Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1293 Quỷ Thần Khiếm Phiến

12 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

Chariot ngã rầm xuống đất, khói bốc lên nghi ngút từ cả cơ thể của nó.

Kẻ vừa đánh hạ Chariot bằng vụ nổ nhiệt ấy chắc chắn là Quỷ Thần Khiếm Phiến khác vừa xuất hiện.

Nó trông như một khối thịt đỏ rực.

Chỉ bằng nguồn tà khí trong người nó, tôi ngay lập tức nhận ra nó không phải là một tên quỷ nhân do Quỷ Thần Lệ Tuyến tạo ra, mà là Quỷ Thần Khiếm Phiến thứ hai.

Ngọn lửa nó tạo ra nóng đến mức đống đổ nát chỉ tiếp xúc với bề mặt cơ thể của Chariot thôi đã bắt đầu sáng lên đỏ chói.

『Nó là Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại ư…』

"Trông nóng."

『Chariot vẫn an toàn.』

Con robot đỏ tạo phản lực đẩy ma lực từ sau lưng để đứng bật dậy từ đống đổ nát.

Một phần bộ giáp đã bị tan chảy, nhưng phần hư hại ấy cũng đang được tái tạo lại rất nhanh. Đúng là Thánh Kiếm có khác, năng lực tự hồi phục của nó cũng chẳng vừa chút nào.

Tuy nhiên, Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại không chỉ biết đứng nhìn. Từ vô số chiếc lỗ chợt nở ra trên cơ thể mình, nó bắn ra đợt oanh tạc kế tiếp.

Gần một trăm khối cầu lửa được nó bắn lên trời đột ngột giáng xuống mặt đất với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với chỉ có trọng lực thông thường.

Càng lúc chúng càng nhanh hơn, trở thành trận mưa hỏa cầu ào xuống Chariot.

Về phía ngược lại, Chariot khéo léo di chuyển để tránh bọn chúng. Nhưng đòn tấn công của Quỷ Thần Khiếm Phiến không đời nào chỉ đơn giản thế được.

Khối hỏa cầu Chariot vừa né được đột nhiên nổ tung. Nó phát nổ ngay khoảnh khắc mà nó đứng gần Chariot nhất.

Như một tai họa dây chuyền, vụ nổ thứ nhất kích động tất cả các khối cầu khác nổ theo, nhấn chìm Chariot trong hỏa ngục điên cuồng. Sóng xung kích khủng khiếp nó gây ra hất văng tất cả đống đổ nát gần đó thành một tràn đạn tán loạn khắp xung quanh.

Chúng bay đi nhẹ tơn như những miếng sốp, nhưng những mảng lớn nhất có thể có bán kinh đến mười mét.

Những mảng đổ nát ấy nhanh chóng phá hủy và gây thiệt hại cho nhiều ngôi nhà xung quanh hơn nữa.

Chariot... ngay lập tức bắn ra một chùm sáng năng lượng xuyên thủng làn khói đen và Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại. Chariot vẫn không sao cả.

Từ khi nào không hay, trên tay phải của Chariot bấy giờ là một cây cung khổng lồ. Nó nhìn rất giống với cây Thẫm Vũ của Mordred, nhưng lớn hơn hàng trăm lầm.

Vụ nổ mà Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại vừa tạo ra hay mũi tên của Chariot đều có uy lực của những ma pháp cấp độ tối thượng mạnh nhất. Ngay cả vậy, đôi bên đều không hề gặp chấn thương gì đáng kể, thậm chí bây giờ đã hồi phục lại hoàn toàn là đằng khác.

Một lần nữa tôi được nhắc nhở về sức mạnh phi lý của Thánh Kiếm và Quỷ Thần Khiếm Phiến. Đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng của người phàm.

"Phải đánh bại đám quỷ nhân và hỗ trợ."

『Khoan, chúng ta không nên vội. Bên cạnh đó, Kareid đã có anh ta rồi.』

Khi hai Quỷ Thần Khiếm Phiến đang dành hết sự chú ý của nó lên Chariot, một đám mây tím bất ngờ xuất hiện và ào xuống chúng.

"Maleficent!"

『Phải, và đó là Thần Độc của Hell!』

Làn sương tím ấy tỏa ra một nguồn thần khí dày đặc. Anh ta đã quyết định nghiêm túc ngay khi trận chiến bắt đầu.

Đống đổ nát vô tình chạm phải làn sương đỏ bị tan chảy nhanh đến nỗi như bốc hơi vậy. Hai mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến bị nó nuốt chửng liền hét dữ dội chưa từng thấy.

Chắc chắn nó đang có hiệu quả.

Bề mặt cơ thể của Quỷ Thần Lệ Tuyến đang bị màu tím ô uế và đang tan chảy. Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại thì đang bọc lấy cơ thể bằng một bức màn lửa, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi làn sương tím. Ngay cả thế, nó chẳng thể cụng cựa được đâu hết.

Đây chính là sức mạnh mà đến Quỷ Thần Khiếm Phiến cũng phải dè chừng. Nhưng cả hai mảnh đều chưa thật sự hứng chịu thương tổn gì đáng kể hết.

Khả năng phòng ngự của Quỷ Thần Khiếm Phiến đúng là quái vật của quái vật. Có lẽ nào Maleficent cũng đã đoán trước được điều này nên chỉ ưu tiên phong tỏa chúng không?

Có thể lắm.

Trong lúc hai mảnh Quỷ Thần Khiếm Phiến đang bị làn sương tím kìm chân, Chariot đang chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình.

Xung quanh Chariot, năm khối cầu kim loại được triệu hồi lên. Nó lớn hơn nhiều lần những ma vật kim loại trước, và trên bề mặt nhảy múa những tia điện màu tím.

Cùng lúc ấy, một nguồn thần khí khổng lồ được cô đặc lại ngay trước cây cung rồi hóa thành một mũi tên thần khí. Dường như những khối cầu kia đang hỗ trợ Chariot kiểm soát thần khí của mình.

Thần khí lưu chuyển một cách điên cuồng trên sợi dây cung đã được kéo căng hết cỡ, còn cây cung thì tỏa sáng đỏ rực rỡ.

"Haaaa! Chết đi! Crimson Meteorrrrr!"

Tiếng hét của Kareid vang lên, và mũi tên đã được bắn ra, vạch ngang không gian như một viên thiên thạch đến từ trời cao.

Viên thiên thạch đỏ ấy nhắm trúng trung tâm của cả hai Quỷ Thần Khiếm Phiến. Cả không gian bị rung chuyển, rồi khoảnh khắc tiếp theo, ánh đỏ lóe lên và nhấn chìm mọi thứ.

Một mái vòm màu đỏ lóa mắt nuốt trọn không chỉ hai Quỷ Thần Khiếm Phiến mà cả lâu đài hoàng gia cùng mọi thứ xung quanh chúng. Thật sự bất ngờ khi tổn thất ngoài phạm vi của nó hầu như là con số không, thậm chí còn chẳng có sóng xung kích, chắc chắn nhờ toàn bộ uy lực của nó đều được nén vào bên trong cả.

Maleficent cũng không sao. Tôi có thể cảm nhận được ma lực của anh ta đứng chỉ ngay ranh giới của mái vòm. Kareid và Maleficent đang phối hợp với nhau thật sự rất ăn ý.

Lúc mái vòm ấy biến mất như một trái bong bóng vỡ, chúng tôi thấy cơ thể tả tơi của hai Quỷ Thần Khiếm Phiến. Quỷ Thần Lệ Tuyến chỉ còn một nửa chiều dài cơ thể của mình, còn phần nửa trên của Quỷ Thần Hỏa Diễm Đại, cao khoảng 30 mét, cũng đã hoàn toàn bị bốc hơi.

Tốc độ hồi phục của chúng rất chậm cho thấy chúng đã bị tổn thương tới mức nào. Đây là cơ hội của chúng tôi ư?

Kareid cũng nghĩ vậy. Cậu ta liền triệu tập lên hàng loạt con golem mới và phát động một cuộc oanh tạc từ trên cao với tên và bom lửa. Còn Maleficent thì tạo thêm thần độc để tấn công.

Chúng đã bị đánh bại chưa? Tôi biết đây là thời điểm tồi tệ để tạo flag, nên tôi không dám hỏi ra thành lời. Nhưng―― Ngay lúc ấy, tình hình bỗng rẽ ngoặc theo hướng không ai ngờ đến.

"Cái cột! Có gì đó đang xuất hiện!"

『Cả hai Quỷ Thần Khiếm Phiến xuất hiện cùng một lúc!』

Hai bóng đen từ trụ tà khí nhảy ra lập tức quay sang tấn công Chariot.

Đứng trước một trận mưa đạn tà khí phát nổ ngay khi tiếp xúc, cả Chariot và Maleficent đều bị buộc phải rút lui.

Một trong hai bóng đen cao khoảng 50 mét, trông mỏng và dài hơn cả Quỷ Thần Lệ Tuyến. Nhưng cả cơ thể của nó lại phủ trong lông, vảy trắng, và có một cái lưỡi hái nhô lên từ ngọn của nó. So với những mảnh khác, hành vi của nó đặc biệt manh động và nguy hiểm.

Tại đầu khác của nó là vô số những chiếc xúc tu ngắn đang bén rễ xuống đất. Nó phải là Quỷ Thần Nhẫn Vĩ rồi.

Còn bóng đen còn lại là một cái miệng khổng lồ. Chính xác thì nó là một khối cầu nhẵn có một cái miệng khổng lồ. Bên trong cái miệng ấy là nhiều lớp răng bén nhọn như răng cá mập. Hơn nữa, trên cơ thể nó còn nhô lên khoảng mười chiếc xúc tu, từng chiếc một đều có một con mắt tại đầu của chúng.

Danh tính của nó chắc chắn là Quỷ Thần Ác Tâm. Thay vì đáng sợ, nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu và ghê tởm hơn.

"......Không ổn!"

Trong lúc chúng tôi đang đánh bại tên quỷ nhân thứ ba, Fran hét lớn. Gương mặt của con bé cũng trở nên trắng bệch.

Ngay cả Fran cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của mình khi đứng trước cả bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến cùng một lúc.

Tà khí của kẻ thù đã lan đến tận chỗ này. Mặc dù sẽ không bị chúng điều khiển, quyền năng của chúng vẫn có thể tác động đến trạng thái tâm lý của Fran.

*OOOOOOOooooOOOOO!*

『Nếu bây giờ chạy trốn――』

"Em sẽ không bỏ chạy!"

『Hahaha. Biết ngay là em sẽ nói thế mà. Nhưng trước mắt thì chúng ta vẫn phải hạ hết đám quỷ nhân đã! Khẩn trương nhưng cũng đừng vội!』

"Nn! Cảm ơn anh, master. Em đã hơi sợ hãi một chút."

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đấu với 4 mãnh quỷ thần mà chỉ có từng này nhân lực thì khó thật sự
Xem thêm
Kèo này không giòn rồi, chắc 1 là buf 2 là có trợ giúp chứ như này ăn sao nổi ://
Xem thêm
2 thánh kiếm, 1 phế truất với 4 mảnh quỷ thần kèm 1 lũ đệ kèo lệch quá
Xem thêm
Tưởng 4 mảnh này ko có bản ngã chỉ đánh theo bản năng nhưng xem ra bọn nó có chút ý thức đủ để chơi phối hợp, kèo này căng
Xem thêm
Giờ chờ Diabolos đến nữa là bắt cặp đấm nhau dc rồi.
Fran, Master vs ác tâm
Diabolos vs tuyến lệ
Chariot vs hỏa diễm đại
Hell vs nhẫn vĩ
Cũng cân kèo phết
Xem thêm
Nhớ có 4 thánh kiếm mà bro, trừ khi thằng thứ 4 đến ko kịp thì Fran mới phải tham gia
Xem thêm
@Shin Kuro: quay lại đọc kỹ chap 1241 đi bro
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vl, chưa đánh boss xong mà đã thêm boss rồi
Xem thêm
1 đứa đủ vất rồi giờ cả 4 đứa tấn công, mà lại có chiến thuật đàng hoàng nx chứ:)))
Xem thêm