chưa kể các giáo viên học viện và mạo hiểm giả nữa!』

Thật là quá sức tình cờ, cứ như tất cả đều được sắp xếp từ trước vậy. Không, có lẽ họ đã vào vị trí sẵn rồi và chính sự phá hủy của vương đô Reidos đã khiến họ quyết định phải hành động.

Trong ba đạo quân, quân đội đến từ phía bắc là đạo quân đầu tiên mở màn với Quỷ Thần Khiếm Phiến.

Bốn mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến tấn công dữ dội nhưng không gây thiệt hại nào cho họ cả. Lũ ngựa có thể cảm nhận và dự đoán quỹ đạo ma đạn của chúng để kịp thời tránh được.

Có một vài hiệp sĩ cùng ngựa bị sóng xung kích đánh bật và ngã nhào, nhưng vì họ không bị đánh trúng trực tiếp nên chắc hẳn không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Họ sớm được các Xích Hiệp Sĩ theo sát đằng sau thu nhặt ngay.

"Người dẫn đầu là......"

Sibyl dán mắt lên nhóm người cưỡi ngựa ở hàng đầu tiên. So với các hiệp sĩ còn lại, bộ giáp của họ rất đáng chú ý.

Mặc dù cũng là giáp Mithril như các hiệp sĩ khác, hình dáng của những bộ giáp ấy lại có nhiều điểm độc nhất đáng chú ý. Nếu các hiệp sĩ khác mang trên người cùng một kiểu giáp được chế tạo đại trà thì họ được chỉnh sửa và chế tạo một bộ giáp riêng phù hợp nhất với bản thân mình.

Khí tức của nhóm người đó cũng đặc biệt mạnh mẽ. Họ chắc chắn phải là lãnh đạo của đạo quân phía bắc.

"Đấy là Bắc Chinh Công Tước......"

"! Người ở phía trước ngồi trên con ngựa lớn?"

"Đúng thế. Không có gì phải nghi ngờ cả, đấy chính xác là Bắc Chinh Công Tước cùng những hiệp sĩ thân cận của ông ta."

Hầu hết nhóm xung phong dẫn đầu đều không đội mũ giáp nên tôi có thể thấy gương mặt của họ rất rõ. Không, bình thường chẳng ai nhìn thấy được gì ở khoảng cách này cả, nhưng có vẻ như Sibyl cũng có thị giác tốt như tôi.

Vậy đó là Bắc Chinh Công Tước và các tùy tùng thân tín ư?

Trong lúc chúng tôi đang ngạc nhiên đứng nhìn đạo quân của Bắc Chinh Công Tước xà xuống, Quỷ Thần Khiếm Phiến phát động một đòn tấn công khác và lần này là đòn diện rộng.

Nguy hiểm quá, họ sẽ không thể nào né nó được!

Thế nhưng binh đoàn hiệp sĩ không hề dừng lại. Lúc mà tôi tưởng rằng họ đang chuẩn bị bị quét sạch, giáp của tất cả bọn họ cùng nhau tỏa sáng và cứ thế xuyên thẳng qua trận bão tà khí của kẻ thù. Vì phạm vi rộng của nó mà sát thương lên từng cá nhân một là tương đối yếu.

Những bộ giáp bạc ấy là ma cụ ư? Họ vừa có ma thú là thú cưỡi, vừa sở hữu trang bị là ma cụ? Chắc chắn họ không phải là hiệp sĩ thông thường.

Sức mạnh của họ ít nhất cũng ngang tầm với các Xích Hiệp Sĩ. Sử dụng thứ hạng mạo hiểm để so sánh thì ít nhất họ cũng ở hạng D. Thậm chí khá nhiều người trong số họ ở trên hạng C. Và quân số của họ lên đến tận 3000 người.

Đó thật sự là một lực lượng khó tin.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ cơ hội chiến thắng của họ. Đương nhiên là họ rất mạnh. Họ thừa sức san phẳng bất cứ tiểu quốc nào.

Nhưng đối thủ của họ là bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến. Trước một tai họa như vậy thì họ có bao nhiêu vạn quân đi nữa thì kết thúc cuối cùng vẫn là một màn thảm sát một chiều. Những người chúng tôi cần là một nhóm nhỏ tinh nhuệ.

Và rồi một lần nữa sức mạnh của các bắc chinh hiệp sĩ đã khiến tôi phải ngạc nhiên. 

"Chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc chiến này với Quỷ Thần Khiếm Phiến suốt bao nhiêu năm qua! Đây chính là thời khắc tỏa sáng của chúng ta dưới sự theo dõi của các cố nhân! Xông lên!"

"Nyahahaha! Mọi người, chiến nào!"

Theo tiếng hét vang của Bắc Chinh Công Tước, một người trong số các hiệp sĩ bên cạnh ông ta kích hoạt một kĩ năng nào đó và tỏa ra ánh sáng của thần khí.

Ngay lập tức toàn bộ đạo quân còn lại cũng được bọc trong luồng sáng ấy. 

Hiệu quả của nó xuất hiện chỉ trong chớp mắt. Tốc độ toàn quân tăng lên trông thấy giống như danh hiệu Tiến Quân Chiến Trinh Nữ mà Fran có.

Các hiệp sĩ, với tốc độ đáng kinh ngạc của mình bấy giờ, đã sớm ở ngay dưới chân bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến. Bây giờ họ sẽ làm gì? Chiến thuật tấn công của họ là thế nào?

Bọn họ tước kiếm gần như cùng một lúc, hé lộ những lưỡi ma kiếm bọc trong ánh sáng màu trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số viên đạn ánh sáng giáng xuống Quỷ Thần Khiếm phiến.

*OOOOOooooo!*

Lũ Quỷ Thần Khiếm Phiến rõ ràng ghét chúng. Đó là―― 

"Ma pháp Phá Tà."

Đúng như Fran tự nhủ, những viên đạn ánh sáng kia có cùng tính chất với Phá Tà Hiển Chánh của chúng tôi. Điểm phi thường nhất chắc chắn nằm ở chỗ tất cả bọn họ đều có thể dùng được nó.

Từng người trong đạo quân ấy đều được trang bị ma kiếm có sức mạnh của Phá Tà Hiển Chánh ư? Họ đã phải mất bao lâu và công sức mới thu thập đủ được?

"......Họ không sử dụng vũ khí thuộc tính băng sao?"

"Thuộc tính băng?"

"Đội quân của Bắc Chinh Công Tước nổi tiếng với ma kiếm và ma khải hệ băng giá. Tôi nghe nói đó là sức mạnh của Bảo Khí mà họ có, nhưng... có vẻ như họ còn có thể tạo ra vũ khí và giáp của các thuộc tính khác nữa."

Bảo Khí có thể bang vũ khí thuộc tính cho thuộc hạ người sử dụng? Chariot quả thật sử dụng được nhiều nguyên tố khác nhau, nên có lẽ đó không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên.

Bên cạnh đó, vũ khí họ nhận được cũng rất mạnh. Đương nhiên vũ khí quyền năng trong tay tay mơ cũng thành rác rưởi. Do đó mà việc có được một đạo quân toàn những người có thực lực cao cường khó hơn rất nhiều so với thu thập một rừng vũ khí và ngựa tốt.

『Thật đáng kinh ngạc......』

"Người hiệp sĩ cưỡi ngựa đằng trước, tộc hắc miêu."

Gì cơ? Khoan, con bé nói phải! Tôi có thể thấy một cặp tai mèo đen trên đầu của chính người hiệp sĩ đã sử dụng ma pháp cường hóa cho đồng đội mình! Ai mà ngờ chúng tôi sẽ gặp một hắc miêu mạnh đến thế ở đây chứ...!

Ngoài ra tôi còn thấy một vài người khác đến từ tộc ngư nhân và trùng nhân nữa. Họ có cả thú trùng nhân trong hàng ngũ của mình. Đó là một đội quân thật sự hoạt động trên chế độ nhân tài.

Trong lúc Bắc Chinh Hiệp Sĩ đang có một thế trận tuyệt vời ngoài dự đoán với Quỷ Thần Khiếm Phiến, một ma pháp vô cùng cao cường bỗng bay đến từ phía đông. Nó mang quyền năng của Phá Tà Hiển Chánh và uy lực của ma pháp tối thượng.

Phía Học Viện Ma Thuật có khoảng hàng trăm pháp sư đang thực hiện nghi lễ ma pháp. Dường như họ đều là các học sinh đã tốt nghiệp tinh nhuệ nhất của học viện, và họ hoàn toàn chứng tỏ được thực lực đáng nể của mình.

Mặc dù không thể gây ra sát thương lớn cho các mảnh Quỷ Thần, nó vẫn có thể áp chế được chúng ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, với một đạo quân khoảng một ngàn pháp sư thay phiên nhau phát động nghi lễ ma pháp một cách rời rạc, họ có thể liên tục tấn công và không cho đám Quỷ Thần Khiếm Phiến một khoảng trống nào cả.

Đúng lúc ấy, đạo quân ác ma tấn công.

Vô số những vụ nổ đen tuyền bỗng giáng xuống bốn mảnh Quỷ Thần. Ưu tiên của họ cũng giống như phía học viện, đó là thay vì uy lực thì họ đang ưu tiên khả năng khống chế bọn chúng hơn.

"Phải giúp."

"Nhưng thanh kiếm của Fran không sao chứ? Nó bị nứt rồi kìa. Cô có thanh kiếm dự phòng nào không?"

(......Master?)

『Đừng lo. Không sao cả.』

(Thật ư? Anh không phải đang tự ép bản thân chứ?)

『Thật. Hoàn toàn ổn.』

Nếu là vì Fran thì tôi chấp nhận đánh đổi bất cứ cái giá nào. Dù sao đi nữa, tôi là thanh kiếm của Fran. Bên cạnh đó thì tôi đã gần như hồi phục xong và đã lấy lại khả năng thao tác ma pháp của mình rồi. Tuyệt đối không có vấn đề gì hết.

『Lên nào!』

"Nn!" 

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

không bt lão Dimitris lạng quạng ở Reidos mà mất hút
Xem thêm
Chưa đâu, làm gì chóng vánh xong ngay được 🙄
Xem thêm
Nghe người từ học viện cứ ngỡ là bà hiệu trưởng đã hồi phục mà tới đây nhưng xem ra là khó. Viện binh này tới thì tốt nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ
Xem thêm
Sợ đánh xong Master sẽ hoàn thành quá trình kiếm hóa luôn ._.
Xem thêm
Tiếp viện đến liệu có lật kèo
Xem thêm
Bạn đầu đánh úp, áp chế được xíu không xử ngay được -> đánh lâu dài -> thưa chắc luôn nếu không còn nhân tố nào khác
Xem thêm
Giờ thì viện trợ phải ở tầm cỡ thánh kiếm sư trở lên chứ như này vẫn lệch kèo nhiều lắm ://
Xem thêm
Á à sau trận này không biết Fran có thu nạp được bạn hắc miêu kia không ta :))) càng nhiều hắc miêu mạnh càng tốt may ra mới giải được lời nguyền
Xem thêm
Thu nạp càng nhiều càng tốt chứ sao:))
Xem thêm
Làm nhớ tới dân làng hắc miêu hồi ở vương quốc thú nhân ghê
Ko biết bây h ở đó có ai đủ khả năng để thức tỉnh ko nhỉ
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời