Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1291 Xích Hiệp Sĩ Vương

9 Bình luận - Độ dài: 1,343 từ - Cập nhật:

"Tức tỉnh! Chiến Kị Chariottt!"

Đáp lại tiếng hét của Kareid, một ánh lóa đỏ rực bỗng hiện lên bên dưới lâu đài hoàng gia. Trong thoáng chốc, ánh lóa đỏ ấy tưởng chừng đã đẩy lùi cả cột tà khí khổng lồ.

Đó không phải là ánh sáng do Quỷ Thần Khiếm Phiến tạo ra. Nó là một luồng sáng sâu thẳm, bí ẩn và choáng ngợp tưởng chừng chạm đến cả trái tim của tôi.

Cùng lúc ấy, một bóng đen phóng ra từ dưới lòng đất lên với tốc độ nhanh đến nỗi cả tôi cũng chỉ thấy được một vệt đỏ trên bầu trời.

"Kia, Chariot?"

"Đúng thế. Đó là Chariot, Chiến Kị được tạo ra bởi chính thánh kiếm."

"Oー. Không chỉ ngầu, mà còn trông mạnh nữa!"

"Thế ư?"

"Nn. Với nó, cậu chắc chắn sẽ đánh bại được Quỷ Thần Khiếm Phiến."

"......Phải!"

Giờ đây, lơ lửng trên bầu trời trước mặt chúng tôi là một con robot hình người màu đỏ.

Màu đỏ của nó thật sự vô cùng rực rỡ không chút tì vết, nhờ đứng dưới ánh nắng bình minh mà như tỏa sáng vậy.

Hình dáng của nó trông mảnh mai hơn những con robot thô kệt thông thường. Tuy mang nhiều đường nét cong có vẻ nữ tính thanh lịch, nó cũng có những góc cạnh sắc nhọn quanh khu vực vai, đế chân, ngón tay và vân vân.

Chưa dừng lại tại đó, đôi cánh giang ra trên lưng nó cũng giúp nó trông ngầu không thể tin được.

Mặc dù trông mảnh khảnh, con robot lại trông chẳng yếu một chút nào. Và không như những con robot khác chỉ có một mắt, nó có hai con mắt, lập lèo sáng đỏ khi quét qua không gian mở ra bên dưới, thật sự trông chẳng khác nào nhân vật chính.

Nếu nhìn dưới con mắt của một otaku, có lẽ nó giống như mẫu Gerbera Tetra với đôi cánh của Strike Rouge trong Gothic Mode chăng?

Fran, Urushi và tôi như ngẩn người trước dáng vẻ oai phong của nó. Không phải là vì nó trông đáng sợ, mà thay vào đó chúng tôi bị choáng ngợp trước nguồn thần khí của nó.

Chúng tôi khó có thể đòi hỏi một đồng minh nào đáng tin cậy hơn thế nữa.

"Được rồi, trông cậy vào cậu đấy."

"Nn."

Ngực của Chariot bỗng phát sáng. Ngay sau đó, cơ thể của Kareid được nhẹ nhàng nhấc bổng lên và mang đến chỗ của nó.

Phần giáp ngực mở ra hai bên trái phải như một buồng lái, đón Kareid vào bên trong trước khi khép lại. Với chủ nhân của mình bấy giờ đã ở bên trong, Chariot tiếp tục phát triển.

Nguồn thần khí mà nó tỏa ra lúc này càng trở nên mạnh mẽ hơn trước nữa.

Có vẻ như nó chỉ thực sự thể hiện hết sức mạnh của mình khi có người lái bên trong mình. Từ Chariot đang tỏa ra luồng thần khí đỏ rực, giọng nói của Kareid vang lên.

"Quỷ Thần Khiếm Phiến cuối cùng đã thức tỉnh! Xích Hiệp Sĩ! Cùng ta xung trận! Ta sẽ đích thân chiến đấu với cơ thể chính của nó! Nhờ mọi người tiêu diệt giúp ta đám quỷ nhân do nó tạo ra!"

Chariot đang trôi nổi trên không trung chỉ cần tích tắc để gia tốc đến tốc độ khó tin và bay thẳng đến vương đô. Nó rất nhanh là một chuyện, điểm đáng sợ nhất có lẽ nằm ở chỗ chúng tôi gần như không nghe thấy âm thanh nào từ nó cả. Khó có thể nói rằng nó đang bay theo cách thức thông thường được.

"""OOOOOOOOOoooooo!"""

Chứng kiến tận mắt Chariot, không đời nào các Xích Hiệp Sĩ không phấn khích được. Tất cả bọn họ đang vừa hò reo, vừa vẫy tay mình hết sức nhiệt liệt.

Với ngọn lửa mới ấy, các Xích Hiệp Sĩ bắt đầu xuất quân.

"Toàn thế tiến công! Chúng ta phải trút bớt gánh nặng của Điện Hạ bằng mọi giá!"

"""RÕ!""" 

Chỉ huy của họ gồm có Sibyl, Mordred và Rosa. Bọn họ sẽ chia ra đến từng phần vương đô một để tiêu diệt nhiều tên quỷ nhân hết sức có thể.

Trong khi ấy, mục tiêu của lực lượng đến từ vương quốc Kranzel sẽ là lũ quỷ nhân khổng lồ. Chúng tôi quyết định tránh hợp tác với các Xích Hiệp Sĩ để tránh làm hàng ngũ của họ bị rối loạn.

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Phải. Dù cậu bé có là một thánh kiếm sư đi nữa, chị cũng không có ý định để một đứa trẻ thách thức nguy hiểm một mình đâu."

"Hmm."

"Hahahaha! Trận đại chiến trên vương đô tráng lệ thế này, đúng là xứng đáng cho trận chiến cuối cùng!"

Amanda, Forrund và Jean đều nhìn về phía trước với cùng một đôi mắt kiên quyết.

"Như là một thánh kiếm sư, tôi buộc phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi sẽ đến chỗ của Quỷ Thần Khiếm Phiến."

"Em sẽ bảo vệ anh."

"Tôi và Oji-chan cũng sẽ chiến đấu hết mình."

Cách mà Maleficent và Persona bước lên phía trước có phần miễn cưỡng. Mặc dù lời nguyền của Persona đã được gỡ bỏ, đối thủ của họ giờ đây là chính Quỷ Thần. Họ không thể vui vẻ gì về điều đó được.

Nhưng nếu Chariot và Hell phối hợp với nhau, chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách trước mắt hơn. Chỉ như thế là đủ để tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.

Trong khi đó, Sierra và thanh kiếm trên hông cậu ta thì phấn khích lạ, thậm chí còn tràn đầy hy vọng nữa. Có lẽ với những người đang trên bờ vực đánh mất bản thân mình như họ, đương đầu với một địch thủ cường đại đã mang đến cho họ một mục tiêu vững chắc.

"Gâu gâu!"

"――!"

Urushi và Marle nhảy múa quanh chúng tôi như muốn nói rằng đừng bỏ quên bọn họ vậy. Thấy thế, Fran truyền ma lực của mình cho Marle và xoa đầu Urushi.

"Với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, bọn tôi cũng sẽ theo ngài đến giây phút cuối cùng."

"Phải đó!"

Yvel và Ordona thậm chí còn bật cười. Rồi với sự dẫn đầu của Fran, tất cả mọi người cùng nhảy từ mái tòa thành xuống.

Dường như vương đô Reidos từng được một bức màn kết giới bảo vệ nhưng nó đã biến mất từ lâu rồi vì không thể chịu đựng được áp lực đến từ vô số lũ quỷ nhân tràn ra từ bên trong.

Chúng tôi nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác, rẽ lối đi của mình ngang qua vương đô giờ đang bị bao phủ trong tà khí như một lớp sương mỏng.

Fran và Sierra thì không sao. Tôi và Ma Kiếm Zelosreed có thể hấp thụ được tà khí. Nhưng những người còn lại thì khác.

Mặc dù đến lúc này thì chưa có vấn đề gì, nhưng phải tiếp xúc với tà khí lâu hơn thì không ai dám chắc. Trường hợp tồi tệ nhất là một trong số họ bị Quỷ Thần thao túng.

Và đó là lúc mà vai trò của tôi bắt đầu. Mọi người ở đây đều biết về danh tính thật sự của tôi nên tôi có thể nói chuyện với bất cứ ai như bình thường.

『Amanda, thế nào rồi?』

"Hoàn toàn không hề cảm thấy chút tà khí nào cả, đúng như cậu nói."

『Hay lắm.』

Tôi là người đang hấp thụ tà khí xung quanh cho mọi người. Đây là chuyện bất khả thi với người bình thường, nhưng với tôi chúng chỉ như đồ ăn vặt là cùng.

『Cứ tiếp tục thế này đến chỗ lũ quỷ nhân khổng lồ thôi!』

"Nn!"

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

neu trong ng master co quythankhiemphien thi quythankhiemphien co phai dong loai ko
Xem thêm
Trường hợp này thì Master thành máy lọc không khí mang hình hài thanh kiếm :)))))
Xem thêm
Máy hút bụi nhãn hiệu Master
Xem thêm
Cmn cảm xúc dâng trào mấy ông cho master thành máy hút bụi cười méo ngậm đc mồm
Xem thêm
Master là: một thanh thánh kiếm phế truất, một ng thầy, một ng bạn, một ng đồng minh đáng tin cậy, một đầu bếp toàn năng, một vị thần bảo hộ, một cái máy hút bụi :)))
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm
Master không chỉ là kiếm mà còn là máy lọc không khí, đầu bếp,...... =))))
Xem thêm
Well, master vs Zelosreed thành 2 cái máy hút bụi cầm tay:)))))
Xem thêm
Cái máy hút bụi này hơi to :v
Xem thêm