• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 22. Sierra, Kết thúc công việc

14 Bình luận - Độ dài: 947 từ - Cập nhật:

Chương 22. Sierra, Kết thúc công việc. 

Translator: Yanbaka 

————— 

"...Thất bại rồi." 

   

   Một người ít khi biểu lộ biểu cảm của mình như Sierra lại đang lẩm bẩm với một vẻ mặt thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. 

   Tên sát thủ mà Sierra để sống sót——Hắn đã tự sát. 

   Nghĩ kĩ một tí thì đấy cũng là chuyện đương nhiên, bị bắt bởi một Sierra không do dự xuống tay hạ sát thế kia, khó mà hắn có thể trải qua chuyện này một cách bình an vô sự được. 

   Hơn nữa, ngay từ cái thời điểm ám sát thất bại, có lẽ hắn đã quyết định tự sát rồi. 

   Bên cạnh hắn ta là những cây «Tiêu độc» vốn định nhắm vào Arna và Sierra, rơi rải rác xung quanh. 

   Nếu là Ains thì sẽ không để xảy ra những thất bại như thế này. 

   

"..." 

   

   Sierra không nói gì, quay lưng rời khỏi nơi đó.

   Ít nhất cô cũng đã kết liễu toàn bộ bảy tên sát thủ đã nhắm đến Arna và Sierra.

   Có điều, đây chỉ là chặn được một đợt tấn công không hơn không kém.

   Nhiều khả năng sẽ có thêm vài toán sát thủ lại được phái đến đây nữa.

   Tạm thời, Sierra sẽ quay về chỗ của Arna.

   Cô kêu với tới Arna, người đang bất an chờ đợi. 

   

"Arna."

"!" 

   

   Cái khoảnh khắc bị kêu bất chợt, Arna giật mình run cả vai.

   Khi quay lưng lại, cô trông khá hoảng sợ——

   

"S-Sierra-san....!? Máu đang...!"

"Không sao đâu. Chỉ bị vấy chút máu thôi." 

   

   Máu từ cái xác bị cho nổ, phần lớn đã bị dính lên người cô.

   Cả đồng phục của trường học, cũng như mái tóc màu bạc của cô cũng đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

   Arna lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, cô lau mặt cho Sierra.

   Sierra cúi mặt xuống báo cáo cho Arna. 

   

"Xin lỗi. Tớ định moi thông tin từ tên kia, nhưng không được rồi."

"Chuyện đó, có thật là Sierra-san đã...đẩy lui hết bọn chúng rồi không?"

"Ừm, tớ giết hết rồi."

"!" 

   

   Sierra gật đầu đáp lời Arna.

   Nghe câu "Giết hết rồi" của Sierra, mặt của Arna có chút cay đắng. 

   

"Xin lỗi cậu. Tớ đã bắt cậu làm những chuyện quá đáng như thế này..."

"...? Tớ là người đã cầu xin cậu đưa ủy thác cho tớ mà." 

   

   Chuyện mà Sierra đã nhờ Arna làm, đó là hãy đưa ra cô ấy một nhiệm vụ, đổi lại là cái gì cũng được.

   Bất kể hình thức giao kết như thế nào, chỉ cần ra dạng của một yêu cầu là được.

   Vì vậy, Sierra đã nhận ủy thác của Arna. 

   

"Chỉ cần chuyện này kết thúc là cậu hứa sẽ mua kem cho tớ mà."

"...Phải, nhỉ." 

   

   Thứ mà Sierra yêu cầu chỉ đơn giản là một lời hứa bằng miệng như thế.

   Đây có lẽ không giống như một cuộc trò chuyện của những con người đang bị lăm le tước đoạt mạng sống, nhưng mà nghe lời của Sierra, Arna cũng đã gật đầu. 

   

Khi chuyện này kết thúc thì có bao nhiêu kem đi nữa, tớ cũng sẽ mua cho cậu mà—— 

   

   Nghe xong câu đó, với Sierra có nghĩa là «Khế ước đã được thành lập».

   Dù đã đi cùng Ains nhận biết bao nhiệm vụ, nhưng nhiều lần cô thấy cha mình đi làm công chuyện mà chỉ bằng những lời hứa suông.

   Thực tế thì Sierra cũng có giúp đỡ ông trong những việc ấy.

   Vì vậy, Sierra đã——tiết lộ thân phận thật sự của mình để chấp nhận công việc. 

   

"Nhưng mà, tớ đã không lấy được thông tin, cậu sẽ không mua kem cho tớ nữa đúng không?" 

   

   Lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, Sierra hỏi thế.

   Đúng ra những lời đó không nên phát ra từ miệng của một thiếu nữ vừa mới đánh bại bảy tên sát thủ, nhưng mà Arna nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. 

   

"Bao nhiêu đây là đủ công trạng rồi nhỉ? Kem thì để lần tới nhé."

"Vậy là cậu sẽ mua cho tớ."

""Ngay khi chuyện này kết thúc", chẳng phải là tớ nói thế sao?" 

   

   Arna nói trong khi nhìn xung quanh xác nhận.

   Cả khu vực này đã dần trở nên náo động lên rồi.

   Những tiếng nổ mà ngay cái lúc Sierra bắt đầu chiến đấu đã nghe thấy——Đã thế, một phần của cái xác bị Sierra chém giữa không trung rơi xuống mặt đất đã bị phát hiện.

   Nếu mà bảo là không ầm ĩ thì đó là chuyện vô lý. 

   «Kỵ sĩ Vương quốc», lực lượng giữ gìn trị an của đất nước đang dần dần tập trung lại đây.

   Trong khi đó——để giải thích như thế nào về việc đang đứng bên cạnh Sierra dính đầy máu thế kia, Arna hoàn toàn không thể nghĩ ra được. 

   Vì vậy, Sierra và Arna sẽ trở về Học viện trong khi cố gắng tránh ánh mắt dòm ngó của người khác.

   Nói gì đi nữa, người duy nhất Arna có thể trông cậy vào lúc này, chỉ có thể là Sierra——người mới vừa bảo vệ cô khỏi đám sát thủ. 

   Trên đường quay về, Sierra hỏi: 

   

"Này, tại sao Arna lại bị tấn công vậy?"

"Chuyện đó... để sau nhé. Tớ cũng muốn nghe cAu chuyện của cậu một cách rõ ràng."

"...? Được thôi." 

   

   Sierra gật gù gật đầu.

   Dù không thể tìm được kẻ chủ mưu, nhưng bảo vệ được Arna cũng có thể nói là đã hoàn thành trách nhiệm rồi. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Về tâm sự mỏng:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa lại hai câu dịch bị sai.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Nn bé này dụ như con nít ấy
Xem thêm
Đã cập nhật chương 22 ngày 21/05/2021 lúc 17:57.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Chỉ cần ngoan chị sẽ mua cho em rất nhiều kẹo
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ú ù Arna phú bà bao nuôi :)))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm