Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1292 Chariot với Quỷ Thần Khiếm Phiến

12 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Trận chiến giữa con robot đỏ to lớn và Quỷ Thần Khiếm Phiến trông như một con giun cỡ đại nổ ra ngay bên cạnh cột tà khí đen tuyền.

*OOOOoooOOOoooo!*

Tiếng động cơ rền chói tai của Chariot và tiếng gầm của Quỷ Thần Khiếm Phiến đan bện vào nhau khiến cho không gian tưởng như rung chuyển. Rồi cả hai bên lao đến tấn công lẫn nhau.

Cú đấm với tốc độ thần sầu của Chariot đâm thẳng vào ngực của Quỷ Thần Khiếm Phiến, vừa tạo nên một tiếng va chạm dậy trời, vừa một vụ nổ ma lực rập rờn.

Chỉ một cú đấm đó đã mang theo nguồn ma lực có thể so sánh với tổng ma lực của một ma pháp sư cao cấp. Ấy thế mà Quỷ Thần Khiếm Phiến lại chẳng bị hề hấn gì hết.

Cơ thể của nó cùng lắm chỉ bị rung lên vì dư chấn. Rồi nó ngay lập tức giáng cơ thể khổng lồ của nó xuống Chariot.

Chỉ bằng một đòn duy nhất mà nó đã phá hủy mất một nửa những gì còn lại của lâu đài hoàng gia.

Tuy nhiên Chariot cũng vô cùng nhanh nhẹn. Khối kim loại khổng lồ đó chỉ cần nháy mắt để di chuyển và né được.

Không chỉ thế, tôi còn thấy nó có thể bẻ hướng giữa đường bay nữa. Có lẽ nó bay được là nhờ phong ma pháp.

Nhưng Chariot liền bị bắn đuổi bởi nguồn tà khí cô đặc lại thành vô số những hạt nhỏ như đạn. Né một cơn mưa đạn như vậy đáng lẽ ra là chuyện bất khả thi.

Tuy nhiên Chariot không hề hấn gì. Lớp giáp thần khí của Chariot đã triệt tiêu tất cả bọn chúng.

Đến lượt Chariot, hai lòng bàn tay của nó chĩa lên trước và lóe sáng đỏ. Ngay sau đấy, một ma trận to lớn được vẽ lên trước mắt Chariot.

Từ pháp trận đó nhô ra hàng tá những cái bóng đậm đặc thần khí. Nhìn từ xa, chúng giống như những chiếc lọ tam giác, hoặc phễu, nhưng không phải.

Chắc chắn miệng ống của chúng là họng súng. Chúng có thể tự do di chuyển bằng ma pháp phản lực.

Gần ba mươi vật thể kim loại ấy ào đến cùng một lúc như đàn ong vỡ tổ. Những vệt đỏ chúng vạch trên không trung có phần đẹp tới nao lòng.

Thế nhưng chúng là những vũ khí vô cùng đáng sợ.

Trong lúc bay loạn lên không theo nguyên tắc nào như vậy, chúng bắn ra những tia lửa nhiệt đỏ rực. Từ xa tôi cũng thấy từng nhát bắn đó đều đậm đặc thần khí.

Chỉ trong chốc lát, trên cơ thể của Quỷ Thần Khiếm Phiến đã lỗ rỗ đầy những cái hố trông như hố thiên thạch, còn nó thì hét lên đau đớn. Đòn tấn công ấy đang có hiệu quả.

Thế nhưng, đối thủ của chúng tôi vẫn là Quỷ Thần Khiếm Phiến. Cơ thể của nó chốc lát sau đã hồi phục nguyên vẹn. Quả nhiên đây sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng ngay cả với một thánh kiếm sư.

Dù vậy, Kareid vẫn đang trực diện đương đầu với kẻ thù của mình. Mặc dù mang năng lực hơi kì lạ so với các thanh thánh kiếm chúng tôi từng thấy, Chariot hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thánh kiếm của mình.

"Bọn quỷ nhân đây rồi."

『Chúng ta cũng phải cố gắng hết sức mới được!』

"Nn! Maleficent và Persona đi trước đi."

"Cứ giao cho chúng tôi."

Để hai người họ có thể đến được chỗ của Quỷ Thần Khiếm Phiến mà không bị ngáng chân, chúng tôi phải thu hút sự chú ý của lũ quỷ nhân.

"Phải đánh thật hoành tráng!"

『Đúng thế!』

"Grừừừ!"

Chúng tôi phát động ma pháp hòng quét tan lũ quỷ nhân khổng lồ và goblin đang cản đường Maleficent và Persona.

Ưu tiên của chúng tôi là phạm vi ảnh hưởng chứ không phải uy lực, nhưng không ngờ rằng chúng tôi chỉ hạ được khoảng một nửa. Không chỉ lũ quỷ khổng lồ mà cả đám goblin và orc cũng được cường hóa đến cấp độ khó mà tin được.

『Có lẽ chúng ta phải phung phí ma lực chút đỉnh rồi.』

"......Lôi Đình Gia Tốc."

『Anh cũng sẽ sử dụng Tà Thiên Khí.』

"Gâu!"

Urushi cũng đã khoác mình bằng hắc thuật và trong chế độ nghiêm túc. Trong trường hợp tốt nhất, tôi đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiêu diệt lũ quỷ tộc này sớm và để dành ma lực để hỗ trợ hai người thánh kiếm sư.

Nhưng ao ước của tôi đã không được đáp lại. Có lẽ chúng tôi nên bỏ qua bọn chúng luôn rồi tập trung toàn bộ lực chiến lên Quỷ Thần Khiếm Phiến, nhưng sau đó mà bị chúng đánh úp từ sau lưng thì nguy to. Và trên hết, chúng tôi chắc chắn nên tránh gây cản trở cho hai người thánh kiếm sư khi cả hai đang toàn lực chiến đấu.

Cuối cùng thì chúng tôi nên tạo điều kiện để Kareid và Maleficent tập trung vào Quỷ Thần Khiếm Phiến. Hay nói cách khác, mục tiêu của chúng tôi là lũ quỷ nhân xung quanh.

Hòng đánh bại tên quỷ nhân khổng lồ đầu tiên, chúng tôi bắn ra hàng loạt ma pháp cường đại khác nhau đến đầu và trái tim của nó, nhưng......

Nhờ khả năng phòng ngự và tái tạo cao ngoài dự đoán của nó, nó vẫn chưa gục ngã.

Đã thế nó còn phản công nữa. Từ khi nào chẳng hay, trước mặt chúng tôi là một cây chùy kim loại khổng lồ được bổ toàn lực từ trên trời xuống.

Tên quỷ nhân không chỉ to xác mà còn biết tạo ra vũ khí từ hư không và sử dụng được võ kĩ. Nó không hề chỉ biết vung bừa, đó là một đòn tấn công thật sự.

Chúng tôi tránh được, và trước sự chứng kiến của chúng tôi, cây chùy được phủ đặc trong tà khí của nó phá hủy hàng loạt ngôi nhà cùng một lúc và tạo nên một chiếc hố thiên thạch lớn trên mặt đất. Dường như nó và lũ quỷ nhân khổng lồ còn lại đều có mức độ đe dọa hạng B.

『Chúng ta không nên dây dưa với chúng lâu.』

"Nn."

Nếu chúng mạnh như thế thì chúng tôi cần triệt hạ chúng càng nhanh chóng càng tốt. Bằng những bước chân dứt khoát, Fran nhảy bậc lên cao.

Cây chùy của tên Quỷ Nhân vung tới để đánh chặn Fran, nhưng trật mất rồi!

Và như thế, Fran đã ở ngay trước mắt tên quỷ nhân khổng lồ.

"Haaa!"

『Hay lắm! Xong một con!』

Tên quỷ nhân khổng lồ dù rất mạnh nhưng vẫn phải chịu chết trước combo Lôi Đình Gia Tốc và Thiên Hoại. Năng lực ngăn chặn hồi phục của thần khí cũng có tác dụng nữa.

"GRAOooo!"

"Urushi cũng làm được."

『Phải!』

Kĩ năng đặc biệt của Urushi, Đoạn Giới Nha, nghiền nát đầu của một tên quỷ nhân khổng lồ. Chưa dừng lại tại đó, cậu ta cũng nhanh chóng nhai rau ráu tứ chi của hắn nữa.

Dường như cậu ta muốn nuốt chửng hắn trước khi hắn kịp thời tái tạo lại. Đây là chiến thuật duy nhất chỉ mỗi Urushi, một ma sói khổng lồ, có thể làm được.

Đồng minh của chúng tôi cũng đang hỗ trợ một tay.

Đội quân ma thú xương do Jean triệu hồi lên tràn đến khống chế một trong số chúng, còn Amanda thì vung roi nghiền nát đầu và tứ chi để kết thúc hắn. Vô số lưỡi kiếm của Forrund chém rời hai chân của một con khác để Sierra có thể kết thúc hắn. Yvel và Ordona hỗ trợ mọi người cùng một lúc.

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu như vậy, một tiếng rầm động trời vang lên. Cũng ngay lúc đó, một vụ nổ khổng lồ xuất hiện.

"Chariot!" 

『Tệ quá! Mảnh thứ hai xuất hiện rồi!』

Vụ nổ vừa rồi chắc chắn không phải do phía chúng tôi gây ra. Thủ phạm là một khối thịt đỏ rực mới xuất hiện đang tấn công Chariot.

Khối thịt rõ ràng trồi lên từ bên dưới lâu đài hoàng gia. Chúng tôi biết có tổng cộng bốn Quỷ Thần Khiếm Phiến bị Reidos phong ấn, nhưng mảnh thứ hai xuất hiện sớm thế ư?

Và cảm giác này......

『Cái cột tà khí đang trở nên lớn hơn! Bên trong nó, là một khối tà khí lớn...! Chết tiệt, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!』

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Raid boss
Xem thêm
Căng đét được có 2 thánh kiếm sư với một "bán thánh kiếm sư" (a.k.a Fran) mà phải đấu tận 4 mảnh vỡ quỷ thần thì hơi...khó :V
Xem thêm
Mở phong ấn cho master xài sim quỷ thần thôi chứ thế này đỡ sao nổi
Xem thêm
Chà tình hình căng thẳng quá, có khi tà thần thức tỉnh 1 lượt
Xem thêm
Sao dồn dập thế
Xem thêm
Chưa gì mảnh thứ hai đã xuất hiện rồi
Xem thêm
Master phong ấn được mấy quỷ thần phiến này không nhể? Nếu được chúng ta sẽ có được 2 bé loli nhảy tưng tưng ở trong người main nhỉ mlem mlem
Xem thêm
Quỷ thần khiếm phiến bên trong master là do các vị thần phong ấn mà
Với trước đó còn bị fenrir thanh lọc 1 phần nữa
Ý thức các mảnh vỡ cũng ko đồng nhất với nhau nên khá là khó đấy
Mà s cứ nhắc tới quỷ thần khiếm phiến thì mấy ông lại nghỉ tới loli nhỉ
Xem thêm
@TOUDOUKIRIN: master miêu tả quỷ thần được phong ấn bên trong là 1 bé gái và bên manga cũng đã có hình minh hoạ bé quỷ thần của master rồi chứ ko phải tự nhiên chúng tôi gọi quỷ thần là loli đâu, đừng hiểu nhầm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời