Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1267 Đánh bại Nameless

12 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

"Tìm thấy ngươi rồiiii!"

Tiếng hét ấy thật sự tràn đầy lòng thù hận.

Cậu bé cầm trên tay thanh kiếm được bao phủ bởi tà khí giơ cao nó lên trời và xông thẳng tới Nameless.

"! Giọng nói ấy!"

『Đó chính xác là Sierra!』

Sierra, đứa trẻ đến từ dòng thời gian khác. Thanh ma kiếm tỏa ra tà khí thằng bé mang theo là Zelosreed. Mang theo mối thù không thể nào bị lay chuyển với Zerais, cậu ta đã từng chiến đấu cùng chúng tôi ở vương quốc Belios.

Sau biến cố đó, Sierra đã lên đường đuổi theo Zerais, kẻ mà ở dòng thời gian của cậu đã tra tấn cậu ta và Zelosreed trong một khoảng thời gian dài, kẻ đã trở thành một thanh ma kiếm. Chúng tôi thật sự chẳng ngờ là sẽ gặp được cậu ta ở đây.

Dường như bây giờ cậu ta là người quen của Jean. Hai người họ biết nhau ở vương quốc Reidos ư?

Có lẽ nhờ vào tà khí, tốc độ của Sierra khá nhanh. Cậu ta đã thật sự mạnh hơn rất nhiều so với cậu bé mạo hiểm giả hạng D ngày nào.

Không chỉ bản thân cậu ta đã mạnh hơn, yếu tố lớn nhất nằm ở việc cậu ta hiện tại có thể tận dụng tốt hơn nguồn sức mạnh khổng lồ của Zelosreed.

"Lại là ngươi sao!"

Lại là ngươi? Dường như đây chẳng phải là lần đầu tiên Nameless đối đầu với Sierra. Có khi nào hắn không muốn sử dụng Zerais vì Sierra sẽ biết được hắn ở đâu không?

"Đừng hòng, chạy thoát!"

"Chết tiệt! Thả ta ra!"

Nameless định quay lưng bỏ chạy khỏi Sierra đang lao tới, nhưng đột nhiên hắn đã bị giữ lại bởi bốn cánh tay trắng dã. Đó không ai khác ngoài Mark. Tuy nhiên, những cánh tay của nó từ khi nào đã dài hơn, dày hơn và mạnh hơn trước.

"Khốn kiếp! Tại sao nhà ngươi chưa chết?!"

"Ha, chính bản thân ta cũng có cùng câu hỏi dành cho ngươi đấy."

Nameless, đang bị Jean giữ lại, không thể di chuyển được. Hắn quả thật đã trở nên yếu hơn rất nhiều sau khi bị thương bởi chúng tôi.

Raranfruura thấy thế định tấn công Jean, nhưng Sibyl đã đi trước một bước.

"Hehehe. Ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng ngươi là kẻ thù của ta. Đừng hòng ngươi muốn làm gì thì làm."

"Tránh sang một bên!"

"Nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi thì ngươi nhầm to rồi!"

Chúng tôi tuyệt đối không thể để Raranfruura chen ngang vào ngay lúc này!

『Giữ chân Raranfruura bằng tất cả sức mạnh của các người!』

"Được!"

"Để đó cho tôi!"

Apollonias và Vegales vui vẻ đáp lại ngay. Những người còn lại cũng lập tức im lặng di chuyển.

『Phần của chúng ta là Nameless.』

"Nn!"

Như theo chân Sierra, Fran cũng xông đến Nameless.

"Bỏ tay ngươi ra khỏi ta!"

"Hahaha......!"

Mặc dù bị Nameless húc khủy tay vào người, Jean vẫn đứng yên bất động, thậm chí còn bật cười khoái trá và bám vào hắn chặt hơn nữa.

"Khốn kiếp! Tại sao ta không thể xuyên thấu nữa!?"

Đó có phải là vì ma lực của Jean không? Kĩ năng của ma kiếm Zerais vì một lý do nào đó chẳng thể kích hoạt được nữa. Không, đó chắc hẳn là nhờ Sierra đang xử dụng tà khí của mình để đàn áp hắn!

"Sierra-kun! Làm đi!"

"Cảm ơn anh, tử linh thuật sư!"

Quả nhiên hai người họ có biết nhau từ trước, và Jean đã đưa cho Sierra một đạo cụ giúp anh ta có thể triệu hồi thằng bé bất cứ lúc nào.

"Haaaaa! Tà Diễm Kiếm!"

"Sierra, ngầu!"

『Anh đoán là cậu ta đang trộn lẫn tà khí với kiếm nguyên tố hệ hỏa diễm.』

"Nn. Giống màu cà ri cay."

Vì nó có màu đen đỏ sao? Tệ quá. Sau Cà Ri Trảm, đầu óc của Fran đã trở thành não cà ri rồi!

"Nhưng chúng ta cũng có cà ri!"

『......Ừ.』

Nếu cứ thế này, tuyệt kĩ siêu ngầu của chúng tôi sẽ thật sự lấy cái tên Cà Ri Trảm mất! Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài tạm gác nó sang một bên!

"Ngươi trước! Nameless!"

"Nhãi ranh đừng có mà coi thường ta!"

Sau khi bị Cà Ri Tr- bị chúng tôi đánh trúng, vết thương của Nameless vẫn chưa hồi phục lại. Ngay cả thế, hắn chỉ cần một cánh tay để gạc đi đòn tấn công của Sierra.

Hắn vẫn còn có thể chiến đấu tốt thế sao!

Nhưng cùng lúc ấy, Sierra chợt liếc sang chúng tôi rồi ngay lập tức giữ khoảng cách với Nameless. Rồi cậu ta bắt đầu tỏa ra tà khí xung quanh mình. Bộ giáp tà khí biến mất, để lộ ra gương mặt thật sự của mình.

Cậu ta đúng là Sierra rồi. Zelosreed, thanh ma kiếm trên tay thằng bé, tiếp tục tỏa ra một nguồn tà khí dày đặc.

"Tà Phược Hắc Tỏa!"

"Gaa! Đây là......!"

Đó cũng là kĩ năng Sierra từng sử dụng ở vương quốc Belios. Bằng cách trói lấy kẻ thù bằng tà khí nặn hình thành một sợi dây xích, cậu ta có thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng sử dụng kĩ năng hay ma pháp của kẻ đó.

Bức màn kết giới bảo vệ Nameless hoàn toàn tan biến. Và Fran nhảy vào đúng ngay lúc ấy.

Khoảnh khắc Fran và Sierra lướt ngang qua nhau, cả hai trao đổi với nhau chỉ bằng một ánh mắt. Không lời nói hay cử chỉ nào cả, nhưng lời nhắn thì rõ ràng vô cùng. Một bên là "làm ơn", một bên là "để đó cho tôi". 

"HAAaaa! Cà Ri Trảm!"

『Nhận lấy!』

"NUOOOOOooooo!"

Đường kiếm hoàng kim của Fran đã mĩ mãn đoạt lấy thủ cấp của Nameless. Và một lần nữa, khí tức của tên Tử Linh Vương dao động dữ dội.

"Gaaa..aaaa......"

Không có lấy dấu hiệu nào cho thấy đầu của hắn còn kết nối gì với cổ của hắn nữa. Còn cơ thể hắn, vẫn đang bị Jean giữ chặt lấy, mất đi sức mạnh và vỡ vụn tại chỗ thành vô số hạt cát.

Đầu của hắn lăn mấy vòng trên nền đất, nhưng tiếng rên rỉ của hắn thì vẫn còn.

Cứng đầu thật. Rồi Jean đi đến và nhặt lấy đầu của hắn.

"Thế là cuối cùng cũng xong." 

"Kh, ốn......"

"Để hắn lại cho tôi nhé? Tôi hứa sẽ tận dụng hắn thật tốt."

"Thả ra......! Tên khốn......!"

"Chấp nhận đi, ngươi thua rồi." 

『Fran.』

"Nn! Jean, làm ơn. Tới đây!"

Fran lập tức bao bọc nơi Nameless vừa đứng lại với Thủ Hộ Thần Thuẫn. Ở chính giữa nó là một thanh đoản kiếm sặc sỡ. Càng để cho hắn sống thêm ngày nào, chúng tôi càng gặp nhiều nguy hiểm!

"...... Fran, cảm ơn."

"Sierra! Zerais, đánh bại hắn!"

"Được!"

Về phần thanh đoản kiếm, hắn run lên như cảm nhận được sát khí tột độ của hai cô cậu bé ấy.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Hi vọng sau này không có cà ri chua cay trảm hoặc mấy cái kiểu v 🤡
Xem thêm
M không thoát được đâu con trai
Xem thêm
Liệu có xử được Zerais không đây, mong là xử xong cho rồi chứ thanh niên này dai vl
Xem thêm
Những người liên quan điều đã tề tựu, giải quyết hết ân oán để tập trung raid boss nào.
Mà kiểu gì thằng đầu bòi Zerais chả giở trò tiếp
Xem thêm
Kèo nào zerais lại chuẩn bị hoá thánh cái gì đó rồi lại chuẩn bị combat tiếp :))
Xem thêm
Nghỉ game bẻ kiếm bé êy
Xem thêm
liệu có xơi luôn thanh ma kiếm zerais ko nhỉ
tfnc
Xem thêm
TFNC 🌹✨
Xem thêm