• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 17. Sierra, Tâm sự với Arna

12 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Chương 17. Sierra, Tâm sự với Arna. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Hai cô gái sau khi tắm sơ qua một lượt bây giờ đã vào ngâm mình trong bồn tắm. 

   Sierra mặt đơ chưa có nhiều cơ hội để vào bồn tắm cho lắm, mặt cô cũng đã hơi hơi đỏ. 

   Bộ tóc của cô cũng đã được Arna chăm sóc gọn gàng tươm tất lại. 

   Bây giờ, Arna bắt đầu tò mò về những chuyện trước khi Sierra đến với Học viện. 

   

"Vậy là Sierra-san, cậu cũng từng có dịp đến Thủ đô Hoàng gia rồi sao?" 

"Ừm, thỉnh thoảng thôi. Lần cuối đến đây cũng khá lâu rồi!" 

"Vậy trước đó cậu ở một lục địa khác sao?" 

"Tớ đã ở lục địa này một thời gian trước." 

"Thế à." 

   

   Dưới danh nghĩa lính đánh thuê, cô thường được đi chu du khắp mọi nơi. Nhưng mà Sierra nói là chỉ đi làm nhiệm vụ với cha cô thôi. 

   Ains bảo cô nói vậy nếu có ai hỏi gì đó liên quan đến thân phận trước đây của cô. 

   Sierra cũng hiểu được chuyện đó. 

   Để Ains được yên ổn về hưu thì Sierra cũng phải che giấu thân phận lính đánh thuê của mình. 

   

"...Đi thám hiểm tuyệt thật nhỉ..." 

   

   Nhớ lại hồi Sierra tự giới thiệu, Arna thốt lên. 

   Sierra nghiêng đầu thắc mắc: 

   

"Tuyệt sao?" 

"Chắc Sierra-san đã quen đi thám hiểm nên có lẽ sinh hoạt ở đây sẽ khá là mới mẻ với cậu nhỉ?" 

"Có lẽ là thế." 

   

   Sierra cũng đồng ý. 

   Thám hiểm——hay nói đúng hơn là sinh hoạt với Ains đồng nghĩa với việc phải di chuyển nhiều nơi, hiếm khi có chuyện trú hẳn tại một chỗ cố định. 

   

"Arna chưa từng đi thám hiểm sao?" 

"Chuyện đó thì tất nhiên là tớ cũng có mong muốn được thử một lần——nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như thế đâu!" 

"Tại sao thế?" 

"Tại nhiều thứ lắm, mặc dù tớ ngưỡng mộ việc được một mình làm nhiều thứ hay ho nhưng chắc hẳn sẽ có không ít khó khăn." 

   

   Sierra có thể hiểu được lời Arna nói. 

   Sierra không có giao du nhiều với người khác, ngoại trừ Ains lúc nào cũng ở bên cô. 

   ——Giờ đây cô đang ở đây. Một mình. 

   

"Sierra-san một mình đến đây không phải là cô đơn lắm sao?" 

"...Dù không có cha ở đây thì tớ cũng hoàn toàn ổn thôi.

   

   Miệng thì nói thế nhưng nhất định trong lòng cô cũng cảm nhận được một chút hương vị của sự cô đơn. 

   Chỉ là, có cảm giác gì đó mà bản thân Sierra cũng không thể hiểu được.

   Phải rời xa người đã ở bên cạnh suốt bao nhiêu lâu nay, một mình một ngựa đến Học viện này——Cô luôn ôm ấp suy nghĩ nhất định sẽ có một ngày nào đó hai người sẽ lại trở về chung sống bên nhau. 

   Arna dịu dàng chạm vào mái tóc cô. 

   

"...Arna?" 

"Tớ muốn xoa đầu cậu ghê...chỉ là tại cậu đang bị thương. Thiệt tình, khi cậu cảm thấy cô đơn thì hãy cứ nói là 『Tớ cô đơn』cũng không sao đâu."

u13947-7e782c87-09b0-4ee4-aad2-d05c8ad9b26e.jpg

"Tớ hoàn toàn không hề cô đơn đâu nha." 

   

   Sierra phản bác lại lời Arna. 

   Cô hạ mình xuống, để cho nước dâng lên đến miệng. Mặt nước cũng bắt đầu sủi bọt. 

   Một Sierra thẳng thắn sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu của mình qua biểu cảm gương mặt. 

   Nhìn thấy Sierra như thế, Arna khẽ thở dài. 

   

"Nhìn xem, tóc cậu tuột hết cả ra rồi này." 

   

   Sierra nghe thế liền trở về tư thế ban đầu. 

   Để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt như thế, Arna trong mắt cô còn ra dáng một người cha hơn cả Ains, Sierra cảm thấy thế. 

   Cũng hợp lý khi mà Sierra chỉ có một người cha là Ains, còn biết lấy ai khác ngoài ông ấy ra để mà so sánh đâu. 

Nhìn sang Arna——không hiểu sao cô lại có một điệu bộ hết sức khó coi. 

   

"Cậu có sao không?" 

"...Ể?" 

"Có gì mà mặt trông nghiêm trọng thế?" 

"À... Không có... chuyện gì đâu." 

"Từ hôm qua gặp là đã nghi rồi... Có chuyện gì làm Arna phiền lòng à?"

   

   Arna không ngờ tới câu hỏi của Sierra, cô để lộ vẻ ngạc nhiên. 

   Sierra mặc dù ít có cơ hội để tương tác với người khác nhưng đó chỉ là hầu hết ở các cuộc trò chuyện thôi. 

   Đối phương đang suy tính cái gì, cử động ra sao, việc để ý đến tất cả những chi tiết đó đã được rèn giũa một cách tự nhiên ngoài chiến trường. 

   Sierra chỉ là không ngờ đến việc nó có thể được sử dụng để giao tiếp với người khác như thế này. 

   

"Hơi thất lễ nhưng... Tớ nghĩ Sierra-san vô cảm hơn thế này nhiều mà." 

"Vô cảm sao?" 

"Fufu, phải, chính là nó đấy. Tớ hoàn toàn không có phiền muộn gì đâu nhá!

   

   Arna đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch. 

   Câu trả lời này nó đem lại cảm giác giống y như lời khẳng định của Sierra rằng cô "không hề cô đơn" hồi nãy. 

   Arna nghĩ ra điều gì đấy rồi tiếp tục: 

   

"...Mà nói lại thì thật ra có hơi nhức đầu khi dắt một con nhóc đang bị thương đi chơi ấy." 

"Ra là vậy sao!" 

"Nói cậu đó con ngốc này." 

   

   Nói được câu đó chỉ có thể là Sierra. 

   Sierra là Sierra. Cô nghĩ với cái vết thương bé tí thế này thì nhằm nhò gì với cô đâu.

    

"Tớ——!" 

"Sierra-san?" 

   

   Đột nhiên, Sierra đứng dậy, tự ngắt lời mình. 

   Cô hướng sự chú ý về phía lối ra của Bồn tắm lớn một cách lặng lẽ. 

   Arna cũng tò mò ngó theo. 

   Cũng không có gì đặc biệt nhưng mà—— 

   

"Sierra-san, cậu thấy có gì đó lạ nhưng cũng không nói ra sao...?" 

"Không phải đâu, tự nhiên hơi lo lắng thôi." 

"Chuyện mà cậu phải lo lắng à...c-chắc không phải là chuyện gì đáng sợ đâu nhỉ?" 

"...Arna, cậu sợ ma à?" 

"Đ, đừng có nói bậy chớ!" 

   

   Arna nhanh chóng xích lại gần Sierra. 

   Thật dễ để nắm bắt được những điểm yếu của Arna. 

   Ở chiến trường thì đó là những yếu tố có thể dẫn đến việc mất mạng ngay. 

   

Ừm, vậy mới nói là ở đây sẽ khác à.

   

   Từ phía bên ngoài của Bồn tắm lớn——Sierra cảm nhận được thứ gì đó tựa như sát khí, cô ngay lập tức đứng dậy nhưng sau đó thì không thấy một ai. 

   Nếu có bóng dáng ai đó thì người duy nhất ở gần đây là Arna thôi. 

   

...Hay là mình tưởng tượng nhỉ?

   

"...Thôi chúng mình ra thôi nhỉ. Cậu nhớ phải lau mình sạch sẽ để không bị cảm đấy nhé!" 

"Cậu sợ ma sao?" 

"Không phải thế! Tớ sợ sẽ có con nhóc nào đó tắm xong mà không lau mình thôi." 

"...Tớ hiểu rồi." 

   

   Sierra trưng ra cái mặt đơ có chút hờn dỗi của mình để đáp lại những lời mà cô đã đoán trước. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chỉ cảm thấy tình mẫu tử dạt dào giữa 2 bạn trẻ này :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
bạn dịch bộ này đúng đáng yêu, dịch dễ thương với tấu hài ghê á, cưng quá ????
Xem thêm
Do bạn đọc bản đã được cập nhật xịn sò rồi á, phiên bản đầu tiên phèn lắm :)))
Xem thêm
@Yandere: lần trước tui đọc được 1 nữa xong trong lúc chờ ra tiếp tui bị lãng quên, nay chợt nhớ moi ra cày một lượt, nó phê ???? vậy tính ra sự hay quên của tui lại là một cái hay nhợ
Xem thêm
Đã cập nhật chương 17 ngày 19/05/2021 lúc 15:36.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere