• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 03. Sierra, Tiến về Học viện

15 Bình luận - Độ dài: 984 từ - Cập nhật:

Chương 03. Sierra, Tiến về Học viện.

Translator: Yanbaka

Trong chương này, người dịch dùng từ "Vương đô" = "Thủ đô Hoàng gia". Thay đổi cách dùng tránh lặp từ chứ về nghĩa là như nhau.

—————

   Ngày càng nhiều ma vật tương tự con Rết Yasude khổng lồ kia kéo đến. 

   Khu vực rừng xung quanh Thủ đô Hoàng gia mà đã có bao nhiêu đây, thế có nghĩa là... 

   

Gần đây có một hang động sao... Nếu thế chắc hẳn là có cả tổ luôn ấy nhỉ.

   

   Chém phăng một con Yasude đang tiếp cận, cô vừa hạ thủ vừa bình tĩnh phân tích. 

   Tuy nhiên, cô không có ý định phá hủy tổ Ma vật ấy. 

   Mục đích cuối cùng của cô là để cỗ xe ngựa của Thương nhân chạy thoát. 

   Đây là lời cảm kích vì đã đưa cô đến tận nơi này. 

   Vung cây Chân Hồng Kiếm, cô chạy một mạch ra khỏi khu rừng. 

   Không chỉ riêng loài Rết Yasude, các chủng loại Ma vật côn trùng chúng không biết sợ hãi là gì. 

   Điều bất thường là bất kể có tàn sát bọn chúng bao nhiêu đi chăng nữa, bóng dáng chúng vẫn cứ lao vào tấn công liên tù tì, hệt như những người chiến sĩ đã kinh qua bao nhiêu khóa đào tạo. 

   Thế nhưng, bất thường hơn cả bất thường kia chính là cái cô Sierra đang hồn nhiên tiêu diệt tới tấp cái bọn Rết quỷ. 

   Với Sierra đây chỉ là chuyện thường ngày, cô chẳng để tâm gì mà cứ tiếp tục thẳng tay động thủ. 

   ——Sierra nghe theo lời dạy của cha để lại trong cuốn «Sổ tay phàm nhân» kia, cô đã nương tay hết sức có thể. 

   Vâng, vấn đề duy nhất đó là khi cha cô Ains nói "Không được ra tay hết sức", điều đó ám chỉ đến việc sinh sống tại Thủ đô Hoàng gia của cô chứ không phải những lúc như thế này. 

   Vì không ghi rõ ràng là "trong cuộc sống thường ngày" nên cái tinh thần của lời dạy đó đã không được truyền đến chỗ cô. 

   Mỗi khi cô vung cây kiếm, một đường cong ảo màu đỏ hiện ra. Khi chạm đến con Rết đằng xa, ngay lập tức nó để lại một vết cắt hoàn hảo. 

   Đánh nhau một hồi lâu, Sierra đã nhảy vọt lên cây lúc nào chẳng hay. 

   Dường như vẫn còn sót lại vài con, nhưng phần lớn bọn chúng đã bị xóa sổ. 

   Hơn nữa, có vẻ như xe ngựa của Thương nhân cũng đã chạy ra khỏi khu rừng này. 

   

Thôi chắc đủ rồi nhỉ? Đằng kia là Thủ đô Hoàng gia à?

   

   Ngay khi vừa đoán thế, cô nhảy lên lần nữa và ném một chiêu vào con Rết con cố gắng bò lên cây lần cuối. 

   Sau khi ghim con Rết kia lại, cô quyết định phóng qua những cành cây khác rồi tiến về phía trước. 

   

Vương đô à... Cũng đã lâu rồi nhỉ? Không biết Học viện là nơi như thế nào nhỉ? 

   

   Bỏ lại phía sau đội quân Rết quỷ, Sierra hướng đến mục tiêu tiếp theo. 

   Ains đã bảo đó là nơi cô sẽ có 『Bạn Bè』nhưng với Sierra, bạn bè là một tồn tại như thế nào cô cũng chẳng rõ. 

   Theo lời Ains chắc đó là những chiến hữu cùng sánh bước trên chiến trường chăng? 

   Trẻ con như Sierra mặc dù không thể uống rượu cùng, nhưng khi nhớ lại lúc Ains dẫn cô cùng đi nhậu, ông có vẻ rất vui. 

   

Aaahh, nếu đúng là như vậy thì cũng có chút hứng thú nhỉ.

   

   Đó là những suy nghĩ của Sierra. 

   Bài kiểm tra của cô sẽ diễn ra vào ngày mai. Bây giờ trước hết cô nên tìm một chỗ trọ lại. 

   

"Được rồi, thử cố gắng kết bạn nào..."

   

   Sierra lẩm bẩm như thế trong khi rời khỏi khu rừng. 

   Thế là, phần lớn đám Rết đang hoành hành trong rừng, đã bị một Sierra-vô-danh tiêu diệt. 

   

   * * * 

   

   Đây là chuyện đã xảy ra một lúc sau khi Sierra rời khỏi. 

   Bên trong đại lâm, một toán người vận áo giáp tiến vào.

   Họ là những "Kỵ sĩ Vương quốc" được cử đến từ Thủ đô Hoàng gia. 

   Chính vì nhận được những tin báo về nạn quấy phá của bọn Rết Yasude trong rừng, những kỵ sĩ đã có mặt ở đây. 

   

"Nhiêu đây là toàn bộ đấy à?"

"Có lẽ là thế ạ."

   

   Anh Trưởng đội Kỵ sĩ hỏi, một kỵ sĩ trẻ đáp lời. 

   Quả thực số lượng Rết khá là ít. 

   Vào thời điểm mà đội Kỵ sĩ giá lâm, hầu hết quái vật đã bị đánh bại. 

   

Bọn chúng đều bị giết theo cùng một cách... có thể chắc rằng đó là cùng một người ra tay. Nhưng để lại vết cắt hoàn mĩ như thế này thì có thể là nhân vật nào chứ?...

   

   Trưởng Kỵ sĩ ngạc nhiên cũng không có gì là lạ. 

   Khoan nói đến kiếm thuật mà người đó sở hữu, đến cả thanh kiếm mà người này giữ anh ấy cũng không thể đoán ra được. 

   Theo báo cáo của người Thương nhân kể lại, cô gái xin quá giang trên đường đến Vương đô vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô ấy. 

   Theo lẽ đó, chính cô gái này là người đã tiêu diệt gọn gàng bọn Rết này. 

   

"......Rốt cuộc, đó có thể là ai được chứ...?"

   

   Không có bằng chứng nào cho thấy thiếu nữ đó, Sierra chính là người đã tiêu diệt bọn quái vật.

   Tuy nhiên, chính Sierra cũng không nhận thức được rằng sự tồn tại của cô đã từng chút một nổi bật trước cả khi đặt chân vào Thủ đô Hoàng gia.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Một thiếu nữ hồn nhiên nhưng lại cực kỳ bá chăng :)))
Thanks trans ^^
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Đã cập nhật lại chương 03 vào 15/05/2021 lúc 12:35.
+ Chỉnh sửa dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ còn tối nghĩa, xóa những chỗ dịch thêm thắt.
+ Kiểm tra lại chính tả, cách đặt câu.
+ Thêm ghi chú sau truyện, chú thích riêng của người dịch.
Chúc các bạn đọc lần đầu cũng như đọc lại có một khoảng thời gian vui vẻ.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Hơi ngắn nhỉ....
Tks trans
Xem thêm
Nai-xừ :))) hay á :)) mỗi ngày ra 1 chương ra chủ thớt =))))
Xem thêm
Dow
Tks trans
Xem thêm