Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1275 Quỷ Tử Mẫu Thần

12 Bình luận - Độ dài: 1,900 từ - Cập nhật:

"Ta sẽ tự tay nghiền nát hết các ngươi!"

Trái ngược với kích thước to lớn của mình, Raranfruura nhanh khiếp đảm. Có lẽ nhờ vào sự kết hợp của cả đôi cánh, ma lực phản lực, và khả năng bật nhảy kinh hồn. Từ khi này chẳng hay, con bé đã ở ngay trên đầu chúng tôi.

Mặt trời bị cơ thể khổng lồ của Raranfruura che khuất, và bóng đen phủ lên chúng tôi.

Kẻ mà nó nhìn trừng trừng chính là Amanda. Amanda, gần như kiệt quệ sau đòn tấn công vừa rồi, chắc chắn không còn sức lực nào để trốn thoát nữa.

Để bảo vệ cô ấy, các Thây Ma Anh Hùng liền bước lên phía trước, dẫn đầu là Apollonias khoác mình trong ngọn lửa dữ dội, và ông lão lập tức đánh lệch hướng viên ma đạn mà Raranfruura bắn đến.

"Đừng lo, vấn đề của vương quốc Reidos hãy cứ để chính người dân Reidos giải quyết!"

"Thiêu chết đi!"

Vegales nấp đằng sau lưng Apollonias đột nhiên nhảy ra và bắn một tia lửa đạn. Tuy nhiên, nó không thể gây nổi dù chỉ một vết xước lên người Raranfruura và lập tức bị nảy khỏi kết giới của con bé.

Nhưng chỉ nhiêu vậy đã đủ để chúng tôi tranh thủ hạ cánh xuống đất với sự hỗ trợ của Aiwass. Không chiến trực diện với kẻ địch vừa nhanh hơn vừa linh hoạt hơn chúng tôi là đang tự rước tai họa vào người.

Maleficent, khó có thể gọi là đang trong trạng thái tốt nhất của mình, cùng với Jean và Persona ẩn nấp trong kết giới ở một góc khuất. Mặc dù đã rời khỏi trạng thái Giải Phóng Thánh Kiếm, anh ta vẫn có thể sử dụng một phần nhỏ năng lực ác ma của mình. Với tinh thần đã ổn định trở lại, anh ta có thể lẩn tránh cùng với hai người họ một khoảng thời gian.

Cùng lúc đó, tất cả chúng tôi tập trung hỏa lực lên Raranfruura nhiều như mưa trút. Ấy thế mà con bé chẳng hề chậm lại chút nào. Kết giới của nó đơn giản là quá cứng cáp!

Những đòn tấn công duy nhất xoay sở vượt qua được kết giới của Raranfruura là của tôi và Sierra. Dường như tà khí là thứ duy nhất có thể xuyên qua bức màn kết giới ấy và chạm đến con bé.

"Chết đi!"

Mục tiêu của Raranfruura tiếp tục là Amanda!

Tốc độ của Amanda vẫn còn rất chậm bởi thể lực của cô ấy vẫn chưa hồi phục trở lại.

"Ngươi dám tự nhận mình là Nhi Đồng Thủ Hộ Giả ư!? Ngươi đã làm gì để giúp đỡ ta hả!"

"......Xin lỗi."

Đáp lại tiếng hét đầy phẫn uất của Raranfruura, Amanda chỉ có thể nhìn xuống đất và trả lời một cách yếu ớt. Với cô ấy, dù đó có là một đứa trẻ xa lạ hay kẻ thù, không thể cứu nổi đứa trẻ trước mặt mình ấy đang khiến cô ấy vô cùng đau xót. Chính vì Amanda là người như thế mà cô ấy đã được các vị thần trao cho danh hiệu Nhi Đồng Thủ Hộ Giả.

Amanda tự nhưng dừng bước. Chẳng lẽ cô ấy muốn hứng chịu một đòn từ Raranfruura để chuộc tội ư? Trong một thoáng, tôi đã thật sự sợ như vậy.

"Chết đi!"

"Xin lỗi. Tôi không còn là Nhi Đồng Thủ Hộ Giả nữa."

"!"

Nhưng ngọn roi của Amanda đã được vung lên, xoay xở đánh chệch hướng nắm đấm của Raranfruura. Với một vài cú vung nữa, cô ấy thậm chí còn khiến cơ thể của Raranfruura bị chấn động trông thấy.

"Tôi đã bị tước hiệu rồi."

Mặc dù Balfon là người điều khiển Siêu Nhân Lãnh Tướng, Raranfruura vẫn ý thức được mọi thứ. Hay nói cách khác, chính vì Amanda đã mang ý định tiêu diệt cả hai cùng một lúc đã khiến cô ấy mất đi danh hiệu của mình.

"Amanda......"

"Em không cần phải buồn cho chị đâu, Fran-chan. Chị cũng chẳng luyến tiếc cái danh hiệu ấy đến thế. Hơn nữa, chị cũng vừa mới nhận được một danh hiệu khác rồi. Quỷ Tử Mẫu Thần, đó là danh hiệu mới của chị."

Danh hiệu mới? Và nó tương đồng với biệt danh của cô ấy luôn sao?

"Chị không cần thẩm định cũng biết rằng bất cứ khi nào chị muốn chiến đấu để bảo vệ trẻ con, danh hiệu này sẽ cho chị thêm sức mạnh."

Vừa nói xong, Thần Khí chợt bùng lên từ cả người Amanda, và cả tốc độ vung roi của cô ấy cũng tăng theo.

"......Raranfruura, tôi sẽ đánh bại em."

Mặc dù đang chiến đấu với trẻ con, Amanda lại đang rõ ràng trở nên mạnh hơn. Bây giờ không còn là bảo vệ trẻ con đơn thuần nữa; Chỉ cần Amanda chiến đấu vì sự an toàn của một đứa trẻ mà thôi, danh hiệu của cô ấy sẽ được kích hoạt.

"Khốn kiếp! Tại sao chứ! Ta là siên nhân mạnh nhất được chính tay Balfon-sama tạo ra! Không đời nào ta sẽ bị các ngươi đánh bại!"

Giữa trận roi như bão tố đó, Raranfruura vẫn liều lĩnh xông tới, hoàn toàn phó mặc khả năng phòng thủ của mình vào bức màn kết giới.

Nhưng xét đến kích thước khổng lồ của Raranfruura hiện tại, nó có thể trở thành một bước đi rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Raranfruura đã bị Forrund cản lại.

Xung quanh Forrund giờ đây là hai mươi thanh ma kiếm đang trôi nổi cùng với anh ta.

"Ma Kiếm Kết Giới."

"Haa! Đừng hòng ngáng đường được ta với đám ma kiếm rẻ tiền kiaa!"

Kết giới, phản đòn, hóa cứng, nhiễu loạn không thời gian, vân vân, chùm ma kiếm của Forrund mỗi chiếc mang một năng lực phòng ngự khác nhau cùng kết hợp phát động năng lực phòng ngự phi thường trong một khoảnh khắc nhỏ.

Tận dụng thời cơ ấy, Urushi liền lao tới và húc Raranfruura với cơ thể khổng lồ của mình. Mặc dù được bảo vệ bởi kết giới, con bé cũng phải bị đánh bay một chút khi bị Urushi ở kích thước lớn nhất tông vào người.

Và theo sau cậu ta là Apollonias.

"Thưa ngài, làm ơn cho phép chúng tôi dùng lá bài át chủ của mình."

Ông ấy chợt nhìn sang tôi với một đôi mắt cứng rắn.

『Mu. Nhưng......』

"Cứ phải chiến đấu như thế này thật đúng là hổ thẹn cho danh tiếng của Xích Hiệp Sĩ! Dù chúng tôi không thể được tái triệu hồi đi nữa, tôi sẽ không đổi ý!"

"Phải đó! Có phải biến mất đi ngay bây giờ thì tôi vẫn muốn báo thù cho người dân Reidos!"

Apollonias và Vegales cùng hét lên với tôi như vậy. 

Tôi đã biết từ lâu rồi, rằng thây ma anh hùng bọn họ đều là những tồn tại khiếm khuyết. Nếu sử dụng lá bài át chủ của mình, khoảng thời gian của họ trên mặt đất này sẽ bị rút ngắn nặng nề.

Trong trường hợp xấu nhất, họ thậm chí sẽ biến mất ngay lập tức. Thế nhưng tất cả bọn họ đều nhìn tôi như cầu khẩn, như bảo tôi rằng đừng để tâm tới chuyện đó. Thậm chí Zinga và Willef vốn tính có phần thụ động cũng đang tỏ ra vô cùng kiên quyết.

Nếu chúng tôi bằng cách nào đấy có thể cầm cự được, Raranfruura sẽ tự động đi vào chỗ chết. Nhưng có lẽ nó chỉ khiến họ càng muốn trả thù hơn mà thôi. Dù sao đi nữa, Raranfruura và Balfon là hai kẻ thù không đội trời chung đã nhuốm máu chính những người mà họ thề sẽ bảo vệ.

"Và chúng tôi cũng đâu thể tồn tại mãi được, phải không?"

"Đúng đó. Toàn một đám nửa sống nửa chết chả có nổi linh hồn cả. Nếu vậy thì sao không để chúng tôi phô diễn thật rực rỡ ngay lúc này chứ? Hãy để Xích Hiệp Sĩ chúng tôi cho ngài thấy Xích Hiệp Sĩ nghĩa là gì."

Violetta và Lukard cũng lên tiếng và lao vào chiến đấu như nóng lòng chờ đợi câu trả lời của tôi.

『......Hỡi các Thây ma Anh Hùng! Hãy chiến đấu hết mình đi! Phô diễn cho kẻ thù thấy tất cả sức mạnh của mọi người!』

"""OOOOOOOOOOOOOooooooo!!!"""

Người đầu tiên hành động là Rob. Ông ấy cắm mạnh lá cờ đỏ của mình xuống đất rồi hét lên.

"Hãy cuồng loạn đi, các chiến sĩ! Đừng cho quân thù một sự khoan hồng nào cả! Cardinal Flag!"

Rob đã ngay lập tức bị vắt kiệt một nguồn ma lực to lớn. Cùng lúc đó, một nguồn ma lực đỏ rực bọc lấy tất cả các Xích Hiệp Sĩ xung quanh anh ta.

Cái giá mà Rob phải trả lớn tới nỗi ông ấy hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vegales là người đầu tiên sử dụng nguồn sức mạnh được Rob ban cho.

"Thiêu trụi đi! Sự tồn tại của ngươi!"

"Dựng kết giới cho ta! Thánh Mẫu!"

Một ánh chớp đỏ lóa lên từ nòng Carmine Flame, Bảo Khí trong tay Vegales. Nó chính là Thần Diễm Lệ Khởi, lá bài át chủ của anh ta.

Và nó mang nguồn sức mạnh tôi chưa từng thấy trước đây. Quả nhiên sức công phá của nó còn tùy vào năng lực của người sử dụng và nguồn ma lực tiêu tốn nữa.

Vegales hét lên và khai hỏa, đánh cược mọi thứ kể cả tính mạng vào nhát bắn ấy.

Raranfruura mặt khác tập trung sức mạnh của mình để củng cố kết giới. Con bé dường như đã bắt lấy Thánh Mẫu hòng sử dụng cô như công cụ để điều khiển viên ma thạch khổng lồ.

Trước mắt chúng tôi, một bức màn kết giới mạnh mẽ mang theo nguồn ma lực hoàn toàn khác với trước đã được tạo ra.

Tia năng lượng đỏ rực xé nát không gian bắn thẳng đến nó. Ngay cả thế, dù đang phải đương đầu với Thần Diễm mang theo thần khí, bức màn kết giới vẫn đứng vững.

Raranfruura bây giờ đúng là một con quái vật thật sự.

Thấy vậy, Raranfruura nhểnh môi đầy ngạo mạn, nhưng vẻ mặt của nó liền cứng lại.

"Tóm lấy ả, Dusk Rain!"

"Đánh tan ả! Blood Maiden!"

"Cho kẻ thù thấy cái chết của ả! Vermilion Eye!"

Một trận mưa mang theo nguồn thần khí choáng ngợp chẳng kém gì đằng trước ập xuống Raranfruura từ phía sau, còn hai bên là hai chủ nhân của Bảo Khí khác cũng đang khai mở toàn bộ sức mạnh của mình. Nhờ vào năng lực dịch chuyển của Aiwass và được tinh linh của Willef hỗ trợ tăng tốc, Raranfruura đã không thể phản ứng lại kịp lúc.

Một trận oanh tạc bằng thần khí tấn công kết giới của Raranfruura dồn dập từ cả tứ phía, nhấn chìm không gian trong ánh sáng màu đỏ rực.

""""HAAAAAAAAAaaaaaaa!"""

"Ngu xuẩn... kết giới của ta sẽ đứng vững! Ta mới là người mạnh nhất ở đâyyyy!"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Tích chap nửa năm đọc 1 ngày :((
TFNC
Xem thêm
Ôi trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi...phải chi có hình ảnh để mà tận hưởng cảnh combat này
Xem thêm
Dần dần tác giả cầu toàn quá. Kiểu không để nhân vật nào phải chết nên sinh ra mấy màn buff bẩn. Hơn nữa việc loại bỏ hết rủi ro và hi sinh cho đội main làm câu chuyện thành kiểu thắng tuyệt đối nên nó mất đi sự hấp dẫn. Chắc ít chao nữa kiểu gì cũng thu phục rồi cứu hết đội thây ma anh hùng cho xem
Xem thêm
Fran có ... Cái danh hiệu hay kĩ năng j tăng dame lên chimera mà nhỉ :)?
Xem thêm
Đánh hội đồng thế này thì hết đươngf rồi
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm