Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1201 - 1300

Chương 1265 Kết quả của nhát chém

16 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

"Haaaa! Cà Ri Trảm!"

C-Chờ đã! Cái tên kiểu gì thế em ơi!

Tuy nhiên, nhát chém của Fran đã được tung ra rồi.

Đường chém được tung ra từ tư thế Thiên Không Bạt Đao vẽ trên không gian một đường vạch vàng kim, đã công kích Nameless với tốc độ tối đa và chém hắn làm đôi.

"GIIIiiii!"

Nameless hét thé lên, cả cơ thể hắn bùng nổ ánh sáng vàng từ trong ra ngoài. Sức mạnh của hắn rõ ràng đã bị suy kiệt và rối loạn. 

『Thành công rồi!』

"Nn!"

Đây là sức mạnh của Cà Ri Trảm! Công nhận cái màu vàng này giống cà ri thật... nhưng nó vẫn......!

"Đừng, coi thường ta!"

Fran định chém Nameless lần nữa, nhưng hắn đã kịp dịch chuyển đi trốn thoát.

『Hắn không hồi phục được.』

"Nn!"

Fran đã chém đôi được hắn từ đỉnh đầu xuống háng, và vết chém hoàn toàn không hồi phục lại. Hắn đang ép hai phần cơ thể gắn vào nhau bằng ma lực, nhưng chỉ thế mà thôi.

"Làm thế nào......!"

Không chỉ bề ngoài mà bên trong hắn cũng bị thương tổn nặng nề. Cả ma lực và tà khí của hắn chẳng còn lại bao nhiêu nữa; không chỉ mất một nửa, bây giờ sức mạnh của hắn chỉ còn lại khoảng 30% mà thôi.

"Ta không hồi phục được......!"

Nameless đang hoảng loạn, chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể hắn. Thôi được rồi, tôi sẽ tạm gác tên của chiêu thức sau! Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là tiêu diệt tận gốc Nameless!

『Đây là cơ hội của chúng ta!』

"Nn!"

Ma lực của tôi vẫn còn lưu lại bên trong người Nameless và đang tiếp tục quấy phá khả năng tái tạo của hắn. Chúng tôi có thể hạ được hắn ngay lúc này!

Urushi cũng tấn công theo sau chúng tôi, tuy nhiên lần này cậu ta nhảy lên từ bóng của hắn. Chẳng những thế, cậu ta không hề chỉ cắn hắn mà thôi.

『Cậu ta đang sử dụng thần khí!』

(Urushi tuyệt vời!)

Trước sự ngạc nhiên của tôi, răng nanh của cậu ta đang tỏa ra thần khí.

"Khốn kiếp, đừng có ngáng chân ta!"

"GRÀOOoo!"

Nameless hoảng loạn tránh bị Urushi vồ lấy, nhưng tốc độ phản ứng của hắn cực kì chậm so với trước và đã không thể thoát khỏi bộ hàm của cậu ta.

Dù sao đi nữa, hắn đã bị chém làm đôi và đang cố gắng hết sức để ép chúng vào nhau bằng ma lực.

"NUUUUuuuu!"

"Gâu! *RẮC*!"

"Xương của ta!"

Mặc dù Urushi chỉ xoay sở cắn nát khủy chân của hắn, toàn bộ sự chú ý của Nameless đã dồn lên cậu và đó chính xác là những gì cậu ta cần làm.

Hơn nữa, vết thương Urushi gây ra không hề hồi phục lại. Kĩ năng Tái Sinh Trở Hại của cậu ta không có tác dụng lên undead, thế nên hiệu quả ngăn chặn hồi phục ấy chắc chắn do thần khí gây ra.

Có vẻ như giờ đây vì bị rối loạn bởi vầng hào quang hoàng kim, Nameless đã trở nên yếu ớt với thần khí hơn bao giờ hết.

『Fran! Chúng ta sẽ kết thúc hắn tại đây!』

(Nn!)

Chúng tôi sẽ tiêu diệt Nameless ngay lúc này! Tuy nhiên, chúng tôi không để sát ý che mờ mắt mà bình tĩnh lại.

Thay vào đó, chúng tôi mài dũa chiến ý và dồn nén sức mạnh, chuẩn bị cho một đòn quyết định cuối cùng. Nhưng sự tập trung của chúng tôi đã bị gián đoạn.

Bởi Raranfruura đột nhiên không màng tự vệ nữa mà xông tới.

"Chết đi, ả dùng roi!"

Từ đầu trận chiến tới giờ, Raranfruura chỉ tập trung phòng thủ và phản công. Tuy nhiên ả đã xông đến, thậm chí chấp nhận lãnh trực diện đòn tấn công của Apollonias và những người khác.

Với kết giới được đẩy lên mức tối đa, Raranfruura xuyên phá qua trận oanh tạc và tiếp tục nhắm thẳng đến một người nhất định.

Mục tiêu của ả là Amanda đang bảo vệ Maleficent và Persona.

Nếu Amanda có thể chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh của mình, tốc độ của Raranfruura sẽ không hẳn là không thể xoay sở nổi. Nhưng Amanda lại đang vô cùng chậm cứ như đang phải lê tạ treo trên chân vậy.

"Ta biết mà!"

Với một nụ cười đặc thắng và đôi mắt đầy sát ý, Raranfruura la lên mừng rỡ. Ả đã biết được Amanda đặc biệt yếu ớt khi đối đầu với ả.

Tuy nhiên mục tiêu chính của Raranfruura không phải là diệt trừ Amanda, mà là ngăn chúng tôi đuổi theo Nameless.

Bởi tốc độ của Raranfruura đã được chính ả cố tình điều chỉnh lại.

Nếu chúng tôi nhảy vào can thiệp ngay, Amanda vẫn còn cơ hội để tránh. Nhưng ả vẫn đủ nhanh để chắc chắn Amanda không thể tự mình tránh được. 

Không, chết tiệt, ả vừa tăng tốc hơn nữa! Chỉ cần chúng tôi chuyển sự chú ý sang ả một khoảnh khắc thôi, Nameless sẽ chạy thoát được!

Khốn kiếp! Ngay cả dịch chuyển cũng không kịp! Raranfruura có thừa thời gian để chém Amanda trước khi thuật dịch chuyển được kích hoạt!

Chúng tôi cũng không thể trông cậy vào các Thây Ma Anh Hùng, bởi ưu tiên hàng đầu của họ không phải Amanda mà là Fran. Nếu người bị tấn công là Fran thì khác, họ sẽ ngay lập tức bỏ qua tất cả mọi thứ và bảo vệ con bé, nhưng......

Bây giờ Amanda và Raranfruura chỉ còn cách nhau vài mét nữa. Trong một trận chiến như thế này, khoảng cách ấy chỉ như vài mili là cùng. Thứ duy nhất chắn ngang hai bên chỉ có mỗi một con cốt binh do Jean triệu hồi lên mà thôi.

Trong mắt Raranfruura, con cốt binh ấy chắc chẳng khác gì một tờ giấy mảnh mai là bao cả.

Thấy thế, Fran đã quyết định dừng tay và chạy tới. Em ấy thậm chí còn chẳng có thời gian để sử dụng Hắc Sấm Rền Vang, chỉ dựa dẫm thuần túy vào tốc độ của mình.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Fran và tôi liền chuẩn bị ma pháp hồi phục để ít nhất có thể mang Amanda trở về từ cửa tử, miễn là cô ấy không chết ngay......

Tuy nhiên, Amanda không phải là người đã nhận phải cú chém của Raranfruura.

"K-Khụ! Hahaha, thật đáng tiếc."

Người đã đứng ra thế mạng cho Amanda là Jean, đã đứng chắn trước mặt cô ấy từ khi nào chẳng rõ. Dường như anh ta có kĩ năng để tráo thân với con cốt binh dưới trướng của mình.

Bằng cách đó, anh ta đã trở thành tấm khiên cho Amanda. Tuy nhiên, anh ta không phải chết thay cô ấy hay gì cả.

"Làm tốt lắm Mark!"

Bốn cánh tay xương xẩu mọc lên từ lưng anh ta uốn éo như muốn đáp lại Jean. À không, một trong số chúng đã bị chém mất nửa trên từ khủy tay lên.

Đó là Mark, undead do Jean chuẩn bị hòng đối phó với Nameless.

Mark là một cốt binh đặc biệt có thể mặc lên người như một bộ giáp, với bốn cánh tay có thể cầm kiếm vô cùng điêu luyện. Và Mark đã hy sinh một cánh tay của mình hòng giảm sát thương của nhát chém ấy hết sức có thể.

Nhưng quan trọng hơn hết là sự cứng cáp phi thường của phần thân chính, bộ giáp đang bảo vệ Jean.

Mặc dù nhát chém của Raranfruura đã ăn sâu vào người Jean, nó chắc chắn chưa đủ để đoạt mạng anh ta.

Trong khi ấy, Jean ra lệnh cho con cốt binh giúp Amanda và Persona trốn thoát.

(Jean tuyệt vời!)

『Quả thật! Để anh hồi phục cho anh ta!』

___

Tác giả: Có vẻ như tôi bị cảm nhẹ rồi nên ngày 25/11 mới có chương tiếp theo.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đã cắn xuyên thời không rồi còn bọc nguyên tố thiên thì cắn thằng nào chết thằng đấy =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BLVtom mất acc
Thanks trans <3
Xem thêm
Mark Mark~
Xem thêm
Con undead này tên đầy đủ là mark 1 à :)
Xem thêm
sure kèo là mark 1 ròi
Xem thêm
nó tự tách thành nhiều phần rồi bay đi thì gọi là mark 37 à
Xem thêm
TRANS
Mark Iron man=>Mark Skeleton man
Xem thêm