Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1262 Ba kẻ mạnh

18 Bình luận - Độ dài: 1,336 từ - Cập nhật:

**RẦM**

Cánh cổng kim loại cứng cáp, đáng lẽ ra đang được cường hóa bởi kết giới, đã bị đánh lõm vào với một tiếng rầm điếc tai.

Và nó còn bị đánh như thế thêm một vài lần nữa.

Rồi sau một khoảng dừng im lặng, một tiếng rầm điếc tai còn hơn thế nữa rung chuyển cả cơ sở nghiên cứu.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa đã bị đánh văng, xoáy thẳng tới chúng tôi. Amanda, Persona nằm trên tay cô ấy cũng như Marle đang chữa trị cho Persona đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nằm ngay trên quỹ đạo của nó. 

Fran và tôi lập tức chạy đến theo bản năng, nhưng có người khác đã nhanh hơn.

"Hừm!"

Một bóng người ngăm đen với áo chùng trắng nhảy ngay đến phía trước Persona và dễ dàng chém bay cánh cửa bằng thanh đại kiếm của mình.

"Yvel."

"Giờ ta đã là thuộc hạ của cô rồi, cứ để mấy cái việc vặt vãnh ấy lại cho ta. Hơn nữa, bảo vệ trẻ con cũng là trách nhiệm của một hiệp sĩ."

"Ồ! Đã lâu lắm rồi mới thấy Yvel nói chuyện như hiệp sĩ đó! Thật đáng ngạc nhiên làm sao, xét đến ngài Yvel bao giờ cũng mặt dày với trẻ con!"

Yvel chỉ ngoảnh mặt lại với lời của Ordona. Anh ta đang xấu hổ ư? Dường như cậu ta cũng có một phần máu tsundere trong người.

Cơ mà khả năng phản xạ đó... Fran và tôi không hề lơ là cảnh giác. Chúng tôi đã cảm nhận được nguồn ma lực ấy đang đến gần và đã có chuẩn bị sẵn để đối phó với cánh cửa kim loại. Ngay cả vậy, Yvel vẫn nhanh hơn.

Rõ ràng Yvel là một Kiếm Đế Vương đích thực. Trận chiến trước đây của Yvel với Fran anh ta đã không chiến đấu nghiêm túc. Nếu cả hai chiến đấu với nhau chỉ bằng kiếm thuật mà thôi, tôi sợ rằng Fran có nhiều khả năng sẽ bị đánh bại ấy chứ.

Yvel, và tất cả các thây ma anh hùng khác, đều đã trong trạng thái cảnh giác cao độ từ lâu rồi.

Ở phía bên kia lối vào, một sinh vật đáng sợ cuồn cuộn ma lực quái ghở lộ diện.

"URRAAAAAAaaaaa!"

"Maleficent."

『Trạng thái của anh ta bây giờ là Phẫn Nộ!』

Tôi lập tức thẩm định Maleficent đang bị bọc trong ma lực màu đỏ rực, nhưng tôi chẳng thấy gì nhiều. Dường như là vì anh ta đã bước vào trạng thái Giải Phóng Thánh Kiếm. Nhưng tôi có thấy trạng thái hiện tại của anh ta là Phẫn Nộ, và một kĩ năng cũng có tên Phẫn Nộ.

Khi chạm đến sức mạnh thật sự của Hell, tâm trí của kẻ sử dụng sẽ bị xâm chiếm bởi ác ma. Không có gì phải nghi ngờ rằng Maleficent đã bị Ác Ma Phẫn Nộ kiểm soát.

"OOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooo!!!"

Maleficent, với một gương mặt biến dạng như yêu quái Ban Nhược, vừa la hét vừa xông thẳng đến. Nhưng rồi con quái vật đáng lẽ đã bị mờ mắt vì điên loạn ấy đã đứng khựng lại ngay khi thấy một người.

Đôi mắt của anh ta như đông cứng lại lên Persona đang say ngủ trên tay Amanda.

"Per...so...na......"

Maleficent lẩy bẩy, rồi đứng yên tại chỗ như trời trồng.

Đôi mắt của Maleficent ngược đen với trắng còn sừng thì đang mọc dày trên trán anh ta, rõ ràng là đang biến chuyển thành Ác Ma Phẫn Nộ. Nhưng có vẻ như quá trình ấy vẫn chưa hoàn tất.

Maleficent chỉ biết sững sờ nhìn Persona cứ như thể chỉ cần anh ta ngoảnh mặt đi là cô bé sẽ biến mất thành cát bụi vậy.

"A...A......"

Và anh ta cố hết sức để phản loạn lại tên ác ma đang thống trị mình.

Nhưng có kẻ khác đã nhảy vào giữa lúc ấy.

"Chết điii!"

『Raranfruura!』

Kẻ xuất hiện tiếp theo là một đứa trẻ đang la hét phẫn nộ và giáng cây halbert khổng lồ của mình xuống Maleficent, mái tóc twin-tail màu tím nhạt điên cuồng khiêu vũ trong không khí. 

"Đừng hòng!"

"Con nhãi! Ngươi vẫn còn sống sao?!"

So với trước, nguồn ma lực của cô ta đã mạnh hơn bội phần. Giờ đây, sức mạnh của ả phải ngang ngửa với bất cứ thánh kiếm sư đã giải phóng khác.

Nhưng chúng tôi vẫn đang mạnh lên nhé!

Cú chém bổ tưởng chừng có thể dễ dàng đoạt lấy thủ cấp của một con rồng trưởng thành đó đã bị Thủ Hộ Thần Thuẫn cản lại, thậm chí còn đánh bật ngược lại Raranfruura.

Bị quán tính khuất phục, Raranfruura buộc phải lùi xuống và giữ khoảng cách với Fran.

Phải sắp xếp lại hàng ngũ để sẵn sàng nghênh chiến. Khi mọi người đều đang nghĩ vậy, lại thêm một cái bóng khác xuất hiện và tấn công ngay khoảnh khắc chúng tôi thiếu chuẩn bị nhất.

Đó là một tên cốt binh tỏa ra ma lực màu đen tuyền.

『Lần này là Nameless!』

Ơn trời chúng tôi có Thủ Hộ Thần Thuẫn! Nhờ sự cứng cáp đáng kinh ngạc của nó, chúng tôi đã đứng vững trước cả hai đòn tấn công kinh hồn của chúng! Mà nó cũng tiêu tốn ma lực không tưởng được.

Quả nhiên trên đời này không thứ gì là miễn phí cả, đặc biệt là nếu chúng tôi muốn lành lặn trước hai tên bọn chúng. Nhưng điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc là khả năng công kích của Nameless.

Chúng tôi đã quen thuộc với sức mạnh thể chất phi lý của Raranfruura sẵn rồi nên chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa.

Nhưng đáng lẽ ra cú đấm của Nameless không thể mạnh như vừa nãy mới đúng. Ngay cả thế, cú đấm của hắn có uy lực thậm chí sánh ngang cả Raranfruura.

Có lẽ bản thân hắn cũng mạnh lên nhờ thấp thụ ma lực từ người dân Reidos.

"Ngươi có thể đỡ lại ta ư?!"

"Thanh ma kiếm Zerais đâu?"

"Ta không biết!"

Quả thật Nameless không hề mang theo thanh ma kiếm Zerais có vẻ ngoài quái ghở ấy. Hắn đang dấu nó đi, hay hắn không có thật?

"Phải tính sao với cái con bé đeo mặt nạ ấy nhỉ... Chắc cứ giết nó luôn với cái tên thánh kiếm sư là được!"

Nameless, vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu và đề phòng cao độ, một lúc sau lên tiếng đầy nghi ngờ.

"Tại sao bọn bây đứng như chôn chân tại chỗ thế hả? Và tại sao tụi bây lại ở đây? Giết con bé đó đi! Và giết luôn cái tên thánh kiếm sư kia ngay lập tức!"

Theo suy nghĩ của Nameless, nhóm thây ma anh hùng giờ đây phải đang tấn công vương quốc Kranzel mới đúng, và càng cảm thấy kì lạ hơn khi họ chẳng làm gì Fran cả.

Thật đáng tiếc, bọn họ nằm dưới quyền kiểm soát của tôi cơ!

『Apollonias, Lukard, Zinga và Violetta sẽ lo Raranfruura! Vegelas, Yvel, Ordona cùng với Fran và Urushi tiêu diệt Nameless! Rob, Willef và Aiwass, tập trung bảo vệ Persona!』

Ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của tôi qua Thần Giao Cách Cảm, các thây ma anh hùng liền di chuyển ngay. Ban đầu, Nameless mỉm cười khoái trá, nghĩ rằng họ đang chuẩn bị tấn công chúng tôi.

Tuy nhiên, các Thây Ma Anh Hùng chẳng đoái hoài gì đến chúng tôi mà chỉ xông đến tấn công mục tiêu của mình.

"Cái gì?! Các ngươi đang làm gì thế hả!? Đừng nói là các ngươi bị kẻ thù kiểm soát rồi nhé! Chó chết, đừng có đùa với ta!"

(Master! Đánh bại Nameless!)

『Hiểu rồi!』

Dù sao đi nữa, lực lượng này được chuẩn bị là để đối đầu với chúng mà!  

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Zerais chắc kèo đang có âm mưu gì đó để chiếm lấy master hoặc tà thần
Xem thêm
Các thánh kiếm sư bây giờ đang làm gì nhỉ
Xem thêm
Nghĩ kiểu gì thì Nameless với Raranfruura cũng không ăn được team Fran, kèo này chắc là câu giờ cho Zerais làm gì đó thôi 🤔
Xem thêm
Dám chừng thằng điên zerais đang trốn trong viên ma thạch kia và chờ Master hấp thụ để chiếm cơ thể của Master cũng nên
Xem thêm
Sao mấy đứa điên như zerais không chết quách đi cho khỏe nhể :V
Xem thêm
Từ từ chứ, còn sống là còn kéo đc thêm bao nhiêu chap truyện nữa mà😁😁
Xem thêm
Trùm ẩn mà
Xem thêm
Zerais chắc lại đang toan tính cái gì đó điên rồ rồi
Xem thêm
Fran vs Master: SURPRISE MOTHER****ERS:)))
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm